Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Timchansu nó Tu

Bắt đầu bởi timchansu, Th6 13, 2012, 08:34 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

beoong

@DOMOC:
Bạn thử thực hành theo Bài 1 này xem sao: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/kiem-tra-tu-tuong-lien-tuc-2015-1097
Mình làm được khoảng 2 tháng thì khi nhìn (vô tình gặp ngoài đường thôi) mấy em hở hang mà thấy vô cảm lắm.
Thân ái !

timchansu

Thầy,
trong chuyện nhẫn nhịn và kìm chế sân hận này nọ, lý thuyết thì con nghe nói cũng lâu lắm rồi, nghe cũng nhiều về lợi ích của nó, rồi cũng có khi thực hành nhẫn nhịn được một thời gian và cũng có giảm được này nọ. Tuy nhiên gần đây con lại nảy sinh ý kiến như vầy " hay là mình chọn đối tượng để nhẫn nhịn, và hễ mà gặp đối tượng này thì mình sẽ cố kiềm chế và sau đó là cho nó tự triệt tiêu luôn" suy nghĩ như vậy và con quyết định là chọn bx của con là đối tượng nhẫn nhịn ( nhịn được đối tượng này là có lợi đủ điều). Không biết có sự liên kết nào đó mà ngay tức khắc bx ra đòn liên:
- Anh, bắt cái trảo trên bếp là phải như vầy nè, nó không có bị hư cái quay,,, người con như muốn mắc nghẹn, cứng người, con im lặng.
- Anh, cái ấm nước sôi là phải để như vầy nè,,, con nó không có đụng vào,,,  người con nó như muốn nổ tung ( chuyện ấm nước, con đẫ để nó ở vị trí an toàn cho bé rồi), chuyện cẩn thận và kỹ lưỡng trước giờ trong nhà thì con luôn tốt hơn bã.
- Nữa đêm con sổ mũi, con hít hít, ẻm lại vang lên " hít hít thì đi ra ngoài hít, hít hít làm người ta khó ngủ muốn chết", một lát sau con lũi thủi ra ngoài.

Như thông thường, nếu xảy ra những chuyện như trên thì sẽ có lời qua tiếng lại rồi, nay do con lập tâm nhẫn nhịn có đối tượng nêu con không có phản ứng lại, tuy là trong lúc đó trong người nó như muốn bùng nổ,  vậy mà một hồi thì tự nhiên sự bùng nổ đó nó biến đâu mắc tiêu và con trở lại trạng thái như bình thường như chưa có gì xảy ra.

Con chơi vậy có đúng cách không Thầy? nếu sau thời gian, mọi chuyện êm ấm thì con có thể nhân rộng đối tượng ra được không hay phải có điều kiện khác nữa. 
Tb: con làm được vậy là do lấy cảm hứng từ cách sống của Thầy với gia đình, con cảm phục Thầy và nhiều khi con lại nghĩ Thầy sống vất vả hơn Bổn Sư ( khúc này không biết đúng không nữa, con nói cái con suy nghĩ thôi).

tuephuong5

          Trích Dẫn:                      T*** *** thờ thiệt thì nên thờ đàng hoàng.
Thờ dở nhất là đem cái hình về, rồi để đó cho bụi nó bám.
Thờ kiểu này rất là rườm rà. Có thể gọi là... thờ cho người sống.
Tất nhiên, thờ kiểu này sẽ bị cầm chân lại. Lý do: cao nhất là Tha Hoá Tự Tại.

Thờ hay nhất là: quán tưởng hình ảnh đó, đồng thời niệm trong tâm tên của vị đó.

      __ Cái này con chưa hiểu thầy giảng cho con hiểu với
          THầy hay nói quán tưởng dể gặp Thtt.

           Trích dẫn:
         Thi Tu Sĩ có cấp bật thì Ma, Quỷ... cũng có cấp bật:

         __ Họ là Thtt cấp thấp vậy họ có giới luật gì không

             TRÍCH DẪN:
              Còn những Ngài làm Vua này, Vương kia thì sẽ tiến đến là... ĐẤT, NƯỚC, LỬA, GIÓ....
              Con không tào lao  đâu vì con muốn biết họ có giữ giới như người tập tu không .

                 Con kính thầy .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .