
203. Tình yêu
Tập Tin IV
Bài 203. Tình yêu
Nghe chuyển âm:
Wed, 8 Oct 1997 12:58:32
BA: Như vậy sự thật của cái gọi là “yêu thương” trên cõi đời này là gì? Bên dưới, bề trái của tình yêu nó là như vậy, thì hỏi tình yêu là gì? Và mình có yêu được gì không? Và để nói lên một sự khá chua chát như vậy, có thể nói: Tình yêu là một sự lợi dụng lẫn nhau qua thân xác và tâm hồn, nhằm thỏa mãn tự ngã mà thôi.
KL: Chà Anh BA lúc này dữ quá ta, dám nói là anh đã lợi dụng bà xã bấy lâu nay hỉ. Khâm phục, khâm phục... Em thấy anh tiến bộ nhiều đó nghen... with maha netta
Hùng: Coi bộ đề tài nầy hấp dẫn à! Đúng đấy, tình yêu chẳng qua là một sự “có qua có lại” hay dùng chữ trắng trợn là lợi dụng lẫn nhau qua thân xác và tâm hồn. Đó là sự thật (it’s the fact) mà chúng ta không chịu nhìn kỹ lại để chấp nhận. Hai tâm hồn cô đơn giữa vũ trụ bao la nầy cần phải xích lại gần nhau qua tâm và thân để có một hạnh phúc nhỏ trong sự cô đơn đó. Đa số chúng ta đều nghĩ sai lầm là cái hạnh phúc của tình yêu sẽ hóa giải hoàn toàn cái cô đơn đáng sợ nầỵ. Nhưng thật ra, đâu có phải như vậy! Không sớm thì trễ, mỗi người trong chúng ta sẽ phải đối diện trực tiếp với cái cô đơn nầy một mình không có vụ hai mình được. Cho nên đối với tui: Làm sớm nghỉ sớm.
Thân,
HL: Lại bàn thêm:
Vì thấy có mình, có ta nên: Mới thấy có lồi, có lõm và cố gắng xít lại gần nhau. nhưng nào có được. Nhớ lại cái nhấn ngón chân của Phật Thích Ca trong kinh nào đó khi biểu diễn cho đệ tử ruột thấy. Suy cho cùng vì mình đứng bên này bức tường Bá Linh (100 cái linh tinh) nên không hiểu rằng: Bên kia bức tường thì lại không có ai cả. Có nghĩa là: Bên này thì lồi lõm, toàn là những bức *phù điêu* Và bên kia, vì không có ai, nên nó bằng phẳng. Thế rồi có một loại tu sĩ thuộc về loại *Nhất Xiển Đề* có ý định là muốn biến Thành Bức Tường luôn. Việc này có lợi vô cùng vì họ có thể chơi luôn cả 2 mặt mà không bị trở ngại.
hùng: Tui cứ nghĩ hoài mà không ra: tại sao không được? Cứ xít lại gần nhau thì đâu có chết thằng Tây nào đâu!
HL: Vì hễ xít lại gần thì lại: Liền có một lực đẩy ra... mà cứ gần-xa, gần-xa như vậy hoài, nó tốn thì giờ. Thực tế: Mình lại không muốn cả gần lẫn xa. Do vậy: Khi bị hấp lực thì mình bị rối loạn. Theo kinh nghiệm của bọn nhất xiển đề thì một lần như vậy thì chậm đi tới 12,000 năm (theo thời gian trái đất). Thời gian này để clear những nhân duyên (trách nhiệm) mà mình vô tình tạo nên khi gần-xa, gần-xa. Tin hay không không thành vấn đề khi nào tỉnh rồi thì biết liền. Lúc đó: Cứ im lặng như thằng già này để đi dọn dẹp vậy thôi. Suy cho cùng ai cũng vậy.
Mến.
…..hi Matt and all,
Các SH, ST trên list này “ngó bộ” “trửng mở” rồi hay sao. Cái chữ Tình và Duyên đâu có lòng vòng như vậy. Có chơi có chịu - biết khổ mà cứ lao vào thì là Thiện Tai - hay là Tại Thiên. Biển có sóng, nhưng lòng không sóng thì được rồi. Chiếc lá trôi theo dòng nước là định luật của thiên nhiên. Chỉ có cách vớt chiếc lá lên khỏi mặt nước thì nó mới không trôi. Chuyện đã rành rành sao còn tự đào thêm cái lỗ để chôn tri thức của mình. Nếu muốn kiếm 12,000 năm lận đận thì kiếm anh 2 Lúa. Còn nếu muốn một kiếp về cực lạc thì bớt vấn vương về “Cụp Lạc” mà tầm sư Phật Tánh. Muốn tìm hạnh phúc thì hãy tìm đau khổ, càng đau khổ... khi mới bớt đi được một li là hạnh phúc đến ngàn lần đấy. Còn bình thường nếu thấy cái hạnh phúc trước mắt thì nó chỉ là cái ngoại hình của sự đau khổ đang cập kề..... A new idea... Nếu anh Hùng cắt bỏ cái sự đời...!!! Có thể là rất đau khổ, nhưng không chừng sẽ tìm được cái hạnh phúc tràn trề đấy... không cần nghĩ đến chuyện leo núi... Nói chơi trên NET thôi... Tu kiểu này thì anh Hùng sẽ thành đại kiếm sĩ Nhạc Bất Quần mất!!!
HL: Chào các Bạn.
Chung quy chỉ là chuyện gia đình (nhỏ hay to tùy theo tầm ảnh hưởng)
Vì: Cha làm cu li thì mơ con làm các sĩ hay các sư cho nó khoẻ. Mẹ làm lắp ráp thì mơ rằng sau này con mình sẽ là khá hơn mình. Sau này tu hành xong rồi vì tình trạng quá khỏe này (giải thoát) mà nhớ đến những chồng, những vợ, những người tình của mình và tìm cách chỉ cho họ làm y như mình. Ngoài những người này ra thì không ai chịu theo mình cả. Sở dĩ họ theo mình là vì: Đã có nhưng lần hy sinh mạng sống để cứu giúp nhau nên, suy cho cùng chẳng qua đây là những chuyện có qua, có lại mà thôi chớ chẳng tài tình chi.
Mến.
Hai Lúa.
TB: Hết khoảng 2000 người này thì chắc cũng nguyện xuất hiện tại một trái đất nào đó để lập lại y chang câu chuyện của những ông Phật trước đó. Hệ số của đệ
chỉ mới có được 10/2000 thôi. Còn rất nhiều việc phải làm.