Thầy ơi,
Con có để ý và thấy vầy:
Trong các bài trả lời của Thầy cho mấy cái thắc mắc của con thì Thầy có dùng từ "anh" trong khi một số huynh tỷ khác thì Thầy lại gọi là "con". Vấn đề này cũng có xảy ra với thằng bạn thân của con nữa, đâm ra nó cũng thắc mắc mà hai thằng vẫn chưa hỏi từ lâu rồi.
Đôi lúc thì con cũng không có thắc mắc và cho qua vì nghĩ tu theo Thầy mục đích chính là giải thoát, Thầy gọi thế nào thì cũng được. Cơ mà đôi lúc thì cái tâm con nó cũng có chút lăng xăng, nghĩ này nghĩ nọ. Con cũng tính hỏi riêng Thầy nhưng mà thiết nghĩ chắc cũng có một số huynh tỷ cũng có thắc mắc về vấn đề này như con nên con hỏi luôn để có ai có cùng thắc mắc thì có câu trả lời.
Riêng đối với con thì con luôn xem Thầy như một vị "Thầy" (theo đúng nghĩa luôn á) - một người chỉ đường - Nhiều lúc con đang bế tắc hay buồn vì ba cái việc vô thường nào đó, nghĩ về một câu nói của Thầy thôi mà con đã thấy vui số 10 luôn
Do vô minh nó che dữ quá đâm ra lâu lâu con cũng làm bậy, cơ mà khi tỉnh lại thì con lại "thấy quê" và có cảm giác là Thầy biết vụ này. Con cũng có cố gắng để không phải lặp lại lần nữa để tránh rơi vào cảnh Xám hối - làm bậy - Lại xám hối - lờn. Và cũng khá nhiều lần khi con tuột dốc thì lại có một bàn tay vô hình dìu con dậy. Rồi lại đọc bài Thầy viết lại vui số 10

Đã có khá nhiều lần con mơ thấy Thầy, và cảm giác như đó là Thầy thật. Mỗi lần thế con càng cảm giác Thầy gần tụi con hơn bao giờ hết.
Cơ mà lâu lâu cái thắc mắc nho nhỏ để bụng nó lại thành to, nên con hỏi luôn vì con có để ý là chỉ có vài huynh tỉ là Thầy gọi là "con" còn lại là "anh" hoặc hông có gì hết. Con con nhớ là khi bọn con đội Thầy lên đảnh (lúc vui số 10 mà nghĩ về Thầy) thì lúc đó Thầy mới là Thầy bọn con. Có dịp thì Thầy trả lời cho bọn con hết thắc mắc ạ

Con xin hết
TD