Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con xin báo cáo Thầy tình hình tu tập của con ạ - Thanh Vân

Bắt đầu bởi TV, Th3 18, 2018, 01:12 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: TV trên Th7 31, 2018, 03:54 AM
Chào huynh Hphan77,

Em thường kết hợp sám hối trong thời Công phu sau khi chấm đỏ ra một hồi, hoặc chấm đỏ không chịu ra em cũng sám hối.... Thời công phu này không tốt thì em cố gắng ở thời kế tiếp thôi ạ. Tính ra thời Công phu không tốt nhiều lắm huynh. hihi...  ::) ::) ::)

Thầy hay nói: Chưa quen thôi.

Chúc huynh nhiều tinh tấn nha.
Chào hai con.
Nếu nó mờ thì có thể là bánh xe bị xì hơi. Cho nên có thể lướt qua bằng cách nhìn chăm chăm vào đó mạnh hơn để làm cho nó rõ hơn.

Làm vậy mà chưa rõ:
Sám hối và tìm cách thay đổi tính tình.
Nên nhớ là "không có mì ăn liền" vì Tâm Linh cần rất nhiều thời gian.

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: TV trên Th7 31, 2018, 03:54 AM
Chào huynh Hphan77,

Em thường kết hợp sám hối trong thời Công phu sau khi chấm đỏ ra một hồi, hoặc chấm đỏ không chịu ra em cũng sám hối.... Thời công phu này không tốt thì em cố gắng ở thời kế tiếp thôi ạ. Tính ra thời Công phu không tốt nhiều lắm huynh. hihi...  ::) ::) ::)

Thầy hay nói: Chưa quen thôi.

Chúc huynh nhiều tinh tấn nha.

Bạn TV tập hay quá! Mình cũng được lên tinh thần ké, cảm ơn bạn nhiều nha,
Còn vụ này mình và chắc là nhiều người cũng bị như thế, kinh nghiệm của mình thì là khi có thời công phu mình tập chưa tốt, bên cạnh sám hối, thì mình cũng nên giữ tâm lý vui vẻ, vì cái đề mục vốn dĩ cũng theo quy luật vô thường, hôm sáng, hôm mờ, hôm tập tốt, hôm tập chưa tốt. Thế nên mình vui vẻ, giữ hỷ lạc lấy đà tập tốt hơn trong thời công phu sau. Vì con đường còn rất là dài...
Chúc bạn TV và Hphan77 tinh tấn...
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Tibu

Trích dẫn từ: TV trên Th7 30, 2018, 11:10 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 30, 2018, 11:06 PM
Trích dẫn từ: TV trên Th7 30, 2018, 09:00 PM
Thầy ơi, hôm nay con lại mơ  ;D. Con mơ thấy có người tới giao hàng cho em con, em có gọi cho em con tới nhận nhưng thôi con ra nhận luôn cho người ta khỏi phải chờ. Con ra đuổi theo người giao hàng thì thấy người ấy ngồi giữa đường và ăn bánh. Con nhận hàng, trả tiền 100.000 (lúc đưa người ta nói sao 200.000, con nhìn kĩ lại thì cũng là màu đỏ của 200.000 nhưng số 100.000, con nói không sai đâu). Rồi con quay về vác dùm cái thang của người ấy (người ấy hình như sẽ quay lại lấy xe). Lúc quay về con có lạc đường 1 tẹo nhưng đã về lại được tới nhà, để thang xuống và dặn người bên dưới là người ta sẽ quay lại lấy. Con lại thấy 2 khung hình Ông Phật vàng và Hoa hộ trì sao lại ở dưới sân, có dính bụi, cái này con làm mà, Con nhặt lên lau sạch rồi báo người nhà gần đó con lấy nha. Họ gật đầu và con ôm lên phòng. Khi bước lên thì con thấy mắt con chói lắm, như đi vào một khoảng không gian sáng chưng vậy đó Thầy. Ánh sáng đó làm nhíu nhíu mắt và tỉnh dậy thấy con đang quán chấm đỏ và Ông Phật, bên ngoài thì trời cũng sáng rồi. hihi  :D :D :D
Giấc mơ của con thì nó cũng bình thường như mọi giấc mơ công phu.
Cái tính kỹ lưỡng của con rất là rõ trong giấc mơ. Xong rồi đến lúc con tỉnh lại thì con thấy rất rõ là con đang tập!
Đây là dấu hiệu của một khía cạnh quan trọng trong việc Niệm Phật Quán Chấm Đỏ! Đó là vấn đề Nhất Tâm Bất Loạn.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7978.0

Tất nhiên, trong đoạn Pháp Âm này: có nói về Nhất Tâm Bất Loạn.
Và một sô kiến thức phổ thông về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Cũng có khi được gọi là Tây Phương Cực Lạc.

Như vậy con cứ bình tỉnh tập tiếp. ;D ;D ;D

Thầy ơi đi ngủ thôi!

Dạ thưa Thầy con lặn  ;D ;D ;D
Quả thật, khi bị quá tải thì trả lời bà con thì không có hay tý nào hết! :o ::) ???

