Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

SOS - Giới luật bị lung lay

Bắt đầu bởi TDD, Th11 06, 2012, 08:54 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Liên Hương

Trích dẫnThầy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
Giới luật của con đang bị lung lay vì tham dục.
Dạo này con tu tập ít đi và luôn có những tư tưởng bất thiện về dục lạc.
Xin Thầy cùng ace em giúp TDD một tay, TDD sắp lọt hố rùi.
Nguy hiểm quá!

Thầy cho con hỏi:
- Hiện con đang tìm cách quán xác chết. Trong chùa mình chưa thấy có hướng dẫn tập quán xác chết nên con không biết tập như thế nào? Con có tập thử bằng cách quán một bà khó ưa trong xóm -> quán bà ta chết trong hòm, nhưng thấy sao sao đó Thầy. Con thấy cách tập của con không ổn.
- Con có thể ngưng quán chấm đỏ và chuyển sang quán xác chết không ạ? Nếu được nhờ Thầy hướng dẫn con cách tập ạ!
.
   Khi đã nhận ra nó ( Tà dâm )rồi thì không sợ ,Trước tiên là sám hối , xong hạ thủ công phu......Chị cũng đã từng bị cám dổ như như em khi xuống núi ,  ;D ;D.nhưng khi nhìn ra nó biết rằng nó là ác nghiệp chị sám hối liền , và cố gắng tập.
   Đừng xấu hổ vì điều đó , không xuống núi , không bị ác nghiệp ( ngọt như đường ) này đánh thì mình cứ tưởng mình sắp thành Phật rồi.
Cố lên !
 

TCH

Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th11 07, 2012, 06:45 AM
@ Hiệp: sorry e là c đang ở nhà dùng điện thoại nên k đưa phần trích dẫn ra được cho e dễ nhìn, c đang muốn nói với e về khó khăn mà e chia sẻ khi áp dụng cách mà chị Chuối bày phía trên: là vậy nè, khi e nhìn vào bạn bè, thấy tụi nó vẫn làm chuyện nọ, chuyện kia ầm ầm, mình k làm, liệu mình..có kém hơn tụi nó? Có 'thiệt' hơn tụi nó? Thì lúc đó, em thử quay qua nghĩ: khổ thân tụi nó, vẫn còn u mê trong vô minh, nếu tụi nó làm chuyện gì gì đó, hôm nay tụi nó cười đấy, vui đấy, nhưng sau này lại è cổ, te tua mà trả nghiệp. Hoặc ít ra là cứ chìm đắm, lăn lộn trong vàn vô minh. Rồi lúc đó, em dành một chút tâm từ cho tụi nó thử xem, và mong cho tụi nó sớm gặp nhân duyên để đến với chánh pháp, ít ra nó cũng giúp em hướng cái suy nghĩ của mình qua chuyện khác..
@ a TDD: Coi lại thì thấy vụ thẳng thắn k ngại ngần chia sẻ với mọi người vấn đề của a cũng có ích ha, bao nhiêu ý kiến, mẹo hay của mọi người chia sẻ rồi. Bây giờ là thu lượm và bắt tay vào chiến dịch đánh bại kẻ thù tham dục và vô minh thôi. Chúc a sớm vượt qua chướng ngại này.

Chị dùng điện thoại mà gõ hẳn 1 đoạn  chữ có dấu đầy đủ  này thì cũng rất tận tâm rồi   :D, Em sẽ tập cho cái tâm nó thấm nhuần hơn nữa những tư tưởng chị đã trình bày trên, nhiều khi cũng có lúc có những tâm và suy nghĩ mang tính cao thượng và tốt lành như thế, nhưng rồi mình không duy trì được lâu, rồi nhiều lúc lại để tâm bất thiện và lăng xăng che mất. Bắt đầu 1  bước  khởi đầu mới thôi  :)

bongsen

Cũng không biết ý kiến gì cả, vì BS cũng lòng vòng trong cái chuyện này vì "Vô Minh".
Nhân đây xin kể một cái chuyện lạ mà có thật... Sau một tuần rất an lạc, tư tưởng của mình đã ghim vào chuyện khác nên cái chuyện tham dục không có cơ hội xì ra. Thì trưa hôm nay BS có ghé thăm một cái chùa nọ, định tìm thăm một vị sư... Nhưng than ôi, khi đến nơi.. thì cái chuyện tham dục tự nhiên bị kích động mà không biết nguyên nhân: BS suy nghĩ có lẽ mình đến nơi có nhiều cảnh giới chi phối mà không hộ thân, hoặc bị Tiên Dục giới chi phối... :o
Từ trưa đến giờ nghiến răng, nhắm mắt thì mọi việc cũng tạm qua. ;D

