Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con trai con

Bắt đầu bởi Lukhach, Th3 05, 2018, 03:07 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tuephuong5

 ô dè một nhí trong tầm tay ...
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Lukhach

Thưa Thầy ạ!
Những ngày vừa qua con vẫn cho nhóc nhà con tập theo chương trình (quán chấm đỏ rồi niệm A... DI... ĐÀ... PHẬT..., làm chấm đỏ sáng nên như mặt trời, nghĩ về cái vui, làm cho cái vui này nó mạnh lên và giữ tất cả những cái đó cả ngày) mỗi ngày con cho bé tập 1 lần, mỗi lần 1-2 phút (con luôn chú ý hỏi bé có mệt hoặc đau đầu không, bé toàn trả lời là không ạ). Trong sinh họat hàng ngày con cũng luôn nhắc nhóc về việc không được nói dối, mỗi khi nhắc đến việc nói dối là nhóc lại tự nhắc lại bài học "cái thau" cho bố nghe (tuy nhiên nhóc vẫn còn thỉnh thoảng nói dối  ;D ;D ;D) và khi con hỏi về việc nhóc còn giữ chấm đỏ và cái vui không, nhóc đều bảo là con vẫn giữ ạ; Khi tập con bảo nhóc vẽ chấm đỏ, nhóc trả lời là: chấm đỏ vẫn còn, con không cần vẽ lại và nhóc nói trong mơ con vẫn thấy chấm đỏ, có lúc đầu một người bạn trong mơ cũng là chấm đỏ luôn ạ.

Con xin báo cáo Thầy tình hình học tập của nhóc ạ.

Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ!

Con Lukhach.

Tibu

Trích dẫn từ: lukhach975 trên Th3 24, 2018, 10:40 PM
Thưa Thầy ạ!
Những ngày vừa qua con vẫn cho nhóc nhà con tập theo chương trình (quán chấm đỏ rồi niệm A... DI... ĐÀ... PHẬT..., làm chấm đỏ sáng nên như mặt trời, nghĩ về cái vui, làm cho cái vui này nó mạnh lên và giữ tất cả những cái đó cả ngày) mỗi ngày con cho bé tập 1 lần, mỗi lần 1-2 phút (con luôn chú ý hỏi bé có mệt hoặc đau đầu không, bé toàn trả lời là không ạ). Trong sinh họat hàng ngày con cũng luôn nhắc nhóc về việc không được nói dối, mỗi khi nhắc đến việc nói dối là nhóc lại tự nhắc lại bài học "cái thau" cho bố nghe (tuy nhiên nhóc vẫn còn thỉnh thoảng nói dối  ;D ;D ;D) và khi con hỏi về việc nhóc còn giữ chấm đỏ và cái vui không, nhóc đều bảo là con vẫn giữ ạ; Khi tập con bảo nhóc vẽ chấm đỏ, nhóc trả lời là: chấm đỏ vẫn còn, con không cần vẽ lại và nhóc nói trong mơ con vẫn thấy chấm đỏ, có lúc đầu một người bạn trong mơ cũng là chấm đỏ luôn ạ.

Con xin báo cáo Thầy tình hình học tập của nhóc ạ.

Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ!

Con Lukhach.
Bàn về đoạn bôi xanh lá cây:
Nếu nhóc vượt qua được trở ngại nhỏ này, thì nhóc hưởng trọn gói, gia đình được độ.

Biết rằng cả thế giới đều chìm đắm trong "thuyết tương đối".

[Có điều là nếu biết cách thì  sẽ chết trong tuyệt đối (ý là ai cũng có thể thành Phật)].
========
Hiện nay trong bất cứ môn thể thao nào đều gặp trường hợp là:
Giải cá nhân(tự phát) không còn nữa, mà ai cũng phải nhờ vào một tập thể để nâng cao hơn nữa vấn đề phá kỷ lục!

Rõ hơn để có một người thắng giải thì một tập thể nên ở vào tư thế hy sinh, lót đường, dọn đường, chắn gió, truy cản...

