
147. Nhân duyên
Tập Tin I
Bài 147. Nhân duyên
14691- Nhân duyên
KKT: Nói thêm một chút ở chỗ này kẻo không có nhiều người không hiểu. Theo PG thì tất cả mọi chuyện là do NHÂN DUYÊN (conditions) sinh. Khi ta nói rằng “ta làm” một chuyện gì, thật ra đó là một ảo tưởng rất lớn! Chuyện đó xảy ra chỉ là vì “nhân duyên đầy đủ” nên xảy ra, vậy thôi! Không phải do “ta làm”! Sở dĩ ta gọi là “ta làm” là do cái mê lầm chấp ngã (ie. the feeling of I, Me, Mine, Myself) khiến ta tự “IDENTIFY” (khẳng định) rằng ta là kẻ làm ra chuyện đó! Giác ngộ “vô ngã” chỉ là sự “biến mất” của cái “feeling of I, Me, Mine, Myself” There is doing, but no doer. Nhất thiết pháp nhân duyên sinh Ly nhân duyên biệt vô ngã Tất cả các pháp do nhân duyên sinh Lìa nhân duyên không có gì là ngã cả.
Toàn: Cái này có toà nào nhận không, anh hai? Giả sử Toàn làm luật sư biện hộ cho anh chàng serial killer (giết người hàng loạt) đầy đủ nhân chứng, vật chứng, anh nghỉ anh ta trắng án không? "Thưa quý toà, anh ta không hề giết ai, tất cả vì nhân duyên, vì nhân duyên sở tan, cô A vì nhân duyên đi ra xe đêm, lúc 0 giờ, anh K (bị cáo) vì nhân duyên trong bóng tối, vì nhân duyên, etc... Vả lại anh K từng chứng biết vô ngã. Bằng chứng anh ta khẳng định anh ta
không làm, chẳng có ai làm. Tóm lại bị cáo vô tội. Bị cáo trước toà nên là nhân duyên. Kính xin quý toà cho anh K được trắng án "I think I could look good in one of those white hairy thing that British lawyers wear”.
HL: Không, Huynh xử người như vậy chưa có ngon lành lắm đâu. Phải như vầy mới đúng là nhân duyên: Vì anh đây là con cháu của Angulimala (ông tổ của anh chỉ giết có 999 người thôi). Nên tui dùng Tứ Thiền Hữu Sắc để xử anh: Tui nói ra và anh chỉ xác minh là có làm hay không có làm. Sau đó quan toà dùng màn tivi để khám phá những án mạng của anh ấy... vv.. và vv... Và để kết luận rằng anh có tội hay không thì theo nhân quả kiếp này thì anh có giết người này nhưng trước đó họ đã giết anh một cách oan uổng cách đây vài kiếp... Cứ theo kiểu như vậy thì quan toà mới kết án một cách... chính xác được do đã thấy rất rõ nhân duyên gây án.
Mến.
TB: Chuyện kể nghe như giỡn chơi, nhưng lại... có thật khi đệ dùng cách này để nghiên cứu một người bạn hữu duyên. Anh chàng này đã thủ tiêu khoảng mười người mà không ai hay biết. Khi nghe đệ kể chuyện này qua ly sữa đậu nành ở đường Minh Mạng Đà Lạt, thì anh chàng thiếu điều muốn... ị trong quần luôn. Sau này anh chàng tu lên được Nhị Thiền và có độ ông già vợ của anh ấy lên trung phẩm trung sanh ở Tây Phương Tịnh Độ.