127. Thích ngó

127. Thích ngó

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 234     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 127. Thích ngó

32938- Thích ngó.

KKT: SN không biết rằng thần thông của huynh HL cũng có “giới hạn” thui. Cái gì huynh HL “được phép” xem thì mới được xem.

- Mà sao kỳ này sóng thần chết lớn như vậy mà sao:

KHÔNG CÓ MỘT CHIÊM TINH GIA,

KHÔNG CÓ MỘT THÀY BÓI NÀO.

(ngay cả thày bói mù AP ĐOÁN TRƯỚC ĐƯỢC HAY SAO?) Thế mới biết ba cái trò đoán điếc này chỉ là trò nhảm, chuyện dỏm mà thôi

NQS: Zụ 11/9 huynh HL nói thằng oắt tì của ảnh có nói trước một câu. Mà zụ đó chỉ có 3 ngàn người. Còn lần này đã hơn 150 ngàn người!

KKT: Giờ phút của  “SỰ THẬT” đã điểm.

HL: Thông thường khi đang tập mà bỗng nhiên đệ lại sang Tịnh Độ để niệm Phật theo kiểu hộ niệm thì... y như rằng có bà con ngủm. Lần này, cách đây vài chục ngày, khi ngả lưng để nghỉ mệt thì tự động câu niệm Phật nó xuất hiện một cách tự nhiên. Đệ cứ vậy mà làm tới... cho tới sáng thì mệt đừ và đi làm (mà sao chả thấy bà con nào ngủm hết). Rồi sau đó là tsunami, đệ bệnh luôn.

Mến.
 

317
1.7685029506683 sec