Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lengoctao27

Hay nghe!Tnt giỏi thiệt! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!

tnt

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th8 11, 2013, 05:43 PM
Hay nghe!Tnt giỏi thiệt! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Dạ! mới được 50% ........ ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

vutienhanh2

           Con kính chào thầy và đại gia đình HSTD.
     Không còn ngôn từ nào để nói
     Hoa hồng gai ,nhưng là cánh sen đẹp vô cùng
     Sự lạ này trên thế gian chỉ một
     Niềm vui này ,xin lan tỏa khắp muôn nơi .
Chúng con cám ơn thầy ,bà cụ Bé Hạt Tiêu ,TnT,hstd , đã cho chúng con được thưởng thức điều  kỳ diệu này . Con vừa mở mạng lên thấy những bông hồng mới chụp quá đẹp luôn ,con chăm chú nhìn,rất lạ ,khi con tập chung nhìn những bông hồng cánh xen hắt lên những ánh vàng    ,sao con cảm thấy như từ lồng ngực con đang được bơm vào một luồng khí lực ,nhẹ nhàng lan tỏa khắp thân con ,nó còn man mát ,vui vui mà thấy như rất hạnh phúc nữa ,con ngồi lặng người đi để thưởng thức những phút dây hạnh phúc khó có được này .Con tác ý kiểm tra xem có tạp niệm nào xen vào lúc này không ,thì vẫn là không .Con ngồi thêm một lúc nữa để những cảm nhận trên càng thấm đẫm trong con ,ôi ! xung sướng vô cùng ,trang mạng con đành khép lại để vào cf,nhưng niềm vui ,niềm hạnh phúc ấy cứ theo co lâu lắm .
   Con xin thầy và bà cụ Bé Hạt Tiêu kiểm tra cho con xem cảm nhận ấy có đúng không ạ ?
Con kính chúc thầy ,cùng đại gia đình HSTD vui khỏe ,tinh tấn .
             
                                      XIN ĐỪNG CHIA RẼ
                                   Ai ơi ! Đừng có rẽ chia
                                   Đường về lắm nẻo cũng thì vậy thôi
                                   (Đều về gốc giác ngộ giải thoát ,về với tình thương chân thật )
                                    Thật, giả nay đã bày phơi
                                    Nghĩ, suy cho kỹ ,kẻo thời tội mang .     

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th8 13, 2013, 03:58 AM
           Con kính chào thầy và đại gia đình HSTD.
     Không còn ngôn từ nào để nói
     Hoa hồng gai ,nhưng là cánh sen đẹp vô cùng
     Sự lạ này trên thế gian chỉ một
     Niềm vui này ,xin lan tỏa khắp muôn nơi .
Chúng con cám ơn thầy ,bà cụ Bé Hạt Tiêu ,TnT,hstd , đã cho chúng con được thưởng thức điều  kỳ diệu này . Con vừa mở mạng lên thấy những bông hồng mới chụp quá đẹp luôn ,con chăm chú nhìn,rất lạ ,khi con tập chung nhìn những bông hồng cánh xen hắt lên những ánh vàng    ,sao con cảm thấy như từ lồng ngực con đang được bơm vào một luồng khí lực ,nhẹ nhàng lan tỏa khắp thân con ,nó còn man mát ,vui vui mà thấy như rất hạnh phúc nữa ,con ngồi lặng người đi để thưởng thức những phút dây hạnh phúc khó có được này .Con tác ý kiểm tra xem có tạp niệm nào xen vào lúc này không ,thì vẫn là không .Con ngồi thêm một lúc nữa để những cảm nhận trên càng thấm đẫm trong con ,ôi ! xung sướng vô cùng ,trang mạng con đành khép lại để vào cf,nhưng niềm vui ,niềm hạnh phúc ấy cứ theo co lâu lắm .
   Con xin thầy và bà cụ Bé Hạt Tiêu kiểm tra cho con xem cảm nhận ấy có đúng không ạ ?
Con kính chúc thầy ,cùng đại gia đình HSTD vui khỏe ,tinh tấn .
             
                                      XIN ĐỪNG CHIA RẼ
                                   Ai ơi ! Đừng có rẽ chia
                                   Đường về lắm nẻo cũng thì vậy thôi
                                   (Đều về gốc giác ngộ giải thoát ,về với tình thương chân thật )
                                    Thật, giả nay đã bày phơi
                                    Nghĩ, suy cho kỹ ,kẻo thời tội mang .     

