Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Phước Báu Công Phu

Bắt đầu bởi Tibu, Th1 05, 2014, 09:48 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

HHDL

Trích dẫn từ: tnt trên Th1 07, 2014, 10:42 AM

Chúng ta đã chặt gãy đôi gãy " thiên thần " của chúng bởi lòng tham của chúng ta!


chắc ý của chị TNT là đôi cánh "thiên thần" đúng không chị TNT?

nghe chị kể mới biết.
chà... tội nghiệp Nhí quá!!!

@ quý Phụ Huynh của Nhí.

là Con Người... "ai nỡ làm thế ...hở quý Phụ Huynh!"

con trẻ đã tu lên cở đó rồi...và quý Ngài vẫn để ác nghiệp xúi dục các Ngài "truy cùng đuổi tận"...quyết không cho người ta con đường thoát.

hhdl nghĩ rằng thế là đủ rồi đó. dừng lại đi.

tnt

Trích dẫn từ: hhdl trên Th1 07, 2014, 07:44 PM
Trích dẫn từ: tnt trên Th1 07, 2014, 10:42 AM

Chúng ta đã chặt gãy đôi gãy " thiên thần " của chúng bởi lòng tham của chúng ta!


chắc ý của chị TNT là đôi cánh "thiên thần" đúng không chị TNT?

nghe chị kể mới biết.
chà... tội nghiệp Nhí quá!!!

@ quý Phụ Huynh của Nhí.

là Con Người... "ai nỡ làm thế ...hở quý Phụ Huynh!"

con trẻ đã tu lên cở đó rồi...và quý Ngài vẫn để ác nghiệp xúi dục các Ngài "truy cùng đuổi tận"...quyết không cho người ta con đường thoát.

hhdl nghĩ rằng thế là đủ rồi đó. dừng lại đi.

Cám ơn huynh hhdl . Tnt đã sữa lại chỗ viết sai rồi !

DOMOC

Trích dẫn từ: tnt trên Th1 07, 2014, 10:42 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 05, 2014, 09:48 AM
Phước báu công phu là:
Một công trình tập thể, nó tóm gọn lại những hành dộng thuần thiện của một tập thể tu sĩ với công dụng là hướng thiện và loại trừ những trở ngại có được khi những thành viên này công phu.

Một khi có một người làm một chuyện gì sai thì nhờ phước báu công phu, mà những người có liên quan đến sự việc rồi cũng có thể sẽ biết được hết... Kết quả cho dù là được cố ý bưng bít thế nào đi nữa thì rồi cũng được phơi bày ra ánh sáng dưới lòng ăn ngay nói thật.

Tất nhiên, cũng do Phước Báu Công Phu mà người ta cũng không thể nào thể che đậy được các tà pháp một khi mình tính chuyện tuyên bố này nọ để làm lợi hay là gây tiếng tâm một cách bất chính.

Hậu quả sẽ là:

1. Chư Thiên ngưng ủng hộ những người có ý tà đạo trong việc tu hành, và chính Chư Thiên lần lược sẽ phơi bày ra cho những sai lầm do người Tà Đạo này gây ra.2. Vì được xây dựng trên Tình Thương nên những giận hờn rồi sẽ có cơ hội để giải tỏa. Trong động tác quan trọng này, những người tà sẽ càng bị lộ ra nguyên hình hơn nữa.
3. Vì do chuyện giử giới Ăn ngay, Nói thật... cho nên những trường hợp bất tận của chuyện na ná sẽ tự bị đào thải. mà chỉ còn lưu lại những nhân vật đã trực tiếp ân oán giang hồ với nhau. Chính những nhân vật này rồi sẽ gặp nhau và trả nghiệp cho nhau mà thôi.

Kết quả:
Chánh tà sẽ phân minh. Tu sĩ thứ thiệt sẽ được bình yên trong việc tu hành.

Tuy nhiện:
Hiện nay,
Chuyện tưởng như chơi vậy, mà ngay cả Nhí cũng bị nữa đó bà con.

Vì là tà cho nên
Ngay cả Nhí cũng đã gặp khó khăn trong việc chỉ cho người khác tu hành.

Ngoài ra, những pháp mà Nhí đưa ra đã phản tác dụng.

Với kết quả là:
Khi Nhí nói A ( có nghĩa là: thực hiện được trong việc vây mượn tiền mà không bị thua lỗ) thì nó lại ra B (có nghĩa là: bị giật mất, và thua lỗ te tua).
Tibu viết lên chuyện này là vì trong bà con đã có người bị ảnh hưởng nặng nề.

Kết luận:
Tu Sĩ không nên chơi với tiền bạc.

