Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập của con

Bắt đầu bởi boiroi, Th8 30, 2014, 08:41 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th4 09, 2017, 07:37 PM
Thầy ơi, nghỉ ở nhà mấy bữa con dợt thì thấy

Cách 1: Lúc trước nếu con ráng niệm Phật quán chấm đỏ, chấm đỏ càng ngày càng đỏ thì nó sẽ vào chấm đỏ rõ đẹp. Cách này mệt, khó.

Cách 2: Mấy bữa nay, con ráng niệm Phật quán chấm đỏ hết sức thì đến một lúc nào đó con mệt (gần khoảng 1 tiếng), con nằm theo dõi hơi thở thì từ từ nó sẽ buồn ngủ rồi không biết gì nữa, lúc đó mình giật mình sẽ thấy chấm đỏ như thật luôn. Tuy nhiên con nghĩ (cái này chỉ là con suy đoán do con làm mấy lần nó ra kết quả như vậy) nếu mà mình chỉ niệm Phật quán chấm đỏ chưa đủ đô, thì sau đó nằm hít thở nó sẽ không ra chấm đỏ, hoặc chấm đỏ rõ nhưng nền không đen, hoặc chấm đỏ rõ nhưng màu không như thật, có khi nghĩ tới cái khác vì lúc đó mình đang mơ màng thì (như có lần nghĩ tới mặt trăng mà con thấy hôm trước cái nó ra đúng măt trăng đó như thật luôn).

Dù chấm đỏ trên nền đen có khi nó còn rõ đẹp hơn cách 1, và cách 2 nó dễ ra chấm đỏ hơn cách 1 nhưng mà sao thấy nó dễ hơn nên con ghi lên nhờ thầy coi dùm con.

Con cám ơn thầy,  ;D ;D ;D
Hể thấy là cứ nói là đã thấy và làm tiếp vậy thôi.
Cái nào mệt thì cái đó đúng nhất.

boiroi

#46
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 14, 2017, 07:25 AM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th4 09, 2017, 07:37 PM
Thầy ơi, nghỉ ở nhà mấy bữa con dợt thì thấy

Cách 1: Lúc trước nếu con ráng niệm Phật quán chấm đỏ, chấm đỏ càng ngày càng đỏ thì nó sẽ vào chấm đỏ rõ đẹp. Cách này mệt, khó.

Cách 2: Mấy bữa nay, con ráng niệm Phật quán chấm đỏ hết sức thì đến một lúc nào đó con mệt (gần khoảng 1 tiếng), con nằm theo dõi hơi thở thì từ từ nó sẽ buồn ngủ rồi không biết gì nữa, lúc đó mình giật mình sẽ thấy chấm đỏ như thật luôn. Tuy nhiên con nghĩ (cái này chỉ là con suy đoán do con làm mấy lần nó ra kết quả như vậy) nếu mà mình chỉ niệm Phật quán chấm đỏ chưa đủ đô, thì sau đó nằm hít thở nó sẽ không ra chấm đỏ, hoặc chấm đỏ rõ nhưng nền không đen, hoặc chấm đỏ rõ nhưng màu không như thật, có khi nghĩ tới cái khác vì lúc đó mình đang mơ màng thì (như có lần nghĩ tới mặt trăng mà con thấy hôm trước cái nó ra đúng măt trăng đó như thật luôn).

Dù chấm đỏ trên nền đen có khi nó còn rõ đẹp hơn cách 1, và cách 2 nó dễ ra chấm đỏ hơn cách 1 nhưng mà sao thấy nó dễ hơn nên con ghi lên nhờ thầy coi dùm con.

Con cám ơn thầy,  ;D ;D ;D
Hể thấy là cứ nói là đã thấy và làm tiếp vậy thôi.
Cái nào mệt thì cái đó đúng nhất.

Dạ, con cám ơn thầy.  ;D ;D ;D

boiroi

Ban ngày, con thấy phụ nữ là phải sám hối liền, tại vì con nghĩ mình chùi liền thì nó sạch liền, để lâu thường là nó nghĩ bậy rồi dẫn tới làm bậy. Riết rồi con sám hối còn nhiều hơn là tập đề mục chấm đỏ (tại đi đâu cũng gặp phụ nữ), con cũng tự hỏi như vậy không biết có ổn không?

Rồi tối qua con nằm tập, con vô xê tập rồi niệm Phật quán chấm đỏ cũng lâu lắm nhưng nó cứ hưng phấn quá nên con theo dõi hơi thở cho bớt hưng phấn rồi niệm Phật quán chấm đỏ tiếp, cái rồi ngủ hồi nào không hay. Tới lúc mơ màng thức dậy, con thấy Ông Phật ngồi trên hoa sen màu vàng sáng ngời trên nền màu đen giống như hình con hay sám hối, nhưng hình nó hơi nhỏ (bề cao chắc cở 2 lóng tay) với hơi xa, con nhìn vào Ông Phật thì giữa bụng Ông Phật sáng lên màu trắng. Lúc này con lại nghĩ mình sám hối, vậy là con nghĩ sám hối thì mở mắt mường tượng mờ mờ chứ không nhắm mắt mà quán rõ, vậy là con mở mắt mường tượng Ông Phật trên hoa sen mờ mờ (nghĩ lại thấy uổng  ;D ;D ;D).
Sau đó con nằm tập niệm Phật quán chấm đỏ, rồi nó vào chấm đỏ. Con thấy chấm đỏ rồi thì nhìn nó nhưng khi nghĩ tới chuyện nhìn nó thì nó mờ dần rồi thoát ra.  Con mới niệm Phật quán chấm đỏ tiếp thì nó vào nữa rồi nó lại thoát ra.

Rồi con hít thở cho đỡ mệt, theo dõi hơi thở thở được 12 lần rồi niệm Phật quán chấm đỏ thì con để ý thấy chấm đỏ từ từ đỏ lên rồi nó vào, nhưng chấm nhưng đỏ chỉ chiếm một phần cái chấm rồi thoát ra nhanh hơn.

Con hít thở ít hơn, cỡ 6 lần rồi lại niệm Phật quán chấm đỏ tiếp thì chấm đỏ cũng đỏ lên rồi vào. Chấm đỏ nó đẹp nhưng thoát ra cũng nhanh.

Những lần này con vào thấy êm hơn chứ không giật mình như trước.

P/S: Chuyện thấy Ông Phật này con cũng không nhớ mà chỉ tới lúc vào nhà tắm, nghĩ tới chuyện sám hối mới nhớ ra. Vậy là cứ vui lắm thầy  ;D ;D ;D ;D.

Con cám ơn thầy.


Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th5 08, 2017, 07:24 PM
Ban ngày, con thấy phụ nữ là phải sám hối liền, tại vì con nghĩ mình chùi liền thì nó sạch liền, để lâu thường là nó nghĩ bậy rồi dẫn tới làm bậy. Riết rồi con sám hối còn nhiều hơn là tập đề mục chấm đỏ (tại đi đâu cũng gặp phụ nữ), con cũng tự hỏi như vậy không biết có ổn không?
Danh từ chuyên môn là "hộ trì các căn" là an toàn.
Trích dẫn
Rồi tối qua con nằm tập, con vô xê tập rồi niệm Phật quán chấm đỏ cũng lâu lắm nhưng nó cứ hưng phấn quá nên con theo dõi hơi thở cho bớt hưng phấn rồi niệm Phật quán chấm đỏ tiếp, cái rồi ngủ hồi nào không hay. Tới lúc mơ màng thức dậy, con thấy Ông Phật ngồi trên hoa sen màu vàng sáng ngời trên nền màu đen giống như hình con hay sám hối, nhưng hình nó hơi nhỏ (bề cao chắc cở 2 lóng tay) với hơi xa, con nhìn vào Ông Phật thì giữa bụng Ông Phật sáng lên màu trắng. Lúc này con lại nghĩ mình sám hối, vậy là con nghĩ sám hối thì mở mắt mường tượng mờ mờ chứ không nhắm mắt mà quán rõ, vậy là con mở mắt mường tượng Ông Phật trên hoa sen mờ mờ (nghĩ lại thấy uổng  ;D ;D ;D).
Cứ nhắm mắt mà sám hối tới thôi con.
Trích dẫn
Sau đó con nằm tập niệm Phật quán chấm đỏ, rồi nó vào chấm đỏ. Con thấy chấm đỏ rồi thì nhìn nó nhưng khi nghĩ tới chuyện nhìn nó thì nó mờ dần rồi thoát ra.  Con mới niệm Phật quán chấm đỏ tiếp thì nó vào nữa rồi nó lại thoát ra.
Cứ tìm cách giữ cho nó càng lâu, càng tốt.
Trích dẫn
Rồi con hít thở cho đỡ mệt, theo dõi hơi thở thở được 12 lần rồi niệm Phật quán chấm đỏ thì con để ý thấy chấm đỏ từ từ đỏ lên rồi nó vào, nhưng chấm nhưng đỏ chỉ chiếm một phần cái chấm rồi thoát ra nhanh hơn.
Cứ làm chầm chậm, không nên gấp rút. Xong phần nào thì cũng nên củng cos cho nó chắc ăn luôn. Tuy nhiên, nên dợt với 70% sức lực mà thôi.
Trích dẫn
Con hít thở ít hơn, cỡ 6 lần rồi lại niệm Phật quán chấm đỏ tiếp thì chấm đỏ cũng đỏ lên rồi vào. Chấm đỏ nó đẹp nhưng thoát ra cũng nhanh.

