133. Thầy Thông Lạc

133. Thầy Thông Lạc

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 277     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 133. Thầy Thông Lạc

33281- Thầy Thông Lạc

Dr.Z: Anh HL, anh đã vào Tứ Thiền, lại đắc quả rồi, anh cho Dr.Z và mọi người được biết ý kiến của anh về HT Thông Lạc đi. Vì Dr.Z không đi theo con đường này nên không biết. Cảm ơn anh trước.

HL: Chào Huynh Dr.Z, Huynh cứ tới chỗ của Thầy rồi tu thử thì sẽ tự biết. Nếu tò mò thì chỉ có cách là tự mình đi đến đó. Theo ý đệ thì Thầy hơi nóng vội khi bàn về các pháp môn khác. Tại sao? là vì tỷ lệ thành công của phương pháp của Thầy là bao nhiêu. Tất nhiên là ít rồi đó! Nhưng là bao nhiêu? Trong một bài đọc thì đệ còn nhớ là: 70 người tình nguyện tu thử, thì bỏ cuộc hết 69 và người cuối cùng sau đó cũng rút lui luôn. Thế nhưng, trong tài liệu về “Thiền Căn Bản 1” của Thầy thì có bàn về một nữ đệ tử: Cô Diệu Quang và Huệ Ân (người độc nhất tu xong giai đoạn một). Huynh thử đến tìm những người này coi họ làm ăn ra làm sao?

A La Hán cũng có nhiều loại:

1. Loại nhiều thiện nghiệp mà tu thành công thì các Ngài trình bày và dọn đường để cho những tu sĩ sau này đi theo kinh nghiệm của Ngài rất là dễ.

2. Loại nhiều ác nghiệp mà tu thành thì lại lúng túng trong cách trình bày kinh nghiệm của mình. Do vậy mà những ai mà gặp họ thì khó mà thành công. Cách của Thầy (theo tài liệu Thiền Căn Bản 1) thì có thể ví như đây là tuần lễ “Địa Ngục” của chương trình huấn luyện Biệt Kích vậy có nghĩa là giới trước cái đã. Căn bản như vậy là đứng theo sách vở.

Anh Sơn có nói là vị này là một A La Hán khi Thầy làm thị giả và cùng với Thầy Thanh Từ lên ở cái chùa Quan Âm ở cạnh Hồ Xuân Hương. Đệ có gặp Thầy và có nói với Thầy rằng: Chớ Thầy đứng ở đây để làm cái gì vậy? Lúc đó Thầy đang đứng xớ rớ ngoài sân chùa Quan Âm.

Mến.

323
0.073762178421021 sec