Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

câu hỏi về nghiệp quả

Bắt đầu bởi steelich, Th9 20, 2010, 03:33 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

#15
Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th8 17, 2018, 11:57 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 12, 2015, 08:01 AM
Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th10 12, 2015, 06:45 AM
Thầy ơi nhân dịp hỏi về nghiệp quả xin thầy cho con hỏi cái nghiệp gì làm cho mình hết dậy thì rồi mà mụn vẫn đầy mặt ạ?
Do không tiêu hoá hết chất độc. Nhu động ruột chưa mạnh. Ít tập thể dục. Sau cùng là nghiệp sân.
Thầy ới. Quanh đi quẩn lại con vẫn không tìm ra cách nào để cải thiện vấn đề này. Thầy chỉ con mấy tuyệt chiêu được không thầy.
;D ;D ;D
Thật sự... không muốn làm thì nó cứ vậy suốt kiếp luôn.
Thực sự muốn là thì đi từ trong ra ngoài:
1. Ngõ vào nên sạch sẽ: họa từ khẩu xuất, bệnh từ khẩu nhập! Biết vậy thì... nên ăn chay.
2. Nhu động ruột không có mạnh thì tập thể dục về bụng! Tập mạnh mẻ vào, nhất là những động tác cuối cùng! Là làm cho nó địt luôn! Cũng có khi làm xong, thì đi ị!
3. Nghiệp sân: Không thèm ôm vào người nữa! Mà chỗ ở của những chuyện này là... ở ngoài SÂN.

Nói là nói như vậy, thật ra:
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt với đề mục.
=========
Bây giờ, mà nhất định không chịu tự làm thì chịu thua,
Cho dù... có lên trên trời hỏi, gặp Phật hỏi thì cũng vậy thôi!
=========
Xí mê:
Nhớ tác ý bài trừ chất độc trong người ra, nhất là trước lúc đi ị buổi sáng, hoặc là đi tiểu, và tác ý cho nó thải ra cho hết! Bằng cách niệm Dược Sư.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Làm đúng như vậy và được như vậy thì... nó thúi dã man! ;) :) :D ::) :o :-* :-* :-*

Hbr

#16
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 18, 2018, 05:28 AM
...................................

Xí mê:
Nhớ tác ý bài trừ chất độc trong người ra, nhất là trước lúc đi ị buổi sáng, hoặc là đi tiểu, và tác ý cho nó thải ra cho hết! Bằng cách niệm Dược Sư.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Làm đúng như vậy và được như vậy thì... nó thúi dã man! ;) :) :D ::) :o :-* :-* :-*

Con xí xọn chút: Cái đoạn này trình độ nào cũng làm được? Khi niệm thì có cần chú ý vào đâu? Niệm như thế nào và có cần phóng câu niệm ra đằng trước mặt?

Tibu

Trích dẫn từ: Hbr trên Th8 18, 2018, 06:04 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 18, 2018, 05:28 AM
...................................

Xí mê:
Nhớ tác ý bài trừ chất độc trong người ra, nhất là trước lúc đi ị buổi sáng, hoặc là đi tiểu, và tác ý cho nó thải ra cho hết! Bằng cách niệm Dược Sư.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Làm đúng như vậy và được như vậy thì... nó thúi dã man! ;) :) :D ::) :o :-* :-* :-*

Con xí xọn chút: Cái đoạn này trình độ nào cũng làm được? Khi niệm thì có cần chú ý vào đâu? Niệm như thế nào và có cần phóng câu niệm ra đằng trước mặt?
Trình độ nào cũng làm được hết đó con.
Niệm mạnh thì An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
Còn không thì cứ làm hoài, làm hoài thì rồi nó cũng được. Lầm lỳ ủi tới y như con trâu vậy (Tiểu Liên Hoa).