Những lần này con vào thấy êm hơn chứ không giật mình như trước.

P/S: Chuyện thấy Ông Phật này con cũng không nhớ mà chỉ tới lúc vào nhà tắm, nghĩ tới chuyện sám hối mới nhớ ra. Vậy là cứ vui lắm thầy  ;D ;D ;D ;D.

Con cám ơn thầy.
Nguyên tắc là bắt cái tâm của mình làm theo đúng ý của mình (tập cho đúng sách vở, không nên chế chiêu). Làm cho chắc cú vào. Không nên hấp tấp... làm cho có lệ.

boiroi


boiroi

Mấy bữa nay con kiểm soát tư tưởng theo 3 cách

1/Con theo dõi hơi thở, con tự đặt ra mức hít thở đủ 12 lần, rồi cố gắng làm cho hết. Vậy mà có khi đang theo dõi thì cái suy nghĩ cũng lái qua chuyện khác, khi con nhận ra thì con kéo nó về và làm lại từ đầu.
2/ Nặng hơn thì vừa hít thở vừa dán chấm đỏ ở Ajina
3/Nặng hơn thì vừa dán chấm đỏ ở Ajina vừa niệm Phật giọng cao và mạnh

Tối thứ 6, ban ngày con tập giữ chấm đỏ cũng lâu, đến tối buồn ngủ quá con tập rồi ngủ luôn, vậy mà mơ thấy mình giữ được chấm đỏ lâu lắm thầy. Lúc ngủ thì chấm đỏ ra lâu lắm mà lúc thức nó ra có chút xíu, hihi.

Bình thường lúc tập con cũng vào được nhiều lần nhưng giữ không được lâu. Sáng nay nằm tập mới khởi động bằng cách hít thở, mới đếm được mấy cái là con quên mất đếm tới mấy cộng thêm cơn buồn ngủ. Con biết nó sắp vào nhưng không được sâu nên con ráng tỉnh lại làm cho hết quy trình khởi động từ theo dõi hơi thở, điều thân, điều tức rồi niệm Phật quán chấm đỏ. Mệt hay hơi nhức đầu thì hít thở , cuối cùng thì nó hơi buồn ngủ, nhưng không nhức đầu thì con vào, nó ra chấm đỏ êm hơn nhưng cũng mất nhanh.

Con cũng khen em nó dữ lắm thầy cho nó vui. Con tiếp tục kiếm cách để giữ nó lâu hơn.

Con cám ơn thầy ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th6 04, 2017, 08:36 PM
Mấy bữa nay con kiểm soát tư tưởng theo 3 cách