Đại để như sau:
1. Kỷ luật bản thân.
2. Theo sát lời hướng dẫn của huấn luyện viên
3. Không được bỏ cuộc
4. Khi thi đấu, lại càng nghe lời, càng theo sát lời nhận xét của huấn luyện viên hơn nữa
5. Thất bại là mẹ thành công: Hể mà té xuống, cứ ngay chỗ đó mà đứng lên và kiên cường làm tiếp.

Hơn bao giờ hết, về phương thức tu hành lại cần chất bôi trơn:
a. Sám Hối
b. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
c. Nếu bị trở ngại thì thay đổi tính tình.
c1. Khởi sự bằng sân hận thì kết thúc bằng sự hòa giải, hòa bình trong vòng một ngày.
c2. Khởi sự bằng nói dối thì kết thúc bằng Ăn Ngay Nói Thật theo kiểu HSTD.
c3. Khởi sự bằng Chuyện rắc rối... từ Ba Má Thì dùng chiêu của Tiểu Liên Hoa: khai bệnh và nhỏ nhẹ trình bày thiện Pháp cho Ba và Má (được ví như các vị Trời trong nhà) nghe.
[...]



Lukhach

Con cảm ơn Thầy ạ!

Lukhach

Kính thưa Thầy!
Do một số sự cố trong suy nghĩ của nhóc nhà con nên sau hơn 2 năm con mới lại báo cáo Thầy về tình hình tu tập của nhóc nhà con ạ:
Sau chỉ dạy của Thầy ngày 24-03-2018, con vẫn cho nhóc nhà con tập theo chương trình (quán chấm đỏ rồi niệm A... DI... ĐÀ... PHẬT..., làm chấm đỏ sáng nên như mặt trời, nghĩ về cái vui, làm cho cái vui này nó mạnh lên và giữ tất cả những cái đó cả ngày) mỗi ngày con cho nhóc tập 1 lần, sau mỗi lần tập con hỏi nhóc và nhóc vẫn trả lời là chấm đỏ sáng như mặt trời và con vẫn nhắc nhóc về bài học "cái thau"; sau một thời gian, một hôm nhóc có hỏi con về địa ngục và đòi xem hình về địa ngục, con tìm trên mạng và cho nhóc xem; sau khi xem nhóc hỏi con: "nói dối có phải xuống địa ngục không bố", con trả lời là: "nói dối nhiều mà gây hại nhiều cho người thì có thể phải xuống địa ngục" và con cũng nói thêm là:  "nếu nói dối mà dẫn đến cái chết cho người khác thì phải xuống địa ngục"; sau đó nhóc quay mặt vào tường và thổn thức khóc, khóc càng ngày càng lớn; con hỏi nhóc: "tại sao lại khóc", nhóc trả lời là: "con nói dối bố, con không thấy chấm đỏ, con sợ phải xuống địa ngục" con phải dỗ dành mãi nhóc mới đỡ khóc; sau đó nhiều ngày nhóc vẫn sợ phải xuống địa ngục và con dừng không cho nhóc tập nữa.
Sau một thời gian con hỏi nhóc rõ hơn về việc nói dối: "thấy chấm đỏ sáng như mặt trời" thì con mới hiểu là nhóc tập có thấy chấm đỏ sáng như mặt trời nhưng có một số hôm không thấy nhưng nhóc vẫn bảo thấy chấm đỏ sáng như mặt trời (nhóc nhà con có tính sợ người khác buồn; có hôm con và nhóc đến nhà Chú con, Chú có cho nhóc 1 long nước ngọt, nhóc không nhận nhưng chú cứ bảo nhóc cầm và cuối cùng nhóc cũng cầm, về nhà nhóc không uống con mới hỏi tại sao không thích mà con vẫn nhận? nhóc trả lời là: "vì con sợ ông buồn" và nhiều việc trong gia đình bé cũng vì sợ mọi người buồn mà làm).
Sau đó con lại tiếp tục cho nhóc tập tiếp, nhưng nhóc không còn hứng thú tập như trước nữa nên cứ buổi đực buổi cái.
Thời gian gần đây nhóc có tập đều hơn, chấm đỏ ổn định hơn, khi sáng như mặt trời, khi lại mờ rồi mất nhưng nhóc không còn nói dối về chấm đỏ nữa, trong khi tập nhóc rất hay chơi đùa trong đầu (làm ra các hình thù khác và điều khiển nó; trong sinh hoạt hằng ngày có khi nhóc còn tự chơi games trong đầu).
Trong cuộc sống hàng ngày con vẫn chú ý nhắc nhóc việc không được nói dối nhưng tính của nhóc rất hay trêu đùa mọi người nên nhiều khi nhóc hay tự nghĩ những chuyện để đùa mọi người, con vẫn nhắc không được như vậy, vì như vậy là nói dối, có lần nhóc nói lại con: "thế thì không được sáng tạo hả bố"  ;D ;D ;D; con bảo vẫn được nhưng không được sáng tạo ra cái không tốt cho người khác.
Cách đây 3 hôm, trong khi nhóc tập, con có hỏi nhóc thấy Đức phật không? Nhóc bảo để con vẽ và nhóc vẽ ra hình Đức phật; con hỏi tóc: Đức phật như thế nào? Nhóc trả lời: tóc Đức phật từng búi như hình trong điện thoại của bố; con bảo nhóc: nhìn xem Đức phật đứng hay ngồi, nhóc trả lời: Đức phật ngồi; con hỏi: Đức phật ngồi trên cái gì, nhóc trả lời: Đức phật ngồi trên mấy cái lá; con bảo đấy không phải là mấy cái lá mà là hoa sen và con bảo nhóc: đếm xem hoa sen có mấy cánh, nhóc đếm và bảo 10 cánh, con bảo nhóc đếm lại, nhóc đếm và bảo 8 cánh, con lại bảo nhóc đếm lại, nhóc đếm và bảo 6 cánh, con bảo không đúng thì nhóc lại bảo con cũng không biết nữa; sau đó con bảo nhóc nghỉ.
Tối qua con lại tiếp tục cho nhóc tập như bình thường và nhóc cũng vẫn thấy hình Đức phật; con hỏi: Đức phật ngồi trên hoa sen mấy cánh, nhóc trả lời: Đức phật ngồi trên hoa sen 5 cánh; con hỏi: tay Đức phật để như thế nào, nhóc để tay phải trước ngực (bàn tay xòe ra) và bảo: tay Đức phật để như thế; con hỏi: còn tay kia, nhóc để tay trái trên đùi và bảo: tay Đức phật để như thế; con lại bảo nhóc: con cứ ngắm Đức Phật thôi nhé; rồi nhóc cũng hỏi thêm con về cái tế nhị của Đức Phật  ;D ;D ;D, con trả lời nhóc rồi bảo nhóc nghỉ.

