Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Nhật ký luyện tập MDM

Bắt đầu bởi miendatmoi, Th4 12, 2012, 03:45 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: miendatmoi trên Th11 09, 2015, 04:39 AM
Cảm giác luồng hơi nóng của con không còn nữa.
Hú hồn hù vía!
Trích dẫn
Con nghe theo thầy  thực hiện việc Sám hối mây hôm, Sám hối một chút là cái Tham Dục nó biến mất thầy ah. Hôm trước sau khi đi làm về con leo nên gác công phu  Sám hối... hình như là khoảng thời gian đó trộm nó vào nó lấy mất cái xe máy của con. mà cũng thật buồn cười, bị mất xe vợ con nó kêu trời còn con ngồi tỉnh bơ...cũng không có cảm giác tiếc cho lắm..đón nhận việc đó rất dễ dàng.
Chứng tỏ là con tu hành ngon lành rồi đó con.
Trích dẫn
Hôm nay con cảm thấy cơ thể bình thường  Tham Dục nó hết.. Tâm con nó bình thường trở lại. Tuy nhiên không hiểu sao cảm giác muốn Công phu trở lại nó thúc dục con. Sáng nay con công phu khoảng hơn 1h ..nó lạ lắm. Giống như có ai nhắc con khi con không chú ý vào đề mục, có ai đó nhắc con về cách nhìn vào 1 điểm để niệm , nếu con bị sao lãng là bị nhắc ngay..
Con có nên công phu tiếp hay nghỉ ngơi một thời gian nữa. Con đang tính là con làm 2 thời công phu/ 1 ngày. Một thời Sám Hối và 1 thời Niệm phật quán chấm đỏ.

Phần thưởng của vấn đề chịu đựng chuyện "của đi thay người". Theo kiểu mất cái này, thì được cái kia.

miendatmoi

Con đã dợ trở lại sau 2 năm chập chờn và lo cuộc sống cơm áo gạo tiền,
3 hôm nay con dợt thật lực và thấy năng lượng của mình vẫn còn.
Mỗi khi nghĩ đến tham dục thì con lại lấy cái năng lượng đó để dợt luôn. Lợi cả đôi đường.
Con biết con còn phải đối diện với nhiều khó khăn nhất là đối trị với Sân hận. Tham dục rất nhiều trong thời gian tới đây
Nhưng dù thế nào con cũng không từ bỏ.

Tibu

Trích dẫn từ: miendatmoi trên Th8 24, 2018, 03:23 AM
Con đã dợ trở lại sau 2 năm chập chờn và lo cuộc sống cơm áo gạo tiền,
3 hôm nay con dợt thật lực và thấy năng lượng của mình vẫn còn.
Mỗi khi nghĩ đến tham dục thì con lại lấy cái năng lượng đó để dợt luôn. Lợi cả đôi đường.
Con biết con còn phải đối diện với nhiều khó khăn nhất là đối trị với Sân hận. Tham dục rất nhiều trong thời gian tới đây
Nhưng dù thế nào con cũng không từ bỏ.
Chúc con thượng lộ bình an! Con đang đi đúng hướng!

miendatmoi

Người con nó ngầy ngật. Chấm đỏ nó ra rùi nhưng chưa được ổn định.

Tibu

Trích dẫn từ: miendatmoi trên Th8 31, 2018, 02:19 AM
Người con nó ngầy ngật. Chấm đỏ nó ra rùi nhưng chưa được ổn định.
Ai mà nói là tu rất là dễ, nhất là tu Đạo Giải Thoát! Thì người đó tu cái gì đó... mà thôi.

Con lần ra manh mối rồi đó, cứ vậy mà tháo thôi con. ;)

miendatmoi

Con nằm niệm Phật. Con thắc mắc là sao người mình lại thành 3 người. cái thể xác, cái linh hồn và còn một cái nữa có phải là Chân Như không thầy.
Cái thể xác thì con thấy nó ngủ, cái linh hồn thì nó quán chấm đỏ ( nhưng nó quán tệ quá thì con lại an ủi cố lên em)
Con vừa tìm bài của TLH thì mới biết được thêm còn 1 cái nữa ngoài thể xác và linh hồn  còn cái Chân Như nữa.
Đôi khi con thấy con ( cái chân như ) niệm Phật. Linh Hồn thì quán chấm đỏ. Cái xác thì ngủ. Con niệm theo hơi thở nhưng hay bị tình trạng cái Chân Như nó sợ cái xác nó không thở nên đến đoạn này con bị vướng . Còn phải giải quyết vấn đề này thế nào ah.



Tibu

Trích dẫn từ: miendatmoi trên Th8 31, 2018, 03:27 AM
Con nằm niệm Phật. Con thắc mắc là sao người mình lại thành 3 người. cái thể xác, cái linh hồn và còn một cái nữa có phải là Chân Như không thầy.
Cái thể xác thì con thấy nó ngủ, cái linh hồn thì nó quán chấm đỏ ( nhưng nó quán tệ quá thì con lại an ủi cố lên em)
Con vừa tìm bài của TLH thì mới biết được thêm còn 1 cái nữa ngoài thể xác và linh hồn  còn cái Chân Như nữa.
Đôi khi con thấy con ( cái chân như ) niệm Phật. Linh Hồn thì quán chấm đỏ. Cái xác thì ngủ. Con niệm theo hơi thở nhưng hay bị tình trạng cái Chân Như nó sợ cái xác nó không thở nên đến đoạn này con bị vướng . Còn phải giải quyết vấn đề này thế nào ah.
Cái này là thực hành, là... làm thôi.
Còn lý luận này nọ: nó chỉ đúng... sau khi lên tới trình độ Tâm Linh cao cấp đó là: Tứ Thiền Hữu Sắc lận.
Từ đây tới đó, còn rất là xa.

Cho nên danh từ của HSTD là cắm đầu, cắm cổ mà tu.
TLH thì lầm lỳ y như con trâu kéo cày, không nhìn trái, nhìn phải.

miendatmoi

Mấy hôm nay con tập thì vẫn chưa ra chấm đỏ, thỉnh thoảng nó xuất hiện đột ngôt rùi mất tiêu luôn, khi đó thì lại bị giật mình.
Hai hôm nay thì lại thấy sự an lạc khi công phu, nhưng khi cái an lạc nó xuất hiện thì lại rất khó để Niệm và Quán chấm đỏ và lúc đó con phải xả công phu vì rất khó công phu được tiếp. Khi xả thì cái an lạc nó đi theo suốt ngày.

Tibu

Trích dẫn từ: miendatmoi trên Th10 02, 2018, 02:16 AM
Mấy hôm nay con tập thì vẫn chưa ra chấm đỏ, thỉnh thoảng nó xuất hiện đột ngôt rùi mất tiêu luôn, khi đó thì lại bị giật mình.
Hai hôm nay thì lại thấy sự an lạc khi công phu, nhưng khi cái an lạc nó xuất hiện thì lại rất khó để Niệm và Quán chấm đỏ và lúc đó con phải xả công phu vì rất khó công phu được tiếp. Khi xả thì cái an lạc nó đi theo suốt ngày.
Tâm yếu xìu, chưa có mạnh cho nên con dợt tiếp.