
142. Khó lắm
Tập Tin I
Bài 142. Khó lắm
14425- Khó lắm
HNhư: Đức Phật khi có ai hỏi điều gì, phải đợi hỏi đến 3 lần mới trả lời.
HL: Tại sao?
Là vì lần thứ nhất thì Ngài coi lại nhân duyên.
Lần thứ hai là Ngài xem trình độ của người hỏi có đủ sức để tiếp thu hay không?
Lần thứ ba, thì Ngài mới nói là vì đã hội đủ nhân duyên. Tất nhiên, thực tế, thì Ngài không đợi người hỏi phải được hỏi tới ba lần một cách quan liêu như vậy đâu. Nhưng riêng về cõi Tây Phương Cực Lạc thì phải đến lần thứ 5 (năm) thì Ngài mới nói cho Xá Lợi Phất nghe. Và 4 lần kia thì Ngài trả lời là: Khó Lắm!
HNhư: HNhư thì dở ẹt, không biết noi gương Phật, ai hỏi gì cũng vội vã góp ý, chẳng bao giờ biết nhìn coi câu hỏi có xuất phát từ lòng thiết tha mong cầu chánh pháp hay không.
HL: Đây lại là một đức tính vô cùng cần thiết: Ăn ngay nói thật.