Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Bé Đậu Đỏ-con nhìn Ông Phật

Bắt đầu bởi Bé Đậu Đỏ, Th3 02, 2013, 09:30 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bé Đậu Đỏ

Ông Phước ơi!
Hai ngày  trước, con có nhìn vào Áo Ông Phật,và con  thấy trong áo Ông Phật toàn là sách Phật,truyện tranh.
Lúc đầu, con thấy có rất nhiều cái tủ,mỗi cái tủ cao khoảng 20cm.Khi con nhìn kỹ vào cái tủ thì nó to ra cao khoảng 80 cm. Trong mỗi cái tủ có rất nhiều sách.
Sách Kinh Phật con đọc con không có hiểu,chỉ có chị Uyên Nhi và chị Minh Thư hiểu mà thôi 
   
Còn bên tay phải của Ông Phật là sông, bên tay trái là biển.Khi con vào trong bàn tay của Ông Phật thì con thấy con cua, con cá, con rắn, con tôm, con lươn...

Dưới chân phải của Ông Phật là hồ ,bên chân trái là sa mạc.
Con còn thấy người ta dùng con lạc đà để đi chơi,con và em Uyên Thi dùng con lạc đà để đi khám phá.Chưa kịp đi,thì em Uyên Thi kêu con đi về lẹ lẹ..

Còn trong mắt Ông Phật con thấy toàn là đất và có nhà nữa.

Trong tai của Ông Phật là có nước.Nước này trong và sạch lắm ,có thể uống được

Còn trong mũi của Ông Phật chỉ toàn là nhà và khách sạn(,không có đất)

Ông Phước ơi!Con thấy vậy đó,giờ con phải đi ngủ đây

Kính

Tibu

Trích dẫn từ: Bé Đậu Đỏ trên Th3 02, 2013, 09:30 AM
Ông Phước ơi!
Hai ngày  trước, con có nhìn vào Áo Ông Phật,và con  thấy trong áo Ông Phật toàn là sách Phật,truyện tranh.
Lúc đầu, con thấy có rất nhiều cái tủ,mỗi cái tủ cao khoảng 20cm.Khi con nhìn kỹ vào cái tủ thì nó to ra cao khoảng 80 cm. Trong mỗi cái tủ có rất nhiều sách.
Sách Kinh Phật con đọc con không có hiểu,chỉ có chị Uyên Nhi và chị Minh Thư hiểu mà thôi 
   
Còn bên tay phải của Ông Phật là sông, bên tay trái là biển.Khi con vào trong bàn tay của Ông Phật thì con thấy con cua, con cá, con rắn, con tôm, con lươn...

Dưới chân phải của Ông Phật là hồ ,bên chân trái là sa mạc.
Con còn thấy người ta dùng con lạc đà để đi chơi,con và em Uyên Thi dùng con lạc đà để đi khám phá.Chưa kịp đi,thì em Uyên Thi kêu con đi về lẹ lẹ..

Còn trong mắt Ông Phật con thấy toàn là đất và có nhà nữa.

Trong tai của Ông Phật là có nước.Nước này trong và sạch lắm ,có thể uống được

Còn trong mũi của Ông Phật chỉ toàn là nhà và khách sạn(,không có đất)

Ông Phước ơi!Con thấy vậy đó,giờ con phải đi ngủ đây

Kính
Ừ con nên cẩn thận trong khi đi chơi như vậy, có nghĩa là con không nên chới quá sức.

Trong hoa sen trên đá: chị Bé Hạt Tiêu, anh Ti nou (đọc là ti nu) cũng có thời gian tự đi chơi như con vậy.

Ai cũng vui chơi như vậy cả, trước khi đủ sức để được ông Phật cho lên lớp học cao hơn.