Đoạn bôi xanh là cách ngủ của một "Thánh Tăng". Ánh sáng chói chang... y như một đèn flash nó lóe lên khi chụp hình. Nhưng ánh sáng này là nó chiếu, chớ không phải là cái chớp sáng khi chụp hình đâu nghe bà con!

Thánh Tăng... ngủ trong "Chân Lý", còn gọi là "Trí Tuệ".

Tất nhiên đây chỉ là khúc đầu của một Thánh Tăng. Còn nhiều cảnh giới cao đẹp hơn cảnh này nữa! ;) :) :D

hphan77

Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th7 31, 2018, 04:45 AM
Trích dẫn từ: TV trên Th7 31, 2018, 03:54 AM
Chào huynh Hphan77,

Em thường kết hợp sám hối trong thời Công phu sau khi chấm đỏ ra một hồi, hoặc chấm đỏ không chịu ra em cũng sám hối.... Thời công phu này không tốt thì em cố gắng ở thời kế tiếp thôi ạ. Tính ra thời Công phu không tốt nhiều lắm huynh. hihi...  ::) ::) ::)

Thầy hay nói: Chưa quen thôi.

Chúc huynh nhiều tinh tấn nha.

Bạn TV tập hay quá! Mình cũng được lên tinh thần ké, cảm ơn bạn nhiều nha,
Còn vụ này mình và chắc là nhiều người cũng bị như thế, kinh nghiệm của mình thì là khi có thời công phu mình tập chưa tốt, bên cạnh sám hối, thì mình cũng nên giữ tâm lý vui vẻ, vì cái đề mục vốn dĩ cũng theo quy luật vô thường, hôm sáng, hôm mờ, hôm tập tốt, hôm tập chưa tốt. Thế nên mình vui vẻ, giữ hỷ lạc lấy đà tập tốt hơn trong thời công phu sau. Vì con đường còn rất là dài...
Chúc bạn TV và Hphan77 tinh tấn...

Cảm ơn Tỷ Bạch Nguyệt đã chia sẽ.  hp cũng rút được kinh nghiệm cho bản thân là giữ cái vui trong công phu càng lâu càng tốt rồi tiếp tục bơm cái bong bóng chứa niềm vui đó vào buổi tập kế. Và quan trọng hơn là nhẫn nại.

hp cũng chúc Tỷ Bạch Nguyệt, TV, và tất cả Bà Con Cô Bác (Thầy ơi con xin mượn cái từ búa tạ này của Thầy xài tí!) vui vẻ và tinh tấn!!
"Nó y như là bùn ma vậy đó. Chỉ có nằm yên thì mới không bị lún mà thôi."..Tibu (03:25)

TV

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 31, 2018, 06:24 AM
Trích dẫn từ: TV trên Th7 30, 2018, 11:10 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 30, 2018, 11:06 PM
Trích dẫn từ: TV trên Th7 30, 2018, 09:00 PM
Thầy ơi, hôm nay con lại mơ  ;D. Con mơ thấy có người tới giao hàng cho em con, em có gọi cho em con tới nhận nhưng thôi con ra nhận luôn cho người ta khỏi phải chờ. Con ra đuổi theo người giao hàng thì thấy người ấy ngồi giữa đường và ăn bánh. Con nhận hàng, trả tiền 100.000 (lúc đưa người ta nói sao 200.000, con nhìn kĩ lại thì cũng là màu đỏ của 200.000 nhưng số 100.000, con nói không sai đâu). Rồi con quay về vác dùm cái thang của người ấy (người ấy hình như sẽ quay lại lấy xe). Lúc quay về con có lạc đường 1 tẹo nhưng đã về lại được tới nhà, để thang xuống và dặn người bên dưới là người ta sẽ quay lại lấy. Con lại thấy 2 khung hình Ông Phật vàng và Hoa hộ trì sao lại ở dưới sân, có dính bụi, cái này con làm mà, Con nhặt lên lau sạch rồi báo người nhà gần đó con lấy nha. Họ gật đầu và con ôm lên phòng. Khi bước lên thì con thấy mắt con chói lắm, như đi vào một khoảng không gian sáng chưng vậy đó Thầy. Ánh sáng đó làm nhíu nhíu mắt và tỉnh dậy thấy con đang quán chấm đỏ và Ông Phật, bên ngoài thì trời cũng sáng rồi. hihi  :D :D :D
Giấc mơ của con thì nó cũng bình thường như mọi giấc mơ công phu.
Cái tính kỹ lưỡng của con rất là rõ trong giấc mơ. Xong rồi đến lúc con tỉnh lại thì con thấy rất rõ là con đang tập!
Đây là dấu hiệu của một khía cạnh quan trọng trong việc Niệm Phật Quán Chấm Đỏ! Đó là vấn đề Nhất Tâm Bất Loạn.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7978.0

Tất nhiên, trong đoạn Pháp Âm này: có nói về Nhất Tâm Bất Loạn.
Và một sô kiến thức phổ thông về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Cũng có khi được gọi là Tây Phương Cực Lạc.

