Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập của Trâu Đất

Bắt đầu bởi Trâu Đất, Th12 22, 2014, 08:43 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bongbang_9989

ủ ôi. chị định chia sẻ với em mà tâm nó thấy có vẻ là hình như làm việc quá sức mình nên chị xóa mất rồi mặc dù là chỉ kể kinh nghiệm mình thôi.

Gắng lên em nhá ! Chị chia sẻ kinh nghiệm của chị chút ít bên  topic chị xem có giúp đc em ko. Vì tụi mình Vô Minh nên biểu hiện y nhau đó mà =D
Nam Mô A Di Đà Phật

Tiểu Liên Hoa

Đừng bao giờ tự nhận mình là tu sĩ kém phước em ạ. Nói thật là nếu so với người khác. Thì em tìm được đến đây là em đã có phước hơn nhiều người lắm rồi. Và em được ba mẹ cho ăn học tử tế tới đây là em cũng nhiều phước hơn người khác lắm rồi. Nhiều người còn không đựoc đi học, không có cơm ăn, không có áo mặc.
Hiện tại em chỉ đang quá stress với việc học hành và ôn thi của em thôi. Nhưng thật ra thì ai cũng phải trải qua cái giai đoạn này của cuộc đời hết thôi mà. Chị cũng đang ôn thi , cũng cắm đầu học, cắm đầu tập, cắm đầu kiếm tiền lo việc học và gánh trách nhiệm cả gia đình nữa này em. Nên chị hiểu cảm giác bức bối của em. Nhưng vấn đề là em đang quá stress với thi cử và cuộc sống của em. Em phải tự tìm cách để thư giãn thôi. Cuộc sống vốn là vậy mà. Nếu mà mọi thứ dễ dàng thì ai cũng thành Phật cả rồi em ạ. Hì. Hít sâu. Ngủ 1 giấc thật sâu rồi bắt tay vào mọi chuyện đi thôi. Cứ ở mãi trong cái ổ tối tăm của mình mà ko bắt tay vào làm gì đó thì em cứ ở trong đó thôi. Cố lên em. Rồi sẽ ổn thôi mà

Trâu Đất

#32
Dạ em vẫn đang học hằng ngày. Có lẽ do chị TLH viết bài hay sao mà trưa nay nằm sám hối thấy ngực nó nhẹ nhẹ, ngủ một mạch giờ mới dậy,cái đầu bớt căng thẳng.

Tiểu Liên Hoa

Àh há. Chị tiết lộ cho em 1 bí quyết nè. He he. Em có thể mua thuốc ginkgo biloba về uống thêm buổi tối sau khi em học bài tối xong. Đó là thuốc bổ, dưỡng não. Nó làm tăng tuần hoàn máu não nên làm em ngủ sâu hơn. Và ngủ dậy thì nhẹ nhàng, sảng khoái hơn. Cũng làm tăng lượng máu lên não nên học bài mau nhớ hơn và nhớ lâu hơn đó. Nó cũng làm biến mất các cơn đau đầu do học thi nữa đó em.
Và khi mà mình tập đề mục ý. Máu cần dồn lên ajina. Nhưng nếu máu lên não không đủ thì đề mục sẽ khó ra, dễ bị nhức đầu, nhức ajina thì thuốc này cũng cải thiện tình trạng đó luôn. Nhưng cái đó uống sau 1 tuần -10 ngày liên tục mơi bắt đầu thấy có tác dụng nhé. Nhớ là tối học bài xong hãy uống nha. Nếu uống buổi trưa là cả chiều tối chỉ có ngủ li bì khỏi học luôn đó, tối uống sớm quá thì cũng đang học dở thì buồn ngủ khỏi học, khỏi tập luôn. Hihi. Nên học bài xong, ăn nhẹ gì đó rồi uống. Nằm tập xong thăng là vừa luôn ^^