1/Con theo dõi hơi thở, con tự đặt ra mức hít thở đủ 12 lần, rồi cố gắng làm cho hết. Vậy mà có khi đang theo dõi thì cái suy nghĩ cũng lái qua chuyện khác, khi con nhận ra thì con kéo nó về và làm lại từ đầu.
2/ Nặng hơn thì vừa hít thở vừa dán chấm đỏ ở Ajina
3/Nặng hơn thì vừa dán chấm đỏ ở Ajina vừa niệm Phật giọng cao và mạnh
Dân chuyên nghiệp hay làm công thức này lắm. Con đang đi đúng hướng.
Trích dẫn
Tối thứ 6, ban ngày con tập giữ chấm đỏ cũng lâu, đến tối buồn ngủ quá con tập rồi ngủ luôn, vậy mà mơ thấy mình giữ được chấm đỏ lâu lắm thầy. Lúc ngủ thì chấm đỏ ra lâu lắm mà lúc thức nó ra có chút xíu, hihi.
Mưa lâu thấm đất, em con (linh hồn) đang cố gắng tập đó!
Trích dẫn
Bình thường lúc tập con cũng vào được nhiều lần nhưng giữ không được lâu. Sáng nay nằm tập mới khởi động bằng cách hít thở, mới đếm được mấy cái là con quên mất đếm tới mấy cộng thêm cơn buồn ngủ. Con biết nó sắp vào nhưng không được sâu nên con ráng tỉnh lại làm cho hết quy trình khởi động từ theo dõi hơi thở, điều thân, điều tức rồi niệm Phật quán chấm đỏ. Mệt hay hơi nhức đầu thì hít thở , cuối cùng thì nó hơi buồn ngủ, nhưng không nhức đầu thì con vào, nó ra chấm đỏ êm hơn nhưng cũng mất nhanh.
Không biết nói gì hơn, khi con tinh tấn tu hành như vậy!!! ;D
Trích dẫn
Con cũng khen em nó dữ lắm thầy cho nó vui. Con tiếp tục kiếm cách để giữ nó lâu hơn.

Con cám ơn thầy ;D ;D ;D
Tất nhiên, đây là hợp đồng tác chiến mà con.

boiroi

Thầy ơi, con vẫn tập bình thường, mỗi ngày con tập vào lúc sáng sớm lúc mới ngủ dậy, nhưng con bị cái tình trạng đang lúc tập thì nó hiện ra đồ ăn đủ loại, nếu không cảnh giác là con ăn rồi. Mà lúc trước là nằm mơ bị, bây giờ đang tập mà cũng bị luôn, giống như mình đang niệm Phật quán chấm đỏ cái mình quên quên cái là có khi nó hiện ra mờ mờ, mình mà quên quên nữa là ăn luôn. Con phải tỉnh lại mấy lần để không ăn, có lúc mới ngậm vô miệng rồi tỉnh lại nhổ ra. Mà nó xuất hiện càng nhiều đồ ăn, đồ uống, yaourt, trái cây...

Thầy ơi, con có bị sao không thầy? Có hại gì không thầy? Làm sao để hết tình trạng này ạ?

Con cám ơn thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th6 15, 2017, 06:48 PM
Thầy ơi, con vẫn tập bình thường, mỗi ngày con tập vào lúc sáng sớm lúc mới ngủ dậy, nhưng con bị cái tình trạng đang lúc tập thì nó hiện ra đồ ăn đủ loại, nếu không cảnh giác là con ăn rồi. Mà lúc trước là nằm mơ bị, bây giờ đang tập mà cũng bị luôn, giống như mình đang niệm Phật quán chấm đỏ cái mình quên quên cái là có khi nó hiện ra mờ mờ, mình mà quên quên nữa là ăn luôn. Con phải tỉnh lại mấy lần để không ăn, có lúc mới ngậm vô miệng rồi tỉnh lại nhổ ra. Mà nó xuất hiện càng nhiều đồ ăn, đồ uống, yaourt, trái cây...

Thầy ơi, con có bị sao không thầy? Có hại gì không thầy? Làm sao để hết tình trạng này ạ?

Con cám ơn thầy.
Là vì do nhịn đói và đã bị đói nhiều lần. Cho nên khi tâm nó bắt đầu thanh tịnh thì nó trở về thói quen là đi tìm cái gì ăn.

Giải quyết:
Bây giờ, khi nó bày đồ ăn ra thì... chỉ cần dặn em nó là:
- - Ê! Ê! Vô đây là... tập! Chớ ăn uống cái gì hả!
Là em nó hiểu thì nó yên tâm công tác, là chỉ lo tập thôi.

