
129. Please help
Tập Tin II
Bài 129. Please help
Nghe chuyển âm:
33012- Please help
cui: Con gái của tôi đang làm paper về Đạo Phật. Xin nhờ quý vị góp ý giùm. Nếu mình là bác sĩ và biết bệnh nhân sẽ hết không còn có cách gì cứu chữa nữa và thân nhân họ yêu cầu cho bệnh nhân thuốc hay rút phương tiện thở để chết một cách bình an. Mình sẽ làm gì để không phải bị sát sanh. Đạo Phật có cách giải quyết như thế nào? Cho thuốc để bệnh nhân chết êm ái hay là để như vậy cho đến khi họ tự chết.
HL: Bác sĩ có tâm lực Tứ Thiền Hữu Sắc thì không có vấn đề gì. Vì vị này sẽ tự tìm ra cách cho họ chết êm ái nhất. Bác sĩ tu tài tử: thì chỉ nhìn theo tính cách nhân đạo mà thôi. Vì đây là một phát súng ân huệ nên chỉ có 50% ác và 50% thiện.
Đạo Phật: Giải quyết hay nhất vẫn là để cho bệnh nhân chết một cách tự nhiên. Có nghĩa là hết thuốc chữa thì cứ để đó cho họ chết tự nhiên. Vì đây là một màn trả của một nghiệp sát nào đó. Mình chen vào thì ở lần chết sau (kiếp sau) họ lại càng đau đớn gắp bội khi chết vì ác nghiệp chưa trả xong. Hoặc có khi vì dùng thuốc mê quá nhiều để tránh đau thì ảnh hưởng của thuốc này sẽ không lường được vì đầu óc mù mờ nên đây là mặt trận hở sườn để cho ác nghiệp có dịp hoàn hành vào kiếp sau. Vì nạn nhân không thể tự chủ được dòng tư tưởng khi đầu thai. Do vậy, mà khả năng thành súc vật là nhiều nhất. Tất nhiên chỉ vài trường hợp ngoại lệ vì có nhiều phước báu thì được thoát mà thôi.
Mến.