Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Anh hùng hào kiệt!

Bắt đầu bởi lengoctao27, Th9 30, 2013, 09:47 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lengoctao27

Cáo chình quý bạn!
         VÍ PHỎNG ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲNG CẢ,
         ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI?!
Đơn thương độc mã mà tìm được một cái cách để xuyên thủng màn vô minh,chiến thắng được Tam Độc Tham Sân Si đã là hay lắm lắm rồi!!!Với quả vị A La Hán mà Người có được thiệt khiến cho những Tu Sỉ phải kính nể,bái phục sát đất!Vì chỉ có những tu sỉ có nhiều kinh nghiệm về chuyện tập dợt mới hiểu được giá trị này!
Tính ra chắc là khoãng 2 hoặc 3 tỷ người mới có một người làm được chuyện này!!!!!

lengoctao27

Các bạn thử cột hai tay ra sau lưng rồi chạy thật nhanh xem sao!? Không té mới lạ!!! Là vì khi chạy mình đánh hai cái tay để giử thăng bằng.Vậy mà một người cụt cả hai tay và hai chân bay ra được, thoát khỏi một cái nhà đang cháy!!!??? Không biết là bằng cách nào!? Đúng là Siêu Thế Gian!!! Vậy phải hiểu câu chuyện là như thế nào?

lengoctao27

Có một người mà nói chuyện chạy là không bao giờ có rồi! Là vì đi còn chưa nổi nữa mà!!! Ấy vậy mà cũng là Anh Hùng Hào Kiệt!!! Hờ hờ !

tuephuong5

tui muốn hiểu những lời này ,nhưng hiểu để làm chi.hi hi hi .... :P :P :P :P :P
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

lengoctao27

Hai mươi năm về trước ...
Trong một căn nhà gổ ở lưng chừng đèo,chúng tôi ngồi nhìn Cô Ba ôm đầu lăn lộn,nước mắt ràn rụa.Một lát,ông M đang ôm đầu Cô Ba ngẩng lên nhìn tôi và hỏi:đứa nào niệm Phật?Hình như câu hỏi tiếu lâm của ông ta không có tác dụng vì tôi và ông P không ai cười!Thường thường lần nào nhập cốc với Cô Ba cũng có vợ chồng GC nhưng lần này hình như là không có.
Chừng khoãng nữa tiếng sau,mọi việc lại bình thường trở lại.Cô Ba lại nấu cơm,tụi tui lại tập tiếp,tập ngày tập đêm...
Một người yếu như con bún như Cô Ba có thể chịu đau đớn gắp trăm lần một người bình thường như tụi tui!!!!Ai mà hiểu được chuyện này???
Và gần đây,có một cô gái  bị loét bao tử đã lảnh một chưởng nặng còn hơn cú đấm của Myke Tison ngay chổ bị bệnh của mình!Thầy nói là khoãng 1000 kg!Dĩ nhiên là cô nàng ói ra máu mấy ngày liền!Sức chịu đựng này, một người có tâm lực yếu chết là cái chắc!
Anh hùng hảo hớn đâu phải là một thanh niên đô con,râu ria dữ dằn???!!!!
Hờ hờ!!!

bongsen

Nội công thiệt là thâm hậu.. .kaka...
;)

lengoctao27

            Tần ngần đứng giữa núi cao,
            Nhìn vầng mây trắng bay vào non xanh.
            Nhớ người dáng vẻ mong manh,
            Đã đi nhưng bóng vẫn hằng trong tâm.
                                                                BTH.
BTH hình như là một người mà Cô Ba cưng nhất!Ngồi uống cà fe,mỗi lần nhắc đến Cô Ba là hai vợ chồng BTH muốn rơm rớm nước mắt cho nên mới có bài thơ trên mà Thầy gọi là xuất thần!Hờ hờ! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!

Ga con

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th11 17, 2013, 06:16 AM

Một người yếu như con bún như Cô Ba có thể chịu đau đớn gắp trăm lần một người bình thường như tụi tui!!!! Ai mà hiểu được chuyện này???
Và gần đây, có một cô gái  bị loét bao tử đã lãnh một chưởng nặng còn hơn cú đấm của Myke Tison ngay chỗ bị bệnh của mình! Thầy nói là khoảng 1000 kg! Dĩ nhiên là cô nàng ói ra máu mấy ngày liền! Sức chịu đựng này, một người có tâm lực yếu chết là cái chắc!
Anh hùng hảo hớn đâu phải là một thanh niên đô con, râu ria dữ dằn???!!!!
Hờ hờ!!!