Con xin báo cáo Thầy tình hình học tập của nhóc và xin Thầy chỉ dạy ạ.

Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ!

Con Lukhach.

Tibu

Trích dẫn từ: lukhach975 trên Th4 26, 2020, 03:39 AM
Kính thưa Thầy!
Do một số sự cố trong suy nghĩ của nhóc nhà con nên sau hơn 2 năm con mới lại báo cáo Thầy về tình hình tu tập của nhóc nhà con ạ:
Sau chỉ dạy của Thầy ngày 24-03-2018, con vẫn cho nhóc nhà con tập theo chương trình (quán chấm đỏ rồi niệm A... DI... ĐÀ... PHẬT..., làm chấm đỏ sáng nên như mặt trời, nghĩ về cái vui, làm cho cái vui này nó mạnh lên và giữ tất cả những cái đó cả ngày) mỗi ngày con cho nhóc tập 1 lần, sau mỗi lần tập con hỏi nhóc và nhóc vẫn trả lời là chấm đỏ sáng như mặt trời và con vẫn nhắc nhóc về bài học "cái thau"
con nên biểu diễn cho nhóc thấy luôn ;
Trích dẫnsau một thời gian, một hôm nhóc có hỏi con về địa ngục và đòi xem hình về địa ngục, con tìm trên mạng và cho nhóc xem; sau khi xem nhóc hỏi con: "nói dối có phải xuống địa ngục không bố", con trả lời là: "nói dối nhiều mà gây hại nhiều cho người thì có thể phải xuống địa ngục" và con cũng nói thêm là:  "nếu nói dối mà dẫn đến cái chết cho người khác thì phải xuống địa ngục"; sau đó nhóc quay mặt vào tường và thổn thức khóc, khóc càng ngày càng lớn; con hỏi nhóc: "tại sao lại khóc", nhóc trả lời là: "con nói dối bố, con không thấy chấm đỏ, con sợ phải xuống địa ngục" con phải dỗ dành mãi nhóc mới đỡ khóc; sau đó nhiều ngày nhóc vẫn sợ phải xuống địa ngục và con dừng không cho nhóc tập nữa.
giải quyết như vậy cũng tạm được. Con nên chỉ cho nhóc sám hối và sau khi sám hối xong là tác ý chừa luôn. Không tái phạm.
Trích dẫn
Sau một thời gian con hỏi nhóc rõ hơn về việc nói dối: "thấy chấm đỏ sáng như mặt trời" thì con mới hiểu là nhóc tập có thấy chấm đỏ sáng như mặt trời nhưng có một số hôm không thấy nhưng nhóc vẫn bảo thấy chấm đỏ sáng như mặt trời (nhóc nhà con có tính sợ người khác buồn; có hôm con và nhóc đến nhà Chú con, Chú có cho nhóc 1 long nước ngọt, nhóc không nhận nhưng chú cứ bảo nhóc cầm và cuối cùng nhóc cũng cầm, về nhà nhóc không uống con mới hỏi tại sao không thích mà con vẫn nhận? nhóc trả lời là: "vì con sợ ông buồn" và nhiều việc trong gia đình bé cũng vì sợ mọi người buồn mà làm).
đề nghị nhóc nói liền: Con Không Uống, con đang tập ăn ngay nói thật.
Trích dẫn
Sau đó con lại tiếp tục cho nhóc tập tiếp, nhưng nhóc không còn hứng thú tập như trước nữa nên cứ buổi đực buổi cái.
lý do: vấn đề trên chưa giải quyết xong. Nên nhóc bị lấn cấn và  không thể nào làm tiếp được.
Trích dẫn
Thời gian gần đây nhóc có tập đều hơn, chấm đỏ ổn định hơn, khi sáng như mặt trời, khi lại mờ rồi mất nhưng nhóc không còn nói dối về chấm đỏ nữa, trong khi tập nhóc rất hay chơi đùa trong đầu (làm ra các hình thù khác và điều khiển nó; trong sinh hoạt hằng ngày có khi nhóc còn tự chơi games trong đầu).
