
212. Anh Hùng Please stay
Tập Tin IV
Bài 212. Anh Hùng Please stay
Wed, 22 Oct 1997
G’day Hùng,
Sự có mặt của bạn trong mấy tháng nay đã đem nhiều lợi lạc cho diễn đàn. Mong bạn ở lại để tiếp tục đóng góp với chúng tôi...
Metta,
Bình.
HL: Chào anh Hùng, cho em xin cái vụ di tản chiến thuật này đi. Một bức e-mail của anh có thể ảnh hưởng đến trên 80 người lận. Mà em thấy trong suốt mấy tháng trời nay, chính em, một người tu hành không có Thầy hướng dẫn, đã học hỏi ở anh rất nhiều. Nhất là bài vừa rồi. Trong một cơn mưa, thì có cây hút được ít, có cây lại hút được nhiều. Cũng có cây vì mọc ở chỗ nhiều nước nên lại không thích mưa. Tuy vậy, xin anh ở lại để mây mưa cho vui: Vì thiệt ra, anh em mình chỉ là những cây mới mọc thôi.
Mến.
Hai Lúa.
TB: em vừa chôm được ở tiệm cầm đồ gần nhà (không biết Thiền Sư nào túng tiền đến độ cầm cả cuốn video): The Best of Alam Watt cũng ngầu đời lắm. Anh ghé nhà em chôm về coi và nói lại cho em nghe vì tiếng Mỹ của em thì anh biết quá rõ rồi đó.
.