Nguyên tắc là bắt cái tâm làm theo chương trình tu học.

boiroi

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 15, 2017, 08:24 PM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th6 15, 2017, 06:48 PM
Thầy ơi, con vẫn tập bình thường, mỗi ngày con tập vào lúc sáng sớm lúc mới ngủ dậy, nhưng con bị cái tình trạng đang lúc tập thì nó hiện ra đồ ăn đủ loại, nếu không cảnh giác là con ăn rồi. Mà lúc trước là nằm mơ bị, bây giờ đang tập mà cũng bị luôn, giống như mình đang niệm Phật quán chấm đỏ cái mình quên quên cái là có khi nó hiện ra mờ mờ, mình mà quên quên nữa là ăn luôn. Con phải tỉnh lại mấy lần để không ăn, có lúc mới ngậm vô miệng rồi tỉnh lại nhổ ra. Mà nó xuất hiện càng nhiều đồ ăn, đồ uống, yaourt, trái cây...

Thầy ơi, con có bị sao không thầy? Có hại gì không thầy? Làm sao để hết tình trạng này ạ?

Con cám ơn thầy.
Là vì do nhịn đói và đã bị đói nhiều lần. Cho nên khi tâm nó bắt đầu thanh tịnh thì nó trở về thói quen là đi tìm cái gì ăn.

Giải quyết:
Bây giờ, khi nó bày đồ ăn ra thì... chỉ cần dặn em nó là:
- - Ê! Ê! Vô đây là... tập! Chớ ăn uống cái gì hả!
Là em nó hiểu thì nó yên tâm công tác, là chỉ lo tập thôi.

Nguyên tắc là bắt cái tâm làm theo chương trình tu học.

Dạ, con cám ơn thầy nhiều, ;D ;D ;D

boiroi

Dạ, có một chi tiết con quên nói là khi vào chấm đỏ như thật thì không thấy gì nhưng khi bị thoát ra ngoài, con thấy trước mặt mình giống như là bong bóng bơm căng đang  bị cái gì nhọn nhọn nó đâm tới giống như cái phễu, và nó co trở lại bình thường khi con thoát ra ngoài.

boiroi

#56
Mấy bữa trước con tập thì có một lần con tập nhìn cố định vào chấm đỏ thì cái nhìn nó đứng yên giống như đóng băng và con vào chấm đỏ rõ đẹp nhanh hơn bình thường. Sau lần đó con cũng tập nhưng không vào chấm đỏ được nữa. Con cũng không hiểu tại sao có thể do sức khỏe hoặc do con phạm giới lúc trước, con cũng sám hối nhiều lần nhưng có thể chưa đủ.

Sáng sớm nay con dợt đến khi thấy buồn ngủ. Bình thường lúc trước có thể đến đây là nó vào chấm đỏ như thật nhưng bây giờ nó cũng không vào được. Con thử mấy lần dù cái chấm đã ra hình dạng tròn và màu đã hơi đỏ đỏ.

Con cứ chìm vào cơn buồn ngủ rồi giật mình mấy lần đến một lúc thì nó nẹt lửa hay sao đó rồi con thấy chấm sáng trắng và chói rõ lắm, từ cái chấm đó nó có một đường sáng trắng ngoằn ngoèo về phía con, giống như tia sét. Con thì cảm giác giống như ngồi trong máy bay đi trong vùng bão, cứ rung lắc, cái chấm nó xoay chầm chậm hình tròn trước mặt con. Con cứ nhìn chấm trắng phía trước mà nó không tắt, con thu nhỏ nó lại thì thấy rõ là nó là cái chấm nhỏ lại, nhìn thấy rõ là cái viền sáng trắng, rồi nó lại sáng chói không còn thấy viền nữa. Con cũng thử tô màu đỏ đè lên nó vì con nghĩ có thể đang ở Cận định vậy mà tô không được, nó cũng cứ sáng trắng. Con cũng niệm A Di Đà Phật vào nó cũng không có gì thay đổi.

Con nhìn nó lâu lắm mà thấy nó cứ vậy, cái con thoát ra luôn.

