Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập của con

Bắt đầu bởi boiroi, Th8 30, 2014, 08:41 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

boiroi

#30
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 15, 2017, 10:37 PM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th2 05, 2017, 11:32 PM
Hôm mùng 2 tết , con mê chơi game trên máy tính bảng nên thức tới 2h sáng. Dù tự nhủ rằng không nên chơi , chơi thì sẽ mệt tập  không được. Vậy mà bắt đầu chơi rồi thì cứ si mê đến khi máy hết pin mới thôi. Sáng dậy thì mệt, con tự trách mình. Rồi con nghỉ cho đỡ mệt rồi tập lại. Đến khi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, con nói với bản thân là cấm đụng vào cái máy tính bảng luôn. Còn cái điện thoại di động thì cấm lướt web luôn.

Từ bữa đó đến nay, con giữ như vậy. Chỉ có khi vào chỗ làm mới lướt web trên máy để bàn thôi. Khi vào nhà con để thời gian dợt. Con nhận thấy cái muốn lướt web, chơi game nó cứ âm ỉ, nó như con thú nhốt trong lồng đòi ra, giống như cơn nghiện vậy.

Con tập thì vẫn thấy chấm đỏ, nhưng chưa vào được không gian đen có chấm đỏ như thật. Với lại khi tập rất khó giữ được chấm đỏ. Giống như ra được chấm đỏ rồi và đang giữ nó thì thình lình quên mất và sực tỉnh lại rồi vẽ chấm đỏ lại. Việc này cứ xảy ra nhiều lần như vậy.

Khi ngủ, con lại mơ đồ ăn nhiều lần lắm, khi thì trái cây, lúc thì mì gói với đầy đủ mùi vị như lúc mình ăn thật. Đến lúc vừa ăn vào miệng thì con sực tỉnh tác ý nhổ ra (ở trong mơ). Dù con tự nhủ không được ăn cái gì hết, nhưng cũng có lần con ăn vào trái cây và mì gói. Con cũng mơ thấy nam và nữ, nên biết mình tham dục  nhiều . Con cố gắng sám hối nhiều lần trong ngày.

Về kiểm soát tư tưởng liên tục, bây giờ con dán chấm đỏ trước trán thì không thấy nó nặng cái trán lắm. Lúc đầu con nghĩ mình để chấm đỏ không đúng chỗ ajina. Con mới niệm Phật giọng cao, mạnh, vang đồng thời để chấm đỏ thì cái trán nó nặng. Tuy nhiên con vẫn chưa giữ được chấm đỏ liên tục cả ngày vì có khi mệt hay nhức đầu.

Con cám ơn thầy.
Chơi cái điệu này, thì chỉ cần tập đều đều (ý là đừng có bỏ ngày nào) là tâm linh sẽ tinh tấn mà thôi.
Con cám ơn thầy nhiều, dạ con cũng cố gắng tập đều đều ạ.  ;D ;D ;D

boiroi

Hôm kia, con tập sớm hơn thường lệ, 9h tối leo lên giường nằm tập, bắt đầu con cũng theo các bước theo dõi hơi thở, thư giãn, đếm số điện tử, rồi vào tập mà sao chấm đỏ khó ra qua. Con đành phải vừa mồi chấm đỏ , có khi mở mắt ra sám hối nữa. Tập một hồi, vợ nói cái gì đó làm con phải mở mắt thì con thấy chấm đỏ rõ nó xuất hiện khoảng 3 cái tích tắc. Nhìn điện thoại thấy mình tập được khoảng 1 tiếng rưỡi.

Hôm qua con ráng giữ chấm đỏ khi nào rảnh. Đến tối con cũng tập khung giờ đó, hy vọng tập cỡ một tiếng là nó ra chấm đỏ như thật, nhưng mà cũng không ra. Kệ, con cũng tập tới lúc ngủ. Tối con nằm mơ. Sáng ra, con tập tiếp, chấm tròn nó ra nhưng phóng niệm vào nó khó ra màu đỏ. Đang tập thì nhiều hình ảnh khác xen vào, có nam có nữ. Con nghĩ hay mình còn tham dục. Vậy là mở mắt ra sám hối. Con nhìn từ trên xuống (Hồi trước con nhìn từ bông sen lên, sau này con nhớ là Tịnh độ thì nhìn Ông Phật từ trên xuống). Lúc đầu thì không thấy rõ mặt Ông Phật, con ráng nhìn kỹ thì thấy rõ mặt Ông Phật lắm (có điều nó không lóe sáng giống như huynh Tũn), đúng như hình mặt ông Phật dùng để sám hối trên diễn đàn mình. Con tiếp tục nhìn xuống cho rõ phần ngực có cái chữ Vạn, đến cái ấn, cái bông sen. Nhưng mà tới lúc đẩy ra xa để thấy toàn bộ và niệm Phật sám hối thì còn khó khăn lắm. Muốn thấy toàn bộ thì chỉ mờ mờ. Sau đó khi tập xong, con cố nhớ mặt Ông Phật mấy lần, lúc đầu đúng đúng về sau đó thì không nhớ đúng được.