Cái này không có gì là sai hay đúng, vì nó là một cảm giác, có người thì có , có người thì không vậy thôi.
Nếu hình ảnh đó mang lại cho cô ( chú ) một sự thanh tịnh hay vui vẻ thì điều đó rất đáng quý !

vutienhanh2

                 cô cám ơn bé hạt tiêu và, mẹ của bé đã cho mọi người thưởng thức điều kỳ diệu này,và cho TH2 cảm giác xung sướng ,hạnh phúc .sau khi TH2 báo cáo với thầy điêu cảm nhận về vườn thanh tịnh của bé hạt tiêu ,thầy nói là:" Con đã được cọng hưởng với vườn thanh tịnh của bé hạt tiêu.Cũng từ đó mỗi khi TH2 nghĩ về vươn thanh tịnh ,nhớ đến bông hồng hắt lên ánh vàng, là được cộng hưởng ngay cảm giác mát mẻ  ,vui ,nhẹ .TH2,mong cầu mãi mãi được hưởng sự cộng hưởng này .
   TH 2 xin chao2 mẹ con của bé hạt tiêu mạnh khỏe để cho ra đời những hình ảnh và những câu truyện tâm linh đầy kỳ diệu nha .
   Cám ơn rất nhiều.

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: sirô trên Th8 06, 2013, 12:27 AM
Bé Hạt Tiêu ơi cho sirô làm quen vớiiii :(
bé Hạt Tiêu cứu bồ sirô cái này với. sirô bị tình trạng ngủ li bì, lúc nào cũng muốn ngủ thui, và người thì cứ mơ mơ màng màng ko được tỉnh táo.. làm trước quên sau, trí nhớ thì siêu kém luôn :( sirô phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này ha BHT ?
BHT thì bị chứng rất khó ngủ ...Ông Phước bày nhập định quán ra đề mục rồi nói nó là " NGỦ "
BHT làm như vậy có ngủ được nhưng sáng mai lại bị nhức đầu ...
BHT cũng cũng biết thế nào để ngủ được đây ? ??? ??? ???
Còn quên trước quên sau thì BHT cũng " sư " luôn bị Me la hoài vì cứ bị mất đồ miết vì cái tội để quên không nhớ ... ;D ;D ;D
Vậy là giống " bệnh " qúa nhưng không biết làm sao lun! ;D ;D ;D

tnt

Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th8 16, 2013, 08:37 AM
                 cô cám ơn bé hạt tiêu và, mẹ của bé đã cho mọi người thưởng thức điều kỳ diệu này,và cho TH2 cảm giác xung sướng ,hạnh phúc .sau khi TH2 báo cáo với thầy điêu cảm nhận về vườn thanh tịnh của bé hạt tiêu ,thầy nói là:" Con đã được cọng hưởng với vườn thanh tịnh của bé hạt tiêu.Cũng từ đó mỗi khi TH2 nghĩ về vươn thanh tịnh ,nhớ đến bông hồng hắt lên ánh vàng, là được cộng hưởng ngay cảm giác mát mẻ  ,vui ,nhẹ .TH2,mong cầu mãi mãi được hưởng sự cộng hưởng này .
   TH 2 xin chao2 mẹ con của bé hạt tiêu mạnh khỏe để cho ra đời những hình ảnh và những câu truyện tâm linh đầy kỳ diệu nha .
   Cám ơn rất nhiều.
Tnt thì thấy rất vui khi đi chụp hình mấy cái hoa hồng này ...và cũng thấy vui khi nghe Bác nói là vui khi nhìn hình! ;D ;D ;D
BHT thì nói nó rất vui khi chơi với mấy cái hoa đó vì tụi nó giống như mấy đứa con của nó tạo ra vậy ...nhưng cũng hơi mệt vì phải " xách nước tưới " mỗi ngày cho tụi nó ! ;D ;D ;D

sirô

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th8 16, 2013, 11:52 AM
Trích dẫn từ: sirô trên Th8 06, 2013, 12:27 AM
Bé Hạt Tiêu ơi cho sirô làm quen vớiiii :(
bé Hạt Tiêu cứu bồ sirô cái này với. sirô bị tình trạng ngủ li bì, lúc nào cũng muốn ngủ thui, và người thì cứ mơ mơ màng màng ko được tỉnh táo.. làm trước quên sau, trí nhớ thì siêu kém luôn :( sirô phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này ha BHT ?
BHT thì bị chứng rất khó ngủ ...Ông Phước bày nhập định quán ra đề mục rồi nói nó là " NGỦ "
BHT làm như vậy có ngủ được nhưng sáng mai lại bị nhức đầu ...
BHT cũng cũng biết thế nào để ngủ được đây ? ??? ??? ???
Còn quên trước quên sau thì BHT cũng " sư " luôn bị Me la hoài vì cứ bị mất đồ miết vì cái tội để quên không nhớ ... ;D ;D ;D
Vậy là giống " bệnh " qúa nhưng không biết làm sao lun! ;D ;D ;D
khèkhè...sirô biết làm sao mà mình bị như vậy rùi ;D
Chúc Bé Hạt Tiêu nhiều sức phẻ nghen.hi

