Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Sanmoi tu

Bắt đầu bởi sanmoi, Th3 18, 2013, 05:48 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

sanmoi

Thầy và các ban ơi, tối qua sanmoi mơ hay lắm
Sanmoi bay tà tà trên mặt đất, trước mặt là một chấm trắng tròn rõ nét, đụng ngay phải một bức tường, lúc đó Sanmoi niệm "Nam mô A Di Đà Phật" thì tự nhiên chuyển hướng bay lên cao và rất nhanh, lúc sắp lên có 1 người ra níu sanmoi và đã chạm tay vào người Sanmoi nhưng Sanmoi niệm quyết quá, gã không bắt được, trong đầu Sanmoi hiện lên hình tượng Ngài A Di Đà rôì tỉnh dậy.
;D ;D ;D

sanmoi

 Dạo này con tập cảm giác như ở chỗ khác ấy chứ không phải đang tập ở phòng nữa
:)

sanmoi

Thầy ơi con có giấc mơ, con được thím nhờ đi mua 320 viên ngọc (chắc đi ghi con đề quá  :D)
Trên đường đi con gặp một bà lão bà nhìn con có vẻ kinh sợ lắm, bà bảo có 2 con ma ở hố chậu của con, bà còn bảo nó tên là "Hai Bà Triệu" và "Bánh Trưng" (trông bà rất hoảng hốt).Thầy xem giùm con giấc mơ đó nó có ý nghĩa gì không, hay chỉ là giấc mơ bình thường vì ban ngày con có nghe đến câu "con cháu Hai Bà Trưng. Bà Triệu"

À, mấy hôm nay con tập sao thấy vui quá, nhiều lúc con cố nín cười nhưng nó buột ra ở miệng  ;D

sanmoi

Nhờ các Nhí và Thầy Tibu coi giùm cái cổ của con nó bị ác nghiệp gì mà nó lúc nào cũng mỏi, có khi đau quay rắc rắc ấy, và có cách nào để trị không, như sám hối hay là hồi hướng chẳng hạn. Con biết ơn Thầy và các Nhí lắm
:-[ :-[

sanmoi

Ban ngày con nhìn lên trên thì thấy rất nhiều hạt nhỏ chạy thành dòng, thỉnh thoảng một số chỗ lại lóe lên đốm sáng trắng, chắc chưa phải là  "hà sa" đâu Thầy nhỉ nhưng con nghĩ nó cũng là một dạng Cận định khá cao ;D

sanmoi

Thầy ơi sáng nay con bò dậy học xong ngủ được nửa tiếng, con mơ con kể thầy nghe  ;D
- Con với nhiều bạn trong giảng đường, thầy giáo hỏi cái gì lấy biểu quyết ấy, xong mọi người giơ tay, thấy giáo đếm.
-Thằng ngồi bên cạnh bực tức vì thầy không đếm nó.
-Thầy giáo thì con nhớ là thầy dạy toán cấp 3, thế là con lại hỏi nó học lớp mấy, nó bảo nó học lớp 9
-Con bảo Thế không phải rồi, mình đang học đại học cơ mà

-Chẳng hiểu sao lúc đó con lại chắp 2 tay niệm "Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát"
-Mọi cảnh vật biến mất, không gian đen lại, con có cảm giác bay lên, con liền niệm phật, cảm giác trôi đi chậm, con ngân dài câu niệm thì cảm thấy lướt đi rất nhanh
-Sau đó con lại thấy con nằm tập trên giường có màn nhưng hình như là giường của bà con ở quê.
Rồi con tỉnh lại, đồng hồ chỉ 6h sáng  8)

À con hỏi mấy chấm ti ti màu vàng hay xuất hiện sau khi con tập xong mở mắt ra là gì vậy Thầy?

sanmoi

Thầy cho con hỏi có cách nào phân biệt được cơn đau đầu do bệnh hay là đau do tác dụng của công phu không ạ?
Đầu con nặng như có cục đá bỏ vô, không ngủ được  :)
Chắc con phải nghỉ tập mấy hôm.

sanmoi

Qua con mơ có một con chim đậu trên đầu con rồi nó còn đậu trên cả tay con
Còn nữa, con mơ ở quê con ở trước cổng chuồng gà ngồi ỉa lỏng cứt đái tùm lum, hay nữa là ngoài sân có 6,7 (con không nhớ rõ số lượng) con chó con đứng thẳng 2 chân cũng cùng ỉa, bà con thì ngồi ngoài sân thấy vậy nôn.
Cái việc đi ỉa này lặp lại mấy lần trong giấc mơ  ;D
Thầy rảnh thầy coi giùm con thầy nhé :D

Tibu

Trích dẫn từ: sanmoi trên Th11 21, 2013, 05:06 PM
Qua con mơ có một con chim đậu trên đầu con rồi nó còn đậu trên cả tay con
Còn nữa, con mơ ở quê con ở trước cổng chuồng gà ngồi ỉa lỏng cứt đái tùm lum, hay nữa là ngoài sân có 6,7 (con không nhớ rõ số lượng) con chó con đứng thẳng 2 chân cũng cùng ỉa, bà con thì ngồi ngoài sân thấy vậy nôn.
Cái việc đi ỉa này lặp lại mấy lần trong giấc mơ  ;D
Thầy rảnh thầy coi giùm con thầy nhé :D
Y da! Có hai vấn đề:
1. Do con dợt mà con có thể thấy tình hình phàm tâm của con nó lung tung như thế nào rồi!
2. Con nên dọn dẹp cái đầu óc của con cho nó thanh tịnh hơn.