Dạ con cám ơn thầy  ;D ;D ;D


Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th3 08, 2017, 07:21 PM
Hôm kia, con tập sớm hơn thường lệ, 9h tối leo lên giường nằm tập, bắt đầu con cũng theo các bước theo dõi hơi thở, thư giãn, đếm số điện tử, rồi vào tập mà sao chấm đỏ khó ra qua. Con đành phải vừa mồi chấm đỏ , có khi mở mắt ra sám hối nữa. Tập một hồi, vợ nói cái gì đó làm con phải mở mắt thì con thấy chấm đỏ rõ nó xuất hiện khoảng 3 cái tích tắc. Nhìn điện thoại thấy mình tập được khoảng 1 tiếng rưỡi.

Hôm qua con ráng giữ chấm đỏ khi nào rảnh. Đến tối con cũng tập khung giờ đó, hy vọng tập cỡ một tiếng là nó ra chấm đỏ như thật, nhưng mà cũng không ra. Kệ, con cũng tập tới lúc ngủ. Tối con nằm mơ. Sáng ra, con tập tiếp, chấm tròn nó ra nhưng phóng niệm vào nó khó ra màu đỏ. Đang tập thì nhiều hình ảnh khác xen vào, có nam có nữ. Con nghĩ hay mình còn tham dục. Vậy là mở mắt ra sám hối. Con nhìn từ trên xuống (Hồi trước con nhìn từ bông sen lên, sau này con nhớ là Tịnh độ thì nhìn Ông Phật từ trên xuống). Lúc đầu thì không thấy rõ mặt Ông Phật, con ráng nhìn kỹ thì thấy rõ mặt Ông Phật lắm (có điều nó không lóe sáng giống như huynh Tũn), đúng như hình mặt ông Phật dùng để sám hối trên diễn đàn mình. Con tiếp tục nhìn xuống cho rõ phần ngực có cái chữ Vạn, đến cái ấn, cái bông sen. Nhưng mà tới lúc đẩy ra xa để thấy toàn bộ và niệm Phật sám hối thì còn khó khăn lắm. Muốn thấy toàn bộ thì chỉ mờ mờ. Sau đó khi tập xong, con cố nhớ mặt Ông Phật mấy lần, lúc đầu đúng đúng về sau đó thì không nhớ đúng được.

Dạ con cám ơn thầy  ;D ;D ;D
Cái tâm đã biết nghe lời rồi đó con. Cứ như vậy mà oánh.

boiroi

#33
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 09, 2017, 04:40 AM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th3 08, 2017, 07:21 PM
Hôm kia, con tập sớm hơn thường lệ, 9h tối leo lên giường nằm tập, bắt đầu con cũng theo các bước theo dõi hơi thở, thư giãn, đếm số điện tử, rồi vào tập mà sao chấm đỏ khó ra qua. Con đành phải vừa mồi chấm đỏ , có khi mở mắt ra sám hối nữa. Tập một hồi, vợ nói cái gì đó làm con phải mở mắt thì con thấy chấm đỏ rõ nó xuất hiện khoảng 3 cái tích tắc. Nhìn điện thoại thấy mình tập được khoảng 1 tiếng rưỡi.