Con cũng không hiểu sao, có gì thầy báo động dùm con. Con cám ơn thầy,  ;D ;D ;D

boiroi

Mấy bữa trước, con hay bị tình trạng nằm ngủ thì con biết là trong mơ con làm cái gì không à. Mà làm đủ thứ, đến nỗi thức dậy là con vừa mệt vừa nhức đầu khiến con tập muốn không nỗi. Con nghĩ nhức đầu không dám tập mà nghỉ không tập thì nó mơ quậy tùm lum cũng nhức đầu. Thôi thà tập thì sướng hơn, cái năng lượng mà để quậy tùm lum trong mơ mà để dành cho tập thì hay quá. Vậy là con ráng khi ngủ kêu em nó tập, rồi mồi tập niệm Phật quán chấm đỏ trước khi ngủ.

Mấy bữa nay, tình trạng mơ quậy tùm lum cũng giảm. Cuối năm, làm việc nhiều nên đầu con cũng hơi nhức, áp lực công việc nên con hay cáu giận. Lúc trước con ít khi cáu giận lắm, không biết sao bây giờ hay bị nóng giận quá, con ráng tập hít thở và sám hối. Tối thì chỉ dám tập nhẹ nhẹ, để qua cơn khó khăn này. Trước khi tập con hay tự nhủ mình tìm kiếm niềm vui trong giải thoát. Vào tập, con chỉ vẽ vòng tròn trắng rồi giữ vòng tròn niệm Phật nhẹ nhẹ 4 câu niệm, rồi giữ vòng tròn để tô tiếp màu đỏ. Đến đây mà nó căng căng thì con không dám làm tiếp.

Tối qua, con mơ lại thấy nhiều phụ nữ ve vãn mình, nhưng con nhớ tới vợ con nên không để ý mấy người đó. Sau đó con nghĩ chắc tham dục nên nằm mơ thấy phụ nữ, rồi con muốn sám hối. Vậy là có ông Phật màu vàng giống hình Phật A Di Đà con hay dùng để sám hối hiện ra. Nó hiện ra nhanh rồi mất làm con chưa kịp nhìn rõ.
Con tỉnh lại mà vui quá thầy, con lại thấy Ông Phật. Nhưng con phải ráng sửa lại tính nóng giận của mình giống như thầy nói trong Pháp hội.

Con xin cám ơn thầy.???

boiroi

Thầy ơi ,cho con hỏi con chỉ sám hối thôi mà khong niệm Phật  QCD, thì khi kiểm tra tư tưởng liên tục, con mường tượng chấm đỏ khi làm việc khác để ở cận định có được không hay là không được quán chấm đỏ luôn?

Ngoài ra,  khi mình chỉ sám hối không thì mình không niệm hỷ lạc được, mà niệm Phật tác ý sám hối. Vậy không có hỷ  lạc làm sao mình tiến tu được. Mà không có vui thì tập khó vô. Vậy mình tập sám hối lâu dài làm sao để có hỷ lạc ạ? Con thấy có những người thầy kể chỉ chuyên sám hối thì họ có hỷ lạc không ạ?

Con cám ơn thầy .

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th4 29, 2018, 06:58 AM
Thầy ơi ,cho con hỏi con chỉ sám hối thôi mà khong niệm Phật  QCD, thì khi kiểm tra tư tưởng liên tục, con mường tượng chấm đỏ khi làm việc khác để ở cận định có được không hay là không được quán chấm đỏ luôn?
Mường tượng đề ở Cận Định là được.

Nhưng cũng nên suy nghĩ là mình "không muốn thấy các sắc pháp này nữa (lý do: đó chỉ là Cận Định).

Cho nên con biết là con đang còn rất nhiều việc phải làm.

Vì câu chuyện chỉ có giá trị khi con An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt và ra luôn đề mục.
Có nghĩa là con vào được Chánh Định.
Trích dẫn
Ngoài ra,  khi mình chỉ sám hối không, thì mình không niệm hỷ lạc được, mà niệm Phật tác ý sám hối.

Vậy không có hỷ  lạc làm sao mình tiến tu được.

Mà không có vui thì tập khó vô. Vậy mình tập sám hối lâu dài làm sao để có hỷ lạc ạ? Con thấy có những người thầy kể chỉ chuyên sám hối thì họ có hỷ lạc không ạ?
Con cám ơn thầy .
Câu hỏi rất là hay! :D ;) ;D
Mấu chốt là ở chỗ: Sám Hối nó không tạo ra sự vui! Lý do: con đang ở Cận Định.