144. Xưng hô

144. Xưng hô

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 273     16 năm trước

Tập Tin II

Bài 144. Xưng hô

Nghe chuyển âm:

33623- Xưng hô

vophuongvan: Phật tánh đâu có tuổi tác đây mà kể tới xưng hô làm gì

bt: bt nghĩ không phải zậy. Vì nếu đã tính chuyện đi tu thì mình phải an ổn. Mà muốn an ổn thì những chuyện xưng hô này nọ mình phải hoàn tất thủ tục cho nó hợp lệ êm đẹp. Có vậy mới an ổn mà tu tập. Còn bỏ qua sự xưng hô này nọ, không khéo lại tăng kiểu phá chấp bậy bạ rồi thành... tửng tửng có ngày.

Dr.Z: Còn bác BY, qua phong cách nói chuyện với chú SN, con nghĩ bác ấy có thể (có thể thôi) là lớn tuổi hơn chú SN hay là bằng. Vì lý do đó mà con gọi là bác.

BY: Dẹp quách cái vụ xưng hô đi Dr.Z... Chứ You và Me được rồi... hay là BY và Dr.Z, direct, dễ hiểu, gọn gàng... Cứ làng xàng xưng hô, rồi giận nhau vì cách xưng hô, thì dẹp quách sự xưng hô giai cấp tuổi tác thì có phải là tốt hơn hay không?...

HL: Hễ mà đi vào cái chuyện xưng hô này thì... chuyện đời đôi khi nó xảy ra những tình thế rắc rối vô cùng! Thông thường, theo chiều xuôi thì không có chuyện gì xảy ra: Thầy trù trì ở chùa trao pháp cho cư sĩ thì xưng hô là Thầy (phía vị thầy chùa) và Con (phía bên cư sĩ). Nhưng có đôi lúc: Cư sĩ lại... trao pháp cho Thầy... trù trì. Cái này mới là... kẹt. Bà con cô bác có ý kiến gì về cái tình thế tréo cẳng ngõng này không? Xưng hô làm sao cho nó phải phép đây.

Mến.

334
0.10038590431213 sec