vutienhanh2

                  VTH xin chào mẹ con bé hạt tiêu!
  VTH2 xin baó cáo với bé hạt tiêu một vấn đề sau ,nhờ bé kiểm tra và lý giải dùm nghe .
vào tối 17/8,trước lúc ngủ TH nằm cf chợt thấy ở vườn thanh tịnh ,ngay chỗ hình ảnh chiếc võng giăng giữa 2 gốc cây ,nhìn đối diện với cái võng phía bên ngoài,chỗ mầu xanh ,một nhọn lửa rất lớn bốc cháy ,hình như đốt bó củi hay cây khô gì đó ?,thoáng qua một tí rồi mất .TH vẫn tập tiếp lại thấy nước ở đâu mà mênh mông quá ,nước trong veo ,thấy vậy TH sợ bị dắt nên khước từ ,đây không phải là đề mục của tôi ,rồi cf tiếp .kính nhờ bé lý giải dùm nha .
   cám ơ(n mẹ con bé nhiếu ,cầu chúc mẹ con bé vui ,khỏe ,có nhiều tin vui cho dạo tràng HSTD.
  (ngọn lửa cháy và bó củi đốt theo chiều thẳng đứng )

bongsen

BHT ới ơi....!!!
Làm sao để vượt qua những phiền muộn như khi mình gặp một chuyện buồn bực trong lòng (Ví dụ: những kế hoạch bị sụp đổ, những mưu tính chuyện đời, thất tình..., bị người khác tạt nước lạnh, ý nói mình bị người khác chê bai xem thường... thậm chí là khinh rẻ...) mà không còn ai để tâm sự, sẻ chia....
===
Làm thế nào mình đã vượt qua những nghịch cảnh, mà không để lại quả xấu cho người đã hại mình, đã nói xấu mình ... Vì BS để ý có nhiều trường hợp mình khen chê người khác là bữa sau mình nhận hậu quả lại liền.... hehe...
Chúc BHT mạnh khỏe... ;D ;D ;D

tnt

#925
Trích dẫn từ: bongsen trên Th8 19, 2013, 09:19 AM
BHT ới ơi....!!!
BHT hơi bị đừ ! tnt chia xẻ với bongsen kinh nghiệm của mình vậy nhen ! :D :D :D
Trích dẫn
Làm sao để vượt qua những phiền muộn như khi mình gặp một chuyện buồn bực trong lòng (Ví dụ: những kế hoạch bị sụp đổ, những mưu tính chuyện đời, thất tình..., bị người khác tạt nước lạnh, ý nói mình bị người khác chê bai xem thường... thậm chí là khinh rẻ...) mà không còn ai để tâm sự, sẻ chia....
Cố gắng nghiến răng rặn cho ra cái Đề Mục ...Khi mà mình nghĩ đến chuyện làm sao cho ra cái đề mục thì mình tạm quên mấy cái kia ..và khi cái Đề Mục nó mà ra được là tự nhiên nó giải quyết gọn gàng đẹp đẽ ba cái lẻ tẻ kia tự nhiên nó biến đi đâu mất hết à !
Chẳng còn thấy buồn hay thấy giận ai nữa cả ! ;D ;D ;D
===
Trích dẫnLàm thế nào mình đã vượt qua những nghịch cảnh, mà không để lại quả xấu cho người đã hại mình, đã nói xấu mình ... Vì BS để ý có nhiều trường hợp mình khen chê người khác là bữa sau mình nhận hậu quả lại liền.... hehe...
Chúc BHT mạnh khỏe... ;D ;D ;D
Từ khi tnt hiểu được rằng :
1- " Ác Nghiệp " có tính cách làm cho mình khó chiụ và gây khó khăn, chia rẽ, buồn phiền ...nói chung là gây cho mình khó chiụ trong đời sống từ tinh thần cho đến vật chất ...cho nên hễ khi nào cảm thấy cuộc đời có chuyện bất ưng ý là tự nhủ lòng .... hắn đến rồi đó ..cái thằng cha "Nghiệp" ...!