Như vậy con cứ bình tỉnh tập tiếp. ;D ;D ;D

Thầy ơi đi ngủ thôi!

Dạ thưa Thầy con lặn  ;D ;D ;D
Quả thật, khi bị quá tải thì trả lời bà con thì không có hay tý nào hết! :o ::) ???

Đoạn bôi xanh là cách ngủ của một "Thánh Tăng". Ánh sáng chói chang... y như một đèn flash nó lóe lên khi chụp hình. Nhưng ánh sáng này là nó chiếu, chớ không phải là cái chớp sáng khi chụp hình đâu nghe bà con!

Thánh Tăng... ngủ trong "Chân Lý", còn gọi là "Trí Tuệ".

Tất nhiên đây chỉ là khúc đầu của một Thánh Tăng. Còn nhiều cảnh giới cao đẹp hơn cảnh này nữa! ;) :) :D

;D ;D ;D ;D ;D

Thầy ơi, con phát hiện ra với cá nhân con, ánh sáng phát ra từ đề mục khi con tập ở nhà cũ thì mạnh dữ lắm, còn những chỗ khác thì có nhưng yếu hơn, cho dù để ý thì con thấy ánh sáng vẫn chiếu thẳng trước khi con mở mắt tỉnh dậy  ::) ::) ::) ::) ::)

Mấy nay con hay để ý để nhìn rõ Ông Phật hơn thì chưa được. Chị Mun nói tâm con mà đồng dạng với Chư Phật con sẽ thấy các Ngài thôi, nên con cũng không quá ép mình, cứ vui vẻ mà tập rồi kiểm soát tư tưởng. Tối qua con lại tập và mơ mình tập quán Chấm đỏ và Ông Phật, con thấy 1 ngài cũng đẹp nhưng không phải là Ông Phật, Ngài ấy đứng. Con cố tình nhìn xuống chân thì Ngài ấy không có hoa sen, màu sắc chủ đạo là đỏ và vàng. Vì không có Hoa sen nên con cố tình nhìn lại lần 2 thì cũng là Ngài ấy. Liệu có phải THTT không Thầy  :o :o :o :o
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

TV

Trích dẫn từ: hphan77 trên Th7 31, 2018, 05:51 PM
Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th7 31, 2018, 04:45 AM
Trích dẫn từ: TV trên Th7 31, 2018, 03:54 AM
Chào huynh Hphan77,

Em thường kết hợp sám hối trong thời Công phu sau khi chấm đỏ ra một hồi, hoặc chấm đỏ không chịu ra em cũng sám hối.... Thời công phu này không tốt thì em cố gắng ở thời kế tiếp thôi ạ. Tính ra thời Công phu không tốt nhiều lắm huynh. hihi...  ::) ::) ::)

Thầy hay nói: Chưa quen thôi.

Chúc huynh nhiều tinh tấn nha.

Bạn TV tập hay quá! Mình cũng được lên tinh thần ké, cảm ơn bạn nhiều nha,
Còn vụ này mình và chắc là nhiều người cũng bị như thế, kinh nghiệm của mình thì là khi có thời công phu mình tập chưa tốt, bên cạnh sám hối, thì mình cũng nên giữ tâm lý vui vẻ, vì cái đề mục vốn dĩ cũng theo quy luật vô thường, hôm sáng, hôm mờ, hôm tập tốt, hôm tập chưa tốt. Thế nên mình vui vẻ, giữ hỷ lạc lấy đà tập tốt hơn trong thời công phu sau. Vì con đường còn rất là dài...
Chúc bạn TV và Hphan77 tinh tấn...

Cảm ơn Tỷ Bạch Nguyệt đã chia sẽ.  hp cũng rút được kinh nghiệm cho bản thân là giữ cái vui trong công phu càng lâu càng tốt rồi tiếp tục bơm cái bong bóng chứa niềm vui đó vào buổi tập kế. Và quan trọng hơn là nhẫn nại.

hp cũng chúc Tỷ Bạch Nguyệt, TV, và tất cả Bà Con Cô Bác (Thầy ơi con xin mượn cái từ búa tạ này của Thầy xài tí!) vui vẻ và tinh tấn!!

Em cảm ơn Tỷ Bạch Nguyệt, Huynh Hphan77. Có cái vui trong tu tập thì cuộc sống hàng ngày sau đó cũng dễ thở hơn rất nhiều và công phu cũng tinh tấn hơn  :D :D :D. Em hay tranh thủ lúc nào có thể nhắm mắt "bơm" được thì em cứ "bơm" ;D ;D ;D. hihi.... Thêm 1 niềm vui mãnh liệt nữa là khi cứ thấy cái gì lạ mà tìm và đọc tài liệu vẫn chưa rõ thì em nhắn tin hỏi Thầy và các chị, nhận tin nhắn trả lời là tim em rộn ràng và cứ cười 1 mình thôi. Cho dù là câu trả lời là gì thì vẫn cảm thấy rất là ấm áp luôn  :D :D :D :D :D :D
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