Hôm qua con ráng giữ chấm đỏ khi nào rảnh. Đến tối con cũng tập khung giờ đó, hy vọng tập cỡ một tiếng là nó ra chấm đỏ như thật, nhưng mà cũng không ra. Kệ, con cũng tập tới lúc ngủ. Tối con nằm mơ. Sáng ra, con tập tiếp, chấm tròn nó ra nhưng phóng niệm vào nó khó ra màu đỏ. Đang tập thì nhiều hình ảnh khác xen vào, có nam có nữ. Con nghĩ hay mình còn tham dục. Vậy là mở mắt ra sám hối. Con nhìn từ trên xuống (Hồi trước con nhìn từ bông sen lên, sau này con nhớ là Tịnh độ thì nhìn Ông Phật từ trên xuống). Lúc đầu thì không thấy rõ mặt Ông Phật, con ráng nhìn kỹ thì thấy rõ mặt Ông Phật lắm (có điều nó không lóe sáng giống như huynh Tũn), đúng như hình mặt ông Phật dùng để sám hối trên diễn đàn mình. Con tiếp tục nhìn xuống cho rõ phần ngực có cái chữ Vạn, đến cái ấn, cái bông sen. Nhưng mà tới lúc đẩy ra xa để thấy toàn bộ và niệm Phật sám hối thì còn khó khăn lắm. Muốn thấy toàn bộ thì chỉ mờ mờ. Sau đó khi tập xong, con cố nhớ mặt Ông Phật mấy lần, lúc đầu đúng đúng về sau đó thì không nhớ đúng được.

Dạ con cám ơn thầy  ;D ;D ;D
Cái tâm đã biết nghe lời rồi đó con. Cứ như vậy mà oánh.
Dạ, con cám ơn thầy.  ;D ;D ;D

Thầy cho con hỏi thêm về vấn đề hồi hướng. Cái này con muốn hỏi mà cứ hay quên hoài. Lúc công phu xong, con hồi hướng nhưng lúc đó mình đã mệt với lại hồi hướng thì chỉ đọc bài hồi hướng mà không quán nên nó thường hay xuất hiện những suy nghĩ khác. Vậy có cách nào để mình tập trung hồi hướng không?


Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th3 09, 2017, 06:59 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 09, 2017, 04:40 AM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th3 08, 2017, 07:21 PM
Hôm kia, con tập sớm hơn thường lệ, 9h tối leo lên giường nằm tập, bắt đầu con cũng theo các bước theo dõi hơi thở, thư giãn, đếm số điện tử, rồi vào tập mà sao chấm đỏ khó ra qua. Con đành phải vừa mồi chấm đỏ , có khi mở mắt ra sám hối nữa. Tập một hồi, vợ nói cái gì đó làm con phải mở mắt thì con thấy chấm đỏ rõ nó xuất hiện khoảng 3 cái tích tắc. Nhìn điện thoại thấy mình tập được khoảng 1 tiếng rưỡi.

Hôm qua con ráng giữ chấm đỏ khi nào rảnh. Đến tối con cũng tập khung giờ đó, hy vọng tập cỡ một tiếng là nó ra chấm đỏ như thật, nhưng mà cũng không ra. Kệ, con cũng tập tới lúc ngủ. Tối con nằm mơ. Sáng ra, con tập tiếp, chấm tròn nó ra nhưng phóng niệm vào nó khó ra màu đỏ. Đang tập thì nhiều hình ảnh khác xen vào, có nam có nữ. Con nghĩ hay mình còn tham dục. Vậy là mở mắt ra sám hối. Con nhìn từ trên xuống (Hồi trước con nhìn từ bông sen lên, sau này con nhớ là Tịnh độ thì nhìn Ông Phật từ trên xuống). Lúc đầu thì không thấy rõ mặt Ông Phật, con ráng nhìn kỹ thì thấy rõ mặt Ông Phật lắm (có điều nó không lóe sáng giống như huynh Tũn), đúng như hình mặt ông Phật dùng để sám hối trên diễn đàn mình. Con tiếp tục nhìn xuống cho rõ phần ngực có cái chữ Vạn, đến cái ấn, cái bông sen. Nhưng mà tới lúc đẩy ra xa để thấy toàn bộ và niệm Phật sám hối thì còn khó khăn lắm. Muốn thấy toàn bộ thì chỉ mờ mờ. Sau đó khi tập xong, con cố nhớ mặt Ông Phật mấy lần, lúc đầu đúng đúng về sau đó thì không nhớ đúng được.

