
51. Ngữ Lục
Tập Tin II
Bài 51. Ngữ Lục
21126- Đại Huệ Ngữ Lục.
Sư hỏi Tăng:
Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, ngươi làm sao lãnh hội
Tăng đáp:
Lãnh.
Sư nói: Lãnh cái tiên linh bảy đời trong nhà ngươi!
Tăng liền hét.
HL: Tiếng hét này lại bị học giả kiểm duyệt và tự ý đục bỏ. Nguyên con là:
Tăng liền hét:
-- THÚI ĐỜI TUI RỒI!
là tiếng hét sau đuôi sự việc, còn gọi là tiếng hét của sự sợ hãi, tiếng hét này làm sao mà có đủ trí tuệ để đối phó với tiếng... hét của mảTổ. Lại bàn leo qua các loại tiếng hét cho rõ nghĩa hơn: về thể loại này: Tiếng Việt của mình còn có một tiếng hét rất là trí tuệ đó là tiếng... quát. Và đặc biệt hơn nữa là âm này thường đi đôi với âm “tháo” thành ra là “Quát Tháo”. Và cù cưa thêm một tý là âm “tháo” lại đi với âm chạy thành thử để cho rõ nghĩa hơn khi đọc những công án về các tiếng hét thì độc giả tự sửa lại thành chữ quát thì sẽ rõ nghĩa liền.
Sư hỏi:
Vừa nói lãnh, nay lại hét, có dính dáng gì đến “chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật” đâu!
Tăng chẳng thể trả lời. Sư đánh đập đuổi ra.