---
Theo thiển ý của BS, hạnh phúc do chất dyoxin... tiết ra trong tình yêu, có khả năng thay thế cho chuyện tham dục phần nào.
.Thôi, suy cho cùng... ráng tu.. :D ;) :)

Cố lên

Trong vụ này thuongnhan nhắc tới em nữa nên em cũng bàn luôn cho có chuyện...Tham dục:em thường đối trị bằng cách tưởng tượng trong đầu mình như có sự vươn lên(giống như là mình đang gồng mình chui trong cái bao ra vậy đó) kèm theo suy nghĩ là không tốt..hét thật to trong cái đầu,rồi nghiến răng giống chịu đau vậy đó..không phải chuyện này là dễ nhưng sẽ là khác đi những cái ban đầu...Chúc anh sớm tinh tấn trở lại!!! em đã nhắc thuongnhan"huynh bữa nay sa sút quá" em cũng nhắc anh như vậy để nhanh tiến tu!!!
Hình ảnh của 1 đứa trẻ, trái tim trẻ thơ, khi chơi cái  gì nó cũng chăm chú, với niềm vui và sự say mê lại hiện lên trong đầu BM. Nếu muốn sau 20-30 năm nữa, mình vẫn cứ say mệ với việc tập này, thì mình cũng phải có một trái tim như một đứa trẻ và một lý trí xét đoán như  một người lớn.

Sutu

Chào huynh Tudieude và TCH,

Đây là những gì Thầy đã trả lời cho Sutu khi mà đệ vướng vào chuyện tham dục:

Sutu: (Sức khoẻ đệ không nhiều, tập chưa tới đâu, có lúc thì mông tinh, sám hối, di tinh nhiều lần, rồi tệ hơn nữa khi không giữ giới luật và đi xem bậy)

Tibu: hiện tượng thích xem bậy bạ thì ai cũng bị. Nhất là khi sức khỏe nó tăng. Kinh nghiệm là quán xác chết.
Hoặc là khi coi thì có suy nghĩ là đây là hình, phim của anh mình, con ruột của mình,... Và sau khi cứ coi và nói đi nói lại với em mình như trên thì nó sẽ ớn!

Tibu: Đây là dấu hiệu cái tâm của con nó chưa chuẩn bị để tập đó (vì ảnh hưởng chuyện xem bậy bạ). Con nên nói chuyện với em con nhiều hơn nữa để cho nó hiểu. Sau khi có dấu hiệu không thích nữa thì con mới tập tiếp được. Có nghĩa là ngừng tập, điều dình tâm thức, sau khi có dấu hiệu là không thích nhìn nữa thì mới tập tiếp.

Tibu: Là vì con tạo được một xí xi tinh khí thì con lại không giử lại mà tu hành và do con bị thói quen ăn chơi cho nên nó lại bị hao hụt đi. Và chu kỳ này cứ có hoài, cho nên con mới không tiến tu được.

Một cách chuyên môn là:
Do không chịu trói tay, trói chân lại (ý là giử giới) mà khi tập VTC thì tinh khí nó được giử ở trên đầu (có nghĩa là tốt).
Thì liền sau đó, con lại tìm cách cho nó chảy ra hết (phung phí đi để chỉ có cái cảm giác co giật nhàm chán đó để rồi: Liền sau đó là bị xuống sức!).

Như vậy là có hợp lý không?

Nhất là khi con đang đi trên đường của một người khôn (là người đang tìm cách tu hành!)

Và điều kỳ dị là... ai cũng phải đi trên con đường như vậy cả.

Có người ít, có người nhiều.

Con thì nhiều.

Cho nên, hơn lúc nào hết: Con từ bỏ thói quen này đi. Cương quyết "Không thèm đi trên con đường hẽm này nữa".

Sutu: (Tuần đầu tiên, đệ làm theo hướng dẫn của Thầy, nhưng vẫn còn bị mơ bậy bạ và thất thoát tinh khí)

Tibu: Như vậy thì rõ ràng là chuyện trở nên nghiêm trọng, cho nên con kiểm soát cái tu tưởng của con, và làm cho nó hiểu là bây giờ con là dân tu hành rồi, cho nên những chuyện đó nó không hợp thời nữa. Và làm cách nào đó (thông thương là tự nói chuyện cho em nó hiểu). Và sau đó là dợt dợt dợt.
--------------------------------
Bây giờ thì đệ đã tạm đỡ hơn rồi, đệ cố gắng kiến soát tư tương liên tục, và hay nói Vô Thường khi thấy tâm mình có ý bậy hoặc mắt hướng nhìn bậy ....

Mong rằng các huynh tinh tấn và quyết tâm hơn, vượt tham dục này khi nó vừa ló dạng để mà tiến tu nha!

Nguyện xin đồng tu hành đồng thành tựu!