2- Chẳng có chuyện gì trên đời này là vô duyên vô cớ cả ...chẳng có gì là may rủi ....Nên không có chuyện khi khổng khi không họ lại kiếm cớ gây sự với mình ...hay gạt mình, hay chơi xỏ. vvv....Chung quy tại mình mà ra cả, nên chi giờ chỉ có nước tìm cách hoá giải nó ....chớ chẳng nên gim gút giận hờn chi cho thêm rắc rối sự đời nữa ...Mình đang cố tìm cách " giải thoát" ra mà ...ba cái lẻ tẻ này phải gỡ ra trước ..chứ cứ cột lại trong lòng thì không biết bao giờ mình mới thoát được ra ...!

3- Có nhiều cách tuỳ theo suy nghĩ của mỗi người ...xử lý :
"Tha thứ" là một cách trả thù khó nhất ! Nhưng đó cũng là cách duy nhất dành cho những kẻ đang đi trên con đường tu tập này !
Nói thì dễ ợt nhưng để làm được như vậy thì cũng hơi bị khó đó !
   
Nếu đã chọn tu hành mà xử lý thì cần phải có chút lực ...

- Đầu tiên cần phải có là sự nhẫn nại trước ...và điềm tĩnh ...Vì thường khi bị xúc phạm con người hay trở nên mất bình tĩnh trong ứng xử ..và sẽ tạo ra những phản ứng thiếu đi sự kiểm soát cần thiết của lý trí ngay thôi.

- Nên lúc nào cũng cần phải nhớ ngay đến mục đích tối hậu của mình là đang làm gì ...khi cái đó mà đủ mạnh thì tự nhiên nó sẽ nhắc mình kềm lại, hãm phanh lại ...

- Khi mà sự nhẫn nại trong mình tự nhiên nó lên tiếng là đủ rồi thì lúc đó mình nên hành động( Mafia lắm đây ! ;D ;D ;D)

- Dùng phương pháp giải oan:
Quán cho ra Ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh.
Quán cho ra gương mặt đối phương
Và cuối cùng là mình
Cả ba hình ảnh ngồi theo hình tam giác cân
Và khi mình nhìn vào hình ảnh Đức Phật thì mình sẽ thấy một tia sáng vàng thẳng chiếu xuống mình và rồi mình nhìn vào đối tượng gây khó khăn hay đang làm mình buồn đó cũng có một ánh sáng chiếu thẳng vào họ và sau đến là ánh sáng của Đức Phật chiếu vào họ nữa . Ba hình ảnh là 3 góc và 3 tia sáng tạo thành 3 cạnh của tam giác cân  ...
Và khi ra được như vậy thì trong tâm tác ý cho những ân oán của mình và họ được hoá giải ...
Có khi khi tia sáng chiếu vào thì gương mặt người kia bỗng dưng bị biến mất giống như gương mặt người đó được tạo bằng một lớp cát bụi khi gặp tia sáng rọi vào giống như gió thổi đi lớp bụi vậy đó !
Nếu mà ứng nghiệm thì qua hôm sau gặp người đó sẽ trở nên hiền lành và tốt một cách đến kỳ lạ ... ;)

Chỉ có chơi theo kiểu tu hành thì không gây ân oán gì nữa mà cũng chẳng ai nợ ai gì nữa ... ;D ;D ;D

lengoctao27

             Ai bảo gió thu nhớ lá vàng,
             Cho hồn nghệ sỉ lạc vườn hoang!
             Vườn hoang bên ấy thanh tịnh lắm!
             Hoa sen hoa hồng một tình thôi!
Sáng nay nổi hứng làm thơ tặng ai đó!há há!

tnt

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th9 02, 2013, 09:02 PM
             Ai bảo gió thu nhớ lá vàng,
             Cho hồn nghệ sỉ lạc vườn hoang!
             Vườn hoang bên ấy thanh tịnh lắm!
             Hoa sen hoa hồng một tình thôi!
Sáng nay nổi hứng làm thơ tặng ai đó!há há!
Nghe phiêu diêu quá Chú Lengoctao ơi!  ;D  ;D ;D

Tuệ Trân

Bé Hạt Tiêu hay lên xuống các cung các cỏi cho mình xin hỏi chuyện này nha :
Vừa rồi bạn con mình có nói chuyện với mình và có lỡ miệng nói ra chuyên này :
Mình trích dẫn lại :
    13:54
    Huynh Thanh Dung

