47. Mặt trăng và ngón tay

47. Mặt trăng và ngón tay

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 261     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 47. Mặt trăng và ngón tay

Nghe chuyển âm:

19684- Mặt trăng chớ không phải ngón tay

NHT: Kính Tiền Bối

Đệ tử ngu muội xin huynh tỉ cao minh chỉ dạy giùm. Phen nầy đệ tử đã biết mình vô minh, ngu hèn mà dám nói dóc... thật có tội. Xin hỏi huynh đệ:

1- Vậy chứ cái ông đầu tiên niệm cái gì để thành Phật?

2- Đọc tụng kinh nào để có kiến thức?

3- Bắt chước ai, niệm ai mà thành Phật vậy?

HL: Chà ngầu ghê ta. Huynh viết lên những câu hỏi này tất nhiên Huynh phải biết cái ông đầu tiên đã thành Phật là ai?

Theo chỗ đã tới của đệ thì Mật Tông có một Ngài tên là Tỳ Lô Giá Na. Và cũng ngay cái chỗ đọc kinh Vạn Phật thì Ngài đầu tiên lại có tên là... Đấu Chiến Thắng Phật. Rồi từ đó đệ có tò mò đi tìm Ngài Đấu Chiến Thắng Phật này ra làm sao, Và cũng biết rằng Ngài cầm gậy Cô Lâu (Đầu Lâu) và có hỏi Ngài làm cách nào để thành Phật thì Ngài có nói lại là: Tui chỉ có giỏi một pháp là: Quán Vô Thường mà thành Phật. Tất nhiên là: Không có một Đức Phật nào dùng phương tiện… đọc sách để tăng kiến thức cả. Mà chỉ dùng chánh định để tìm hiểu vấn đề mà thôi. Và cũng không có một Đức Phật nào lại bắt chước vị nào khác cả. mà các Ngài đều có một dấu hiệu để nhận nhau mà thôi, đó là câu:

-- Tui không có một ai làm Thầy tui cả

NHT: Mãi cho đến khi BY. AP.. QT.. TD.. ABC... có ai học theo cái duy nhất mà đức Phật thực sự có truyền là Chánh Pháp Nhãn Tạng để gọi là con Phật? Mãi đến hôm nay có ai tu theo Phật cho đệ tử theo thọ giáo nhé?

HL: Một bản nhạc do một người sáng tác và chỉ cần vài ba ca sĩ mà đã có hàng trăm cách trình diễn, trình bày khác nhau. Biết rằng có tới 10.000 tên của các Đức Phật mà các Thầy Tổ đã ghi lại cho hậu thế. Không lẽ chừng đó Vị thành công mà chỉ có một cách thì quả là eo hẹp và... kể cũng lạ. Chỉ riêng Đức Phật Thích Ca đã có tới 84000 pháp môn.

NHT: Suốt 40 năm không nói một lời... bất khả tư nghì...

HL: Câu này có thể hiểu theo hai cách:

1. Là Ngài câm,

2. Và có thể hiểu rằng Ngài không nói một câu nào ra  ngoài cái Chân Lý cả. Vì không trật với Chân Lý nên phải chấp nhận rằng: Ngài chưa nói một lời nào.

Mến.
 

237
1.2578649520874 sec