Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

chú ơi con mơ thấy rắn sợ lắm ạ!!

Bắt đầu bởi hungdangooo, Th3 03, 2014, 02:44 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hungdangooo

 :D

tuephuong5

                   Thầy có nói mơ thấy rắn là như thế nào rồi ,sao bạn không tìm trong dđ bạn có đọc cách thầy trả lời câu hỏi một người ,phải dùng 3 trung tâm năng lượng quán đối tượng không, có như vậy củng vào hỏi thầy .Thầy mới hết bệnh bạn phải nhớ như vậy ,nếu bạn để nghiệp dắt vô tình làm hao tổn năng lượng của thầy một cách không đáng ,chư hộ pháp sẽ ra tay làm cho bạn gặp nhiều khó khăn trong việc đời củng như đạo ,hãy nhớ kỹ lúc này đừng làm phiền thầy những cái không đáng như vậy. :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
                     ADIĐAPHẬT.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

hungdangooo


tuephuong5

                            Thưa ông Lăng Nghiêm nếu như bạn này hỏi về cái gút thắc trong sự tu tập ,tp tui không dám có ý kiến ,còn bạn nói hỏi về không tập ,người nào dại như vậy thì ráng nhẫn nại thêm vài trăm ,hoặc vài ngàn kiếp nhưng có còn có duyên gặp pháp như bây giờ nữa hay không ?.
                            Biết rằng hạnh nguyện của thầy dẫn đường cho ông và tui nhưng nếu ông không tin cứ lạm dụng hỏi tùm lum VÀO LÚC NÀY và hỏi những chuyện không quan trọng lắm .Thì ông sẽ cảm nhận được có hộ pháp hay không .Tui tin hộ pháp bảo vệ thầy củng như chư phật gia hộ thầy mọi lúc mọi nơi.
                            Tui chưa có màn tivi để thấy ông lúc này nhưng chắc có lẽ nhìn tếu lâm lắm. ;D ;D ;D ;D ;D
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

boiroi

Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 03, 2014, 04:33 AM

Tui nhớ thế này, khi ông Thầy chỉ mình tu thì ổng cũng chịu bớt nghiệp cho mình. Nếu mình tiến tu thì ổng cũng lãnh búa tạ. Còn người nhận về không tu thì ông Thầy hông bị làm sao. Tụi mình tính sao đây? ::) ::) ::)


Mấy ngày nay tui cũng vì vấn đề này mà buồn, ngực càng ngày càng nặng. Tập mà không ra hỷ lạc. Tui vào search thử "gánh nghiệp" là cái gì thì kiếm được 3 bài:

Mới đầu là bài

Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 06, 2010, 01:41 AM
Trích dẫn từ: Scorth trên Th3 05, 2010, 09:29 PM
Chú Tibu ơi, cho con hỏi. Ba con lúc trẻ có lẽ đã tạo nghiệp cũng nhiều, bây giờ về già, do nghiện rượu nên bị mắc bệnh vệ gan và bác sĩ dự đoán sống không quá 3 tháng. Vậy có phải là do nghiệp nặng quá nên ba con đã bị như vậy lúc về già không vậy chú ( dù bệnh sức yếu nhưng ba con vẫn có người nhà lo đầy đủ). Nếu ba con phải gánh nghiệp như vậy thì con cái có thể gánh nghiệp một phần nào không, nếu có chú chỉ cho con cách để con làm theo.
Bây giờ con không biết phải làm sao...
Cám ơn chú
1. Tâm lực
2. Bi nguyện
3. Trả Hiếu

4. Mình sẽ phờ râu, mệt gần chết.

Chià khoá nằm ở số (1).
Số (1) là Tứ Thiền Hữu Sắc\

Hêt


Vậy là phải tập lên cao thì thầy khỏi gánh nghiệp cho mình nữa (vì trình độ cao thì đâu có tạo nghiệp nữa mà còn làm giảm nghiệp sát) mà mình còn gánh nghiệp cho người khác, cho nên phải dợt tiếp thôi, chứ không đủ trình độ thì làm không nổi như chuyện hồi trước của huynh hhdl:

