Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tịnh Độ Và Đức Thế Tôn

Bắt đầu bởi Tibu, Th2 09, 2010, 03:18 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TrieuTuLong

#45
Trích dẫn từ: Tín trên Th1 27, 2014, 05:25 AM

Cảm ơn bác Rùa Biển hỏi câu này  ;D ;D ;D
Riêng con chỉ thắc mắc thêm là:
Lúc tìm thầy học đạo, thái tử từng học qua 2 ông thầy đã vào được vô sắc. Suy ra phương pháp An Trú Chánh Niệm Trước Mặt này đã có trước đó rồi hả Thầy?
Mà con đọc qua đoạn này cũng thầy là lạ sao á Thầy. Có gì đó mâu thuẫn giữa 3 lần nhập định của thái tử: lúc 7 tuổi, lúc vào được vô sắc và lúc thành đạo. Dường như nó không đúng trình tự.
dear đạo hữu Tín,

Tóm lại Đức Bổn Sư của mình đúng là cao thủ quá xá, hay quá trời luôn!

Vì làm cái gì và cách tu kiểu nào thì Ngài cũng đứng vào hàng siêu cao thủ hết...

Nếu nói về thế gian thì Ngài là thái tử con vua, giàu sang và uy quyền muốn gì cũng có... nhưng Ngài chê cái vụ này... hihihi

Nói về ngoại đạo/tà đạo thì Ngài đã tu tới cấp cao nhứt, ngon hơn ông thầy của ngài - chẳng bao lâu thì Ngài chứng  Phi tưởng Phi Phi tưởng và ông thầy phải nhường nửa tòa ngồi và đám đệ tử cho Ngài...

Chánh pháp thì vào thời ngài có trên 1000 học trò đạt tới quả vị cao nhứt là Alahán (thánh tăng quả vị thấp hơn chắc gấp nhiều lần con số này)... cho đến nay tui nghỉ chưa có Ông Tổ Sư hoặc các Bậc Thánh nào trên thế giới cho dù phương tây là Ngài Christ, Mohamet... vượt qua được kỷ lục này hết.

Nói về Tâm lý học thì cuốn Kinh Vi Diệu Pháp được ngành Tâm lý học hiện đại nghiên cứu và xem như đứng hàng đầu về phân tích tâm.

Còn nếu nói về Khoa học hiện đại ngày nay thì Ngài cũng vô địch.  Vì ông tổ của khoa học vật lý hiện đại là Albert Einstein đã nhiều lần phải thốt những câu đại loại như: "Tôi là một người không tôn giáo. Nhưng nếu có Tôn giáo thì Tôi phải là một Phật tử..."; "Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để theo khoa học vì Phật giáo bao gồm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học";"Nếu có một tôn giáo nào đương đầu được mọi nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo"... vv

Mà nè, mấy cái ông hỏi có ăn nhằm gì tới chuyện tu hông?! hay chỉ là mấy cái thắc mắc thài lai...?!


Namo Thầy, Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

TrieuTuLong

Trích dẫn từ: ruabien trên Th2 16, 2014, 10:45 PM

Đang chờ Thầy trả lời cũng như LH vậy. Nếu có nghe lỏm bỏm thì cũng quên đầu quên đuôi, nên hỏi bằng văn bản chắc ăn hơn. Có câu trả lời của Thầy, mọi người cùng đọc và tìm hiểu thêm sự thật về Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài.
dear Rùa Biển,
trieutulong thì suy nghỉ như sau: Bất kể là Bổn sư mình đã tu theo kiểu gì để tới đích thì cuối cùng Ngài đã đạt mục tiêu tối thượng, Ngài đã tìm ra và chỉ là cho chúng ta con đường để đi tới chỗ như Ngài.

Con đường này là duy nhứt.

Bây giờ mình có cái sướng là không phải tu quá khổ cực hoặc mày mò đủ thứ như Ngài....

Còn nếu muốn tìm hiểu cho rõ tất cả ngọn ngành thì tui nghỉ không có cách nào đã hơn, là sắm TV để tự mình coi cha lụi...
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Thiện Đặng

Bà con mình thắc mắc những chuyện này chi ta. Cái này là hỏi chơi nè. Những câu hỏi không liên quan đến tu tập hay nghiệp dập.

