
146. Tịnh khẩu
Tập Tin IV
Bài 146. Tịnh khẩu
14682- Tịnh khẩu
NQ: Dear chư Huynh Tỷ,
Nhân Huynh TT nhắc nhở thực hành “chánh ngữ”, đệ đã tìm những gì Phật TC đã chỉ dẫn về sự thực hành này. Sau khi tìm ra được vài phần, đệ đã post lên diễn đàn xin được gọi là chia sẻ qua hai mesgs “Thế nào là Chánh Ngữ?” và “Chánh Ngữ, Khẩu Nghiệp” như chư Huynh Tỷ đều đã thấy. Và cách đây vài hôm, Huynh PTH đã có ý kiến “tịnh khẩu” Từ hai đoạn trích dẫn và từ hai chữ “tịnh khẩu”, nơi đệ bỗng khởi lên một ý như sau: “tịnh khẩu” không chỉ có nghĩa là “không nói gì cả” mà nó còn có nghĩa là “i ra những lời thanh tịnh”. Chư Huynh Tỷ nghĩ sao? Vài hàng mạo muội trao đổi và mong nhận được những ý kiến từ chư Huynh Tỷ.
Kính,
HL: Còn một kiểu tịnh khẩu nữa là: Nguyên do là khi nói đến những chứng đắc này nọ về tu hành thì bà con sợ nổi da gà và khi bà con nghe những lời thành thật như vậy thì bà con sẽ rất là lúng túng trong cuộc sống. Do vậy mà mới sản sinh ra những Thầy tu tịnh khẩu. Khi đệ gặp những vị này thì họ đều nói rằng: "Tui tịnh khẩu không phải là cho tui mà là cho những người khác". Người mà đệ gặp là: Thầy Thiền Tâm ở Đại Ninh và Cậu Tám.