Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thắc mắc của Trâu Đất

Bắt đầu bởi Trâu Đất, Th3 22, 2024, 01:52 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Trâu Đất

Chị ơi. Đừng lạc vào mê hồn trận tự làm đau khổ mình thêm nữa. Sống trong cuộc đời thì không thể nào không dính lỗi lầm, vướng mắc tham, sân, si được. Hạnh phúc hay đau khổ là 2 mặt của cuộc sống, nó luôn xảy ra và song hành. Tốt cho người, hại cho mình; tốt cho mình, hại cho người. Chị chọn sống đời thì chị có quyền hưởng thụ chánh đáng, làm thiện pháp để cuộc sống an ổn là đủ rồi, mình có quyền sân chánh đáng để bảo vệ bản thân; giữ đạo lý, luân lý làm người là được rồi. Còn tính chuyện đạo đức giải thoát thì phải nên cách ly mọi chuyện đời chị ạ.

Trâu Đất

#1
Cái điều quan trọng là sống thật, nghĩa là mình sân xong thì mình xả đi, làm xong chuyện, làm chuyện khác, giữ tâm thanh thản là giải thoát rồi đó chị. Buồn quá, mệt quá không biết làm sao thì cứ trang điểm, soi gương, thấy mình đẹp, yêu đời thì cứ vui, thấy bản chất nó vô thường, xong là xả, phước của mình có đó sao k hưởng, người khác thấy mình đẹp, yêu đời họ cũng vui lây là thêm phước còn gì?? Nghiệp thì chỉ có nhiêu đó ở hoàn cảnh hiện tại thôi, mình đừng nghĩ mình nghiệp nhiều. Mấy cái quan niệm nghiệp phước là để doạ nạt với dẫn dụ chúng sanh thôi chị ạ. Mở góc nhìn rộng ra để thấy được đâu là con đường tốt nhất là được thôi chị ạ!
P/s bài này nối với bài trước.

Kì Lân

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 22, 2024, 04:07 AM
Cái điều quan trọng là sống thật, nghĩa là mình sân xong thì mình xả đi, làm xong chuyện, làm chuyện khác, giữ tâm thanh thản là giải thoát rồi đó chị. Buồn quá, mệt quá không biết làm sao thì cứ trang điểm, soi gương, thấy mình đẹp, yêu đời thì cứ vui, thấy bản chất nó vô thường, xong là xả, phước của mình có đó sao k hưởng, người khác thấy mình đẹp, yêu đời họ cũng vui lây là thêm phước còn gì?? Nghiệp thì chỉ có nhiêu đó ở hoàn cảnh hiện tại thôi, mình đừng nghĩ mình nghiệp nhiều. Mấy cái quan niệm nghiệp phước là để doạ nạt với dẫn dụ chúng sanh thôi chị ạ. Mở góc nhìn rộng ra để thấy được đâu là con đường tốt nhất là được thôi chị ạ!
Sao xúi dại người ta mà Ngu dốt vậy em.
Sân đi rồi Xả là Pháp của loài Atula.
Trang điểm rồi Soi gương để thấy mình đẹp cũng là pháp của loài Atula ( diêm dúa mà đầy ganh ghét, đố kị)
Bảo ng ta có Phước cứ hưởng, còn Nghiệp phước chỉ là để doạ nát ng khác thì hết nói nổi luôn. Khuyên cho đã rồi Trâu đất lại bảo người ta Đời là Vô thường.
Tôi đang nghe cái lời khuyên quần què gì vậy.
...
Hstd tu Pháp môn An Trú Chánh Niệm Trước Mặt, dạy người ta Giữ giới để làm Con Người, làm Chư Thiên, lên cao hơn là làm Thánh Tăng. Hoasentrenda không dạy người ta Pháp môn làm loài Súc Sanh, làm Atula, hay Pháp môn hướng ng ta vào Địa Ngục. Như Gạo cội nói, hstd không hợp và không dành cho Trâu Đất.


Trâu Đất

Trên nguyên tắc cho cuộc đời bớt khổ đó anh. Ai mới là người ngu dốt? Người ta đang như cá giãy nãy nhai cục đá mẻ răng nghĩ thấy mất công nhai rồi nên không nỡ buông, mà nhai thì cũng không xong! Anh đã tới Chư Thiên chưa mà lên mặt chỉ dạy với thái độ và xúc phạm người khác như vậy?

Kì Lân

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 22, 2024, 11:40 PM
Trên nguyên tắc cho cuộc đời bớt khổ đó anh. Ai mới là người ngu dốt? Người ta đang như cá giãy nãy nhai cục đá mẻ răng nghĩ thấy mất công nhai rồi nên không nỡ buông, mà nhai thì cũng không xong! Anh đã tới Chư Thiên chưa mà lên mặt chỉ dạy với thái độ và xúc phạm người khác như vậy?
Những người đang tu Pháp môn có tên là Đổ thừa; những kẻ dạy người khác sống Buông nhưng mà là Buông Thả là những Kẻ Ngu Dốt.
Chưa tới Chư Thiên nhưng ít nhất đang Tu Pháp môn có tên là Con Người, biết thế nào là Sống Giữ giới và Sống Tự chế.


