143. Cái Không

143. Cái Không

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 195     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 143. Cái Không


 

Cái Không

…Chào quý Bạn.

Nghe các Huynh bàn về cái Không, đệ lại có ý này không biết có xài được cho cái gì không? Qua mấy bài nói của Thích Đấm Đá, đệ lại hiểu rằng Không là hỗng có gì hết, hay đúng hơn là phủ nhận hết tất cả. Cũng theo ý trên thì: Khi vào cửa Không thì sẽ nhìn sự đời cứ tà tà trôi qua.

Ngớ ngớ, ngẩn ngẩn, không một ý kiến.

Hay khi ngồi thì: Ngồi một đống!

Khi đi thì đi như kẻ mất hồn!

Khi nghe thì như vịt nghe sấm...

Và đây là ý của đệ: Cái Không sở dĩ được bàn luận trong Phật Giáo là vì sức chứa của nó, và cái gì nó cũng xài được hết (Phẩm Đà La Ni, Kinh Pháp Hoa). Tại sao? Khi đụng một sự việc mà mình có phản ứng (buồn, vui, giận...) có nghĩa là mình bị sự việc đó làm cho đầy rồi, mà đầy thì... Bứt mà bứt thì sanh chuyện: Sân, Ái, Tham.

Thân ái chào các Bạn

TD: (TD đang bịt mũi, bịt lỗ tai lại!)

HL:

Qua phản ứng trên của TD (bịt mũi, bịt lỗ tai lại!). Các bạn thấy ngay lập tức TD đã bị đầy rồi hí hí. Nếu mà Huynh TD bịt được cả ba thứ trên thì Hai Lúa tui đã tới viếng thăm Huynh rồi. Tụi mình chẳng cần cái mail này để nghiên cứu nhau một cách rất là Tâm... lý như hiện giờ. Vì chỉ cần bịt được Mắt thì Hai Lúa đệ đã hiểu ý Huynh muốn gì rồi. Vì Huynh bịt mắt mà phải đành Bịt Mắt thì chưa hẳn là Bịt Mắt mà chỉ là một phản ứng do Bị Đầy mà ra cái chữ Bịt Mắt mà thôi. Sau đây là một mớ cái giống nhau, xin Huynh Thận Trọng.

Sợ hãi đến chết điếng người, thoạt trông thì giống như là Nhẫn Nhục nhưng thật ra thì khác nhau.

Bố thí và Chia Sẽ thoạt nhìn thì giống nhau nhưng thực tế lại khác nhau.

Phá Chấp và Hành động điên khùng thoạt nhìn thì giống nhau nhưng thực tế lại rất khác nhau.

Bồ Tát Nghịch Hạnh và một chàng ba búa thoạt nhìn thì giống nhau nhưng thực tế lại rất khác nhau.

Đạo Nộ và Sân Hận thoạt nhìn thì giống nhau nhưng thực tế rất là khác nhau.

Mời các Bạn tham gia vào cái data này có khi lại là rất hay và hấp dẫn nữa hí hí

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

TB: Bồ Tát và bị Bồ Tát (hello! Huynh Bình) thì chắc chẳng không giống nhau tí nào cả rồi!

666
4.5186522006989 sec