vuichayydao

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 18, 2018, 05:28 AM
Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th8 17, 2018, 11:57 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 12, 2015, 08:01 AM
Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th10 12, 2015, 06:45 AM
Thầy ơi nhân dịp hỏi về nghiệp quả xin thầy cho con hỏi cái nghiệp gì làm cho mình hết dậy thì rồi mà mụn vẫn đầy mặt ạ?
Do không tiêu hoá hết chất độc. Nhu động ruột chưa mạnh. Ít tập thể dục. Sau cùng là nghiệp sân.
Thầy ới. Quanh đi quẩn lại con vẫn không tìm ra cách nào để cải thiện vấn đề này. Thầy chỉ con mấy tuyệt chiêu được không thầy.
;D ;D ;D
Thật sự... không muốn làm thì nó cứ vậy suốt kiếp luôn.
Thực sự muốn là thì đi từ trong ra ngoài:
1. Ngõ vào nên sạch sẽ: họa từ khẩu xuất, bệnh từ khẩu nhập! Biết vậy thì... nên ăn chay.
2. Nhu động ruột không có mạnh thì tập thể dục về bụng! Tập mạnh mẻ vào, nhất là những động tác cuối cùng! Là làm cho nó địt luôn! Cũng có khi làm xong, thì đi ị!
3. Nghiệp sân: Không thèm ôm vào người nữa! Mà chỗ ở của những chuyện này là... ở ngoài SÂN.

Nói là nói như vậy, thật ra:
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt với đề mục.
=========
Bây giờ, mà nhất định không chịu tự làm thì chịu thua,
Cho dù... có lên trên trời hỏi, gặp Phật hỏi thì cũng vậy thôi!
=========
Xí mê:
Nhớ tác ý bài trừ chất độc trong người ra, nhất là trước lúc đi ị buổi sáng, hoặc là đi tiểu, và tác ý cho nó thải ra cho hết! Bằng cách niệm Dược Sư.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Làm đúng như vậy và được như vậy thì... nó thúi dã man! ;) :) :D ::) :o :-* :-* :-*
Thưa Thầy tập thở bụng 3-2-5-2 ( không bịt lỗ mũi) để tăng nhu động ruột có đuợc không ạ? Và tập bao lâu trong 1 ngày thì hợp lý. Vì có bài Thầy nói liên quan đến khí công tập không đúng cách dẫn đến bị mù của 1 nguời trên Đà Lạt, hơn nữa con cũng vẫn còn mụn nên hỏi ạ.

Thiện Duyên

Tiện đang bàn về  nghiệp quả cho con hỏi ké luôn:
Ở bên mấy nước phát triển tỉ lệ tự sát lại cao so với mấy nước kém phát triển như ở Châu Phi. Nhân quả này hiểu như thế nào được dị Thầy? Sám hối có tác dụng hông Thầy?
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!

lymacsau102000

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 18, 2018, 05:28 AM
Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th8 17, 2018, 11:57 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 12, 2015, 08:01 AM
Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th10 12, 2015, 06:45 AM
Thầy ơi nhân dịp hỏi về nghiệp quả xin thầy cho con hỏi cái nghiệp gì làm cho mình hết dậy thì rồi mà mụn vẫn đầy mặt ạ?
Do không tiêu hoá hết chất độc. Nhu động ruột chưa mạnh. Ít tập thể dục. Sau cùng là nghiệp sân.
Thầy ới. Quanh đi quẩn lại con vẫn không tìm ra cách nào để cải thiện vấn đề này. Thầy chỉ con mấy tuyệt chiêu được không thầy.
;D ;D ;D
Thật sự... không muốn làm thì nó cứ vậy suốt kiếp luôn.
Thực sự muốn là thì đi từ trong ra ngoài:
1. Ngõ vào nên sạch sẽ: họa từ khẩu xuất, bệnh từ khẩu nhập! Biết vậy thì... nên ăn chay.
2. Nhu động ruột không có mạnh thì tập thể dục về bụng! Tập mạnh mẻ vào, nhất là những động tác cuối cùng! Là làm cho nó địt luôn! Cũng có khi làm xong, thì đi ị!
3. Nghiệp sân: Không thèm ôm vào người nữa! Mà chỗ ở của những chuyện này là... ở ngoài SÂN.