Lý do là: nhóc bí quá, và rất muốn tập... nên nhóc mới "lừa cái óc " bằng cách chơi game (một cách đánh trống lãng) rồi mới vô xê... tìm cách tập lại.
May là nhóc tập cà xịch cà đụi... cho nên vẫn còn ngoi ngóp tập được.
Trích dẫn
Trong cuộc sống hàng ngày con vẫn chú ý nhắc nhóc việc không được nói dối nhưng tính của nhóc rất hay trêu đùa mọi người nên nhiều khi nhóc hay tự nghĩ những chuyện để đùa mọi người, con vẫn nhắc không được như vậy, vì như vậy là nói dối, có lần nhóc nói lại con: "thế thì không được sáng tạo hả bố"  ;D ;D ;D; con bảo vẫn được nhưng không được sáng tạo ra cái không tốt cho người khác.
cái này thì tạm được.
Tuy nhiên, cái này cũng như là nhóc bị virus vậy đó. Vô tình mà nhóc lai giống được hai cái này ( chơi game + đánh trống lãng) là nhóc biến ra thành một người thủ đoạn.
Trích dẫn
Cách đây 3 hôm, trong khi nhóc tập, con có hỏi nhóc thấy Đức phật không? Nhóc bảo để con vẽ và nhóc vẽ ra hình Đức phật; con hỏi tóc: Đức phật như thế nào? Nhóc trả lời: tóc Đức phật từng búi như hình trong điện thoại của bố; con bảo nhóc: nhìn xem Đức phật đứng hay ngồi, nhóc trả lời: Đức phật ngồi; con hỏi: Đức phật ngồi trên cái gì, nhóc trả lời: Đức phật ngồi trên mấy cái lá;
Cái này là tạm được. Nên cho nhóc tham gia làm việc thiện như là giúp đỡ người tàn tật, người nghèo... dạy nhóc làm xong thì cám ơn họ. Rồi suy nghĩ về cái khó khăn của người không may đó... mãi sau này khi tương đương với hành động của một Bồ Tát thì tự động nhóc có hình ảnh Ngài ngồi trên hoa sen 5 cánh.
Trích dẫncon bảo đấy không phải là mấy cái lá mà là hoa sen và con bảo nhóc: đếm xem hoa sen có mấy cánh, nhóc đếm và bảo 10 cánh, con bảo nhóc đếm lại, nhóc đếm và bảo 8 cánh, con lại bảo nhóc đếm lại, nhóc đếm và bảo 6 cánh, con bảo không đúng thì nhóc lại bảo con cũng không biết nữa; sau đó con bảo nhóc nghỉ.
Con đang lai giống cái tính tình của chính con vào cái tâm của nhóc. Bây giờ nếu con ra đề mục thì không sao hết. Nếu con chưa ra đề mục thì con đang hạ cấp nhóc xuống một tý xíu.
Trích dẫn
Tối qua con lại tiếp tục cho nhóc tập như bình thường và nhóc cũng vẫn thấy hình Đức phật; con hỏi: Đức phật ngồi trên hoa sen mấy cánh, nhóc trả lời: Đức phật ngồi trên hoa sen 5 cánh; con hỏi: tay Đức phật để như thế nào, nhóc để tay phải trước ngực (bàn tay xòe ra) và bảo: tay Đức phật để như thế; con hỏi: còn tay kia, nhóc để tay trái trên đùi và bảo: tay Đức phật để như thế; con lại bảo nhóc: con cứ ngắm Đức Phật thôi nhé; rồi nhóc cũng hỏi thêm con về cái tế nhị của Đức Phật  ;D ;D ;D, con trả lời nhóc rồi bảo nhóc nghỉ.