Ông anh LeengocTao đi vòng vòng vài bài "khẩu quyền" tui chưa hiểu, đến bài này thì tui hiểu rồi. Anh hùng hào kiệt mà ông anh nói là người tu có sức chịu nghiệp của họ hoặc chịu nghiệp thế cho bạn tu quá sức của mình mà vẫn chịu chịu đựng. Vì khi mình bệnh thì nghiệp nó cứ nhè cái nơi mà mình yếu mà đau trước, nên càng đau hơn gấp bội, mà họ vẫn nghiến răng để chịu. 

Hâyza!.

Tui chợt nhớ đến 1 đoạn nhận xét của  1 bạn nào đó trên mạng xã hội về chuyện 1 người đã chịu oan, đại ý rằng:
- Có gây chuyện mà không chịu nhận tội là hạ đẳng.
- Có gây chuyện mà chịu nhận tội là trung đẳng.
- Không gây chuyện mà vẫn chịu nhận tội là Thượng đẳng.

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th11 17, 2013, 06:16 AM
Hai mươi năm về trước ...
Trong một căn nhà gỗ ở lưng chừng đèo, chúng tôi ngồi nhìn Cô Ba ôm đầu lăn lộn, nước mắt ràn rụa. Một lát, ông M đang ôm đầu Cô Ba ngẩng lên nhìn tôi và hỏi: đứa nào niệm Phật? Hình như câu hỏi tiếu lâm của ông ta không có tác dụng vì tôi và ông P không ai cười! Thường thường lần nào nhập cốc với Cô Ba cũng có vợ chồng GC nhưng lần này hình như là không có.
Chừng khoảng nửa tiếng sau, mọi việc lại bình thường trở lại. Cô Ba lại nấu cơm, tụi tui lại tập tiếp, tập ngày tập đêm...


Anh bạn già ơi, bữa đó có tui đó chứ, tui ngồi dưới chân cô ấy và nhìn rồi cầu nguyện cho cô khỏe lại rất là chăm chú mà.
Tui còn nhớ như in, vì tui là đứa cuống quá, nên niệm búa xua danh hiệu của Ngài Dược sư. Tui sợ cô Ba chết, hix.
Tui nghe ACE nói cô ấy yếu nhưng vì ở xa, ít tiếp xúc nên tui không biết đến mức ấy.

Tui hiểu là ông M đâu có nói đùa hay tiếu lâm gì, ông ấy nói rất nghiêm túc mà. Tui hiểu rằng vì có thể mình không biết cô Ba đang làm gì, bị cái gì, mà mình niệm có thể cản trở việc đang làm của cô ấy.
Hoặc là có ai đó niệm A Di Đà Phật mà cô ấy gặp cái dòng cộng hưởng của Ngài A Di Đà rồi vãng sanh luôn thì sao, hix.

Từ đó tui cẩn thận hơn, chỉ hồi hướng cho chắc ăn.
Lần nào nhập cốc để được tập cũng quý báu, lần đó chia tay cô Vân dặn dò tui 1 vài việc cẩn thận trong đời sống để sau này tui tránh khỏi 1 cái nghiệp rối ren đáng sợ (cô có dặn sống biết đủ thì cũng né được nhiều các loại tham, các loại sân, các loại si), sẽ yên ổn mà tu hành.

lengoctao27

Người ta thường nói ý dẫn đầu các Pháp!
Trong trường hợp cuống cuồng,cấp bách mà niệm Phật thì cái ý thường thường là cầu nguyện.
Còn trong các trường hợp mà mình được bình tỉnh hơn thì câu niệm Phật của mình nó chuyên chở cái ý do mình quyết định ví dụ như tác ý chữa bệnh,cầu nguyện,quán chấm đỏ,độ tử... ;)

tuephuong5

chào huynh Tảo cho tp tui xin lổi huynh ,nhìn ảnh huynh trên facebook tui liên tưởng hình ảnh một người nông dân nam bộ vui tính ,nên tui đùa tí xíu với huynh cho vui có gì không phải xin huynh bỏ qua.
            Đọc trao đổi của huynh và tỷ gà con tui thấy các vị có phước thật,được gần thầy rồi lại được tập chung với đại thiện trí thức ,được và được biết rằng mình tập là chính nhưng được gần gủi các lảo làng chỉ dắt như vậy, tp tui lại ganh tị tiếp nữa rồi .Thèm thật.
            ADIĐAPHẬT...
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

lengoctao27

Do vậy mà khi viết sai hay đọc sai một câu chú thì cũng không có ảnh hưởng gì đến cái ý mà câu chú đó chuyên chở hết,có phải vậy không Rắn Con?
                  OHM CHALOHE KARA SWAHA
Hờ hờ!