Nói là nói như vậy, thật ra:
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt với đề mục.
=========
Bây giờ, mà nhất định không chịu tự làm thì chịu thua,
Cho dù... có lên trên trời hỏi, gặp Phật hỏi thì cũng vậy thôi!
=========
Xí mê:
Nhớ tác ý bài trừ chất độc trong người ra, nhất là trước lúc đi ị buổi sáng, hoặc là đi tiểu, và tác ý cho nó thải ra cho hết! Bằng cách niệm Dược Sư.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Làm đúng như vậy và được như vậy thì... nó thúi dã man! ;) :) :D ::) :o :-* :-* :-*
Thầy ơi, Thầy dạy không được chế chiêu, nhưng mà trong cơn miên man với đề mục ngọn lửa bập bùng không thèm ra, con lăng xăng lại thấy thế này.
Nếu con niệm trong tâm "lửa" và quán ngọn lửa thì các buổi tập đều bình thường, có khi lại hôn trầm, lạc dòng suy nghĩ, độ tập trung không cao và dễ đứt đoạn.  :'(
Nhưng khi con nghĩ đến mụn, và niệm "mụn" thay vì niệm "lửa" đồng thời quán ngọn lửa như bình thường thì con lại cảm giác ngay lập tức độ tập trung tăng 100% và ngọn lửa dễ dàng ra hơn.  ???
Vậy việc niệm trong tâm về các khuyết điểm của mình như "mụn", các bệnh tật và quán đề mục có tốt không thầy? có nên phát huy hay không?  ::)

Tibu

Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th12 11, 2018, 05:21 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 18, 2018, 05:28 AM
Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th8 17, 2018, 11:57 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 12, 2015, 08:01 AM
Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th10 12, 2015, 06:45 AM
Thầy ơi nhân dịp hỏi về nghiệp quả xin thầy cho con hỏi cái nghiệp gì làm cho mình hết dậy thì rồi mà mụn vẫn đầy mặt ạ?
Do không tiêu hoá hết chất độc. Nhu động ruột chưa mạnh. Ít tập thể dục. Sau cùng là nghiệp sân.
Thầy ới. Quanh đi quẩn lại con vẫn không tìm ra cách nào để cải thiện vấn đề này. Thầy chỉ con mấy tuyệt chiêu được không thầy.
;D ;D ;D
Thật sự... không muốn làm thì nó cứ vậy suốt kiếp luôn.
Thực sự muốn là thì đi từ trong ra ngoài:
1. Ngõ vào nên sạch sẽ: họa từ khẩu xuất, bệnh từ khẩu nhập! Biết vậy thì... nên ăn chay.
2. Nhu động ruột không có mạnh thì tập thể dục về bụng! Tập mạnh mẻ vào, nhất là những động tác cuối cùng! Là làm cho nó địt luôn! Cũng có khi làm xong, thì đi ị!
3. Nghiệp sân: Không thèm ôm vào người nữa! Mà chỗ ở của những chuyện này là... ở ngoài SÂN.

Nói là nói như vậy, thật ra:
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt với đề mục.
=========
Bây giờ, mà nhất định không chịu tự làm thì chịu thua,
Cho dù... có lên trên trời hỏi, gặp Phật hỏi thì cũng vậy thôi!
=========
Xí mê:
Nhớ tác ý bài trừ chất độc trong người ra, nhất là trước lúc đi ị buổi sáng, hoặc là đi tiểu, và tác ý cho nó thải ra cho hết! Bằng cách niệm Dược Sư.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Làm đúng như vậy và được như vậy thì... nó thúi dã man! ;) :) :D ::) :o :-* :-* :-*
Thầy ơi, Thầy dạy không được chế chiêu, nhưng mà trong cơn miên man với đề mục ngọn lửa bập bùng không thèm ra, con lăng xăng lại thấy thế này.
Nếu con niệm trong tâm "lửa" và quán ngọn lửa thì các buổi tập đều bình thường, có khi lại hôn trầm, lạc dòng suy nghĩ, độ tập trung không cao và dễ đứt đoạn.  :'(
Nhưng khi con nghĩ đến mụn, và niệm "mụn" thay vì niệm "lửa" đồng thời quán ngọn lửa như bình thường thì con lại cảm giác ngay lập tức độ tập trung tăng 100% và ngọn lửa dễ dàng ra hơn.  ???
Vậy việc niệm trong tâm về các khuyết điểm của mình như "mụn", các bệnh tật và quán đề mục có tốt không thầy? có nên phát huy hay không?  ::)
Nguyên tăc là: Bắt cái tâm, làm theo cái ý của mình. Khi làm được như vậy rồi thì mới được tính là đang công phu tu tập.