Chúng ta đang mất đi Nhí giỏi đó bà con ... giờ thì nó cũng giỏi nhưng giỏi trong chữ "t" khác rồi !
Thì cũng một chữ " t " thôi : tình ..tiền ..tù ...tội ....
Đào tạo một Nhí không phải là dễ thế mà chúng ta đã làm mất đi một Nhí ...
Chúng ta huỷ hoại Nhí chỉ vì lòng tham của chúng ta, đừng nói là vì chúng ta thương yêu Nhí muốn cho nó được sung sướng ...
Hãy hỏi thật lòng mình trước khi mình làm chuyện gì đó cho Nhí ?
Mình đang làm là vì cái lợi cho bản thân mình hay là vì Nhí ?
Chỉ Xin một chút thành thật cho người và cho đời !
Chúng ta luôn miệng nói nào là " Vô Ngã " rồi " Vô Thường " ......
Vậy có mấy ai khi hành động hãy hỏi lại lòng mình hai chữ " Vô Hại " cho Nhí chăng ?

Hay là chúng ta đang dùng thế lực của đồng tiền, để mong đến sự sở hưũ Nhí như một bảo bối trong tay mình vậy ?
Chính chúng ta những người làm cha làm mẹ, làm bậc trưởng bối đã gieo vào suy nghĩ của Nhí, đã đầu độc và làm hư con cái chúng ta bởi suy nghĩ qúa là tiền bạc đó trước ...
Cái chính đó là vì chúng ta không cảm thấy đủ với những gì chúng ta có và không hề bằng lòng với những gì chúng ta được ...
Giá mà lòng tham ấy được đặt vào trong lúc chúng ta tu tập thì đỡ khổ cho mình và cho người biết mấy ...!
Thật đau lòng khi đọc những lời:
" . Chư Thiên ngưng ủng hộ những người có ý tà đạo trong việc tu hành, và chính Chư Thiên lần lược sẽ phơi bày ra cho những sai lầm do người Tà Đạo này gây ra.
Nghiã là sự tu tập không còn hy vọng nữa, bóng tối của vô minh sẽ đè nặng lên cuộc đời tăm tối này ... những thiên thần trong bóng tối đã quay lưng với sự tà đạo trong lòng mình rồi ....
Còn gì thê thảm hơn đối với cuộc đời người tu sĩ nữa không, sống không bằng chết ...
.......
Trích dẫn....Nhí cũng bị nữa đó bà con .....
Có đau đớn không ...khi chúng ta đã đưa con cái chúng ta trở lại kiếp đam mê đoạ đày của tiền bạc nơi thế gian này ...?
Chúng ta đã chặt gãy đôi cánh " thiên thần " của chúng bởi lòng tham của chúng ta!
Chúng ta lại đang lùa chúng đi vào ngõ cụt của cuộc đời nữa rồi !
Chúng ta đang bán rẻ linh hồn con trẻ .....chỉ vài ....tờ..." t ..t ..t .." ....thế thôi sao ...?
" Đạo" chỉ đáng giá ngần ấy " tiền " thôi sao hở con trẻ  .....?

Giờ đây bên cạnh con đang còn Thầy ...thì con nên quay về đi ....chứ để một mai không còn Thầy nữa thì không biết đến kiếp nào con mới tìm được con đường giải thoát này cho con đâu !

Nếu không nói ra chắc không thể nào tập được vì nó cứ lẩn vẩn trong suy nghĩ này mãi không thôi ! :'(

;D :-* ;D Chào chị tnt! Còn có gia đình người thân thì chữ chê "TT" là khó lắm chị ạ mặc dù tu hành cũng muốn thành tựu em nghĩ chắc chỉ còn cách tu giống thời phật tại thế ?  ;D :-* ;D

tnt

Trích dẫn từ: DOMOC trên Th1 07, 2014, 09:46 PM
;D :-* ;D Chào chị tnt! Còn có gia đình người thân thì chữ chê "TT" là khó lắm chị ạ mặc dù tu hành cũng muốn thành tựu em nghĩ chắc chỉ còn cách tu giống thời phật tại thế ?  ;D :-* ;D

Tnt không chê tiền, vì nó cần để sống. Nhưng tiền không phải là thứ quan trọng hàng đầu trong cuộc sống của tnt.
Tnt nghĩ chỉ cần làm đủ sống qua ngày để mình có sức mà Tập cái này ..đối với tnt thì cái chữ Tập nó đứng trước chữ tiền ...
Nếu làm cái gì đó để có tiền nhưng mà tập không được thì tnt không làm.
Để nuôi chữ Tập thì tnt cần có tiền, thì chỉ cần làm để có đủ sống, có cơm ăn có aó mặc ....có một đời sống vừa phải ...không cần phải đồ ăn thì phải thật ngon...áo quần thì phải hàng hiệu ...xe đi thì phải láng cóng ...và những thứ linh tinh khác ...tnt không cần những thứ quá xa xỉ đó ...
Không cần phải làm người " đẳng cấp " ...để thiên hạ nhìn vào thấy " nể sợ" vì những thứ gắn mác trên người mình ....Những thứ đó chẳng qua cũng lấy từ phước báu mà ra ...mình không cần phải phung phí
vào những chuyện không đáng như vậy, mà nên để dành phước báu đó của mình cho tu tập thì tốt hơn, mình nên cần kiệm và chừng mực trong cách sống, là cách dành dụm phước báu cho tu tập! ;D