Tũn

Chào huynh tudieude,

Hehe đệ thì in hình Đức Phật ngồi trên Hoa Sen 5 Cánh rồi dán trên tường chỗ bàn học (chỗ hay ngồi nhất), mỗi khi nhìn thì sẽ cảm nhận sự thanh tịnh từ Ngài, nên không dám nghĩ bậy và cảm thấy được hưởng sự thanh tịnh của Ngài. Ngoài ra còn giúp đệ nhớ hình linh ảnh của Ngài để quán khi sám hối nữa, một công đôi việc ;D ;D ;D
buông nó ra, bỏ nó đi

PhucTrung

#21
Trích dẫn từ: tudieude trên Th11 06, 2012, 08:54 PM
Thầy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
Giới luật của con đang bị lung lay vì tham dục.
Dạo này con tu tập ít đi và luôn có những tư tưởng bất thiện về dục lạc.
Xin Thầy cùng ace em giúp TDD một tay, TDD sắp lọt hố rùi.
Nguy hiểm quá!

Thầy cho con hỏi:
- Hiện con đang tìm cách quán xác chết. Trong chùa mình chưa thấy có hướng dẫn tập quán xác chết nên con không biết tập như thế nào? Con có tập thử bằng cách quán một bà khó ưa trong xóm -> quán bà ta chết trong hòm, nhưng thấy sao sao đó Thầy. Con thấy cách tập của con không ổn.
- Con có thể ngưng quán chấm đỏ và chuyển sang quán xác chết không ạ? Nếu được nhờ Thầy hướng dẫn con cách tập ạ!
Ke ke. Chào huynh. Đệ có chút chia sẻ như sau:
Huynh tìm trên mạng có mấy cái ảnh THÂY Ma di động bên Inđonesia hay sao ý. Mỗi khi thấy chị nào xinh hay e nào stin thì nghĩ ngay đến cái thây ma đó. Cũng giảm được chút xíu đó. Nhìn mấy cái thây ma đó thì huynh chỉ có mà ...6h thui. ha ha.
Bản thân đệ ngày xưa cái khoản này cũng khớ so với bạn bè, mỗi khi bù khú xong là khó chịu lắm lắm. Nhưng từ khi biết đến phật giáo, quy y tam bảo, ăn chay thì khoản này giảm hẳn (vì giữ giới tà dâm và bây giờ chắc chỉ có chánh dâm. ke ke). Có thời điểm chuyên cần tu tập quán chấm đỏ thì cái khoản này cũng giảm hẳn à nhé. Tuy nhiên thằng e nó cũng khó bảo kinh: chỉ cần đọc được 1 tít "ảnh hoa hậu mặc bikini" là không thể không nhấn vào xem tý ka ka. Nhưng cái khoản xem WEB đen thì có lẽ lâu lắm rùi đệ ko biết đến. À còn phần này nữa, đi ngoài đường mà thấy e nào dáng chuẩn, tóc dài ... thì ko nhìn mặt là ko được, thế có điên không chứ. Nếu tỉnh táo ngay lập tức đệ nghĩ đến thầy, đến bao người thân thiết còn đang chờ mình giúp họ thì ngay lập tức toàn thân lạnh toát và lại ...6h thui. ha ha.
Và tóm lại kinh nghiệm của đệ là:
- Đệ ăn chay được là vì mỗi khi nhìn thấy món ngon và thơm phức (tiết dịch vị liền đó) thì lập tức nghĩ đến món "thịt người" - Đệ đã làm được. Bây giờ theo Thầy nên phấn đấu "ăn mặn" lại nhưng kiếp này không biết có phấn đấu được không. hic hic. Cứ đi và cứ phấn đấu thui.
- Tham dục: quán thây ma - cái này đệ phải nhắc nhở thường xuyên, kèm theo đó là lôi cái tình thương đối với gia đình át cái tham dục vớ vẩn đi.
Chúc huynh Tinh tấn.

Happy Life

Em cũng không biết nói gì nữa. Anh TDD cố lên nha anh. Đừng bỏ cuộc nhaaaaaaaa
Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.

congtruong

Hic, vậy là cũng nhiều người bị giống mình quá
Đang bị dục vọng phá không thể tập được
Không biết bao giờ mới thấy được đề mục nữa

vuhanp

#24
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 28, 2012, 04:50 AM
Chuyện này, khi nói thì chỉ có ba câu mà thôi:
Do cái tâm còn tham dục cho nên họ mới tìm ra mình. Khi hết tham dục thì họ hết tìm ra. Và cũng là lúc mình hết bịnh.

Còn chuyện thực hành là: Làm... cả đời luôn.