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 17, 2010, 11:22 AM
Trích dẫn từ: HHDL trên Th9 17, 2010, 08:20 AM
Thầy ơi...
Thằng con trai đầu con nó ham chơi quá làm vợ chồng con buồn phiền...vợ con nói với con :"anh có Tu, anh làm sao cho con nó bớt nghiệp chứ nghiệp nó nặng quá!".
con nghe lời con ngồi xuống: quán cái mặt thằng con trai con ra và con nói :"con xin rước nghiệp cho con trai con, xin cho nó ham học, có hiếu với ba mẹ để lấy vốn mà tu..."
nói xong con bị cứng ngay cái cần cổ... cử động không được... con lên giường nằm im, niệm Phật ...tới sáng hôm sau mà huyết áp vẫn còn 175/110 con từ từ xả và quán cái giọt nước màu xanh..15 phút sau thì khỏe lại bình thường con lên quán anh Đạt uống cà phê mà không ai nhận ra là con vừa qua một trận khủng khiếp... ghê quá... nó tới ào ào Thầy à... mà nghiệp thằng con của con nó nặng quá...
con HHDL
Chơi vậy là "chơi ngu như tibu" đó. Chuyện gì cũng có cái giá của nó. Mình đưa vai vào gánh và không có nói gì cho đối tượng thì đó là "công cóc": Mình bịnh mà đối tượng tỉnh bơ. Sau này thì chỉ là điều đình và nói nó (khi có dịp) và để đó cho nghiệp nó dạy nó bài học. Mình thì nên dợt nhiều hơn nữa. Vì chỉ mới có 1 mạng mà đã xụm rồi thì rõ ràng là mình chưa mạnh, và cũng có nghiã là chưa biết bơi. Cho nên cứ từ từ mà tìm ra cái thế: Vì có thế thì kiến tha... bò.

Bởi vậy ngồi mà bị mặc cảm tội lỗi nó đè dẹp lép thì chẳng giúp ích được ai.

;D ;D ;D ;D

TrieuTuLong

Dear hungdangoo,
Ông hỏi thì phải hỏi cho đàng hoàng đầu đuôi gốc ngọn, cho dữ kiện đầy đủ ( ví dụ rắn nhỏ hay lớn cở nào, màu gì, coi bộ nó hiền hay dữ..., trước đó ông có làm gì hông mà thấy rắn...).
Tóm lại là để người trả lời đở dùng nhiều TV  coi như tiết kiệm xăng đở chút nào hay chút đó cha lụi... Trước khi hỏi nên search đọc coi có khớp trường hợp mình không. Theo tui biết mơ thấy con này con kia thì thiệt ra có tốt lành gì đâu cho dù gặp rồng, kỳ lân hay phượng hoàng... vì mình tu là để cầu giải thoát. Cái tâm mình ngang cơ với cõi đó nên thấy thì thây kệ xác nó khi mình tiến tu nữa lên thì sẽ giải quyết xong.

Tóm lại tu sĩ như tụi mình thì chỉ cầu mong gặp được Ông Phật để Ngài dạy mình tu tiếp là nhanh nhất thui... biết mấy con đó theo tui nghĩ chỉ là hái hoa bên đường, làm mất thời gian mà còn sợ đi lạc... Làm bồ tát hay ông phật nhỏ trước đi rồi có thời gian thì mới tính mấy chuyện râu ria khác cha lụi. Cái này là cũng nhắc cho tui luôn vì tui cũng hay thày lai đi lạc đề...
Trước mắt để hài lòng mấy cái tò mò của ông thì  tui nhớ đã có nhiều trả lời về rắn: rắn to hoành tráng thường là hộ pháp rồng (rồng dạng rắn này hơi bị í ẹ so với rồng xịn có hình thiệt ở mấy bình trà hoặc như hình vẽ rồng), rắn nhỏ xíu hoặc có thêm vụ nó cắn mình thì là do kinh mạch khai thông... Tóm lại rồng rắn kiểu nào thì vẫn dính chuyện tham dục, nhất là rắn quấn uốn éo hay bò chậm như con rùa, cần phải sám hối hết cha lụi... Tui nói vậy nếu có sai huynh nào sửa dùm. Namo Văn Thù Sư Lợi Phật!
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

