Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

HI bé hạt tiêu.
V***y bay MH370 malyisa mất tích vừa qua khiến cả thế giới đang sôi sục tìm kiếm,mỗi người đưa ra một nghi vấn nhưng sự thật thì vẫn đang là bí ẩn.
Vô muốn hỏi BHT dùng thiên nhãn MànTV kiếm xem chiếc may bay bí ẩn đó đi đâu nha, Vô chỉ tin tưởng ở BHT thôi.

:-*mến
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

Trích dẫn
Cái này đã có người nói qua ở phần chia vui rồi, tui chỉ nhắc lại thôi là không nên nhờ như vậy vì tốn công mất sức mà không giúp ích được gì, (chỉ biết cho vui thôi thì không nên làm). Tội nghiệp BHT cũng như mấy Nhí vì phải tốn mồ hôi xuơng máu để thỏa trí tò mò thì không nên.

Xin Lỗi mình ko để ý đến mục chia vui có người hỏi rồi, nhưng mình hỏi BHT ở đây ko phải vì tò mò cho riêng mình ,mà còn có hơn 200 hành khách trên đó ,mình ko dám nhờ nhí độ tử cho họ vì biết đâu họ chưa chết.
Bạn có biết là tập tin Bé Hạt Tiêu mình hôm nào cũng đọc và hiểu BHT nhiều việc thế nào, vất vả ra sao,chân thì tê lên liệt xuống rồi ko đủ sức đi học nữa.
Mình có rất nhiều việc muốn nhờ Nhí nhưng sợ hao tâm tốn sức của Nhí mà chỉ do mình kém tài , Phải nói nhờ BHT mà Vô học được nhiều điều .
Những việc nhỏ riêng cho bản thân Vô ko dám nhờ NHí .
Hôm qua Vô mới đọc đoạn Nhí xuất hồn đi lang thang tìm người giúp đỡ và có giúp 1 cô bé 12 tuổi bị lạc trong rừng,thì mình mới quyết định nhờ BHT coi xem hơn 200 mạng người và bao nhiêu gia đình mong ngóng tin người thân ,mình thì ngày nào cũng theo doi tin tức và hơn 1tháng nay xem tin về máy bay MH370 mà thấy mình vô vọng .
Vậy nếu mọi người nói chuyện này chỉ làm tốn mồ hôi xuơng màu của Nhí thì mình thật sự cảm thấy thất vọng rồi .
Còn mình nghĩ Nhí đã là bậc Giác Ngộ cho dù mình đề nghị hay ko thì Nhí đã tự có quyết định rồi Nhí đã giúp họ rồi Vô chỉ hỏi thay cho tất cả mọi người thôi.

Vô luôn đặt niềm tin vào HSTD và các Nhí....
Thân ái! Chúc cả nhà TinhTấn.

Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

Tiểu LuBu

Khi bạn chưa đọc được tin này, thậm chí là báo đài chưa đưa tin, thì các nhí đã chủ động vớt các nạn nhân (hữu duyên) lên trển rồi, bạn cứ yên tâm mà tu tập nhé  ;D ;D ;D

vutienhanh2

         Con kính chào Thầy cùng bà con .
  Hôm rồi con mở lại phần tin nhắn của con ,bất ngờ con thấy tin nhắn của tnt cho phép con cứ tự nhiên kể cho bà con nghe ,về sự nhiệm mầu mà con cảm nhận từ vườn Thanh tịnh .

      Lúc thầy bị nằm viện,con có viết bài báo cáo cho tnt và bht xin phép cho con viết bài lên để bà con cùng đọc được không ?  Con không thấy hồi âm (chắc bận ) ,con tưởng có điều gì chưa cho phép hay sao ? nên con im luôn ,hôm nay con xin phép kể ,đây cũng là  một câu chuyện mà lúc thầy bệnh con có nói :"Thầy mau khỏe,con kể nhiều chuyện vui cho thầy nghe " đấy ạ .
 
   Sau khi đọc bài của bài của 2ti nói về 3 bông hồng cánh  sen màu vàng thầy chụp ,con bắt đầu tò mò ,lúc trước thì  con chỉ xem cho có . Con lượn từ hoa hồng đầu cho tới hh*** *** màu hồng ,nhụy hắt lên ánh vàng rực rỡ ,con dừng tại đây xem cảm nhận gì không ? Có ! Khi con tập trung nhìn vào nhụy vàng  ,thấy như có từ trường mạnh hắt ra từ giữa bông hồng tới mặt con rồi tỏa khắp thân ,mát ,nhẹ ,toàn thân cảm thấy như được bơm căng vậy .
     
     Con đến tiếp bông hồng vàng thầy chụp ,khi ngắm con cảm nhận có lực rất mạnh ,ấm chứ không phải là mát ,cũng nhẹ cũng căng  toàn thân ,cũng vui ,cũng hắt hơi ấm này lên mặt con trước rồi mới lan  ra toàn thân . Nhưng lạ hơn là người con bị tác động của lực nên cảm nhận nó cứ chập trùng thầy ạ  ,(Cảm nhận này được con vừa kiểm chứng lại ,Không sai !) .

Con xin thầy các bạn đồng tu khai sáng cho con ,tại sao cùng một bông h*** *** thầy  chụp mà 2 người
cảm nhận khác nhau ? tự yên xuống hàng không được nữa ,ngày mai con kể tiếp .