Lời dặn của ông Phước là con không nên vui chơi dữ dội quá.
Mà con nên chừa sức lại để ngày mai, khi thức đậy và tới trường để đi học ở trường nữa đó nghe con ;D ;D ;D

Bé Đậu Đỏ

Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 03, 2013, 12:35 AM
Trích dẫn từ: Bé Đậu Đỏ trên Th3 02, 2013, 09:30 AM
Ông Phước ơi!
Hai ngày  trước, con có nhìn vào Áo Ông Phật,và con  thấy trong áo Ông Phật toàn là sách Phật,truyện tranh.
Lúc đầu, con thấy có rất nhiều cái tủ,mỗi cái tủ cao khoảng 20cm.Khi con nhìn kỹ vào cái tủ thì nó to ra cao khoảng 80 cm. Trong mỗi cái tủ có rất nhiều sách.
Sách Kinh Phật con đọc con không có hiểu,chỉ có chị Uyên Nhi và chị Minh Thư hiểu mà thôi 
   
Còn bên tay phải của Ông Phật là sông, bên tay trái là biển.Khi con vào trong bàn tay của Ông Phật thì con thấy con cua, con cá, con rắn, con tôm, con lươn...

Dưới chân phải của Ông Phật là hồ ,bên chân trái là sa mạc.
Con còn thấy người ta dùng con lạc đà để đi chơi,con và em Uyên Thi dùng con lạc đà để đi khám phá.Chưa kịp đi,thì em Uyên Thi kêu con đi về lẹ lẹ..

Còn trong mắt Ông Phật con thấy toàn là đất và có nhà nữa.

Trong tai của Ông Phật là có nước.Nước này trong và sạch lắm ,có thể uống được

Còn trong mũi của Ông Phật chỉ toàn là nhà và khách sạn(,không có đất)

Ông Phước ơi!Con thấy vậy đó,giờ con phải đi ngủ đây

Kính
Ừ con nên cẩn thận trong khi đi chơi như vậy, có nghĩa là con không nên chới quá sức.

Trong hoa sen trên đá: chị Bé Hạt Tiêu, anh Ti nou (đọc là ti nu) cũng có thời gian tự đi chơi như con vậy.

Ai cũng vui chơi như vậy cả, trước khi đủ sức để được ông Phật cho lên lớp học cao hơn.

Lời dặn của ông Phước là con không nên vui chơi dữ dội quá.
Mà con nên chừa sức lại để ngày mai, khi thức đậy và tới trường để đi học ở trường nữa đó nghe con ;D ;D ;D
Dạ con nghe lời ông Phước,không đi chơi nhiều

Kính

Tibu

Trích dẫn từ: Bé Đậu Đỏ trên Th3 03, 2013, 06:36 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 03, 2013, 12:35 AM
Trích dẫn từ: Bé Đậu Đỏ trên Th3 02, 2013, 09:30 AM
Ông Phước ơi!
Hai ngày  trước, con có nhìn vào Áo Ông Phật,và con  thấy trong áo Ông Phật toàn là sách Phật,truyện tranh.
Lúc đầu, con thấy có rất nhiều cái tủ,mỗi cái tủ cao khoảng 20cm.Khi con nhìn kỹ vào cái tủ thì nó to ra cao khoảng 80 cm. Trong mỗi cái tủ có rất nhiều sách.
Sách Kinh Phật con đọc con không có hiểu,chỉ có chị Uyên Nhi và chị Minh Thư hiểu mà thôi 
   
Còn bên tay phải của Ông Phật là sông, bên tay trái là biển.Khi con vào trong bàn tay của Ông Phật thì con thấy con cua, con cá, con rắn, con tôm, con lươn...

Dưới chân phải của Ông Phật là hồ ,bên chân trái là sa mạc.
Con còn thấy người ta dùng con lạc đà để đi chơi,con và em Uyên Thi dùng con lạc đà để đi khám phá.Chưa kịp đi,thì em Uyên Thi kêu con đi về lẹ lẹ..

Còn trong mắt Ông Phật con thấy toàn là đất và có nhà nữa.

Trong tai của Ông Phật là có nước.Nước này trong và sạch lắm ,có thể uống được

Còn trong mũi của Ông Phật chỉ toàn là nhà và khách sạn(,không có đất)

Ông Phước ơi!Con thấy vậy đó,giờ con phải đi ngủ đây

Kính
Ừ con nên cẩn thận trong khi đi chơi như vậy, có nghĩa là con không nên chới quá sức.

Trong hoa sen trên đá: chị Bé Hạt Tiêu, anh Ti nou (đọc là ti nu) cũng có thời gian tự đi chơi như con vậy.