Trâu Đất

Tôi đang đổ thừa chỗ nào vậy anh? Tôi dạy sống buông thả chỗ nào vậy anh? Anh là Con Người được rồi, giữ được giới luật rồi thì ráng mà giải thoát đi, đừng ở đây soi mói người khác theo ý mình nữa!

Hbr

Anh em nên dừng lại ở đây thôi nhỉ, ai tỉnh hơn thì nên dừng trước.

Không là cái Chùa lại thành chỗ cãi lộn, nói nữa mà làm tổn thương nhau thì nói làm gì???

Kì Lân

Pháp môn Đổ thừa mà Trâu đất đang Tu đây:
Trích dẫn từ: Trâu Đất

Giới luật của HSTD là tự chế và buông cái thân để nhập vào điểm trước mặt không phải là cách để cõi giới chi phối cái thân mình dễ dàng hay sao anh? Ai mới là người có cơ hội thoả mãn cái bản ngã? Những người sống trong ảo tưởng giống nhau sẽ có cái thấy giống nhau phải không, rồi tương lai cũng hao hao giống nhau phải không? Chỗ nào nói về kinh cõi Phật A Di Đà vậy? Cái phần sơ, nhị, tam, tứ thiền anh đọc thấy ở đoạn nào vậy anh?

Trích dẫn từ: Trâu Đất

Tưởng là phải ra đề mục, mới thấy được sự an lạc, mới tu hành được, đó một sai lầm và gây ra đau khổ bất toại nguyện khi muốn tu mà không làm ra được đề mục, đề mục không theo ý mình, sống dở chết dở, đời không ra đời, đạo không ra đạo, buông không đành, ráng thì không tới! Sơ thiền mà thấy đề mục rồi vẫn còn bị dục chi phối! Thánh tăng mà bị khùng! Tiền kiếp Samurai mà giết người bằng tóc như phim anime kiếm hiệp, tiền kiếp làm sát thủ mà một giây xử được 3 thằng...Những cái cảnh hạnh phúc do trí tưởng tượng chẳng qua là mình đang tiêu xài phước báu qua tâm ý. Mộng tưởng những cõi giới chỉ để thoả mãn lòng tham từ thô cho tới vi tế. Sai lầm rồi, tổn phí 10 năm trong đau khổ sống trên mây làm khổ mình, khổ gia đình...

Xúi người ta Sân cứ sân rồi buông xả, khuyên người ta Trang điểm làm đẹp.. là xúi người ta Sống Phá giới, Sống Buông thả. Người mà đến Nghiệp Phước còn dám phủ nhận thì Tà hạnh nào cũng dám làm.
Thật ra cũng chả muốn soi mói Trâu đất gì đâu. Gạo cội nói mà nó còn loi choi lên cãi, người khác cất công tìm từng bài cho nó đọc mà nó còn kêu  "No quá đọc không vào.." với 1 thái độ xấc xược thì Ai mà nói nổi nữa, như nước đổ đầu vịt vậy thôi. Lại thêm Trâu đất có vẻ cũng loạn óc, tâm lý bất ổn.. mà không nói không được. Người mới vào hstd đọc lại nghĩ vì ông này tập theo hstd mới có vấn đề, đành phải la lên mấy câu cho người tới sau, kiểu "Ở đây có tên "tu sỉ" cà chớn, mọi ng cảnh giác..".
Thế thôi.

Trâu Đất

Anh thấy chữ nào tôi ghi là đổ thừa do này do kia không, kết luận điều gì không?
Người ta đang sống trong cuộc đời, thay vì tham thì sân, thay vì sân ra ngoài thì sân tự hủy, anh không thấy điều đó sao? Vậy thì tôi đang khuyên chị ấy thà sống thật, nhìn thấy cái tốt nhất, có giá trị nhất rồi sống vui khỏe cho đời bớt khổ, nhưng vẫn phải nhìn vào bản chất để không bị chìm đắm. Khi nào buông được, cuộc sống ổn thỏa, tâm lý ổn định thì mới nên tu giải thoát.
Anh nên suy nghĩ cho kĩ.