     

vutienhanh2

       những lần sau mỗi khi thăm vườn Thanh Tịnh để sạc bình, từ trong tâm con cứ nhắc câu   :"Hạnh phúc  ..." ,nhưng con không biết hạnh phúc cái gì ? Nó đến từ đâu ?
  Đi tiếp đến hố tròn sâu ,trên bờ có bức tượng ,dưới có trồng cái gì đó, ngồi vừa hít thở đều ,vừa chiêm ngưỡng ,con cảm nhận hít khí nơi đây thấy đầm hơn (nặng ký hơn )nên người mau căng hơn ,nhẹ ,vui ,ấm ,trong tâm cứ nói :"hạnh phúc ",thì ra câu hp phát suất từ đây ,lần sau con hay tới đây hơn .

        Lúc thầy nhập viện đầu năm ,cũng là lúc con bị xe đụng ,mình đi phải mà vẫn bị .
Sống chân trái bị toạc chày máu ,ngực và sườn phải đập vô càng xe ,đau không thở nổi ,đêm về ,nằm xuống ngồi dậy rất khó ,,ho nhẹ cũng phải ôm ngực ,trong đầu con lóe lên suy nghĩ :"chiếc chiếu đá trong vườn TT,chắc là có điều gì mầu nhiệm đây " con tác ý làm đại mằm vào chiếc chiếu đó xin mầu nhiệm của chiếu chữa cho mau lành .Con tác ý bảo con :" Sang chiếc chiếu đá mà  nằm "
,một lúc sau con nhìn chiếu đá ,con thấy có một hình người nằm xuôi chân tay chân hướng vế cái võng (nằm giữa chiếu ) sáng trắng và rất rõ .
  Con thấy con đang lồm cồm bò dậy (chắc ngại ),con tác ý :"Nằm xuống "thế là nó cũng nằm theo chiều của hình người ,con thấy thứ gì đó trắng như mây ,lan từ từ  đầy cả chiếc chiếu ,dầy như chiếc nệm kim đan thật dầy phủ kín con .

   Lúc đó con tác ý quay về để cảm nhận trên thân ,mầu nhiệm thay con cảm thấy như nệm trắng ấy đang phủ kín con ,sự đau đớn trên thân con giảm rõ ràng ,con thiếp một hơi tới sáng ,tỉnh giấc
con thử trở người ,ngồi dậy thấy êm ,chỉ còn đau ít thôi ,con ho mạnh cũng không đau ,con mừng quá ,con thầm cám ơn thầy ,tnt  và bé hạt tiêu rất nhiều .

    Từ lúc được thầy cho biết sự ra đời của VTT và   tác giả là BHT con tin chắc và rất ngưỡng mộ BHT ,nghe bé kể đức A Di Đà phật cho bé nhiều đầu ,nhiều tay ,con liên tưởng đến đức Thiên Thủ Thiên Nhãn ,vì trước kia con thường trì chú Đại Bi,nên con rất tâm đắc .
      Con chụp những tấm hình VTT trên dạo tràng ,lồng riêng 1 cuốn anbom,vào cf là ngắm ,riết nó thuộc luôn ,lúc chữa đau là con cũng dùng pháp quán từ những tấm hình ,chiếu đá thường không thấy hình người ,chỉ một lần đó thôi ạ  ( Hết)

    Lúc trước con viết bài hay bị mất lắm ,từ lúc con viết bài là con nhờ BHT trợ giúp để con viết bài cho trọn ,từ đó con không phải hồi hộp vì sợ mất nữa ,cám ơn BHT rất nhiều .

     Tất cả những gì con nói trên là con thực sự cảm nhận ,nhưng con chưa đủ khả năng phân biệt thật ,giả . Con kính nhờ thầy và các nhí ,BHT và các bạn đồng tu Khai sáng cho con ạ .
  Con kính chào thầy và cả gia đình HSTD   vui khỏe .

sirô

Chào bạn vutienhanh2 , cho mình hỏi hình ảnh Chiếc Chiếu Đá trong vườn hoa thanh tịnh của BHT ở đâu vậy ? Sao mình tìm không thấy

tnt


vutienhanh2

       Đúng rồi đấy ,thấy hình người nằm giữa chiếu ,nhờ chiếu đá này mà Th không phải đi viện ,mừng quá ,Cám ơn tnt và BHT nha .Nhờ tnt Nói BHT kiểm tra xem ở cái hố ,trên bờ có bức tượng đó ,xem cảm nhận của th đúng hay sai ? Vì th sợ bị mấy ông ấy thuốc lắm .

miendatmoi

mình cũng đang hướng dẫn bé con nhà mình tập, bé được 7 tuổi rùi vừa qua sinh nhật. Nhờ bé hạt tiêu khuyến khích bé hộ mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.

Tibu

Trích dẫn từ: miendatmoi trên Th10 08, 2015, 10:50 PM
mình cũng đang hướng dẫn bé con nhà mình tập, bé được 7 tuổi rùi vừa qua sinh nhật. Nhờ bé hạt tiêu khuyến khích bé hộ mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.
BHT đang bị bệnh. tibu sẽ thay cho BHT trả lời các khúc mắt của miendatmoi. ;) :D :D :D