
153. Hôn nhân?
Tập Tin II
Bài 153. Hôn nhân?
Nghe chuyển âm:
34053- Hôn nhân? Ôi chẳng giản dị tý nào cả
HL: Chào Huynh bt.
Hôn nhân là một cơ hội để cho Nghiệp quả nó có dịp hoành hoành. Trong cuộc sống cực kỳ phức tạp. Mình cũng nên suy nghĩ đến những hậu quả của những hủ tục, như tục gả... ép, gả bán, hiện tượng vợ chánh và vợ bé... Và những nạn nhân này sau khi nghiến răng sống với nhau một đời thì họ sẽ căm thù nhau đến chừng nào? Do vậy mà khi đi ăn đám cưới (điều mà đệ rất là ít khi đi) thì trong thâm tâm của đệ có khi lại vụt ra những suy nghĩ như sau:
-- Bạn đã chọn con đường xa xôi, màn Vô Minh đã mở, bánh xe luân hồi đã quay! Có gì đâu là hạnh phúc? Điều này làm cho đệ mất hứng và thường hay từ chối và không đi.
Trong đám lu bu cũng có đám cưới, và thông thường thì đệ bị hỏi nhiều nhất, như chuyện cô bé hàng xóm ở ngay tại đây, đệ lại nói rằng:
-- Con sẽ thuộc bài này và sẽ tởn tới già, dấu hiệu bắt đầu tởn tới già là tự nhiên con lại thèm ăn ngọt! Điều mà hiện nay (1992) con không thể nào tưởng tượng ra nổi. Mới đây (2004), trong lúc vui chuyện tu hành thì cô bé lại nói lại cái câu trên. Và công nhận là cô đã tởn tới già và dĩ nhiên đã... thèm ăn ngọt.
Tuy vậy, cũng mới đây (2005), trong câu chuyện tu hành, anh em bên VN lại cho đệ biết rằng một cô bé thuộc loại hiếm muộn, trong nhóm lu bu đã mang bầu. Chuyện phép lạ Theo kiểu guinness Phật Giáo này lại xảy ra.
Một ý nghĩ lại vụt ra: Muốn cho xã hội ngon lành hơn thì cũng nên phát triển và dạy bảo cho con cháu nghe và làm theo kỹ thuật “Tiền Thai Giáo” có nghĩa là kỹ thuật dạy bảo đứa trẻ trước khi nhập thai, kế đó là ngay vào lúc nó nhập thai và sau cùng là trong lúc nó còn là bào thai. Quý Bạn có ai nghe về chuyện... xem ra thuộc loại... không tưởng này chưa?
bt: Cô này thuộc bài gì và tởn tới già? bt chưa hiểu. Xin chú HL giải thích rỏ hơn.
HL: Cô bé này (1992) có một chàng ở VN, và trong khi vui câu chuyện về... tu hành, thì cô bé hỏi rằng lấy anh chàng này được không? Thì đệ quán ra được nhiều cái gọi là tréo cẳng ngõng: Anh chàng thuộc về loại người cú (ban ngày thì ngủ và ban đêm thì tỉnh). Anh chàng này tốt bụng, hiền lành nhưng lại... khó ăn, khó uống. Do vậy mà khi lấy nhau về thì những đặc tính này sẽ gây trở ngại không nhỏ trong đời sống vợ chồng. Do vậy mà đệ mới xác quyết là cô bé sẽ tởn tới già.
bt: Đã là chuyện guinness Phật Giáo mà chú không kể ra thì có lẽ bà con ăn không ngon ngủ không yên đâu.
HL: Cô bé này là một... thằng bé mà đệ đã cứu sống hồi còn ở Ai Cập vào cái thời xa xưa. Cách đây vài tháng cô bé lại viết thơ qua nhờ đệ nghiên cứu coi tại sao lấy chồng đã lâu mà chưa có con. Cô tu đến Tứ Thiền Hữu Sắc, rồi trong khi quán này nọ thì mới vỡ lẽ ra là... còn một người tình nữa thì... hết chuyện lứa đôi. Cô lấy anh chàng này (người Công Giáo). Với ý đồ... tiền thai giáo, nên cô rất là mong có được một đứa thuộc thứ dữ, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nhận thơ với subject là “Cấp Cứu đệ tử” và trong thư cô đề cập đến chuyện hiếm muộn của mình.
Đệ lại mò mẫm tìm ra cách thức để trụ tâm cho có con. Nên cô làm (Tứ Thiền mà) theo và mới đây, anh em bên nhóm lu bu thông báo là đã có bầu.
bt: Trời đất! Kỹ thuật “Tiền Thai Giáo” cũng có thể thực hiện được sao? Xin chú nói ra cái tuyệt chiêu này qua giai đoạn:
a. Trước khi nhập thai
b. Ngay vào lúc nhập thai
c. Trong bào thai
HL: Bài này dài và đặc sắc hẹn thư sau trả lời vậy.
bt: Vì có Tiền thì chắc có Hậu. Để xong đợt này, xin chú HL giảng về... “Hậu Thai Giáo” luôn. bt sẽ remind chú. Quý Bạn có ai nghe về chuyện... xem ra thuộc loại... không tưởng này chưa? bt đang nôn nóng lắm rồi...
Mến.