TrieuTuLong

#6
Dear tuephuong, langnghiem,
Người ta hỏi có 1 chuyện thôi thì tui nghỉ mấy ông nên trả lời vô 1 chuyện giải đáp thắc mắc cho người ta, mà tốt hơn hết là theo cái chiều hướng tích cực để mà tiến tu mấy cha lụi. Còn ở đây mấy ông trả lời chưa tới đâu mà còn đẻ ra lung tung thứ thành cái chợ, phải giải quyết thanh minh thanh nga đủ thứ làm người ta đọc mệt xỉu... Híc.

Tóm lại "sinh lão bệnh tử" thì Sinh (mà ở đây là mấy ông đã đẻ ra thêm mấy cái linh tinh chuyện) đã là Khổ và là Sai rồi mấy cha lụi... Theo Tứ Diệu Đế thì tui thấy áp dụng Diệt Đế vô chuyện đời hay Đạo là con đường hay nhứt. Rút kinh nghiệm lần sau cho luôn tui nữa cũng sao mà khoái làm bà 8 quá...  Hihi
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

giaithoat

Chào các bạn đồng tu,
Từ ngày thầy tạm thời nghỉ việc trên diễn đàn giaithoat thấy tâm trạng mọi người không được tốt, câu chữ khi viết trên diễn đàn khi đọc lên giaithoat cảm thấy nặng nề, người hỏi khi đọc xong chỉ nói được 1 câu xin lỗi rồi chạy mất tiêu  ;D

giaithoat tự đặt câu hỏi nếu có 1 người đến Đức Phật và nói con mơ thấy rắn thì Đức Phật sẽ nói thế nào ?
người thứ 2 đến Đức Phật và nói con mơ thấy rắn thì Đức Phật sẽ nói thế nào ?
người thứ 3 đến Đức Phật và nói con mơ thấy rắn thì Đức Phật sẽ nói thế nào ?
...
người thứ n đến Đức Phật và nói con mơ thấy rắn thì Đức Phật sẽ nói thế nào ?

Đây là đạo tràng tu hành, dù cuộc sống như thế nào, nhưng khi vào đạo tràng phải đặt Từ, Bi, Hỷ, Xả, ... lên hàng đầu, tấm lòng luôn rộng mở, dù chưa là Phật nhưng hãy thử sống và nói như một vị Phật ở trên đạo tràng này. Mà Phật thì luôn luôn giải thích cặn kẽ mọi điều cho môn đệ mới. Phật sẽ không nói: "có như vậy cũng vào hỏi thầy"  :'(

Thay vào đó có thể nói: bạn hungdangoo mến, bạn có thể vào phần tìm kiếm trên trang chủ đạo tràng và đánh vào cụm từ: mơ thấy rắn, có rất nhiều bài viết về chủ đề này.

Niết Bàn Tầm

Chào hungdangoo,

NBT có làm một cái search thì ra một số link (có nhiều hơn nữa) sau đây về chuyện mơ thấy rắn:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1838.0;wap2
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1385.0;wap2
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11578.0;wap2
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5298.0;wap2

hungdangoo từ từ đọc và đối chiếu với giấc mơ của mình nhé. NBT nghĩ rằng tuy giấc mơ về cùng một chủ thể (rắn) sẽ có những thông điệp chung nhưng chi tiết của từng giấc mơ có thể diễn giải tùy theo biệt nghiệp/tình trạng tu tập của từng người. Nếu như hungdangoo nhận thấy có sự khác biệt lớn khi đối chiếu giấc mơ của mình với những người khác đã từng đề cập trên diễn đàn, NBT nghĩ hungdangoo cứ viết ra thật cụ thể (nếu nhớ  ;D) để những người có kinh nghiệm của HSTD xem và giải dùm cho nhé.

NBT