Dạ con cám ơn thầy  ;D ;D ;D
Cái tâm đã biết nghe lời rồi đó con. Cứ như vậy mà oánh.
Dạ, con cám ơn thầy.  ;D ;D ;D

Thầy cho con hỏi thêm về vấn đề hồi hướng. Cái này con muốn hỏi mà cứ hay quên hoài. Lúc công phu xong, con hồi hướng nhưng lúc đó mình đã mệt với lại hồi hướng thì chỉ đọc bài hồi hướng mà không quán nên nó thường hay xuất hiện những suy nghĩ khác. Vậy có cách nào để mình tập trung hồi hướng không?
Về hồi hướng thì có hai phản ứng:
1. Tự Động:
Một khi tu sĩ giữ giới luật và tinh tấn tu hành thì Cữu huyền Thất Tổ được cái tâm này tìm ra và tự động hồi hướng.

2. Dùng công thức hồi hướng:
Thì nên mường tượng hay là nhìn được qua linh ảnh... ai đó!
Khi linh ảnh xuất hiện rõ thì hồi hương một niệm là "ai đó" sẽ nhận được 100%.

3. Tập...Ú Ớ... rồi hồi hướng thì:
31. Địa chỉ... không rõ ràng > Cho nên khó có ai nhận được. Hồi hướng kiểu này là... cũng như không!
32. Công phu chưa được gì rõ ràng hết mà đã hồi hướng thì nó tương đương là... ký ngân phiếu "Khống"! Bà con sẽ bực mình về trò xỏ lá này.

boiroi

Dạ, con cám ơn thầy.

Chiều hôm qua, con đi đá banh, chạy vào bãi giữ xe, mới để xe xuống thì thấy một con chim sẻ nằm chết kế bên. Con nghĩ cũng có duyên, để tui độ tử cho ông. Cái con nhìn thiệt kỹ, niệm Phật quán chấm đỏ vào chim sẻ, nhưng mà lúc đó thấy mình chưa vui lắm với lại đang mệt, vậy là con làm cho nó vui lên, rồi nhìn chim sẻ cho kỹ để nhớ. Rồi con ráng hít thở cho nó khỏe. Tối về, nằm mới hít thở con lại ngủ luôn.

Đến sáng, con tập lại, con theo dõi hơi thở, thư giãn, quán số điện tử xong. Con mường tượng hình ảnh chim sẻ rồi niệm Phật đồng thời quán chấm đỏ tại đầu chim. Vừa giữ niệm giọng cao vào chấm đỏ, vừa giữ hình ảnh chim sẻ nó khó. Con cứ làm, có khi chấm đỏ mờ quá thì mở mắt ra mồi chấm đỏ trên điện thoại. Có khi mệt quá nằm thở. Trong khi làm con cũng hồi hướng cho chim được 1 lần. Từ lúc bắt đầu đến khoảng 1 tiếng, con mới thấy chấm đỏ tròn rõ ngay đầu chim sẻ, con mới con hồi hướng cho chim sẻ. Trong lòng thấy vui vui lắm thầy.

Con cám ơn thầy.  ;D ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th3 13, 2017, 06:55 PM
Dạ, con cám ơn thầy.

Chiều hôm qua, con đi đá banh, chạy vào bãi giữ xe, mới để xe xuống thì thấy một con chim sẻ nằm chết kế bên. Con nghĩ cũng có duyên, để tui độ tử cho ông. Cái con nhìn thiệt kỹ, niệm Phật quán chấm đỏ vào chim sẻ, nhưng mà lúc đó thấy mình chưa vui lắm với lại đang mệt, vậy là con làm cho nó vui lên, rồi nhìn chim sẻ cho kỹ để nhớ. Rồi con ráng hít thở cho nó khỏe. Tối về, nằm mới hít thở con lại ngủ luôn.

Đến sáng, con tập lại, con theo dõi hơi thở, thư giãn, quán số điện tử xong. Con mường tượng hình ảnh chim sẻ rồi niệm Phật đồng thời quán chấm đỏ tại đầu chim. Vừa giữ niệm giọng cao vào chấm đỏ, vừa giữ hình ảnh chim sẻ nó khó. Con cứ làm, có khi chấm đỏ mờ quá thì mở mắt ra mồi chấm đỏ trên điện thoại. Có khi mệt quá nằm thở. Trong khi làm con cũng hồi hướng cho chim được 1 lần. Từ lúc bắt đầu đến khoảng 1 tiếng, con mới thấy chấm đỏ tròn rõ ngay đầu chim sẻ, con mới con hồi hướng cho chim sẻ. Trong lòng thấy vui vui lắm thầy.