Tiểu Liên Hoa


Rancon

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th11 18, 2013, 12:50 AM
Do vậy mà khi viết sai hay đọc sai một câu chú thì cũng không có ảnh hưởng gì đến cái ý mà câu chú đó chuyên chở hết,có phải vậy không Rắn Con?
                  OHM CHALOHE KARA SWAHA
Hờ hờ!

Dạ hờ hờ
tại con nghe có 1 lần hà mà còn nói nhanh ơi là nhanh nữa, ai mà bik đâu hè :D

Tibu

#13
Trích dẫn từ: rancon trên Th11 18, 2013, 08:45 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th11 18, 2013, 12:50 AM
Do vậy mà khi viết sai hay đọc sai một câu chú thì cũng không có ảnh hưởng gì đến cái ý mà câu chú đó chuyên chở hết,có phải vậy không Rắn Con?
                 OHM CHALOHE KARA SWAHA
Hờ hờ!

Dạ hờ hờ
tại con nghe có 1 lần hà mà còn nói nhanh ơi là nhanh nữa, ai mà bik đâu hè :D
Hờ! Hờ! Như vậy, tu hành là bằng kỹ thuật hay là bằng... con tim (hiểu theo kiểu "Giới Luật")?

Kỹ thuật: Đọc chú mà sai là đọa A Tỳ.
Giới Luật: Thế nhưng, nếu chuyện giữ Giới Luật mà đúng thì làm sao mà đọa A Tỳ?

Cho nên, khi tu hành Chư Phật nói rất rõ là: Nên giữ Giới Luật! Ít chú ý đến kỹ thuật! Kể cả chuyện kiểm tra coi đề mục... nó có "coi được" hay không!

Kinh nghiệm của tibu khi quán đề mục là:
Hể mà giữ giới cho ngon lành là nó hiện ra đẹp như mơ (dĩ nhiên với điều kiện mình còn sức lực).

So sánh giữa Giới Luật và Kỹ Thuật:
Giới luật là những điều mà mình có thể kiểm soát được qua văn bản đàng hoàng.
Trong khi đó kỹ thuật thì chuyện chánh tà khó có thể phân minh được.

Ví dụ:
Phe thiện pháp thì có thần thông, do an trú chánh niệm đằng trước mặt.

Nhưng phe ác pháp cũng có vậy, do khai triển phía đằng sau ót mà ra, tuy rằng yếu hơn, nhưng cũng đủ để đánh lận con đen, lòe thiên hạ...

Kỹ thuật hai bên, thì cũng chỉ là tập trung tư tưởng.
Tuy nhiên, khi dùng thiện pháp thì chuyện giữ giới luật là một quyền lợi.
Như là ăn ngay nói thật, và có hiếu. Hai chuyện này sẽ lôi theo một số phần phụ như là nên tha thứ, không ghim gút, không có âm mưu đen tối...

Khi tự mình thi hành những biện pháp trên: mình dể bình an hơn.
Ghi chú:
Tính sợ hải sẽ chấm dứt và là dấu hiệu đầu tiên về sự lui binh của ác pháp.

=============
Trong khi đó, bên ác pháp chỉ cần ăn chay (với mục đích là khi bị các Điện Thần Nhân nhập thì họ dể điều khiển mình hơn).
Tibu không thấy bàn đến chuyện lấy chữ hiếu và tính thật thà làm căn bản.
=============

Tóm lại nguyên tắc để tiến triển trong công phu là:
1. Bắt cái tâm của mình làm theo ý của mình qua chuyện An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt trên một đề mục chọn sẳn. Nhớ kèm theo tình trạng... Vui số 10.

Khi gặp trở ngại thì:
2. Giử giới luật và coi đây là một quyền lợi của tu sĩ.
Trong đó, nên tập với 70% sức lực mà thôi.

lengoctao27

Dạ!
Con cáo chình Thầy!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!