Con xin báo cáo Thầy tình hình học tập của nhóc và xin Thầy chỉ dạy ạ.

Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ!

Con Lukhach.

Tóm lại có cái đúng, có cái gần đúng: nhóc lại phải dùi mài kinh sử một thời gian nữa mới có thể thi thố với đời được.
May là con hỏi chớ không thôi là chỉ là một nhóc rất thường thôi. Cao lắm là làm ăn giàu có và nổi tiếng (không bằng Cunđa).

Lukhach

Thưa Thầy ạ:
Trích dẫn
Do một số sự cố trong suy nghĩ của nhóc nhà con nên sau hơn 2 năm con mới lại báo cáo Thầy về tình hình tu tập của nhóc nhà con ạ:
Sau chỉ dạy của Thầy ngày 24-03-2018, con vẫn cho nhóc nhà con tập theo chương trình (quán chấm đỏ rồi niệm A... DI... ĐÀ... PHẬT..., làm chấm đỏ sáng nên như mặt trời, nghĩ về cái vui, làm cho cái vui này nó mạnh lên và giữ tất cả những cái đó cả ngày) mỗi ngày con cho nhóc tập 1 lần, sau mỗi lần tập con hỏi nhóc và nhóc vẫn trả lời là chấm đỏ sáng như mặt trời và con vẫn nhắc nhóc về bài học "cái thau"
con nên biểu diễn cho nhóc thấy luôn ;
Trước kia con cũng đã lấy cái thau và biểu diễn cho nhóc thấy rồi ạ.
Trích dẫnsau một thời gian, một hôm nhóc có hỏi con về địa ngục và đòi xem hình về địa ngục, con tìm trên mạng và cho nhóc xem; sau khi xem nhóc hỏi con: "nói dối có phải xuống địa ngục không bố", con trả lời là: "nói dối nhiều mà gây hại nhiều cho người thì có thể phải xuống địa ngục" và con cũng nói thêm là:  "nếu nói dối mà dẫn đến cái chết cho người khác thì phải xuống địa ngục"; sau đó nhóc quay mặt vào tường và thổn thức khóc, khóc càng ngày càng lớn; con hỏi nhóc: "tại sao lại khóc", nhóc trả lời là: "con nói dối bố, con không thấy chấm đỏ, con sợ phải xuống địa ngục" con phải dỗ dành mãi nhóc mới đỡ khóc; sau đó nhiều ngày nhóc vẫn sợ phải xuống địa ngục và con dừng không cho nhóc tập nữa.
giải quyết như vậy cũng tạm được. Con nên chỉ cho nhóc sám hối và sau khi sám hối xong là tác ý chừa luôn. Không tái phạm.
Tối qua con đã chỉ cho nhóc sám hối và sau khi sám hối xong là tác ý chừa luôn rồi ạ.
Trích dẫnSau một thời gian con hỏi nhóc rõ hơn về việc nói dối: "thấy chấm đỏ sáng như mặt trời" thì con mới hiểu là nhóc tập có thấy chấm đỏ sáng như mặt trời nhưng có một số hôm không thấy nhưng nhóc vẫn bảo thấy chấm đỏ sáng như mặt trời (nhóc nhà con có tính sợ người khác buồn; có hôm con và nhóc đến nhà Chú con, Chú có cho nhóc 1 long nước ngọt, nhóc không nhận nhưng chú cứ bảo nhóc cầm và cuối cùng nhóc cũng cầm, về nhà nhóc không uống con mới hỏi tại sao không thích mà con vẫn nhận? nhóc trả lời là: "vì con sợ ông buồn" và nhiều việc trong gia đình bé cũng vì sợ mọi người buồn mà làm).