Tín

Trích dẫnChị Mun nói tâm con mà đồng dạng với Chư Phật con sẽ thấy các Ngài thôi, nên con cũng không quá ép mình, cứ vui vẻ mà tập rồi kiểm soát tư tưởng.
Thầy ơi, tâm như thế nào mới đồng dạng với Chư Phật ạ? Con không hiểu là:
- Theo hình vẽ Cửu Phẩm Liên Hoa, khi thấy được các Ngài thì ngoại hình của tu sĩ vẫn chưa giống các Ngài (tóc, chữ vạn, chiều cao v.v...); cho nên con suy ra tâm của tu sĩ khi đó chưa thể y hệt như Ngài được, như vậy nói đồng dạng là giống Ngài ở điểm nào để có thể thấy được Ngài ạ?
- Cùng là cách An trú chánh niệm trước mặt, nhưng mà những vị tập Thiền thì tương ưng với Chư Thiên, đồng dạng với Chư Thiên (cái này con nghĩ vậy chứ không biết đúng không?), còn những vị tập Tịnh Độ thì tương ưng với Ngài A Di Đà Phật; như vậy thì hai trường hợp này có đòi hỏi khác nhau gì tâm tính không ạ? Tuy đều là tâm thanh tịnh trong sạch nhưng tại sao lại hình dạng khác nhau?
Con xin hết!

brightmoon000

Trích dẫnThầy ơi, tâm như thế nào mới đồng dạng với Chư Phật ạ?

Làm việc thiện để tâm bắt đầu có sự đồng dạng. Có cho thì mới cảm nhận được. Sau đó thì tâm sẽ rộng hơn, và cái nhìn sẽ chính xác hơn.

TV

#38
Thầy ơi, sau 1 thời gian yên ổn tu tập, ban ngày tập, tối ngủ nằm mơ con thấy con tập. Con luôn tự nhủ hoàn cảnh đang thuận lợi thì cứ tập đi, đừng để đến lúc vừa mếu vừa tập  ;D. Là khoảng thời gian con cảm thấy mình "hạnh phúc" nhất  :-*. Lúc đó con cứ có cảm giác cái gọi là "Vô Thường" đang quanh quẩn gần con lắm  :-\. Và rồi gần đây Nội con bệnh, Bố con cũng không khoẻ. Thế là ban ngày con vẫn tập, nhưng tối thì con lại nằm mơ thấy lung tung, con nhận ra con "sợ"  >:(. Từ cái sợ mơ thấy mình tập nhưng không ra chấm đỏ mà ra tùm lum, mặt người, con hổ, con chó...(nguyên khuôn mặt ạ) rồi đến cảnh mình ngủ mà thấy có người nhìn mình (trong giấc mơ đó là mẹ con), rồi đến cảnh con đang tắm ở nhà tắm rất lớn thì cửa lại mở toang, rất nhiều người nhìn  :o. Sau những giấc mơ sợ hãi kia là ánh sáng chiếu thẳng vào mặt trước khi con thức dậy, và chấm đỏ trước mặt khi con vừa mở mắt, làm con nhẹ nhõm hơn và nhận ra bản thân mình đang mất cân bằng và cần mình tinh tấn để vượt qua ạ  ::).
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

Tibu

#39
Trích dẫn từ: TV trên Th8 14, 2018, 09:04 PM
Thầy ơi, sau 1 thời gian yên ổn tu tập, ban ngày tập, tối ngủ nằm mơ con thấy con tập. Con luôn tự nhủ hoàn cảnh đang thuận lợi thì cứ tập đi, đừng để đến lúc vừa mếu vừa tập  ;D. Là khoảng thời gian con cảm thấy mình "hạnh phúc" nhất  :-*. Lúc đó con cứ có cảm giác cái gọi là "Vô Thường" đang quanh quẩn gần con lắm  :-\.
Và rồi gần đây Nội con bệnh, Bố con cũng không khoẻ.
Như vậy chỉ cần một ngọn gió của "Vô Thường, thứ thiệt" đã làm cho tâm con bị chao đảo liền. Đây cũng là chuyện bình thường của một Tu Sĩ... mới ra trường và đụng trận đầu tiên!
Trích dẫnThế là ban ngày con vẫn tập, nhưng tối thì con lại nằm mơ thấy lung tung, con nhận ra con "sợ"  >:(. Từ cái sợ mơ thấy mình tập nhưng không ra chấm đỏ mà ra tùm lum, mặt người, con hổ, con chó...(nguyên khuôn mặt ạ)
Hihihi, đây không phải là như con nói là mơ lung tung đâu! Mà đây là một đức tính rất là thuần thiện, không những vậy mà là có mùi chuyên nghiệp trong đó:
- - Hể mà có chuyện thì Tu Sĩ lại quay về xét mình!

Cho nên những khuôn mặt... những khuôn mặt này: chứng tỏ rằng tâm của con nó tự động soi ra là cái thú tính trong con!

Chó (tuy rằng có Nghĩa, nhưng còn tham): Để ý, nó giữ nhà... nhưng cái nhà... đâu phải của nó!

