143. Phái yếu

143. Phái yếu

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 304     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 143. Phái yếu


14426- Phái yếu

AP: Sissy BY mà Tiểu Thừa gì... Tiểu Nhân thì phải hahaha... Đàn bà với tiểu nhân đều khó dạy như nhau... làm sao mà hiểu nổi những trước tác hay những sự biện luận của những nhà scholars học giả Phật giáo chứ...

KKT: Luận Ngữ, XVII-25: Tử viết: "Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã. Cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán." Khổng Tử nói: "Chỉ hạng tì thiếp và tôi tớ là khó cư xử với họ. Thân cận với họ thì họ nhờn, xa cách với họ thì họ oán." So Confucianism is another misogynistic

doctrine?

Hùng: Đường xá trơn trợt, yêu cầu 2 thầy dùng lời thoải mái với phái yếu mạnh như trâu chớ yếu gì nổi. Trước đây, cũng vì đường bóng láng mà một vị phải bỏ đi tu đấy (hy vọng đi tu thiệt)

BY: chời, chời!!!.. Anh Hùng nhảy ra cứu bồ tèo, hay là Anh sẵn chân bồi thêm một đạp yậy hả, Anh Hai?... Bỗng dưng không đâu mà Anh tung tin đồn nóng hổi sốt dẽo là “cũng vì đường bóng láng mà một vị phải bỏ đi tu đấy”!!!.. Chuyện nầy xảy ra hồi nào mà BY hỏng hay vậy ta??... Mấy chuyện xí xọn, ngồi lê đôi mách nầy BY thích nghe lắm!!...híhíhí... Có ai có toạ cụ cho Anh Hùng mượn đỡ để “bình tâm phản quang” không??... BY mới học mấy chữ “bình tâm phản quang” lạ lùng nầy từ phim tàu dịch ra tiếng VN, nhưng không chắc BY nhớ đúng hay không nữa đây... Kệ tấp chữ đại vô nghe tức cười quá...  Anh KKT và AP chơi BY sát ván cái vụ “đàn bà, tiểu nhân khó dạy gì đó hoài hà”... Họ ỷ BY không biết Hán Việt, Khổng, Lão gì hết nên họ làm trời đó Anh Hùng... Ai la làng mặc ai, miễn mình hỏng cảm thấy bị miểng mìn văng trúng là được rồi... Để 2 anh em nhà đó phá liếp ba ga đi!!...

HL: Không phải nói quá chớ: 75% đàn bà có thể di chuyển kundalini một cách rất là ngon lành. Còn liền ông mình, tuy là phái mạnh, nhưng... khi yêu cầu thử "chuyển kundalini" thì chỉ có chịu chết: Không làm được (chỉ có 30% là làm được mà thôi). Điều này xảy ra là vì bản tính tự kềm chế của liền bà được huân tập nhiều hơn bên liền ông, nếu họ sống theo tập tục Á Đông. Do vậy mà khi được khuyến khích đúng cách thì liền bà tới đích có vẻ là lẹ hơn liền ông.

KKT: Để tiếp tục câu chuyện về... phụ nữ. Nguyên nhân sự đọa lạc của phụ nữ. Một hôm A Na Luật nhìn thấy rất nhiều phụ nữ bị đọa trong địa ngục, bèn đến hỏi Phật:

-- Bạch Thế Tôn! Hôm nay con thấy có rất nhiều phụ nữ bị sa đọa vào địa ngục, theo con thấy người nữ rất dễ tín phụng lời Phật dạy, người nữ nhiều lòng nhân từ hơn nam giới, vì cớ sao họ lại đọa địa ngục nhiều hơn?

Này A Na Luật! Trong Phật pháp, người nữ dễ tín phụng đó là sự thật, nhưng người nữ dễ tạo tội cũng là sự hiển nhiên. Người nữ có ba thứ tâm lớn hơn nam giới. Thứ nhất, mỗi sáng sớm mới thức giấc, tâm san tham của nữ nhân rất nặng, họ mong rằng tất cả tài bảo trên thế giới đều gom vào nhà mình. Thứ hai, lúc ban trưa, tâm tật đố của họ tăng lớn mạnh, cảm thấy rằng toàn thể nhân loại đều làm chướng ngại mình. Thứ ba, lúc xế chiều tâm dâm dục của họ lẫy lừng, lúc nào cũng mong có người dựa kề bên mình. A Na Luật! Tâm san tham, tật đố, dâm dục của nữ nhân rất dễ chiêu cảm họ phạm tội, đó là nguyên nhân khiến họ đọa địa ngục rất nhiều

HL: Hay quá là hay. Như vậy ai mà tu luyện theo ba pháp này thì có chỗ chứa rồi đó. Không kể gì là đàn bà hay đàn ông. Nói tóm lại đây là ba đặc tính của con cháu Bố Già đó.

144
5.5015671253204 sec