Thiện Đặng

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 22, 2016, 07:57 AM
Àh há. Chị tiết lộ cho em 1 bí quyết nè. He he. Em có thể mua thuốc ginkgo biloba về uống thêm buổi tối sau khi em học bài tối xong. Đó là thuốc bổ, dưỡng não. Nó làm tăng tuần hoàn máu não nên làm em ngủ sâu hơn. Và ngủ dậy thì nhẹ nhàng, sảng khoái hơn. Cũng làm tăng lượng máu lên não nên học bài mau nhớ hơn và nhớ lâu hơn đó. Nó cũng làm biến mất các cơn đau đầu do học thi nữa đó em.
Và khi mà mình tập đề mục ý. Máu cần dồn lên ajina. Nhưng nếu máu lên não không đủ thì đề mục sẽ khó ra, dễ bị nhức đầu, nhức ajina thì thuốc này cũng cải thiện tình trạng đó luôn. Nhưng cái đó uống sau 1 tuần -10 ngày liên tục mơi bắt đầu thấy có tác dụng nhé. Nhớ là tối học bài xong hãy uống nha. Nếu uống buổi trưa là cả chiều tối chỉ có ngủ li bì khỏi học luôn đó, tối uống sớm quá thì cũng đang học dở thì buồn ngủ khỏi học, khỏi tập luôn. Hihi. Nên học bài xong, ăn nhẹ gì đó rồi uống. Nằm tập xong thăng là vừa luôn ^^
Người viết bài này có phải là chị Tiểu Liên Hoa không ??? Em đọc thấy kỳ kỳ sao đó. Em chưa từng nghe ai nói đến việc uống thuốc hỗ trợ cho việc tu tập. Với lại cái thuốc này nó là thực phẩm chức năng giá rất cao. Cảm giác cứ như em gặp phải người tư vấn bán thuốc vậy ???
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Trâu Đất

#35
Em cũng thấy lạ. thôi chờ chị TLH xác nhận.  ??? ??? ???

Tũn

#36
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 22, 2016, 07:57 AM
Àh há. Chị tiết lộ cho em 1 bí quyết nè. He he. Em có thể mua thuốc ginkgo biloba về uống thêm buổi tối sau khi em học bài tối xong. Đó là thuốc bổ, dưỡng não. Nó làm tăng tuần hoàn máu não nên làm em ngủ sâu hơn. Và ngủ dậy thì nhẹ nhàng, sảng khoái hơn. Cũng làm tăng lượng máu lên não nên học bài mau nhớ hơn và nhớ lâu hơn đó. Nó cũng làm biến mất các cơn đau đầu do học thi nữa đó em.
Và khi mà mình tập đề mục ý. Máu cần dồn lên ajina. Nhưng nếu máu lên não không đủ thì đề mục sẽ khó ra, dễ bị nhức đầu, nhức ajina thì thuốc này cũng cải thiện tình trạng đó luôn. Nhưng cái đó uống sau 1 tuần -10 ngày liên tục mơi bắt đầu thấy có tác dụng nhé. Nhớ là tối học bài xong hãy uống nha. Nếu uống buổi trưa là cả chiều tối chỉ có ngủ li bì khỏi học luôn đó, tối uống sớm quá thì cũng đang học dở thì buồn ngủ khỏi học, khỏi tập luôn. Hihi. Nên học bài xong, ăn nhẹ gì đó rồi uống. Nằm tập xong thăng là vừa luôn ^^
Hồi đầu năm em đi hỏi thuốc thiểu năng tuần hoàn máu não thì được giới thiệu thuốc này, xài tác dụng y như chị TLH nói. Nhưng em uống vào không bị buồn ngủ mà lại tỉnh hơn ^^ vụ đau đầu nó giảm đc tới 80% luôn, mừng khôn xiết. Hồi đầu uống liều cao bị vỡ mạch máu ở vùng da quanh mắt, rồi tiêu chảy nhưng đỡ cái đầu nó sướng. Giờ em giảm xuống ngày 1 viên hoặc ko viên nào, tự điều chỉnh hihi. Sau này gặp ai có vấn đề thiếu máu não em cũng giới thiệu thuốc này ^^ Giá cả lại quá mềm (hàng Việt) so vs cái khổ vì đau đầu hihi ;D
buông nó ra, bỏ nó đi