Hổ (Rất là chừng mực trong ăn uống, khi no thì... thôi.) Hổ không giết (theo kiểu để dành) khi đã no. Tức là ít tham.
Nhưng là Vua Sơn Lâm, nên còn cái oai phong lẫm liệt của nó: từ đây có hai phản ứng:

1. Nếu thật là như vậy, thì là đúng!
2. Nhưng có khi chưa được mà đã lớn lối rồi thì cái này nên tránh.
Trích dẫnrồi đến cảnh mình ngủ mà thấy có người nhìn mình (trong giấc mơ đó là mẹ con)
Cái này là đúng 100%: Vì đó là Thầy của con! Khi con lộn xộn thì Thầy của con xuất hiện là đúng 100%,
Trích dẫnrồi đến cảnh con đang tắm ở nhà tắm rất lớn thì cửa lại mở toang, rất nhiều người nhìn  :o.
Cái này thì mới thật là hay và ngoan đó nghe! Bởi vì sự thẳng thắng trong suy nghĩ cho nên tâm của con nó... chiết tự ra nguyên cái chữ ĐỨC!
Ý là nhiều con mắt (của người lạ) nhìn vào cái Tâm (ngay thật, không che đậy) của con!
==========
Chiết tự chữ ĐỨC:



Từ trái sang phải:
1. Bộ nhân: là Con Người
2. Dấu cộng phía trên cùng là chữ "thập" có nghĩa là số mười
3. Cái hình chữ nhật là cách viết trại (viết kiểu) của chữ "mục" là con mắt
Thật ra chữ mục được viết thẳng đứng, không phải nằm ngang:
4. Phần cuối cùng là chữ tâm (trái tim, con tim... tâm thức)

Tóm lại hể mà, bất cứ ai, làm bất cứ chuyện gì: từ suy nghĩ; sinh hoạt; đi tới, đi lui; thở ra, thở vào... mà dùng tới mười con mắt để suy xét kỹ lưỡng, cẩn thận cái tâm thì Người đó có Đức!
==========
Nay tiếp tục bàn tiếp đây:

Trích dẫnSau những giấc mơ sợ hãi kia
Do con mới đụng trận đầu tiên, nên không có gì mà sợ hãi cả. Mà là những dao động bình thường của tâm thức, những dao động "thuần thiện" này lại dẫn con đến...
Trích dẫnlà ánh sáng chiếu thẳng vào mặt trước khi con thức dậy, và chấm đỏ trước mặt khi con vừa mở mắt, làm con nhẹ nhõm hơn và nhận ra bản thân mình đang mất cân bằng và cần mình tinh tấn để vượt qua ạ  ::).
Là đúng luôn!

binhvt0709

Chết , sao tập bữa giờ đệ ko thấy giấc mơ nào luôn Huynh ơi , chỉ có bữa bị mộng tinh mà cũng không thấy mơ luôn, sáng dậy thấy ướt quần thôi . Thường thì mấy cái vụ đái dầm hay mộng tinh là mơ mà . Đệ tập sai chỗ nào ta??? Sorry nhé , cho đệ hỏi ké ở đây lun .

Tibu

Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th8 16, 2018, 10:16 AM
Chết , sao tập bữa giờ đệ ko thấy giấc mơ nào luôn Huynh ơi , chỉ có bữa bị mộng tinh mà cũng không thấy mơ luôn, sáng dậy thấy ướt quần thôi . Thường thì mấy cái vụ đái dầm hay mộng tinh là mơ mà . Đệ tập sai chỗ nào ta??? Sorry nhé , cho đệ hỏi ké ở đây lun .
Có khi ngủ say quá và thư giản quá, thì vô thức nó cũng thư giãn... nên nó bay ra.

TV

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 15, 2018, 05:37 AM
Trích dẫn từ: TV trên Th8 14, 2018, 09:04 PM
Thầy ơi, sau 1 thời gian yên ổn tu tập, ban ngày tập, tối ngủ nằm mơ con thấy con tập. Con luôn tự nhủ hoàn cảnh đang thuận lợi thì cứ tập đi, đừng để đến lúc vừa mếu vừa tập  ;D. Là khoảng thời gian con cảm thấy mình "hạnh phúc" nhất  :-*. Lúc đó con cứ có cảm giác cái gọi là "Vô Thường" đang quanh quẩn gần con lắm  :-\.
Và rồi gần đây Nội con bệnh, Bố con cũng không khoẻ.
Như vậy chỉ cần một ngọn gió của "Vô Thường, thứ thiệt" đã làm cho tâm con bị chao đảo liền. Đây cũng là chuyện bình thường của một Tu Sĩ... mới ra trường và đụng trận đầu tiên!
Trích dẫnThế là ban ngày con vẫn tập, nhưng tối thì con lại nằm mơ thấy lung tung, con nhận ra con "sợ"  >:(. Từ cái sợ mơ thấy mình tập nhưng không ra chấm đỏ mà ra tùm lum, mặt người, con hổ, con chó...(nguyên khuôn mặt ạ)
Hihihi, đây không phải là như con nói là mơ lung tung đâu! Mà đây là một đức tính rất là thuần thiện, không những vậy mà là có mùi chuyên nghiệp trong đó:
- - Hể mà có chuyện thì Tu Sĩ lại quay về xét mình!