    Da

    O tren do co duc tien k chu thi du minh muon lam j phai duc tien thi moi dc do chu

    O duoi nay lam gi cung phai dua tien lam lo phi het
    14:00
    Dong Nguyen Ngoc

    ?
    14:01
    Huynh Thanh Dung

    Thi muon xin j cung phai nop tien do chu
    14:02
    Dong Nguyen Ngoc

    con muốn nói về cái gì ?
    14:03
    Huynh Thanh Dung

    Thi du nhu con muon xin cho gia dao con dc no am cung phai nop phi nua chu ki ghe k
    14:06
    Dong Nguyen Ngoc

    Là con nói ở bề trên đó hả ?

    Hay con nói về Tài Thần ?
    14:08
    Huynh Thanh Dung

    K y con hoi chu o tren duong the co giong o duoi con nhu vay k
    14:11
    Dong Nguyen Ngoc

    ko con thí dụ xin việc làm thì mình nộp hồ sơ thôi ko có tốn tiền mà

    Con như chú muốn xin vay tiền ngân hàng thì phải qua dịch vụ làm mới nhanh được
    14:12
    Huynh Thanh Dung

    Vay ha chu o duoi day cai j cung doi tien
    14:12
    Dong Nguyen Ngoc

    Tiền llà tiền chú đốt xuống dưới hả con

    Hay tiền khác nửa ?
    14:16
    Huynh Thanh Dung

    Da neu ng o duoi nay thi lay tien dot con co may ng ma di ve coi duong dc nhu con voi huy la lay tien o tren do chu no lay dem ve cho gd no
    14:21
    Dong Nguyen Ngoc

    Tức là như con với huy ở trên cõi dương là phải lấy tiền thiệt để nộp phí hả ?
    14:22
    Huynh Thanh Dung

    Da nop cho may thang quan ly giua 2 coi do chu chu k la no k cho len
    14:23
    Dong Nguyen Ngoc

    Vậy tiền thiệt đâu mà tụi con nộp phí cho tụi nó
    14:27
    Huynh Thanh Dung

    Thi tui con di kiem lay ve nop

    Cu 500 dc 1 ngay len

    Con muon len xuong 1 thang thi dua no 5tr
    14:33
    Dong Nguyen Ngoc

    Chứ ko phải là tụi con ở trên cỏi dương này luôn hả ?
    14:38
    Huynh Thanh Dung

    Da tui con phai ve duoi trinh dien nua

    Lan trc tui con dua no 5tr nen len xuong tu do

    Con dua nao ma k co tien chi dua dc 1 ngay la dung 24h la no cho ng len loi xuong
    14:41
    Dong Nguyen Ngoc

    SAo kỳ vậy con

    Ngài Địa Tạng ko biết chuyện này sao ?
    14:41
    Huynh Thanh Dung

    Co dua muon ve tham nha ma k co tien xin no cho len trc roi ve nop den het ngay ve ma k co tien nop no danh do chu

    Con k biet ngai co biet k nua

    Ma k phai ai co tien cung len dc 1 thang dau muon len 1 thang phai co nha o tren nay dang hoang moi dc

    Chu k phai dc len 1 thang la len di quay tum lum dau no biet no cung bat ve danh nua
    14:46
    Dong Nguyen Ngoc

    Sao trước giờ chú ko nghe huy nói chuyện này
    14:46
    Huynh Thanh Dung

    Chet cha con lo mieng
    14:49
    Dong Nguyen Ngoc

    Trước giờ chú tưởng lên xuống bthường miển là thầy cho thôi chứ
    14:49
    Huynh Thanh Dung

    Thi thay cho nhung chu muon qua cua am duong la phai vay do

    Con k chu chi dung o cua nhin len coi duong thoi
    14:51
    Dong Nguyen Ngoc

    Vậy sao con ko nói với mấy thầy ?