đề nghị nhóc nói liền: Con Không Uống, con đang tập ăn ngay nói thật.
Con cũng đã nói chuyện với nhóc về cách từ chối khi mình không muốn rồi ạ.
Trích dẫnCách đây 3 hôm, trong khi nhóc tập, con có hỏi nhóc thấy Đức phật không? Nhóc bảo để con vẽ và nhóc vẽ ra hình Đức phật; con hỏi tóc: Đức phật như thế nào? Nhóc trả lời: tóc Đức phật từng búi như hình trong điện thoại của bố; con bảo nhóc: nhìn xem Đức phật đứng hay ngồi, nhóc trả lời: Đức phật ngồi; con hỏi: Đức phật ngồi trên cái gì, nhóc trả lời: Đức phật ngồi trên mấy cái lá;
Cái này là tạm được. Nên cho nhóc tham gia làm việc thiện như là giúp đỡ người tàn tật, người nghèo... dạy nhóc làm xong thì cám ơn họ. Rồi suy nghĩ về cái khó khăn của người không may đó... mãi sau này khi tương đương với hành động của một Bồ Tát thì tự động nhóc có hình ảnh Ngài ngồi trên hoa sen 5 cánh.
Con đã, đang và sẽ tiếp tục cho nhóc tham gia làm việc thiện và con cũng có nói nhóc về cái khó khăn của người không may đó nhưng chưa được nhiều và chưa nói nhóc suy nghĩ về việc đó; lần sau con sẽ nói nhóc suy nghĩ ạ.
Trích dẫncon bảo đấy không phải là mấy cái lá mà là hoa sen và con bảo nhóc: đếm xem hoa sen có mấy cánh, nhóc đếm và bảo 10 cánh, con bảo nhóc đếm lại, nhóc đếm và bảo 8 cánh, con lại bảo nhóc đếm lại, nhóc đếm và bảo 6 cánh, con bảo không đúng thì nhóc lại bảo con cũng không biết nữa; sau đó con bảo nhóc nghỉ.
Con đang lai giống cái tính tình của chính con vào cái tâm của nhóc. Bây giờ nếu con ra đề mục thì không sao hết. Nếu con chưa ra đề mục thì con đang hạ cấp nhóc xuống một tý xíu.
Con xin rút kinh nghiệm không gợi ý nhóc nữa ạ. Đề mục của con thì cách đây khoảng hơn 8 năm có lần con thấy  chấm đỏ to tầm 4cm tròn, sắc nét và rất đẹp nhưng đầu con nó căng lên, con sợ bị THTH nên con dừng tập; từ đó đến giờ con cứ tập được 1 ít là đau đầu nên chủ yếu là con tập sám hối và tập quán chấm đỏ ít thôi; chấm đỏ thì con vẫn thấy nhưng màu sắc thì khi vàng khi đỏ nhạt và không được sắc nét.
Trích dẫnTóm lại có cái đúng, có cái gần đúng: nhóc lại phải dùi mài kinh sử một thời gian nữa mới có thể thi thố với đời được.
May là con hỏi chớ không thôi là chỉ là một nhóc rất thường thôi. Cao lắm là làm ăn giàu có và nổi tiếng (không bằng Cunđa).
Vâng, con lại tiếp tục cho nhóc dùi mài kinh sử tiếp ạ.
Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Lukhach

