126. Mua xe

126. Mua xe

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 310     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 126. Mua xe

32858- Mua xe

HL: Cả ngày, chạy từ đại lý này qua đại lý kia mà chẳng ai vừa lòng về những chiếc xe cả.

Tất nhiên là khi mua xe thì nên chọn xe sao cho nó an toàn, lở có ai tông mình hay mình tông người ta thì mình phải là người sống sót. Hao xăng chút ít... thì cũng được. Với tiêu chuẩn đó, cả nhà đi bộ từ đại lý này qua đại lý nọ... nhưng vẫn không ai đồng ý và thừa nhận cái độ an toàn của những chiếc xe đủ màu đủ kiểu đó cả. Và thời gian cứ trôi đi, cả nhà vẫn đi bộ để đi làm, vẫn đi bộ để đi chợ, vẫn đi bộ để đi thăm nhau. Vì đi bộ nên đâu ai có thể đi xa được đâu? Nên ở, nhà trong tủ sách gia đình, thì đầy là sách chụp hình từ những danh lam thắng cảnh, những video, DVD, CDRom mà Bạn bè, những người đã đến những chỗ đó rồi, đem về rồi thân tặng gia đình.

Đây là một gia đình có thể nói là: rất là rành về những danh lam thắng cảnh, họ có thể tả đúng phong phóc những suối nước nóng ở Yellow Stones trong từng mùa một, những cái vòng đá ở Moab, những thung lũng sâu tới 2 cây số ở khu Grand Canon. Những hang động ở Texas... Trong những lúc đàm thoại như vậy, có ai đó hỏi ngược lại là anh đã đến đó chưa thì họ thành thật trả lời là đã có người đến đó rồi đó là Anh A, Chị B đều là hàng xóm, nhưng chính họ thì chưa đến đó một lần, và chỉ nghe kể lại và coi hình trong sách hay trong DVD, CDRom mà thôi.

Có người phàn nàn:

-- Lãng xẹt! Tưởng là anh đã đến đó rồi chớ, té ra là chỉ có đọc sách rồi kể lại thì đâu có hay ho gì đâu!!! Có người còn nói mỉa mai rằng:

-- Anh cũng biết Chị B đó à, cái bà mà chạy chiếc Toyota đời 83, số tay đó phải không? Anh chàng đi bộ lại thành thật trả lời:

-- Đúng rồi đó, Chị đó không có biết nói tiếng Anh. Có người sốt ruột:

-- Thì có gì đâu, mướn cha nó một chiếc xe rồi lái tới đó, có gì đâu mà khó. Lái xong rồi, khi về nhà, thì bỏ lại hãng. Mình khỏi lo gì cả, khỏi đóng thuế xe, không đăng bộ, khỏi lo bảo hiểm... khỏe re! Đã bao năm rồi, cả nhà đi bộ, chỉ vì cái thiếu an toàn của một phương tiện di chuyển. Ở đó mà đợi cho nó an toàn nhất rồi mới mua: tiêu chuẩn an toàn mà anh đưa ra chỉ có xe tăng thì mới đáp ứng được mà thôi. Mà xe tăng thì chỉ dùng cho quân đội, anh đâu phải là quân đội, thì còn khuya anh mới có xe tăng để chạy! Anh sẽ là người suốt đời đi bộ!

Có khi bọn mình cũng chỉ đi bộ và đang lựa xe. Chưa có ai đi đâu xa cả: Chỉ đọc sách rồi trích dẫn và kể lại! Chán phèo!

Mến.

316
5.0070550441742 sec