
148. Ông Chủ = Chân tâm = Cái Biết
Tập Tin II
Bài 148. Ông Chủ = Chân tâm = Cái Biết
33780- Ông Chủ = Chân tâm = Cái Biết
Cách thiền (đi đứng nằm ngồi) của HT TTT 8/10/04:
Mắt biết thấy, tai biết nghe, thân biết xúc-chạm, mũi biết ngửi, lưỡi biết nếm, Ý biết pháp là chân tâm. Chân tâm hiện tiền. Chân tâm là Ông Chủ, thường biết rõ-ràng, trùm khắp 6 căn, không có tướng mạo, không có sanh diệt.
=> Ông Chủ = Chân tâm = Cái Biết
KKT: Từ trên 30 năm nay khi HT Thanh Từ bắt đầu dạy Thiền thì lời dạy của HT xoay quanh 2 điểm chính: CỬA KHÔNG và ÔNG CHỦ (Vào Cửa Không và Nhận Ông Chủ) Trong khoảng thời gian đó thì lời dạy của HT cũng có thay đổi xoay quanh các cách công phu (Biết Vọng Không Theo v.v...) Năm ngoái sau khi ra thất thì HT khẳng định rõ lại lời dạy hiện nay của HT là NHẬN RA ÔNG CHỦ qua câu này: Chân tâm là Ông Chủ, thường biết rõ-ràng, trùm khắp 6 căn, không có tướng mạo, không có sanh diệt.
=> Ông Chủ = Chân tâm = Cái Biết
NQS và Dr.Z đang ở VN, nếu có dịp gặp HT Thanh Từ thì hãy hỏi HT rằng:
1. HT nhận ra ÔNG CHỦ như vậy thì đã có thể nói được câu này như Phật Thích Ca lúc vừa thành đạo chưa:
Sanh đã diệt,
Phạm hạnh đã thành,
Việc cần làm đã làm,
Sau đời hiện tại không có
Đời sống nào khác nữa.
(Trung Bộ Kinh 36.28)
Và tri kiến khởi lên nơi Ta.
Sự giải thoát của Ta không bị dao động.
Nay là đời sống cuối cùng của Ta,
Không còn sự tái sinh nữa.
(Trung Bộ Kinh 26.21)
Hoặc hỏi HT câu này:
2. Như HT nói: Ông Chủ tức là Cái Biết. Vậy thì phải nhân có cái thân này đang sống đây (a living body) mới nhận biết được như vậy. Vậy thì khi xác chết nằm cứng đơ (a corpse) chẳng nhận biết cảm xúc gì cả, khi đó thì Ông Chủ hay Cái Biết có đó không? Hay ở đâu HT có biết không?
Nếu HT trả lời HT “BIẾT” thì hãy hỏi rằng:
-- Nay HT chưa chết sao HT biết được? Nếu HT trả lời HT “KHÔNG BIẾT” thì hãy hỏi rằng:
-- Như vậy thì nhận ra Ông Chủ vẫn chưa giải quyết được chuyện Sống Chết vốn là mục tiêu của Thiền Tông (Zen) hay sao? (Sinh Tử sự đại mà).
Giờ phút của “SỰ THẬT” đã điểm.
HL: Thôi chết tui rồi!
Mến