
142. Therevada&anh Hùng
Tập Tin IV
Bài 142. Therevada&anh Hùng
G’day,
Attached is an essay by Ven Brahmavamso, the Abbot of our Perth’s Dhammaloka temple, on the subject of Jhanas (các tầng thiền), Samatha (Thiền chỉ, thiền vắng lặng), Vipassana (thiền quán, thiền minh sát), Satipattha (tứ niệm xứ)...
Metta,
Bình.
HL: Thiệt là hay quá là hay! Đang bí không biết làm sao giải thích cho cô Jackie biết sự cần thiết của Jhana thì Huynh đăng cái bài này! Hí hí đã quá.
Đệ forward liền cô đó! hí hí
Đã quá đã!
Cám ơn Huynh nhiều nghe! hí hí
Mến.
Hai Lúa.
TB: Anh Hùng và đệ gặp nhau rồi, ổng độc thân vui tính, sống rất là bụi đời, nay hồi tâm tanh hù cũng ngầu lắm! Ảnh bị Hai Lúa đệ cho bùa mê thuốc lú hiệu Therevada rồi hí hí, Ảnh cắm đầu cắm cổ nghiên cứu cái gọi là Tiểu Thừa này hí hí. Ảnh nói nó đâu có tiểu thừa gì đâu! Kinh nó rõ như ban ngày, mần tới đâu biết tới đó. Nó hay hơn ba cái Không kia nhiều! Ảnh chôm cuốn Trung Bộ Kinh của đệ rồi thành thử cái đoạn kế tiếp (Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết) thì đành đợi vậy chớ biết làm sao bây giờ! Âu cũng là nghiệp!
Hí hí