
52. Thân Trung Ấm
Tập Tin II
Bài 52. Thân Trung Ấm
21249- Thân Trung Ấm
SN: Cái thân trung ấm có thể tà ma của BLMG chăng? xin ý của Quý vị chỉ rõ. Lúc Đức Phật còn sống với 500 đại đệ tử của Ngài, trong 49 năm thuyết Pháp của Phật hình như đâu có nói đến vụ nầy. Mãi tới gần 1700 năm sau mới nảy sinh cái thân trung ấm? 10 câu không trả lời, thân trung ấm có lẽ là câu thứ 11 đó? Lời dạy của Ngài sau nầy sẽ có kẻ diễn đạt sai nên Ngài không nói lời nào chăng? Phật TC rất bình dị thực tế, Ngài đặt câu hỏi để đệ tử Ngài trả lời. Và cuối cùng Ngài kết luận. Ngài còn dí dỏm khi xoa đầu ông Anan suýt nữa phạm giới...
HL: Thân Trung Ấm là một cái rắc rối nhất: Đó là cảnh sống... vất vưởng của một người đã chết. Cái thần thức này được duy trì bởi một định lực. Định lực này được phát sinh ngay khi họ chết. Đồng thời họ cũng có một cuộc sống nếu xét về phương diện thiện ác thì sẽ là 50% Ác, và 50% Thiện.
Tiếc của: Họ cứ lẩn quẩn ở những chỗ mà họ chôn giấu tiền bạc.
Đi thăm một người thân: Họ lại đi lang thang đến nhà của người thân này, hay là có khi là một ngôi mồ của người mà họ thương mến.
Đi đánh trận và chết với tư tưởng là đang đi đánh nhau: Như có khi đệ thấy cả một trung đội có sĩ quan và binh sĩ...
Và có khi họ lại đi tới đi lui ở ngay chỗ mà họ chết và vì cái tính cách trung tính đặc biệt về thiện ác của họ nên họ có điều kiện để sống trong một thời gian ở ngay boong giao điểm của hai thế giới. Thế giới mà họ ở nó vắng lặng và có màu sắc trắng đen và nhá nhem tối.
TN: hi huynh 2L & all,
- Có thắc mắc này muốn hỏi huynh 2L. Theo như TN được biết thì trung ấm thân chỉ tồn tại tối đa 49 ngày kể từ sau khi chết.
- Có lần TN cũng hỏi một thầy, thì thầy bảo pháp luật cõi âm cũng na ná giống giống như pháp luật thế gian vậy. Có những trường hợp bị án tù treo cứ phải ngồi đó chờ ngày ra phiên tòa xử án...
HL: Thông thường là 49 ngày và cứ bảy ngày lang thang đâu đó thì họ lại bị bất tỉnh và xuất hiện trở lại ngay chỗ mà họ bị chết. Nhưng cũng có trường hợp họ lại có một định lực về một vấn đề nào đó như: tiếc của, thăm viếng mồ mả một người thân, đi truy tìm địch quân... Và cũng với điều kiện tối thiểu là: trong khi họ sống, họ lại rơi vào ngay khoảng 50% ác và 50% thiện. Do tình trạng trung tính này và với định lực kia: họ có thể lưu lại thế giới này lâu hơn một người thường (vốn là 49 ngày như đã bàn ở trên).
TN: Nhưng có những hồn ma nhiều khi vất vưởng trong cõi người cả ngàn năm, không siêu thoát được. Anh 2L giải thích ra sao về điều này?
HL: Chính mắt đệ thấy thì trong một lần lập một đàn pháp để tiếp dẫn những nạn nhân này thì đệ để ý rằng không phải ai cũng có thể được tiếp dẫn hết đâu. Cũng có những nạn nhân vì nghiệp lực, họ không thể thoát ra khỏi cái sự đặc cứng của tâm thức mà họ rơi vào trong lúc chết: Những người bị chặt đầu, hay tra khảo đến điên loạn trước khi chết hay là do buồn phiền một điều chi rồi lại tìm cách tự tử... thường bị rơi vào hoàn cảnh này.
Tâm thức họ bị đông đặc lại và không tài nào tiến tới một bước kế tiếp là suy nghĩ thêm một điều gì nữa cả. Tình trạng này cũng giống như những người lớn tuổi cứ ngớ người ra khi bỗng nhiên quên bẵng mình đang nói câu chuyện gì. Trong thế giới này, hiện tượng ngớ người ra có khi kéo dài vài ba phút thì trong thế giới bên kia hiện tượng này có khi kéo dài cả ngàn năm vì họ không thể thoát ra được với cái suy nghĩ của họ nên các Bồ Tát đã đẻ ra nhiều phương tiện độ tử.
Trứ danh nhất vẫn là Ngài Quan Thế Âm với pháp thân cực kỳ kinh khiếp đó là Pháp Thân Ngài Tiêu Diệm Vương. Pháp thân này làm cho những nạn nhân này sợ hãi và do quá sợ hãi mà họ vụt chạy thoát thân, khi họ toan chạy thoát thân (thông thường là họ chạy vào bóng tối, hay một góc kẹt nào đó) thì Ngài lại giậm chân là nơi họ trụ lại bị động đất nên họ chỉ còn cách là chạy vào nơi có ánh sáng, và khi lọt vào vùng ánh sáng thì họ có thể được tiếp độ.
KKT: Cõi “hồn ma vất vưởng” là cõi Ngạ quỷ (quỷ đói-hungry ghost) một trong lục đạo luân hồi.
HL: Ngạ quỷ là những cõi hẳn hoi với hình dạng thay đổi như thân hình thì to và đầu hay cổ thì bé, hay thân hình như một đống rơm và cứ bốc khói vì lửa cứ cháy ngún dần trên thân thể họ (y như chất lân tinh vậy)... Còn dạng thân trung ấm là họ vẫn còn là hình dạng con người, họ chưa đi vào những cõi khác vì cái tình trạng 50% ác và 50% thiện của họ.
Mến.