    Phải loại bỏ nhửng thứ cặn bả này chứ con ?
    14:51
    Huynh Thanh Dung

    Con k dam noi dau bi danh chet
    14:52
    Dong Nguyen Ngoc

    Ai đánh ?
    14:52
    Huynh Thanh Dung

    Thi bi tui gac cua danh do chu

    Tui no hung hang lam
    14:54
    Dong Nguyen Ngoc

    Được rồi để đó chú hỏi lại vợ chú coi sao có cach nào trị tụi nó ko ?
    14:55
    Huynh Thanh Dung

    Da
    14:55
    Dong Nguyen Ngoc

    Sao mấy làn con với huy đi cùng với Ngài Địa Tạng sao tụi con ko báo cho Ngài biết

    Để Ngài loại bỏ nhửng thứ cặn bã này
    14:56
    Huynh Thanh Dung

    K dam noi dau chu oi

    Thoi con di nha chu het ngay nay la het 1 thang roi con di kiem 2tr de ve nop cho con voi huy de gia han them nua thang nua

    Vo lay cua ng ta thi bi toi ma canh ng ta de ho henh thi lay

    Ma con di sang gio co thay ai de tien ho henh dau toan la bo vo tui vo bop bo tu k ah
    15:02
    Dong Nguyen Ngoc

    Uhm con cái chuyện này để chú hỏi lại mẹ huy

    Và Thầy chú coi sao

    Chứ ko để cho tụi này lộng hành như vậy hoài được
    15:03
    Huynh Thanh Dung

    Da
    15:03
    Dong Nguyen Ngoc

    Uhm con đi đi
    15:04
    Huynh Thanh Dung

    Neu qua gio Dau ma chu k thay con ve nha la con bi bat ve duoi roi nha chu
    15:05
    Dong Nguyen Ngoc

    Còn huy sao con ?
    15:06
    Huynh Thanh Dung

    Thi no dang o duoi voi thay nhung neu k co tien nop gia han thi no cung k len dc khi nao co tien nop thi tui con len

    Dua 5tr thi len dc 1 thang het han thi dong them 1tr dc gia han them nua thang

    Neu het han ma k gia han thi bi gach ten mai mot len phai dang ki lai tu dau la nop 5tr lai
    15:08
    Dong Nguyen Ngoc

    Vậy giờ tụi con cần 2tr để gia hạn thêm nữa tháng nửa ?
    15:08
    Huynh Thanh Dung

    Da de con rang di lan nua xem sao
    15:09
    Dong Nguyen Ngoc

    Thôi được rồi chú đưa 2tr
    15:09
    Huynh Thanh Dung

    Thoi chu k co tien ma
    15:09
    Dong Nguyen Ngoc

    Có gì con gia hạn gì đó xong kêu Huy lên gặp chú nói chuyện
    15:10
    Huynh Thanh Dung

    Gio Dau con moi ve trinh dien
    15:12
    Dong Nguyen Ngoc

    Là trình diện tụi nó hay trình diện ai con ?
    15:13
    Huynh Thanh Dung

    Ve trinh dien tui no do chu 1 la gia han thi minh dc phep di tiep 2 la ve duoi luon k dc len

    De con di tim coi sao khi nao k co thi con ve nha muon cua chu
    15:15
    Dong Nguyen Ngoc

    uhm

    Sao tụi con ko vào ngân hàng đó

    Chổ đó tiền nhiều nhất mà ?
    15:16
    Huynh Thanh Dung

    Co than giu cua

    Con vo roi bi danh te tua ne

    Thoi con tranh thu di cho kip nha chu, co j con muon tam cua chu
    15:19
    Dong Nguyen Ngoc

    uhm
Vậy Bé hạt Tiêu cho mình hỏi có đúng là như vậy ko ? Có thật là ở dưới âm phủ vẩn có loại người mà xã hội mình gọi là đồ Cặn Bã ,Chã lẽ Ngài Địa Tạng là 1 vị Phật lại ko biết những chuyện kinh thiên động địa này và Ngài lại ko có cách nào trị được tụi này sao BHT ?
Hoa Sen Trên Đá lúc nào Thầy cũng nhắc là giữ giới luật Ăn Ngay Nói Thật và mình thì có sao nói vậy ko thêm bớt dù chỉ 1 câu nói

Thiện Đặng

Huy với Huynh Thanh Dung trong câu chuyện của Tuệ Trân là thánh hay cái giống quỷ gì mà lên xuống địa ngục vèo vèo dị.

Hoặc ( lỡ ) hai bạn này thật sự xuống đó rồi thì hại bạn này chắc "đi" lâu rồi, đó giờ chưa thấy cái vụ hồn ma hiện về chat chit.

Cõi địa ngục là một ngõ trong sáu nẻo luân hồi, xài chung cho các chúng hữu tình. Sao còn có xài tiền đô la âm phủ và tiền mặt Việt Nam.

Dị là hai ông nội câu chuyện của Tuệ Trân có vấn đề hoặc chính Tuệ Trân mới đang có vấn đề ( nghiêm trọng )
Nếu tui biết ngày mai tui chết...