Con cám ơn thầy.  ;D ;D ;D ;D

Đánh giáp lá cà mà! Bay vào là chơi tới bến!
Do vậy chính con nên chuẩn bị lúc nào cũng ứng chiến 100%, để khi cón việc là chơi liền!

boiroi

#37
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 14, 2017, 11:24 AM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th3 13, 2017, 06:55 PM
Dạ, con cám ơn thầy.

Chiều hôm qua, con đi đá banh, chạy vào bãi giữ xe, mới để xe xuống thì thấy một con chim sẻ nằm chết kế bên. Con nghĩ cũng có duyên, để tui độ tử cho ông. Cái con nhìn thiệt kỹ, niệm Phật quán chấm đỏ vào chim sẻ, nhưng mà lúc đó thấy mình chưa vui lắm với lại đang mệt, vậy là con làm cho nó vui lên, rồi nhìn chim sẻ cho kỹ để nhớ. Rồi con ráng hít thở cho nó khỏe. Tối về, nằm mới hít thở con lại ngủ luôn.

Đến sáng, con tập lại, con theo dõi hơi thở, thư giãn, quán số điện tử xong. Con mường tượng hình ảnh chim sẻ rồi niệm Phật đồng thời quán chấm đỏ tại đầu chim. Vừa giữ niệm giọng cao vào chấm đỏ, vừa giữ hình ảnh chim sẻ nó khó. Con cứ làm, có khi chấm đỏ mờ quá thì mở mắt ra mồi chấm đỏ trên điện thoại. Có khi mệt quá nằm thở. Trong khi làm con cũng hồi hướng cho chim được 1 lần. Từ lúc bắt đầu đến khoảng 1 tiếng, con mới thấy chấm đỏ tròn rõ ngay đầu chim sẻ, con mới con hồi hướng cho chim sẻ. Trong lòng thấy vui vui lắm thầy.

Con cám ơn thầy.  ;D ;D ;D ;D

Đánh giáp lá cà mà! Bay vào là chơi tới bến!
Do vậy chính con nên chuẩn bị lúc nào cũng ứng chiến 100%, để khi cón việc là chơi liền!

Dạ, con cám ơn thầy.  ;D ;D ;D ;D

16/3: Sáng 2h mấy thức dậy, con cũng tập như mọi khi , được khoảng một tiếng thì thấy chấm đỏ bự quá. Con nghĩ chắc mệt nên nằm hít thở, với lại cũng hơi nhức đầu, con buông lỏng một hồi thì thấy chấm đỏ như thật tiếp, nó mới nhá lên thì con chưa kịp nhìn kỹ thì nó đổi màu rồi thoát ra. Rồi con lại nằm hít thở, thêm 2 lần chấm đỏ lại xuất hiện rồi lại thoát ra. Con tác ý Hỷ lạc và hồi hướng .

Có điều xen kẽ lần tập này con sám hối, lúc đầu con không nhớ nổi mặt Ông Phật, con phải mồi cái hình thì thấy mặt Ông Phật vàng rõ lắm. . Con cám ơn thầy. Grin Grin Grin Grin

boiroi

Hồi sáng con quên viết chuyện này. Tối nay lúc đang tập, con vào giấc ngủ, con mơ thấy một khu nhà cũ kỹ, con nhớ có một người nói cái gì đó (bây giờ quên mất). Con thấy người đó quen thuộc, cứ nghĩ là một huynh trong HSTĐ mình nên đi theo người đó vào một căn nhà. Vào rồi người đó cầm một cuốn sách, đọc cái gì đó, con bỗng thấy mình bay lên, rồi chậm dần, rồi không gian đông cứng lại. Con cứ lơ lửng, muốn cử động mạnh mà không được. Con nghĩ có chuyện nên nhắm mắt lại quán chấm đỏ, niệm Phật, con mới cử động được và tỉnh dậy.