Ai cũng vui chơi như vậy cả, trước khi đủ sức để được ông Phật cho lên lớp học cao hơn.

Lời dặn của ông Phước là con không nên vui chơi dữ dội quá.
Mà con nên chừa sức lại để ngày mai, khi thức đậy và tới trường để đi học ở trường nữa đó nghe con ;D ;D ;D
Dạ con nghe lời ông Phước,không đi chơi nhiều

Kính
Ông Phước cám ơn con  ;D ;D ;D

Khi không đi chơi, thì con cứ ngồi trước mặt Ông Phật mà ngắm nhìn Ông Phật hoài thôi. Con ngồi im mà nhìn Ông Phật là con sẽ thông minh hơn, nhớ bài dể dàng hơn và thân thể con sẽ nhẹ nhàng và khỏe mạnh hơn. Y như chị Na Như, chị Bé Hạt Tiêu, Chi Na Uyên.

Con mà làm được như vậy thì Ông Phước rất là... thích con đó nghe ;D ;D ;D

Bé Đậu Đỏ

Trích dẫn
Ông Phước cám ơn con   

Khi không đi chơi, thì con cứ ngồi trước mặt Ông Phật mà ngắm nhìn Ông Phật hoài thôi. Con ngồi im mà nhìn Ông Phật là con sẽ thông minh hơn, nhớ bài dể dàng hơn và thân thể con sẽ nhẹ nhàng và khỏe mạnh hơn. Y như chị Na Như, chị Bé Hạt Tiêu, Chi Na Uyên.

Con mà làm được như vậy thì Ông Phước rất là... thích con đó nghe   

Ông Phước ơi!
Con cám ơn ông Phước vì Ông Phước cảm ơn con hihihi
Ngày đầu tiên con nhìn Ông Phật khoảng 30 phút,lần thứ hai khoảng 80 phút.
Khi con đang ngồi nhìn Ông Phật thì em Uyên Thi lấy truyện tranh để trước mặt con để con đọc nhưng em Uyên Thi bị Ông Phật la...hihi
Sáng hôm sau,ở trong lớp con được cô giáo khen vì thuộc bài.Con cảm ơn Ông Phước đã chỉ cho con

Mấy ngày hôm sau con học với Bà Tiên, Ông Tiên,Bồ Tát Đại Thế Chí xong thì con quên nhìn Ông Phật mất tiêu.
Ông Phước ơi!
Con hứa,con nhớ thì con sẽ nhìn Ông Phật  ;D ;D
Kính

tnt

Chào con Bé Đậu Đỏ !

Rất vui khi đọc được những mẫu chuyện của con nhiều lắm!
Cám ơn con đã chia xẻ với mọi người về những Ông Bụt và Nàng Tiên như trong chuyện cổ tích ngày xưa,
nhưng nó thật sự đang nảy sinh và rất sống động trong thế giới tâm linh của con!

Cô tin và rất tin có Một Nơi Rất Đẹp và rất đỗi Bình An mà con đã Thấy được là rất Thật và rất Thật !
Mong con luôn sống mãi với Thiên Đường Tuổi Thơ đầy ấp mộng đẹp của mình trong suốt cuộc hành trình dài này con nhé !

Và hãy đồng hành cùng Bé nhé Mẹ của Đậu Đỏ!
Hãy lắng nghe những câu chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm Thần Tiên đó, thật sự là một nơi huyền diệu không thể nói hết bằng những ngôn từ này!
Cho dù lời con kể tiếng chưa tròn trên vành môi thì lòng Mẹ cũng ngập tràn hạnh phúc lắm rồi!
Và chỉ có Mẹ mới hiểu được lòng con đang nói những gì với thế gian này!

Bé Đậu Đỏ

Trích dẫn từ: tnt trên Th3 09, 2013, 01:09 PM
Chào con Bé Đậu Đỏ !

Rất vui khi đọc được những mẫu chuyện của con nhiều lắm!
Cám ơn con đã chia xẻ với mọi người về những Ông Bụt và Nàng Tiên như trong chuyện cổ tích ngày xưa,
nhưng nó thật sự đang nảy sinh và rất sống động trong thế giới tâm linh của con!