lengoctao27

Trích dẫnNgười viết bài này có phải là chị Tiểu Liên Hoa không Huh Em đọc thấy kỳ kỳ sao đó. Em chưa từng nghe ai nói đến việc uống thuốc hỗ trợ cho việc tu tập. Với lại cái thuốc này nó là thực phẩm chức năng giá rất cao. Cảm giác cứ như em gặp phải người tư vấn bán thuốc vậy Huh
Trích dẫn
ĂN NÓI CẨN THẬN !

lengoctao27

Trích dẫnEm cũng thấy lạ. thôi chờ chị TLH xác nhận.  Huh Huh Huh
Xác nhận cái quái gì ?

TrieuTuLong

#39
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th5 22, 2016, 05:16 PM
Trích dẫnEm cũng thấy lạ. thôi chờ chị TLH xác nhận.  Huh Huh Huh
Xác nhận cái quái gì ?
hihi... bà con chưa tu tới nên nó cứ lộn tùng phèo... bồ tát và chúng sanh, phàm nhân và thánh nhân, trúng và trật... hihi

Do đó Đời-Đạo thì tui thấy Đạo phải ưu tiên xong trước, nếu không mình cứ làm sai hoài hoài thôi... trieutulong thì không biết chừng nào xong đây nữa, thôi đóng cửa lo tu cho xong cái phận mình...huhu

À bà con nào có link bài ghi chép dịch từ bản nguyên thủy chính xác nhất về "Những Lời Dạy Sau Cùng Của Đức Phật" thì cho trieutulong xin. Vì tui đã tìm kiếm Mr Google thì thấy nhiều bản dịch có sự sai biệt, có cái thì bình luận giải thích tùm lum, có cái dịch từ bản chép của Trung quốc... tui muốn bản nào gần đúng nhất. Trân trọng cảm ơn!
Kính
trieutulong
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

vuhanp

Trong khi chờ link "những lời dạy của Đức Phật sau cùng " và thêm một đống thời gian xác định là hàng thiệt, tui "nghĩ" ông nên tìm đọc "những lời dạy của sư phụ hiện đại", dám cá rằng cả đời này ông chưa lỉnh hội nổi nói chi tìm kho báu đời xưa...hehe tự dưng muốn chọc ông...hehe

Trâu Đất

#41
   Cám ơn chị TLH và bác Tũn nhé! em sẽ tìm mua uống
  Bác Tảo ơi, tại dạo này có mấy vụ dính virut nên cũng hơi ngờ ngợ một chút hihi!

Tiểu Liên Hoa

Ha ha. Ôi bận học quên mò vào Chùa coi mà nhiều bài quá. Hihi. Thông cảm nha. Chị là bác sỹ nên bị mắc bệnh nghề nghiệp đó. Vì thấy cái gì có thể cải thiện cho thân xác tốt hơn để việc đời và đạo được thuận lợi hơn thì chị thường hay chỉ cho mọi người . Bởi không phải ai cũng có đủ sức khỏe và phước báu để tự bản thân vượt qua mọi chuyện mà không cần trợ lực giúp đỡ bên ngoài. Nên nếu có thể có phuơng thức đơn giản hơn là phuơng tiện giúp mình có thêm năng lượng để vượt qua thì mình làm thôi.
Cái chuyện thuốc men ý. Nó y như chuyện ăn uống vậy đó. Vì sao Thầy không nói phải ăn chay trường hoàn toàn như các Chùa khác. Mà vẫn ăn đồ ăn như bình thường ? Ăn chay hay thịt là do tâm của mình vậy. Mình ăn chay nhưng tâm mình nghĩ thịt thì cũng vậy thôi. Nhưng thân xác mình còn phải làm nhiều việc ngoài đời lắm. Chỉ ăn chay rau, đậu. Không cân bằng đủ dinh dưỡng sẽ để lại bệnh tật, thân xác kiếp này không có thì lấy gì mà tu. Hay như khi mình ốm, mình mệt. Cần phải bổ sung thuốc men hay ăn uống cho mau khỏe để mà còn tiếp tục sống ở đời và đạo. Dĩ nhiên khi đó không uống thuốc hay không chịu ăn , mà phước báu vẫn còn thì rồi bệnh cũng tự khỏi. Nhưng sẽ mất thời gian nhiều gấp 2-3 lần so với mình chữa bệnh và dùng thuốc
Một kiếp sống làm con người không có quá nhiều thời gian đâu em. Nên nếu mình cứ nhùng nhằng cố chấp kiểu ốm thì ko cần chữa để cơ thể phải tự chịu đựng cho tới khi nó qua đi thì e là kiếp đó sẽ bị rút bớt không ít thời gian tu tập để còn bận chịu đựng cái đau ốm đó ( cái này vừa là tiện viết cho em, và cũng vừa tiện viêt cho vài bạn khác nữa nha. Hihi. ) . Mình đang ở thời kì mạt pháp. Vậy nên đời hay đạo. Cần cân nhắc lựa chọn phuơng án để có thể giúp mình nhanh và tốt nhất để đạt được mục đích cuối cùng là giải thoát trong kiếp này