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th3 16, 2017, 01:34 AM
Hồi sáng con quên viết chuyện này. Tối nay lúc đang tập, con vào giấc ngủ, con mơ thấy một khu nhà cũ kỹ, con nhớ có một người nói cái gì đó (bây giờ quên mất). Con thấy người đó quen thuộc, cứ nghĩ là một huynh trong HSTĐ mình nên đi theo người đó vào một căn nhà. Vào rồi người đó cầm một cuốn sách, đọc cái gì đó, con bỗng thấy mình bay lên, rồi chậm dần, rồi không gian đông cứng lại. Con cứ lơ lửng, muốn cử động mạnh mà không được. Con nghĩ có chuyện nên nhắm mắt lại quán chấm đỏ, niệm Phật, con mới cử động được và tỉnh dậy.
Nếu phần bôi đỏ không làm cho con sợ thì nghiệp đã nhẹ bớt. Con cứ vậy mà dợt.

boiroi

Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 19, 2017, 09:52 AM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th3 16, 2017, 01:34 AM
Hồi sáng con quên viết chuyện này. Tối nay lúc đang tập, con vào giấc ngủ, con mơ thấy một khu nhà cũ kỹ, con nhớ có một người nói cái gì đó (bây giờ quên mất). Con thấy người đó quen thuộc, cứ nghĩ là một huynh trong HSTĐ mình nên đi theo người đó vào một căn nhà. Vào rồi người đó cầm một cuốn sách, đọc cái gì đó, con bỗng thấy mình bay lên, rồi chậm dần, rồi không gian đông cứng lại. Con cứ lơ lửng, muốn cử động mạnh mà không được. Con nghĩ có chuyện nên nhắm mắt lại quán chấm đỏ, niệm Phật, con mới cử động được và tỉnh dậy.
Nếu phần bôi đỏ không làm cho con sợ thì nghiệp đã nhẹ bớt. Con cứ vậy mà dợt.

Dạ, con cám ơn thầy. ;D ;D ;D

boiroi

Tối thứ sáu tuần rồi, con nằm theo dõi hơi thở (con vừa niệm khi hít thở vừa nhìn/cảm nhận hơi thở vào ra ở cái lỗ mũi). Rồi điều thân, điều tức mà con ngủ quên mất. Sáng sớm hôm sau, vào tập lập, con muốn hít thở 21 lần, nhưng mà đang hít thở giữa chừng con cứ quên không nhớ đã hít thở được bao nhiêu lần, nên phải đếm lại từ đầu. Phải 3-4 lần như vậy, cái con thấy chấm đỏ nó rõ đẹp, con ngắm chừng 3 cái tích tắc thì nó biến mất. Con mới hít thở được 21 lần.

Con tiếp tục điều thân, điều tức rồi con nhớ lại hình ảnh một con chuột nằm chết giữa đường mà con thấy khi đang chạy xe đi làm. Con không thấy cái đầu nó. Con đành phải dán chấm đỏ lên thân của con chuột (cái này không biết có đúng không vì con hay niệm Phật quán chấm đỏ vào chổ ajina hoặc đầu). Con làm nhưng đến lúc thấy được chấm đỏ rõ rồi lại không thấy hình ảnh con chuột nữa. Con nghĩ  không lẽ mình giữ không chặt, tới lúc quan trọng nhất lại rớt mất hình ảnh chuột. Trưa đó con làm lại, con dán chấm đỏ lên phần cổ của nó, nhưng làm một hồi mà không ra chấm đỏ rõ đẹp. Con nghĩ để lấy lại sức rồi làm lại.

Con cám ơn thầy.  ;D ;D ;D


Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th3 26, 2017, 07:14 PM
Tối thứ sáu tuần rồi, con nằm theo dõi hơi thở (con vừa niệm khi hít thở vừa nhìn/cảm nhận hơi thở vào ra ở cái lỗ mũi). Rồi điều thân, điều tức mà con ngủ quên mất. Sáng sớm hôm sau, vào tập lập, con muốn hít thở 21 lần, nhưng mà đang hít thở giữa chừng con cứ quên không nhớ đã hít thở được bao nhiêu lần, nên phải đếm lại từ đầu. Phải 3-4 lần như vậy, cái con thấy chấm đỏ nó rõ đẹp, con ngắm chừng 3 cái tích tắc thì nó biến mất. Con mới hít thở được 21 lần.

Con tiếp tục điều thân, điều tức rồi con nhớ lại hình ảnh một con chuột nằm chết giữa đường mà con thấy khi đang chạy xe đi làm. Con không thấy cái đầu nó. Con đành phải dán chấm đỏ lên thân của con chuột (cái này không biết có đúng không vì con hay niệm Phật quán chấm đỏ vào chổ ajina hoặc đầu). Con làm nhưng đến lúc thấy được chấm đỏ rõ rồi lại không thấy hình ảnh con chuột nữa. Con nghĩ  không lẽ mình giữ không chặt, tới lúc quan trọng nhất lại rớt mất hình ảnh chuột. Trưa đó con làm lại, con dán chấm đỏ lên phần cổ của nó, nhưng làm một hồi mà không ra chấm đỏ rõ đẹp. Con nghĩ để lấy lại sức rồi làm lại.

