146. Không có tu lược mà là duyên tu?

146. Không có tu lược mà là duyên tu?

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 204     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 146. Không có tu lược mà là duyên tu?

33689- Không có TU LƯỢC mà là DUYÊN TU?

NQS: Chết xong nhập vào con giòi, hóa thành con ruồi xanh bay vèo vèo tìm cục phân... vẫn cứ thấy khỏe hơn chuyện ngồi lo nghĩ chết xong đi đâu. Mè nè, đừng chê giống ruồi nghe, nó góp phần bảo vệ môi trường cực tốt. Hơn nữa chờ vài kiếp rồi ruồi cũng thành anh Hai như anh Hai nói đó thôi.

HL: Thằng oắt tỳ nó nói rằng ở ngoài thì cái gì cũng dễ nhưng khi chính mình vào đó rồi thì mới biết thế nào là quan tài, thế nào là đổ lệ.

SN: Tu không có TU LƯỢC mà có DUYÊN TU mà thôi? Nên xem lại?

HL: Nên xem cho ky kỹ lại vì Tu Lược là trình bày cách tu một cách khách quan, vừa lượng sức của mình mà liệu mà chơi. Còn Duyên Tu thì... mặt trận bị hở sườn đến 50% vì đã nói là duyên thì có 50% là thiện duyên và 50% là ác duyên. Thiện duyên tất nhiên là đi tìm cách tu. Và ác duyên thì... thâm hiểm vô cùng:

Không khéo, cứ tự cho mình là chì, là gồ nên bị ác duyên... nó xúi, nó giục và nó đưa, nó đẩy mình vào con đường của Bậc Thượng Căn và sau đó vài chục năm, khi không được gì, thì mới xí lộn (có vị cứ lâu lâu lại xí lộn hoài thôi), thì đã muộn!!!

bt: Mô Phật Nếu có địa ngục, và Bồ Tát Địa Tạng ở địa ngục thì làm sao thuyết pháp độ sanh đây? Vì chúng sanh nơi này chịu mọi khổ hình và khó có thể nào lãnh hội Phật Pháp. Ấy vậy mà Ngài Địa Tạng Vương vẫn ở địa ngục để tìm cách độ cho họ. Cái sự Nhẫn Nhục và Từ Bi của Ngài thiệt không làm sao diễn tả nổi... Boong....

HL: Do đây là một chuyện khó nên đặc tính của Đại Thừa là không phải là... đi lên mà lại là... đi xuống!!! Càng đi xuống thì nội công càng thâm hậu. Riêng đệ chỉ mới xuống có hai bậc thôi mà đã cảm thấy ngợp rồi. Bởi vậy mới là hạng bét!

Mến

336
0.08806300163269 sec