Ps: cái thuốc đó là giải pháp tạm thời cho em trong giai đoạn này thôi nha. Khi cơ thể cân bằng ổn định rồi thì dừng nhé

Tiểu Liên Hoa

Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th5 22, 2016, 09:50 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 22, 2016, 07:57 AM
Àh há. Chị tiết lộ cho em 1 bí quyết nè. He he. Em có thể mua thuốc ginkgo biloba về uống thêm buổi tối sau khi em học bài tối xong. Đó là thuốc bổ, dưỡng não. Nó làm tăng tuần hoàn máu não nên làm em ngủ sâu hơn. Và ngủ dậy thì nhẹ nhàng, sảng khoái hơn. Cũng làm tăng lượng máu lên não nên học bài mau nhớ hơn và nhớ lâu hơn đó. Nó cũng làm biến mất các cơn đau đầu do học thi nữa đó em.
Và khi mà mình tập đề mục ý. Máu cần dồn lên ajina. Nhưng nếu máu lên não không đủ thì đề mục sẽ khó ra, dễ bị nhức đầu, nhức ajina thì thuốc này cũng cải thiện tình trạng đó luôn. Nhưng cái đó uống sau 1 tuần -10 ngày liên tục mơi bắt đầu thấy có tác dụng nhé. Nhớ là tối học bài xong hãy uống nha. Nếu uống buổi trưa là cả chiều tối chỉ có ngủ li bì khỏi học luôn đó, tối uống sớm quá thì cũng đang học dở thì buồn ngủ khỏi học, khỏi tập luôn. Hihi. Nên học bài xong, ăn nhẹ gì đó rồi uống. Nằm tập xong thăng là vừa luôn ^^
Người viết bài này có phải là chị Tiểu Liên Hoa không ??? Em đọc thấy kỳ kỳ sao đó. Em chưa từng nghe ai nói đến việc uống thuốc hỗ trợ cho việc tu tập. Với lại cái thuốc này nó là thực phẩm chức năng giá rất cao. Cảm giác cứ như em gặp phải người tư vấn bán thuốc vậy ???
Hihi. Giá không cao đâu em. Cỡ hơn 300 ngàn 1 hộp 300 viên của Mỹ. Người nào bị bệnh mãn tính thì mới cần dùng lâu . Còn không thì thường chỉ cần dùng cỡ 1-2 tháng là ngưng rồi. Mà 300 viên là dùng được 300 ngày luôn đó em. Nên chia ra thì rẻ lắm. Còn phần giải thích vì sao chị viết vậy thì chị đã viết ở bài trên rồi nha

Trâu Đất

     Kì này chị TLH chu đáo quá! Em phải mua uống rồi tập trung ôn thi đây. Hi vọng đc làm bác sĩ giống chị. ;D. cảm ơn chị!