Giải quyết:
Không làm gì thêm hết.
Chỉ cần dợt tiếp chuyện An Trú Chánh Niệm với đề mục đằng trước mặt là ngon lành.

sanmoi

Hắc hắc, thế là con yên tâm công tác tiếp rùi 
;D ;D ;D

sanmoi

Thầy ơi trưa nay
-con mơ có thêm một cái đầu,

-con nhớ đầu tiên cái đầu 2 dưới cằm có khoảng thịt dài ra và nó dính vào đâu con không nhớ rõ, sau con bấm đứt nó đi, con thấy chỗ đứt ra ở khoảng thịt chảy máu,

sau con thấy cái đầu 2 ở sau con như kiểu cái mặt đầu 2 úp lên đằng sau gáy vậy đó, ý con sờ xem có còn chảy máu nữa không thì thấy trên tay cái chất bã trắng.

Thầy rảnh thầy coi giùm con nhé  ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: sanmoi trên Th2 11, 2014, 01:54 AM
Thầy ơi trưa nay
-con mơ có thêm một cái đầu,

-con nhớ đầu tiên cái đầu 2 dưới cằm có khoảng thịt dài ra và nó dính vào đâu con không nhớ rõ, sau con bấm đứt nó đi, con thấy chỗ đứt ra ở khoảng thịt chảy máu,

sau con thấy cái đầu 2 ở sau con như kiểu cái mặt đầu 2 úp lên đằng sau gáy vậy đó, ý con sờ xem có còn chảy máu nữa không thì thấy trên tay cái chất bã trắng.

Thầy rảnh thầy coi giùm con nhé  ;D ;D ;D
Lời khuyên muôn đời *** là:
An Trú Chanh Niệm Đằng Trước Mặt.

sanmoi

#42
Vẫn là tham dục và những cảm xúc khó nói  ;D
Giữ lâu tý thì người nó nóng, nó tê, cảm giác kỳ cục nhưng rồi cũng qua, và rồi thì lại mơ linh tinh
Sức khỏe tốt thì tập nó rất đã, vui vui

Con trình bày vấn đề của mình với một người đàn ông trong giấc mơ là trước xem phim tình cảm nhiều quá giờ thì tập đề mục nó khó ra thì lại nhận lời khuyên là tập 1 ngày 4 tiếng @@
Hahaha, 4 tiếng  :o, chắc con phải khỏe lắm  ;) ;) ;)
Nói chung giữ tinh khí nó không ra nữa thì gặp rất nhất điều buồn cười nha  ;D ;D ;D
Con cũng đang sửa cái cách nói chuyện nhấn nhá như nghệ sỹ của mình

Bài viết chia sẻ cảm xúc trong những ngày tháng còn ở Cận định

Con- Sanmoi
:D

sanmoi

Con vừa mơ một giấc mơ như sau:

- Có 1 người bị cái mụn mủ ở góc hàm má bên phải, con bảo đại ý là để yên vậy cho nó to  nặn ra rồi uống mấy liều kháng sinh là ok. Còn nói nữa ý là phải để vô khuẩn.

- Người thím đi qua nói: Đã vô khuẩn sao còn để vậy" . Lúc này con cảm giác như mình làm sai một cái gì đó, rất là tội lỗi

- Rồi chú con còn hỏi " Tác dụng phụ của kháng sinh là gì?" thì con cũng không trả lời được (chú làm bác sĩ )

- Con chú bên cạnh bảo con là kiểu công tử bột, rồi chú bảo là huấn luyện cái gì đó

Trên đây con đã cố gắng kể lại theo thứ tự nhưng có vài chỗ con cũng nhớ không hoàn chỉnh lắm, nó sai ở đâu đó, nhất là cái đoạn nói về vô khuẩn kia. Tỉnh dậy con có cảm giác không yên tâm. Chú xem con có bị gì thì chỉ con cách vượt qua nhé chú.
 
Con: Sanmoi

Tibu

Trích dẫn từ: sanmoi trên Th4 15, 2015, 09:22 AM
Con vừa mơ một giấc mơ như sau:

- Có 1 người bị cái mụn mủ ở góc hàm má bên phải, con bảo đại ý là để yên vậy cho nó to  nặn ra rồi uống mấy liều kháng sinh là ok. Còn nói nữa ý là phải để vô khuẩn.

- Người thím đi qua nói: Đã vô khuẩn sao còn để vậy" . Lúc này con cảm giác như mình làm sai một cái gì đó, rất là tội lỗi

- Rồi chú con còn hỏi " Tác dụng phụ của kháng sinh là gì?" thì con cũng không trả lời được (chú làm bác sĩ )

- Con chú bên cạnh bảo con là kiểu công tử bột, rồi chú bảo là huấn luyện cái gì đó

Trên đây con đã cố gắng kể lại theo thứ tự nhưng có vài chỗ con cũng nhớ không hoàn chỉnh lắm, nó sai ở đâu đó, nhất là cái đoạn nói về vô khuẩn kia. Tỉnh dậy con có cảm giác không yên tâm. Chú xem con có bị gì thì chỉ con cách vượt qua nhé chú.
 
Con: Sanmoi
Đoạn bôi đỏ: Tâm lực chưa đủ mạnh, cho nên không thể nhớ đầy đủ giấc mơ. Như vậy đề mục chưa ra cho nên nó mới lấn cấn như vậy đó.

Việc kế tiếp là làm đề mục cho nó ra, rồi hẳn tính sau.