Cho nên những khuôn mặt... những khuôn mặt này: chứng tỏ rằng tâm của con nó tự động soi ra là cái thú tính trong con!

Chó (tuy rằng có Nghĩa, nhưng còn tham): Để ý, nó giữ nhà... nhưng cái nhà... đâu phải của nó!

Hổ (Rất là chừng mực trong ăn uống, khi no thì... thôi.) Hổ không giết (theo kiểu để dành) khi đã no. Tức là ít tham.
Nhưng là Vua Sơn Lâm, nên còn cái oai phong lẫm liệt của nó: từ đây có hai phản ứng:

1. Nếu thật là như vậy, thì là đúng!
2. Nhưng có khi chưa được mà đã lớn lối rồi thì cái này nên tránh.
Trước đó, do cuộc sống hàng ngày cũng tương đối dễ thở nên con hay quán xét cái tâm của con khi có bất kì hành động hay suy nghĩ nào hơi "không đúng". Nhưng gần đây thì con chỉ có thể theo dõi hơi thở để bình tâm lại. Con thấy con còn Tham nhiều (nhất là tham lam níu kéo sức khoẻ của người thân bên cạnh con....). Và rồi cái tính "Ta đây" nữa ạ, con thấy trong con còn tồn tại cái tính cách này, vì từ nhỏ con có hơi "nhạy" trong giải quyết vấn đề 1 chút xíu, và vì thế con sợ THTT, con sợ mình làm bậy nên con càng phải kiểm soát mình chặt chẽ hơn  ::).

Trích dẫn
Trích dẫnrồi đến cảnh mình ngủ mà thấy có người nhìn mình (trong giấc mơ đó là mẹ con)
Cái này là đúng 100%: Vì đó là Thầy của con! Khi con lộn xộn thì Thầy của con xuất hiện là đúng 100%,

;D ;D ;D
Lúc thấy có người nhìn con sợ con la lên, nhưng khi nhận ra đó là Mẹ thì con lại lẫy con "đập" nhẹ Mẹ mấy cái kiểu sao Mẹ hù con :'(. Vậy mà Mẹ con chỉ nhìn con và cười thôi. Trong giấc mơ vẫn hiền queo ạ  :-*

Trích dẫn
Trích dẫn
rồi đến cảnh con đang tắm ở nhà tắm rất lớn thì cửa lại mở toang, rất nhiều người nhìn  :o.
Cái này thì mới thật là hay và ngoan đó nghe! Bởi vì sự thẳng thắng trong suy nghĩ cho nên tâm của con nó... chiết tự ra nguyên cái chữ ĐỨC!
Ý là nhiều con mắt (của người lạ) nhìn vào cái Tâm (ngay thật, không che đậy) của con!
==========
Chiết tự chữ ĐỨC:



Từ trái sang phải:
1. Bộ nhân: là Con Người
2. Dấu cộng phía trên cùng là chữ "thập" có nghĩa là số mười
3. Cái hình chữ nhật là cách viết trại (viết kiểu) của chữ "mục" là con mắt
Thật ra chữ mục được viết thẳng đứng, không phải nằm ngang:
4. Phần cuối cùng là chữ tâm (trái tim, con tim... tâm thức)

Tóm lại hể mà, bất cứ ai, làm bất cứ chuyện gì: từ suy nghĩ; sinh hoạt; đi tới, đi lui; thở ra, thở vào... mà dùng tới mười con mắt để suy xét kỹ lưỡng, cẩn thận cái tâm thì Người đó có Đức!
==========
Nay tiếp tục bàn tiếp đây:

Trích dẫnSau những giấc mơ sợ hãi kia
Do con mới đụng trận đầu tiên, nên không có gì mà sợ hãi cả. Mà là những dao động bình thường của tâm thức, những dao động "thuần thiện" này lại dẫn con đến...
Trích dẫnlà ánh sáng chiếu thẳng vào mặt trước khi con thức dậy, và chấm đỏ trước mặt khi con vừa mở mắt, làm con nhẹ nhõm hơn và nhận ra bản thân mình đang mất cân bằng và cần mình tinh tấn để vượt qua ạ  ::).
Là đúng luôn!


Cứ mỗi lần con than thở với Thầy xong là con chuẩn bị túi bự để nhận "lì xì"  ;D ;D ;D. Và lần nào cũng không đủ túi đựng hết á :D. Con đọc cho Mẹ nghe (vì mấy hôm nay Mẹ cũng hơi chênh vênh ạ). Và Mẹ đã lấy lại phong độ rồi Thầy ơi  :D