Kì Lân

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 23, 2024, 03:13 AM
Anh thấy chữ nào tôi ghi là đổ thừa do này do kia không, kết luận điều gì không?
Người ta đang sống trong cuộc đời, thay vì tham thì sân, thay vì sân ra ngoài thì sân tự hủy, anh không thấy điều đó sao? Vậy thì tôi đang khuyên chị ấy thà sống thật, nhìn thấy cái tốt nhất, có giá trị nhất rồi sống vui khỏe cho đời bớt khổ, nhưng vẫn phải nhìn vào bản chất để không bị chìm đắm. Khi nào buông được, cuộc sống ổn thỏa, tâm lý ổn định thì mới nên tu giải thoát.
Anh nên suy nghĩ cho kĩ.
Khó nhỉ, khó thế chừng nào Trâu đất mới tu giải thoát được..
Người ta Vượt khó tiến tu và đang Vui với từng bước tiến nhỏ trong Tu hành của mình; còn Trâu đất vẫn đang mù mờ đường Tu, suốt ngày kêu, than, trách móc, hối tiếc đủ thứ v.v. và v.v.. lại đi khuyên ngược người ta nên như này như kia.
Vui hỉ.

Alugomxu

Có ai nói chuyện tu tập là dễ dàng đâu. Mình là kẻ sơ cơ, định lực không có, chánh kiến còn yếu kém thì cần tập phân biệt rạch ròi đúng - sai, sân là sân, hận là hận. Nhận ra được cái sai nhỏ, cái sân nhỏ thì cái tâm đã yên, đã tỉnh hơn lắm rồi. Đây là kiểm soát tư tưởng liên tục, khó quá á :'(
Còn nói cứ sai đi để rồi nhận được bài học rồi mới sửa, cứ sân đi rồi buông xả sau. Làm vậy nhiều miết rồi có khi nào loạn không còn nhận biết đâu là đúng - sai, làm sai có khi nghĩ mình đang làm đúng? Và mình có nghĩ sau hành động sai đó, cơn sân hận nóng quá mất khôn đó đưa mình đến đâu, liệu còn có thể quay đầu lại hay không? hay phải chờ thêm trăm ngàn kiếp nữa? Mình không ủng hộ cách này :)

Trâu Đất

Đã thấy con đường và an lạc ngay hiện tại sau khi tỉnh mộng!

Trâu Đất

Tôi đã thấy con đường và an lạc ngay hiện tại sau khi tỉnh mộng! Thoát được bước đầu tiên rồi! Chúc anh Kì Lân cũng vậy!

Trâu Đất

Trích dẫn từ: Alu3xu trên Th3 23, 2024, 04:34 AM
Có ai nói chuyện tu tập là dễ dàng đâu. Mình là kẻ sơ cơ, định lực không có, chánh kiến còn yếu kém thì cần tập phân biệt rạch ròi đúng - sai, sân là sân, hận là hận. Nhận ra được cái sai nhỏ, cái sân nhỏ thì cái tâm đã yên, đã tỉnh hơn lắm rồi. Đây là kiểm soát tư tưởng liên tục, khó quá á :'(
Còn nói cứ sai đi để rồi nhận được bài học rồi mới sửa, cứ sân đi rồi buông xả sau. Làm vậy nhiều miết rồi có khi nào loạn không còn nhận biết đâu là đúng - sai, làm sai có khi nghĩ mình đang làm đúng? Và mình có nghĩ sau hành động sai đó, cơn sân hận nóng quá mất khôn đó đưa mình đến đâu, liệu còn có thể quay đầu lại hay không? hay phải chờ thêm trăm ngàn kiếp nữa? Mình không ủng hộ cách này :)

Sống thì nên xem cuộc sống nó là một vẻ đẹp, là trải nghiệm, không có đúng sai. Muốn thoát ra thì nó là một chuyện khác!

Bồ Đề Tâm

#14
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 23, 2024, 05:45 AM
Sống thì nên xem cuộc sống nó là một vẻ đẹp, là trải nghiệm, không có đúng sai. Muốn thoát ra thì nó là một chuyện khác!
Thấy bạn nói giống như đang chỉ dạy lại cho mọi người vậy? Không biết bạn đã đi đến điểm an toàn chưa? Có cở sở vững chắc nào để bạn tin rằng những kiến thức của bạn là đúng, và có lợi lạc cho mọi người chưa? Chính bạn đã trải qua, đã trả giá và đã đạt được nhiều tiến bộ nên muốn chia sẻ? Hay đó chỉ mới là suy nghĩ? Hay chỉ là vì bạn thấy mình đã cố gắng nhiều, kỳ vọng nhiều nhưng không đạt được mong muốn nên thất vọng, mất niềm tin và muốn xả stress?

Bạn đã quyết định tự lặn để tìm đường đi, rồi chính bạn xin sám hối để quay lại. Lý do bạn quay lại là gì vậy? Hoasentrenda là nơi đàm đạo về kinh nghiệm tu hành thực chứng, người thật việc thật, nên giả sử có phát sinh một số điểm sai thì vẫn nằm trong giới hạn cho phép, sau này vẫn có thể hoàn thiện dần. Còn những chia sẻ của bạn thì thật lòng mình thấy nó rất ảo ma!

Hy vọng bạn bình tâm lại, cẩn trọng hơn để tránh gây ra ảnh hưởng xấu đến chính bạn và mọi người.
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)