Kính thưa Thầy!
Tối qua con cho nhóc nhà con tập vào 10h tối (giờ Việt Nam); đầu tiên con cho nhóc nhóc sám hối bằng cách quán linh ảnh Đức Phật rồi niệm: "Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát" (nhóc quán ra ngay linh ảnh Đức Phật màu vàng), sau một hồi sám hối, con bảo nhóc tác tác ý chừa không tái phạm nói dối nữa; nhóc bảo con chưa đủ cam đảm để hứa, con hỏi: tại sao? nhóc trả lời: vì con chưa làm được nên con chưa hứa.
Sau đó con bảo nhóc tác ý nhập cốc và tập chấm đỏ cùng các Cư Sỹ HSTĐ, nhóc tập rồi bảo: con thấy chấm đỏ và nhiều người đang nhìn chấm đỏ; con bảo nhóc: chỉ nhìn chấm đỏ thôi, bỏ hết mọi thứ đi; nhóc lại bảo: con làm chấm đỏ khác ở chỗ khác; sau đó con và nhóc tập tiếp rồi nghỉ.

Con xin báo cáo Thầy và xin Thầy chỉ dạy tiếp ạ.

Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ!

Con Lukhach.

Tibu

Trích dẫn từ: lukhach975 trên Th4 28, 2020, 08:35 PM
Kính thưa Thầy!
Tối qua con cho nhóc nhà con tập vào 10h tối (giờ Việt Nam); đầu tiên con cho nhóc nhóc sám hối bằng cách quán linh ảnh Đức Phật rồi niệm: "Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát" (nhóc quán ra ngay linh ảnh Đức Phật màu vàng), sau một hồi sám hối, con bảo nhóc tác tác ý chừa không tái phạm nói dối nữa; nhóc bảo con chưa đủ cam đảm để hứa, con hỏi: tại sao? nhóc trả lời: vì con chưa làm được nên con chưa hứa.
Sau đó con bảo nhóc tác ý nhập cốc và tập chấm đỏ cùng các Cư Sỹ HSTĐ, nhóc tập rồi bảo: con thấy chấm đỏ và nhiều người đang nhìn chấm đỏ; con bảo nhóc: chỉ nhìn chấm đỏ thôi, bỏ hết mọi thứ đi; nhóc lại bảo: con làm chấm đỏ khác ở chỗ khác; sau đó con và nhóc tập tiếp rồi nghỉ.

Con xin báo cáo Thầy và xin Thầy chỉ dạy tiếp ạ.

Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ!

Con Lukhach.
Con nên thêm mắm thêm muối vô để cho nhóc vừa "vui và vưa học.
— Ủa ngồi nhắm mắt ngủ gục mà con đi tới đây rồi à?
Đại ý là vậy. Vừa vui vừa học mà!

Lukhach

Vâng. Con cảm ơn Thầy ạ!

