
137. Đếm trên đầu ngón tay
Tập Tin II
Bài 137. Đếm trên đầu ngón tay
33338- Đếm trên đầu ngón tay
HL: Chào các Bạn.
Cứ nhìn vào mười danh hiệu của Đức Phật thì biết về phương pháp của Ngài nó nặng ký như thế nào liền: Cái nặng ký nhất là cái chỗ: Ngài là Thầy của Trời và Người.
Bọn mình thông thường chỉ thấy có Người mà không thể thấy Trời thì nếu có làm Thầy thì chỉ có thể làm Thầy của Người mà thôi! Không thể có cái chuyện làm Thầy của Trời được.
Vả lại có lẽ, cái lạ đời nhất là cái lời tuyên bố của Ngài là... biết hết rồi và Ngài không còn cần phải học cái gì nữa hết. Ở đây, nếu Ngài bị bí một đề tài nào đó thì đúng là Ngài là tên bóc phét nhiều nhất! Nhưng... không! Khi đọc trong kinh sách thì chưa một lần nào mà Ngài lại bí! Từ tình bạn, vợ con, chủ thầy, con dâu... đến kinh tế xã hội, chính trị, đánh giặc, dầu là chuyện gì đi nữa: Ngài cũng có lời khuyên hợp lý... cho tới bây giờ cũng chưa có ai tuyên bố rằng về điểm này, Ngài còn nói thiếu điều này, điều nọ! Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào mà Ngài Không Cần Học mà Ngài vẫn... biết?
Không nói chi đâu xa xôi. Chỉ cần đứa con gái về hỏi mình:
-- Ba, con mới quen anh chàng này, Ba thấy có được không!
Nếu mà câu hỏi trên mà hỏi ngay Đức Phật thì nó có ngay câu trả lời liền. Còn đối với mình, khi mình tuyên bố rằng mình đã Ngộ, hay xong rồi hay là mình đang ở trình độ gì gì đó!! Thì vẫn ù ù cạt cạt, khi bị chất vấn bất ngờ như vậy! Có nghĩa là: Chuyện con nhỏ quen bạn trai: mình chịu thua, không thể trả lời chính xác được!
Như vậy, mình đang tu cái gì đó chớ không phải là tu cách của Đức Phật! Hoặc là mình chưa tới nơi. Cứ lấy cái nhỏ mà xét cái lớn là biết liền! Như vậy, những người thật sự thành công thì rất là hiếm! Chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Mến.