Cũng y như một người tính chuyện bỏ thuốc lá:

Có người chỉ cần vài lần thì bỏ được ngay, và bỏ được luôn.
Cũng có người thì cũng bỏ nhưng tình trạng: Đã "chôn điếu xuống lại đào điếu lên" (tình trạng ghiền thuốc lào) cứ tái diễn cho tới hết kiếp người mà không làm được.

Tibu cũng đã hút thuốc và cũng đã ghiền như ai. Cũng đã chôn điếu xuống và lại đào điếu lên vài lần.
Và nhận xét rằng: Chẳng qua là do không biết cách bỏ.

Nói trắng ra là:
Thấy người khác bỏ thì bên này mình cũng bỏ mà không chuẩn bị trước cho nên tàn dư bệnh ghiền, nó cứ còn và do đó mà cứ phải đào điếu lên hoài thôi.

Kế hoạch:

Sau khi dự định bỏ thì tibu dặn em nó, rồi nói chuyện với em nó hiểu sự tai hại của chuyện hút thuốc. Sau khi ra thời hạn là ba tháng nữa là sẽ cùng với em nó bỏ.
Thì chuyện bỏ nó nhẹ nhàng hơn và dư âm nó mạnh mẻ hơn. Và sau cùng là cú sút của Hộ Pháp. Từ đó tới nay là hết thèm nhìn luôn.

Chuyện là làm chớ không phải là để nói.


Wow! cái " bánh" của TDD không chỉ của "riêng" ai !
Thêm 1 cách của Thầy dành cho anh em nè
Nào cố lên , vì đè thằng "dục" này xuống mà không trị tuyệt nọc thì không những cơ hội tái phát rất là cao, còn lòi thêm thằng "sân" cực kỳ hung dữ...hic ! tui cũng bị tàn phá thê thảm .

lengoctao27

Giáo Pháp thì có rồi!Mấy ông tự cứu đi chứ kêu Thầy làm cái gì?Ổng đang rất đừ vì chửa bệnh cho người nhà.

tuephuong5

cám ơn anh Tảo mấy hôm nay tui trông không thấy thầy ,chỉ sợ thầy mệt nay biết thầy không sao củng bớt lo .ADIĐAPHẬT.
NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN ĐỒNG THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

bờm

     Con Rối Vô Minh

"Con Rối" nào biết nói cười
"Con Rối" nào biết có người giật dây
Con Rối cứ tưởng mình hay
Tự tay có thể chuyển xoay dòng đời
Ta như con Rối dỡ hơi
Vô Minh mà ngỡ chì gồ, ta đây
Ngờ đâu dòng Nghiệp giật dây
Ta cũng hành động như nàng Rối kia
Nhưng nhờ Cảnh giác từ khuya
Con nguyện từ bỏ như lời Thầy khuyên
Thói quen tật xấu không phiền
Chỉ Cần "say NỐ", ưu phiền sẽ thuyên ("Say NO" = nói "KHÔNG")
Cắm đầu cắm cổ mà Thiền
Đừng Hâm đến nổi dìm mình xuống Ao
Nên nhớ đừng có vượt rào
Dù Tà hay Chánh bảo ngừng, ngừng ngay
Đường đời bằng phẳng có Hay?
Cám ơn Người đã đào ba ổ gà (3 ổ gà Tham Sân Si) ...


Ở trên là một bài Pháp mà bờm nghe từ Thầy, vì thấy hay quá nên mới chuyển ý thành Thơ  ;D ;D ;D
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Liên Hương

#28
Trích dẫnGiáo Pháp thì có rồi!Mấy ông tự cứu đi chứ kêu Thầy làm cái gì?Ổng đang rất đừ vì chửa bệnh cho người nhà.
Khi mà chưa chứng được quả vị nào, và nhất là khi chưa vào diệt thọ tưởng định 3 lần thì mình vẩn còn phàm phu.....Ái dục là một ải mà người tu sỉ ớn nhất.Tu sỉ già như anh em mình nhiều khi còn muốn chết lên chết xuống vì nó  ;D ;D ;D,huống hồ chi mấy em nhỏ nhỏ.Khi va chạm với ÁC NGHIỆP NGỌT NHƯ ĐƯỜNG  ;D ;D bị sức đầu lổ trán , chạy về mét Thầy là chuyện bình thường mà anh . ;D ;D
Thầy bị mệt, thì mấy anh em Tu Sỉ già ;D nào có kinh nghiệm  nhiều trong vụ này thì lên tiếng cho em út nó nhờ  ;D ;D ;D ;D

Liên Hương

Liên Hương xin đính chính lại :
"Khi chưa chứng được quả vị nào thì vẩn còn là phàm phu" ( câu này LH nói) ;D
" Vào DTTĐ 3 lần trở lên mới diệt trừ tận gốc tham dục.." ( Câu này Thầy nói) ;D