Con cám ơn thầy.  ;D ;D ;D
Con thấy đó: tâm lực chưa mạnh thì chưa làm ăn gì được hết.

Suy nghĩ thêm: Ngay bây giờ mà có ai đó bị gì là thua to!

Thôi thì ráng dợt cho ngon lành cái đã.

boiroi

Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 26, 2017, 09:37 PM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th3 26, 2017, 07:14 PM
Tối thứ sáu tuần rồi, con nằm theo dõi hơi thở (con vừa niệm khi hít thở vừa nhìn/cảm nhận hơi thở vào ra ở cái lỗ mũi). Rồi điều thân, điều tức mà con ngủ quên mất. Sáng sớm hôm sau, vào tập lập, con muốn hít thở 21 lần, nhưng mà đang hít thở giữa chừng con cứ quên không nhớ đã hít thở được bao nhiêu lần, nên phải đếm lại từ đầu. Phải 3-4 lần như vậy, cái con thấy chấm đỏ nó rõ đẹp, con ngắm chừng 3 cái tích tắc thì nó biến mất. Con mới hít thở được 21 lần.

Con tiếp tục điều thân, điều tức rồi con nhớ lại hình ảnh một con chuột nằm chết giữa đường mà con thấy khi đang chạy xe đi làm. Con không thấy cái đầu nó. Con đành phải dán chấm đỏ lên thân của con chuột (cái này không biết có đúng không vì con hay niệm Phật quán chấm đỏ vào chổ ajina hoặc đầu). Con làm nhưng đến lúc thấy được chấm đỏ rõ rồi lại không thấy hình ảnh con chuột nữa. Con nghĩ  không lẽ mình giữ không chặt, tới lúc quan trọng nhất lại rớt mất hình ảnh chuột. Trưa đó con làm lại, con dán chấm đỏ lên phần cổ của nó, nhưng làm một hồi mà không ra chấm đỏ rõ đẹp. Con nghĩ để lấy lại sức rồi làm lại.

Con cám ơn thầy.  ;D ;D ;D
Con thấy đó: tâm lực chưa mạnh thì chưa làm ăn gì được hết.

Suy nghĩ thêm: Ngay bây giờ mà có ai đó bị gì là thua to!

Thôi thì ráng dợt cho ngon lành cái đã.

Dạ, để con dợt tiếp. Con cám ơn thầy  ;D ;D ;D

boiroi

Thầy ơi, nghỉ ở nhà mấy bữa con dợt thì thấy

Cách 1: Lúc trước nếu con ráng niệm Phật quán chấm đỏ, chấm đỏ càng ngày càng đỏ thì nó sẽ vào chấm đỏ rõ đẹp. Cách này mệt, khó.

Cách 2: Mấy bữa nay, con ráng niệm Phật quán chấm đỏ hết sức thì đến một lúc nào đó con mệt (gần khoảng 1 tiếng), con nằm theo dõi hơi thở thì từ từ nó sẽ buồn ngủ rồi không biết gì nữa, lúc đó mình giật mình sẽ thấy chấm đỏ như thật luôn. Tuy nhiên con nghĩ (cái này chỉ là con suy đoán do con làm mấy lần nó ra kết quả như vậy) nếu mà mình chỉ niệm Phật quán chấm đỏ chưa đủ đô, thì sau đó nằm hít thở nó sẽ không ra chấm đỏ, hoặc chấm đỏ rõ nhưng nền không đen, hoặc chấm đỏ rõ nhưng màu không như thật, có khi nghĩ tới cái khác vì lúc đó mình đang mơ màng thì (như có lần nghĩ tới mặt trăng mà con thấy hôm trước cái nó ra đúng măt trăng đó như thật luôn).

Dù chấm đỏ trên nền đen có khi nó còn rõ đẹp hơn cách 1, và cách 2 nó dễ ra chấm đỏ hơn cách 1 nhưng mà sao thấy nó dễ hơn nên con ghi lên nhờ thầy coi dùm con.

Con cám ơn thầy,  ;D ;D ;D