Lukhach

Kính thưa Thầy!
Tối qua con vẫn cho nhóc nhà con tập như mọi ngày; sau khi sám hối nhóc tập chấm đỏ, được một lúc thì nhóc bảo: nhóc thấy 2 chấm đỏ, 1 chấm đỏ đỏ ở trên trán Đức Phật, 1 chấm đỏ ở ngoài; sau đó nhóc lại bảo: chỉ còn 1 chấm đỏ trên trán Đức Phật; tập một lúc nữa nhóc bảo: nhóc thấy Đức Phật, 1 màu vàng, 1 màu trắng; con hỏi nhóc: Đức Phật mầu trắng đứng hay ngồi? nhóc bảo: Đức Phật đứng, rồi lại bảo Đức phật ngồi, rồi lại bảo Đức phật đứng, ... ngồi (lúc đứng, lúc ngồi); con có hỏi Đức Phật màu trắng như thế nào? nhóc bảo: Đức Phật màu trắng giống Đức Phật màu vàng. con bảo nhóc ngắm 2 Đức Phật một lúc rồi khen nhóc giỏi và con cho nhóc nghỉ ạ.

Con xin báo cáo Thầy và xin Thầy chỉ dạy tiếp ạ.

Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ!

Con Lukhach.

brightmoon000

Mun nghĩ: Nếu đã sinh ra làm con người, thì cũng nên trang bị cho con những kiến thức về suy nghĩ logic và đời sống cho thật tốt. Khi còn nhỏ, các em tiếp nhận rất nhanh, thông qua cọ sát thực tế, chứ không ở mặt lý thuyết.
Hôm trước, Mun tình cờ đọc được một bài sau:

https://m.kenh14.vn/chuyen-ve-lucy-co-tinh-tinh-duoc-nuoi-day-nhu-con-nguoi-khi-khoa-hoc-bong-tro-nen-tan-nhan-va-de-lai-mot-sinh-vat-co-don-bac-nhat-lich-su-20200514113134128.chn

Tất nhiên, đây là câu chuyện của một loại động vật, nhưng nó nói lên sự khác nhau giữa Lựa chọn hay Khả Năng khi hoà nhập vào xã hội. Lỡ dở chính là một sự bất toại nguyện rất lớn của bất kì một ai. Như mình trưởng thành, là mình có đủ nhận thức để tự quyết định lấy, mình muốn sống trong đó hay sống tách; mình có đủ khả năng để thể hiện, chỉ là không muốn thể hiện.
Còn có 1 dạng nữa: là muốn nhưng không thể, nó sẽ gây ra một sự ức chế tâm rất lớn và hậu quả lâu dài.

Cho nên, ở sự nuôi dạy một Nhí, nên trang bị cho nó nhận thức cuộc sống và đề mục căn bản. Và nhất là: Không nên bắt ép tương lai của nó vào Lựa chọn của bản thân mình. Chỉ trang bị đồ nghề, để khi nó có đủ sự quyết định, nó muốn đi hướng nào thì là hướng đi của nó.

10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 35 tuổi biết đời khổ là khác, nhân duyên mưa gió thuận hoà đến, chỉ cần một hạt giống tốt đủ khả năng nảy mầm. Hạt giống tốt mang đặc tính di truyền từ cây cha mẹ, là cách nó tiếp nhận thông tin từ cha mẹ khi nhỏ; từ trường lớp bạn bè, và tất nhiên: từ bộ lọc xử lý thông tin trong chính cái đầu của nó. Bất kì một hiện tượng nào xảy đến, đều là tổng hợp nhiều thông tin có xấu có tốt. Có người nhìn được 2 mặt, nhưng chỉ quyết định chọn mặt sáng làm thông tin lưu. Có người lại không thể xác định được: nên chọn mặt nào. Có người chỉ nhìn thấy một mặt sáng. Và có người chỉ nhìn thấy cái xấu và ghi nhớ luôn vào bộ nhớ. Tất cả là ở bộ xử lý thông tin.

Lukhach

Lukhach975 xin cảm ơn Brightmoon000! Lukhach975 sẽ chú ý hơn đến việc trang bị kiến thức cho nhóc.