Thôi xách dép dọt lẹ.........bái baiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Tín

Dear chú Triệu Tử Long, nó là thắc mắc thài lai nên con mới để chơi đó. Thầy trả lời hay không thì cũng được. Nhiều khi trong đầu nó đặt ra câu hỏi như vậy, rồi viết ra để đó thôi, nhiều khi có gì lý thú thì Thầy trả lời.

Xét cho cùng thì bất kỳ cái gì thắc mắc trên đời cùng là thài lai cả, nếu mà nó không liên quan gì đến việc tu của BẢN THÂN MÌNH. Nhưng mà sống không biết gì hết nữa thì cũng không ổn.
Nên cứ đặt ra câu hỏi như vậy, miễn sao không có bận tâm, đêm trằn trọc vì những chuyện này là được rồi.

Thiện Đặng

Nhớ trong tập tin thầy có nói "nếu có con đường nào khác hay hơn để vào Niết Bàn thì Phật Thích Ca cũng chỉ là một tên giấu nghề".

Vậy bà con đã nhận đề mục cho mình, hỏi vì tinh thần...ham học hỏi thì nếu lòi ra cách tu nào hay hơn thì thầy Tibu cũng là...tên giấu nghề luôn sao !!!

Chỉ biết hỏi chơi hay hỏi thiệt thì thầy cũng trả lời, nhưng nhiều lần chùa mình đã lên tiếng báo động đỏ về sức khỏe của thầy, bà con nghĩ sao ???

Còn mấy Nhí, nó không có đọc cuốn kinh nào nên đâu có biết hỏi như kiểu này, thầy chỉ sao nó làm vậy nhưng cái biết của bà con mình có bằng Nhí không ???

Thôi ai chửi chửi đi, có gì TĐ sám hối sau...
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Tín

Hí hí, anh Thiện Đặng làm như em hung dữ lắm vậy á  ;D ;D ;D

MN

#51
Thầy ơi cho con hỏi xíu, về chuyện coi kiếp sống. (con không biết có ai đã hỏi ở diễn đàn chưa, nếu thầy trả lời rồi xin phép bà con cho con link để đọc ạ)
Con thấy ngày Asita (A Tư Đà) coi và biết được kiếp hiện tại của Tất Đạt Đa đắc quả Phật.
Con thắc mắc là khi mình sinh ra, thân này có thì kết quả của kiếp sống hiện tại đã được định sẵn khả năng tối đa sẽ đạt được những gì rồi hay sao ạ? Kiếp sau thì không coi được phải không ạ? Hay kiếp sau cũng được định rồi?
(Con có rất nhiều thứ muốn biết nhưng con sẽ đọc, học thêm từ HSTD và tự chứng ( không biết chừng nào con mới tự biết hết được :( ) )

Tibu

Trích dẫn từ: MN trên Th7 29, 2017, 01:13 AM
Thầy ơi cho con hỏi xíu, về chuyện coi kiếp sống. (con không biết có ai đã hỏi ở diễn đàn chưa, nếu thầy trả lời rồi xin phép bà con cho con link để đọc ạ)
Con thấy ngày Asita (A Tư Đà) coi và biết được kiếp hiện tại của Tất Đạt Đa đắc quả Phật.
Con thắc mắc là khi mình sinh ra, thân này có thì kết quả của kiếp sống hiện tại đã được định sẵn khả năng tối đa sẽ đạt được những gì rồi hay sao ạ? Kiếp sau thì không coi được phải không ạ? Hay kiếp sau cũng được định rồi?
(Con có rất nhiều thứ muốn biết nhưng con sẽ đọc, học thêm từ HSTD và tự chứng ( không biết chừng nào con mới tự biết hết được :( ) )
Câu hỏi của con y như là thi đậu "Thạc Sĩ" vậy. Tất cả đều khởi đầu ở "trường làng" chỗ mà ông thầy khai tâm chỉ vẻ cách nối hai chấm lại đó (ý là lúc tập viết).

Con muốn thấy cho đúng thì chỉ cần giữ giới luật Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu.
Con muốn thấy cho rõ thì con giữ giới luật theo kiểu nói
"Một là Một"...
"Không" có nghĩa là "Không"...