Tnt không quan tâm mình ăn mặc  ...hay làm những công việc qúa thấp  ....miễn sao có aó quần mặc là tốt rồi ...miễn có công việc làm là tốt rồi ....chỉ sợ sức khoẻ mình không kham nổi công việc đó mà thôi.
Tóm lại là đặt chuyện Tập lên hàng đầu trước và rồi mới tính đến tiền ...
tiền thuộc thứ yếu chứ không phải là chính trong đời sống của người tu sĩ .

boiroi

Cho đệ hỏi chút nếu nhí không tham tiền mà bị người lớn lợi dụng để xem này xem nọ thì nhí không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề cho nên mới làm. Cái này thì nhí đâu có phạm giới đâu ta, mà là người lớn gây nghiệp ác, mà nghiệp của người nào thì người đó chịu chớ?


chim sẻ

#20

Giờ đây bên cạnh con đang còn Thầy ...thì con nên quay về đi ....chứ để một mai không còn Thầy nữa thì không biết đến kiếp nào con mới tìm được con đường giải thoát này cho con đâu !

Nếu không nói ra chắc không thể nào tập được vì nó cứ lẩn vẩn trong suy nghĩ này mãi không thôi ! :'(

[/quote]

Đọc những dòng chữ này thật thiết tha và thắm đượm tình thương Nhí à.


tnt

Trích dẫn từ: boiroi trên Th1 07, 2014, 11:44 PM
Cho đệ hỏi chút nếu nhí không tham tiền mà bị người lớn lợi dụng để xem này xem nọ thì nhí không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề cho nên mới làm. Cái này thì nhí đâu có phạm giới đâu ta, mà là người lớn gây nghiệp ác, mà nghiệp của người nào thì người đó chịu chớ?

Thể xác Nhí là đứa bé, nhưng linh hồn Nhí là Linh Hồn tu tập thì khác với linh hồn không tu tập à nhen.
Cái sự hiểu biết của một Linh Hồn tu tập nó ghê lắm chứ không có nhí đâu.
Cho nên một khi Nhí đã dùng đến màn tivi của nó coi cái này cái nọ là nó cũng biết đúng sai trong đó chứ không phải là không biết đâu ..
Nhưng người biểu nó coi là cha là mẹ hoặc những người lớn hơn nó ..vì sợ vì tình thương mà nó làm ....mặc dù nó dư biết cái đó là không tốt cho nó....
Chính vì như vậy mà làm cha làm mẹ mình phải biết bảo vệ cái màn tivi cho con mình, không dùng nó vào những việc rất đời ...cái đó thật sự chẳng khác gì có một chiếc xe bằng vàng, bằng kim cương mà đem đi chở phân, chở những đồ rác rửi  dơ bẩn vậy đó ...
Hậu quả là Nhí sẽ mất sức vì những cái chuyện coi bá dơ đó ...
Và đồng thời nó cũng không đúng với chuyện tu hành ...của nó nữa ...
Và khi hành động sai thì kéo theo cái kết cục sai là chuyện không thể tránh khỏi ...

Bát Nhã

Nói về tiền thì con đang thắc mắc 1 cái là Forex có ảnh hưởng đến phúc báu không ạ ? Vì bản chất là túi từ người khác vào túi mình, mặc dù Trader tự nguyện chơi.

Tibu

Trích dẫn từ: Bát Nhã trên Th5 28, 2018, 03:28 AM
Nói về tiền thì con đang thắc mắc 1 cái là Forex có ảnh hưởng đến phúc báu không ạ ? Vì bản chất là túi từ người khác vào túi mình, mặc dù Trader tự nguyện chơi.
Khòem đó mà! Hihihi :D

Bát Nhã

Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 28, 2018, 06:33 AM
Trích dẫn từ: Bát Nhã trên Th5 28, 2018, 03:28 AM
Nói về tiền thì con đang thắc mắc 1 cái là Forex có ảnh hưởng đến phúc báu không ạ ? Vì bản chất là túi từ người khác vào túi mình, mặc dù Trader tự nguyện chơi.
Khòem đó mà! Hihihi :D
Khòem là gì ạ? lần đầu tiên con nghe từ này...

TrieuTuLong

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Kim Dung

https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/29-cai-khoem-30  em đọc có nhớ Thầy nói cái Khòem ở đây  ạ, mà cũng ko hiểu lắm, hình như nó là cái chốt cửa hay khóa cửa :)
Nam mô A Di Đà Phật!