156. Có chữ mà không có nghĩa

156. Có chữ mà không có nghĩa

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 315     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 156. Có chữ mà không có nghĩa

14974- Có chữ mà không có nghĩa

NHT: Ngồi đếm hơi thở mà thành Phật. Sao đh xem thường Đạo Phật quá vậy. Tánh sân si từ trong người mà không dọn dẹp. Lại đi tìm thêm vấn nạn của UẨN và

THỨC mà thêm cho đầy một bụng VÔ MINH.

HL: Chào Huynh NHT

Hơi thở là "Tự Vệ Nhập Môn" của nhiều vấn đề như võ thuật, thể thao, yoga, nội công... và dĩ nhiên là cũng là chuyện thành Phật vậy. Huynh có chơi hay có nghe nhạc thì sẽ thấy rằng đây là những chuyện của Vô Minh mà còn phong phú như vậy (một bài hát, hay một bản hoà tấu... thì người này chơi/hát như vầy, người khác lại chơi/hát như kia, không ai giống ai) do vậy, thành Phật thì có 84000 kiểu. Trong chừng đó kiểu, không lẽ Huynh đã biết hết? Nếu Huynh đã biết hết thì Huynh thử trả lời câu này coi: Khi đối diện với một người đang tu mà họ không nói gì hết: Huynh làm cách nào để biết rằng nếu tâm của người, đó là: Tâm tinh tấn, biết đó là tâm tinh tấn, Tâm phóng dật biết đó là tâm phóng dật, Tâm sân biết tâm đó là tâm sân, Tâm si biết đó là tâm si, Tâm tham biết đó là tâm tham, Tâm nhu nhuyễn, biết đó là tâm nhu nhuyễn, Tâm giải thoát biết đó là Tâm giải thoát? Nếu trả lời được những câu hỏi trên thì cách thành Phật của Huynh mới có chất lượng, còn không thì cũng là một trong những cách của "Mù rờ voi" mà thôi.

Mến.

157
0.07581090927124 sec