Còn làm khác đi thì chỉ là làm chuyện sạo chơi cho vui mà thôi.

lymacsau102000

Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 11, 2018, 06:52 AM
Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th12 11, 2018, 05:21 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 18, 2018, 05:28 AM
Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th8 17, 2018, 11:57 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 12, 2015, 08:01 AM
Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th10 12, 2015, 06:45 AM
Thầy ơi nhân dịp hỏi về nghiệp quả xin thầy cho con hỏi cái nghiệp gì làm cho mình hết dậy thì rồi mà mụn vẫn đầy mặt ạ?
Do không tiêu hoá hết chất độc. Nhu động ruột chưa mạnh. Ít tập thể dục. Sau cùng là nghiệp sân.
Thầy ới. Quanh đi quẩn lại con vẫn không tìm ra cách nào để cải thiện vấn đề này. Thầy chỉ con mấy tuyệt chiêu được không thầy.
;D ;D ;D
Thật sự... không muốn làm thì nó cứ vậy suốt kiếp luôn.
Thực sự muốn là thì đi từ trong ra ngoài:
1. Ngõ vào nên sạch sẽ: họa từ khẩu xuất, bệnh từ khẩu nhập! Biết vậy thì... nên ăn chay.
2. Nhu động ruột không có mạnh thì tập thể dục về bụng! Tập mạnh mẻ vào, nhất là những động tác cuối cùng! Là làm cho nó địt luôn! Cũng có khi làm xong, thì đi ị!
3. Nghiệp sân: Không thèm ôm vào người nữa! Mà chỗ ở của những chuyện này là... ở ngoài SÂN.

Nói là nói như vậy, thật ra:
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt với đề mục.
=========
Bây giờ, mà nhất định không chịu tự làm thì chịu thua,
Cho dù... có lên trên trời hỏi, gặp Phật hỏi thì cũng vậy thôi!
=========
Xí mê:
Nhớ tác ý bài trừ chất độc trong người ra, nhất là trước lúc đi ị buổi sáng, hoặc là đi tiểu, và tác ý cho nó thải ra cho hết! Bằng cách niệm Dược Sư.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Làm đúng như vậy và được như vậy thì... nó thúi dã man! ;) :) :D ::) :o :-* :-* :-*
Thầy ơi, Thầy dạy không được chế chiêu, nhưng mà trong cơn miên man với đề mục ngọn lửa bập bùng không thèm ra, con lăng xăng lại thấy thế này.
Nếu con niệm trong tâm "lửa" và quán ngọn lửa thì các buổi tập đều bình thường, có khi lại hôn trầm, lạc dòng suy nghĩ, độ tập trung không cao và dễ đứt đoạn.  :'(
Nhưng khi con nghĩ đến mụn, và niệm "mụn" thay vì niệm "lửa" đồng thời quán ngọn lửa như bình thường thì con lại cảm giác ngay lập tức độ tập trung tăng 100% và ngọn lửa dễ dàng ra hơn.  ???
Vậy việc niệm trong tâm về các khuyết điểm của mình như "mụn", các bệnh tật và quán đề mục có tốt không thầy? có nên phát huy hay không?  ::)
Nguyên tăc là: Bắt cái tâm, làm theo cái ý của mình. Khi làm được như vậy rồi thì mới được tính là đang công phu tu tập.

Còn làm khác đi thì chỉ là làm chuyện sạo chơi cho vui mà thôi.
Thầy ơi con đã hiểu rồi. Ý căn dẫn đầu các pháp, bắt toàn thân toàn tâm phải làm theo ý của mình.
Hôm nay tập gồng cả người, nhíu cả đít he he he  ;D ;D ;D