
158. Lịch sử con rùa
Tập Tin I
Bài 158. Lịch sử con rùa
15062- Lịch sử con rùa
trancaonha: Có người khi nghĩ đến rùa là nghĩ đến tứ quý: long, lân, qui, phụng, có người thì liên tưởng đến thần Kim Qui đã giúp Thục An Dương Vương chống xâm lăng,
KKT: Về “thần” Kim Qui (rùa vàng) có thể đó là chiếc đĩa bay chăng. Và thần Kim Qui cho An Dương Vương cái nỏ thần có thể là súng laser chăng?
HL: Chắc là nguyên tắc Bát Quái Trận Đồ (phe ta xây thành Cổ Loa). Sau đó bên Trung Hoa mới phái điệp viên qua ăn cắp cái nguyên tắc này và uýnh phe ta thua te tua. Rồi trong chiến dịch truy quét, thủ tiêu tất cả nhưng người rành về Kinh Dịch. Phe ta bèn phản ứng bằng cách truyền khẩu câu chuyện Bà Âu Cơ với 100 cái trứng. Nếu lấy Hà Đồ và Lạc Thư ra đếm các điểm thì tụi mình thấy có hết thẩy là 100 cái điểm tròn trắng và đen (trong đó có 50 điểm đen và 50 điểm trắng). Vì trên thế giới chỉ có dân tộc ta... nổ ra... cái chuyện kỳ quái là phụ nữ Việt Nam đẻ... trứng nên hẳn nhiên nguyên tắc Kinh Dịch có nguồn gốc từ Việt Nam. Có người thì nghĩ đến con rùa thần ở hồ Hoàn Kiếm,
KKT: KKT có quen người kia đến từ Hà Nội kể rằng ngày ông HCM chết (1969) thì có con rùa thật lớn cũng chết nổi trên hồ Hoàn Kiếm? Người này cũng bảo rằng con rùa sau đó được mang ra trưng bày cho du khách xem (chẳng hiểu thực hư ra sao?) Có người khác về VN chơi bảo có thấy con rùa này, lớn khoảng chừng mặt bàn (chẳng hiểu thực hư ra sao? KKT có đọc một tài liệu nói rằng hồ Hoàn Kiếm có giống rùa rất lớn sống và hiện nay cũng còn rất nhiều. Không phải chỉ có “một” con rùa “thần” ngậm kiếm của vua Lê Thái Tổ mà thôi!