Cô tin và rất tin có Một Nơi Rất Đẹp và rất đỗi Bình An mà con đã Thấy được là rất Thật và rất Thật !
Mong con luôn sống mãi với Thiên Đường Tuổi Thơ đầy ấp mộng đẹp của mình trong suốt cuộc hành trình dài này con nhé !

Và hãy đồng hành cùng Bé nhé Mẹ của Đậu Đỏ!
Hãy lắng nghe những câu chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm Thần Tiên đó, thật sự là một nơi huyền diệu không thể nói hết bằng những ngôn từ này!
Cho dù lời con kể tiếng chưa tròn trên vành môi thì lòng Mẹ cũng ngập tràn hạnh phúc lắm rồi!
Và chỉ có Mẹ mới hiểu được lòng con đang nói những gì với thế gian này!
Con chào mọi người ạ!
Con cảm ơn Cô TNT rất nhiều vì con đã được cô khen và động viên
Ông Bụt mà con thấy là Ông Phật.
Con học với Ông Phật rất là vui.Ông Phật màu vàng sáng chói lắm
Ông Phật rất hiền nhưng nếu em nào không nghe lời thì Ông Phật sẽ la..
Ông Phật rất giỏi tiếng Anh.Con nói Ông Phật:sit down,please.Ông Phật trả lời liền:Thank you..hihi

Bồ Tát Quan Thế Âm và Bà Tiên đẹp lắm. Con chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy
Áo của Bồ Tát Quan Thế Âm là  màu trắng, mềm và mượt như mây, Bồ Tát ngồi trên hoa sen năm cánh màu vàng.
Áo của Bà Tiên có nhiều màu lắp lánh đẹp lắm.
Bà Tiên dạy con bay,còn Ông Tiên dạy con biến hóa.Con muốn có con gấu bông là con chỉ nói úm ba la, úm ba la là nó sẽ hiện ra thôi.
Hôm qua em Uyên Thi úm ba la làm mất con gấu bông của con, nhưng lại hiện ra con gấu bông có thêm cái nơ dễ thương lắm..
Mẹ con nói cảm ơn Cô nhiều lắm.

Ông Phước ơi!
Mấy bữa nay con có nhìn Ông Phật, nhưng có bữa con buồn ngủ quá nên con không có nhìn.
Mấy bữa nay con không có bay đi chơi.Chỉ học thôi
Thôi con ngừng viết ạ
Kính

Tibu

Trích dẫn từ: Bé Đậu Đỏ trên Th3 15, 2013, 10:02 PM
[...]
Ông Phước ơi!
Mấy bữa nay con có nhìn Ông Phật, nhưng có bữa con buồn ngủ quá nên con không có nhìn.
Mấy bữa nay con không có bay đi chơi.Chỉ học thôi
Thôi con ngừng viết ạ
Kính
Khi con mệt thì con cứ đi ngủ, nhưng khi con đi gặp Ông Phật thì con chỉ cần nhìn Ông Phật và con sẻ cảm thấy rất là vui. Con chỉ cần làm như vậy thôi, là được rồi.

Bé Đậu Đỏ

Lúc sau này con mắc học bài thi nên con không viết bài được.
Nhưng tối nào, con cũng đi học chỗ Ông Phật hết.Buổi trưa thì có bữa thứ bảy,chủ nhật là con đi thường xuyên nhất, còn những ngày đi học là không.
Con nghe lời Ông Phước ngày nào con cũng nhìn Ông Phật có bữa con nhìn 5 phút, 10 phút,15 phút,25 phút,30 phút,35 phút, 40 phút,45 phút,50 phút,55 phút,60 phút, 65 phút,70 phút 75 phút,80 phút,85 phút,90 phút,95 phút,100 phút,...Sau khi con học xong với Ông Tiên,Bà Tiên,Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí...
Và sau này con thuộc bài lẹ hơn,Cô giáo khen con nhiều hơn lúc trước ....