Còn con thì 2 đêm nay đã hết sợ hãi ;D. Tỉnh dậy cái là đồng hồ báo thức reo  ;D. Ông Phật cũng cho con nhìn rõ hơn 1 tẹo, nét mặt Ông Phật đã rõ hơn, tóc Ông Phật đã có màu vàng  :D. Lúc Ông Phật đi ra xa thì Ông có ngồi trên hoa sen. Không gian trước mắt con rất sạch sẽ và nhẹ nhàng, hơi thở con lúc này cũng rất nhẹ, tiếng niệm cũng nhẹ nhàng luôn, như là con không niệm vậy á Thầy. Trước mắt con cũng có nhiều người đứng hoặc ngồi trên hoa sen bay qua bay lại  :o, có lúc con thấy nguyên nhóm người bận đồ rất giống nhau, ngồi thẳng hàng trước mặt con vậy, không phân biệt được con trai và con gái. Khi đỉnh đầu con hơi căng thì con tác ý xả cho dù quang cảnh trước mắt vẫn làm con luyến tiếc  ::). Cơ thể cứng lại nên lúc xả hơi lâu hơn mọi lần ạ. Đầu con thì tê tê ngu ngu từ qua nay. hihi... Thầy chấm bài cho con nha  ::).
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626

Tibu

#43
Trích dẫn từ: TV trên Th8 16, 2018, 09:24 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 15, 2018, 05:37 AM
Trích dẫn từ: TV trên Th8 14, 2018, 09:04 PM
Thầy ơi, sau 1 thời gian yên ổn tu tập, ban ngày tập, tối ngủ nằm mơ con thấy con tập. Con luôn tự nhủ hoàn cảnh đang thuận lợi thì cứ tập đi, đừng để đến lúc vừa mếu vừa tập  ;D. Là khoảng thời gian con cảm thấy mình "hạnh phúc" nhất  :-*. Lúc đó con cứ có cảm giác cái gọi là "Vô Thường" đang quanh quẩn gần con lắm  :-\.
Và rồi gần đây Nội con bệnh, Bố con cũng không khoẻ.
Như vậy chỉ cần một ngọn gió của "Vô Thường, thứ thiệt" đã làm cho tâm con bị chao đảo liền. Đây cũng là chuyện bình thường của một Tu Sĩ... mới ra trường và đụng trận đầu tiên!
Trích dẫnThế là ban ngày con vẫn tập, nhưng tối thì con lại nằm mơ thấy lung tung, con nhận ra con "sợ"  >:(. Từ cái sợ mơ thấy mình tập nhưng không ra chấm đỏ mà ra tùm lum, mặt người, con hổ, con chó...(nguyên khuôn mặt ạ)
Hihihi, đây không phải là như con nói là mơ lung tung đâu! Mà đây là một đức tính rất là thuần thiện, không những vậy mà là có mùi chuyên nghiệp trong đó:
- - Hể mà có chuyện thì Tu Sĩ lại quay về xét mình!

Cho nên những khuôn mặt... những khuôn mặt này: chứng tỏ rằng tâm của con nó tự động soi ra là cái thú tính trong con!

Chó (tuy rằng có Nghĩa, nhưng còn tham): Để ý, nó giữ nhà... nhưng cái nhà... đâu phải của nó!

Hổ (Rất là chừng mực trong ăn uống, khi no thì... thôi.) Hổ không giết (theo kiểu để dành) khi đã no. Tức là ít tham.
Nhưng là Vua Sơn Lâm, nên còn cái oai phong lẫm liệt của nó: từ đây có hai phản ứng:

1. Nếu thật là như vậy, thì là đúng!
2. Nhưng có khi chưa được mà đã lớn lối rồi thì cái này nên tránh.
Trước đó, do cuộc sống hàng ngày cũng tương đối dễ thở nên con hay quán xét cái tâm của con khi có bất kì hành động hay suy nghĩ nào hơi "không đúng". Nhưng gần đây thì con chỉ có thể theo dõi hơi thở để bình tâm lại. Con thấy con còn Tham nhiều (nhất là tham lam níu kéo sức khoẻ của người thân bên cạnh con....). Và rồi cái tính "Ta đây" nữa ạ, con thấy trong con còn tồn tại cái tính cách này, vì từ nhỏ con có hơi "nhạy" trong giải quyết vấn đề 1 chút xíu, và vì thế con sợ THTT, con sợ mình làm bậy nên con càng phải kiểm soát mình chặt chẽ hơn  ::).

Trích dẫn
Trích dẫnrồi đến cảnh mình ngủ mà thấy có người nhìn mình (trong giấc mơ đó là mẹ con)
Cái này là đúng 100%: Vì đó là Thầy của con! Khi con lộn xộn thì Thầy của con xuất hiện là đúng 100%,

;D ;D ;D
Lúc thấy có người nhìn con sợ con la lên, nhưng khi nhận ra đó là Mẹ thì con lại lẫy con "đập" nhẹ Mẹ mấy cái kiểu sao Mẹ hù con :'(. Vậy mà Mẹ con chỉ nhìn con và cười thôi. Trong giấc mơ vẫn hiền queo ạ  :-*

Trích dẫn
Trích dẫn
rồi đến cảnh con đang tắm ở nhà tắm rất lớn thì cửa lại mở toang, rất nhiều người nhìn  :o.
Cái này thì mới thật là hay và ngoan đó nghe! Bởi vì sự thẳng thắng trong suy nghĩ cho nên tâm của con nó... chiết tự ra nguyên cái chữ ĐỨC!
Ý là nhiều con mắt (của người lạ) nhìn vào cái Tâm (ngay thật, không che đậy) của con!
==========
Chiết tự chữ ĐỨC:



Từ trái sang phải:
1. Bộ nhân: là Con Người
2. Dấu cộng phía trên cùng là chữ "thập" có nghĩa là số mười
3. Cái hình chữ nhật là cách viết trại (viết kiểu) của chữ "mục" là con mắt
Thật ra chữ mục được viết thẳng đứng, không phải nằm ngang:
4. Phần cuối cùng là chữ tâm (trái tim, con tim... tâm thức)

Tóm lại hể mà, bất cứ ai, làm bất cứ chuyện gì: từ suy nghĩ; sinh hoạt; đi tới, đi lui; thở ra, thở vào... mà dùng tới mười con mắt để suy xét kỹ lưỡng, cẩn thận cái tâm thì Người đó có Đức!
==========
Nay tiếp tục bàn tiếp đây:

Trích dẫnSau những giấc mơ sợ hãi kia
Do con mới đụng trận đầu tiên, nên không có gì mà sợ hãi cả. Mà là những dao động bình thường của tâm thức, những dao động "thuần thiện" này lại dẫn con đến...
Trích dẫnlà ánh sáng chiếu thẳng vào mặt trước khi con thức dậy, và chấm đỏ trước mặt khi con vừa mở mắt, làm con nhẹ nhõm hơn và nhận ra bản thân mình đang mất cân bằng và cần mình tinh tấn để vượt qua ạ  ::).
Là đúng luôn!


Cứ mỗi lần con than thở với Thầy xong là con chuẩn bị túi bự để nhận "lì xì"  ;D ;D ;D. Và lần nào cũng không đủ túi đựng hết á :D. Con đọc cho Mẹ nghe (vì mấy hôm nay Mẹ cũng hơi chênh vênh ạ). Và Mẹ đã lấy lại phong độ rồi Thầy ơi  :D

Còn con thì 2 đêm nay đã hết sợ hãi ;D. Tỉnh dậy cái là đồng hồ báo thức reo  ;D. Ông Phật cũng cho con nhìn rõ hơn 1 tẹo, nét mặt Ông Phật đã rõ hơn, tóc Ông Phật đã có màu vàng  :D. Lúc Ông Phật đi ra xa thì Ông có ngồi trên hoa sen. Không gian trước mắt con rất sạch sẽ và nhẹ nhàng, hơi thở con lúc này cũng rất nhẹ, tiếng niệm cũng nhẹ nhàng luôn, như là con không niệm vậy á Thầy. Trước mắt con cũng có nhiều người đứng hoặc ngồi trên hoa sen bay qua bay lại  :o, có lúc con thấy nguyên nhóm người bận đồ rất giống nhau, ngồi thẳng hàng trước mặt con vậy, không phân biệt được con trai và con gái. Khi đỉnh đầu con hơi căng thì con tác ý xả cho dù quang cảnh trước mắt vẫn làm con luyến tiếc  ::). Cơ thể cứng lại nên lúc xả hơi lâu hơn mọi lần ạ. Đầu con thì tê tê ngu ngu từ qua nay. hihi... Thầy chấm bài cho con nha  ::).
Nếu làm hoài như trên thì sẽ có ngày con... NguNhuTibu

TV

Thầy ơi. Tối qua con tập. Mới tập xíu con ngộp rồi ạ, con tác ý thở vài hơi dài rồi tập tiếp. Sau đó thì hơi thở nhẹ nhàng lại. Con thấy rất là nhiều người, đông lắm Thầy ơi, ngồi rất thẳng hàng và cũng không phân biệt được trai gái. Nhìn từ xa thì mỗi người như là 1 chấm sáng trắng. Rồi lại chuyển không gian. Con tự hỏi "gì đây ta", con lại có câu trả lời liền "rồng". Nhanh quá nên con chưa phân biệt được hướng từ đâu đến, cảm giác không phải là sau ót thôi ạ. Giữa những cảnh kia thì con có thấy Ông Phật được chút xíu ạ  ::). Con có nên đi chơi xa như thế không Thầy?  :o :o :o
Sáng nay nằm mơ con thấy Mẹ (con có hẹn Mẹ xuống thăm Nội và con đi đón). Lúc Mẹ điện thoại Mẹ xuống xe thì phát sinh vấn đề là con không ở gần chỗ đón Mẹ, con mới bảo Mẹ gọi xe quay lại chở Mẹ thêm xíu nữa rồi con chạy ra, chứ không Mẹ lại chờ lâu. Mẹ báo xe đi được 10km rồi mà vẫn quay lại đón. Con tự hỏi sao mình hẹn Mẹ rồi lại để Mẹ phải chờ như thế ta. Tỉnh lại thì thấy không phải, còn 1 tiếng nữa mới đón mẹ ạ  ;D
"Niềm Tin không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, nhưng niềm tin cho mình khả năng để vượt qua và đi đến Chân Lý - và khả năng đó nằm trong chính mình."
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18746.msg63626#msg63626