Con học bay với Bà Tiên:
Khi con nói là úm ba la, là con qua được nơi khác mà con muốn đến.
Con nói úm ba la - qua nhà em Uyên Thi thì con xuất hiện ngày ở phòng em Uyên Thi.
Khi con muốn đi về ,có lúc con nghĩ trong đầu là về nhà ,nhưng mà không biết sao lại bị qua nhà chị Quỳnh Như hihihi...
Do đó, con phải chí tâm một lần nữa ,là đi về nhà mình, thì con xuất hiện ở  nhà mình.hihihi
Ngoài ra thì  Bà Tiên cho tụi con đi chơi,lâu lâu biểu con đi mua đồ là con phải đi mua đồ cho Bà Tiên.
Có những lúc con bay đi chơi với em Uyên Thi thì bị Chị Như Quỳnh đón ở trên cao, nhéo tai con và em Uyên Thi, và phải bay về chỗ Ông Phật,cho đi vào phòng đồ chơi...
Chị Như Quỳnh có cái camera để theo dõi tụi con...hihihi
Còn Ông Tiên thì chỉ kiểm tra,nhắc bài cho tụi con khi tụi con làm sai..Thường thì Ông Tiên ghi giấy lại biểu tụi con là phãi làm gì,làm gì..trước khi Ông Tiên đến ,không thì sẽ bị phạt

Con ngưng ạ

Con cảm ơn Ông Phước và mọi người  :D :D ;D ;D
Kính 
   

tnt

Chào Bé Đậu Đỏ !
Con làm Cô nhớ lại lúc chị BHT còn nhỏ qúa đi con ơi !  :D
Gắng lên con nhen !

Nhí tập thì nhiều nhưng ít ai đủ khiên nhẫn và thì giờ để ghi lại những bước đầu chập chững bước vào thế giới "huyền thoại" này đâu ...nên nó rất quý và hiếm ...
Và chỉ có nơi đây thì những gì Bé nói đều được " trân quý " vì đó là một "cõi có thực " trong tâm linh của Bé chứ nó không phải là một sự " hoang tưởng " của Bé  ...
Cám ơn con đã kể cho mọi người nghe những câu chuyện rất hay này ...

Bé Đậu Đỏ

Trích dẫn từ: tnt trên Th5 10, 2013, 11:05 PM
Chào Bé Đậu Đỏ !
Con làm Cô nhớ lại lúc chị BHT còn nhỏ qúa đi con ơi !  :D
Gắng lên con nhen !

Nhí tập thì nhiều nhưng ít ai đủ khiên nhẫn và thì giờ để ghi lại những bước đầu chập chững bước vào thế giới "huyền thoại" này đâu ...nên nó rất quý và hiếm ...
Và chỉ có nơi đây thì những gì Bé nói đều được " trân quý " vì đó là một "cõi có thực " trong tâm linh của Bé chứ nó không phải là một sự " hoang tưởng " của Bé  ...
Cám ơn con đã kể cho mọi người nghe những câu chuyện rất hay này ...

Con cảm ơn Cô TNT
Con rất thích câu cuối cùng mà Cô ghi cho con  ;D ;D ;D

Kính

Bé Đậu Đỏ

Con xin chào mọi người!  :D ;D ;D    
:-*  :-* :-*
Hoa Sen
Con có Hoa sen từ khi Ông Phật cho con riêng. ;D
Hoa sen đi với con buổi sáng, buổi trưa,buổi chiều.

Buổi sáng con đi học thì Hoa sen ở trong túi con, ::) ::)

Khi con tập thể dục thì Hoa sen trốn lên lớp con, :-*. Hoa sen chui xuống ghế bạn con QNhư,để lấy 1 cái ngòi..rồi Hoa sen ghi lại tờ giấy:"BN(tên con) mượn bạn,chút nữa BN sẻ trả lại nha"... ??? ???

Khi con vào lớp,tự nhiên-con để tay trên bàn thì con thấy đau đau,và con thấy  trên bàn con xuất hiện 4 cái ngòi dựng đứng.  ??? ???

Con hỏi Hoa sen thì Hoa sen nói là để tặng bạn CX,TNhi,TNguyên ,còn 1 cái ngòi thì trả lại cho bạnQNhư
Hoa sen còn cầm thêm 3 cái ngòi cho bạn QNam,VN,GH để cho riêng nữa ... hihihi  ;D ;D

Những lúc bạn AP và bạn VN trong lớp con mà hát nhảm ,nói nhảm bậy bạ,Hoa sen biểu con hét vào lổ tai bạn đó và  nói "2 cậu là đồ hát nhảm, nói nhảm"...  ::) ::)

Thường lúc đi học, hoa sen đi với con vào lớp chơi. ;D

Hoa sen thường giúp con những bài khó..
Khi con không hiểu bài,không hỏi ai được thì con hỏi Hoa sen,
Khi con hỏi bài,Hoa sen đeo mắt kíếng vô  8) 8) 8)-(mắt kíếng đó có internet ,có chương trình từ lớp 1 đến Đai học,có tiếng Anh,Hoa,Nhật....)..rồi xong Hoa sen mới chỉ cho con,
Cho nên khi hỏi Hoa Sen, Hoa sen trả lời lâu lắm,..làm cô giáo con la con ..sao chậm quá.. :P :P hihihi

Trong môn Media Hoa sen giúp con đánh chữ tiếng ANH cho nhanh(trong Typer Shark.)

Hoa sen nhắc con viết tiếng Hoa khi con lên bảng...hihih

Hoa sen hay bay vào bếp ăn trong trường con để độ tử.
Nhưng Hoa sen không biết đường đi, nên con phải chỉ Hoa Sen đi:phải bay từ các  lớp 1, rồi  đến các  lớp 5 rồi mới xuống phòng bếp...
Hoa sen thường tìm khắp nơi trong trường con để đi độ tử ở phòng ăn ,ở thức ăn của các bạn khác...nữa

Khi con đi ăn trưa, Hoa sen lén đi vào lớp xếp mền gối cho con và các bạn,và  làm các bạn ngạc nhiên lắm khi vào lớp  ::) ::) ??? ???

Hoa sen rất sợ tiếng la to, khi  bạn AP và VN trong lớp hét lên là Hoa sen giật mình,nhưng bây giờ thì Hoa sen hết sợ rồi...vì Hoa sen quen rồi  ;D ;D ;D

Hoa sen không đi với con vào buổi chiều tôí lúc về nhà.
Hoa sen đi về với Ông Phật
Trước khi đi, Hoa sen bye bye con,và cho con một nụ hôn hình trái tim .. hihihi  :o :o  :-* :-*
   
Dạ con ngưng ạ!
Con cảm ơn Ông Phước và mọi người  ;D ;D ;D
Kính                                                                                                                                                                                                                                                                                                          




                   

Thuongnhan

Bé Đậu Đỏ kể hay quá đi.  ;D ;D ;D . đang buồn buồn đọc bài bé xong vui hẳn lên luôn á bé.  :D :D .

bé hạt tiêu

Chào Bé Đậu Đỏ ! :D :D :D
Chị được Mẹ đọc cho nghe bài của Bé Đậu Đỏ. Lần đầu tiên chị cũng được một Hoa Sen nho nhỏ như em vậy ....Chúc mừng em nhé !
Chị thấy rất vui khi em kể cho mọi người nghe lúc ban đầu này ....
Khi chị có như vậy chị chưa dám kể cho ai nghe cả ....Em giờ giỏi hơn cả chị khi ấy nhiều lắm !  ;D ;D ;D
Rồi em sẽ có nhiều người bạn bên cõi vô hình nữa khi em lớn hơn và tu cao hơn ....
Chị cũng thường bị cô giáo la vì cô không biết là chị và em thấy được những điều mà cô và các bạn khác không thấy ... ;)  :( :-[
Hoa Sen sẽ là một Người Bạn Tốt của em đó ....
Sẽ còn rất nhiều chuyện vui cùng Hoa Sen ....HS làm được rất nhiều trò ....Ru em ngủ ....dỗ em khi khóc hay khi em buồn ....và lúc nào cũng bảo vệ và thương yêu em nhất .... :-*
Đừng để các bạn chọc quê em nhé !  ;)
Và hãy kể cho Mẹ nghe những gì em " Thấy " và chơi cùng Hoa Sen hay học cùng Ông Phật nhé !
Thương Bé Đậu Đỏ !  :-*

chim sẻ

Chào bé Đậu đỏ  ;D ;D ;D

Cô đọc bài con viết thật hay và dễ thương. Khi nào rãnh con viết nữa nha.
Chúc con vui nhen.  :-* :-* :-*