
59. Vô Sắc
Tập Tin II
Bài 59. Vô Sắc
21905- Vô Sắc
SN: Cám ơn giải thích CN, và xin hỏi:
- Tùy Duyên đúng với cảnh SẮC GIỚI.
- Còn VÔ SẮC GIỚI, tùy Duyên giải thích đâu có rõ?
CN: Thế giới VÔ SẮC là thế giới không có SẮC CHẤT chứ không phải là thế giới không có sự thấy. Ví dụ trong THỨC VÔ BIÊN XỨ là một thế giới do THỨC biến hiện thì cũng là thế giới của tư tưởng, vẫn có hình ảnh như trong một giấc mơ. Các pháp trong đó cũng sinh diệt theo NHÂN DUYÊN.
HL: Trật lất. Thức Vô Biên là một thế giới của Vô Sắc có nghĩa là ở chỗ đó, Huynh không có khái niệm về hình tướng như là khi huynh dùng cái tay mà đọc báo vậy. Có nghĩa là khi cặp mắt thịt mà đọc báo thì cặp mắt thấy hình này, chữ kia. Còn cái tay mà đọc báo thì cái tay không thấy được hình này, chữ kia vì nó không thể thấy được các hình tướng hay sắc tướng. Cũng vậy một người vào Vô Sắc thì chỉ có chơi với tư tưởng không mà thôi, còn nếu hỏi họ rằng có thấy gì không thì họ sẽ trả lời rằng:
1. Lúc đầu vào Vô Sắc thì họ thấy cả một bầu trời đầy màu sắc mà màu này không có biên giới rõ rệt với các màu khác y như là cái cầu vồng vậy nhưng nó lại đầy cả bầu trời.
2. Kế đó thì họ không còn khái niệm thấy nữa. Vì đã gọi là Vô Sắc thì nằm mơ gì nổi nữa chớ.
Mến
TB: Một ví dụ khác cụ thể dễ thấy hơn về thế giới không có SẮC CHẤT, là thế giới Virtual Reality do Computer Animations tạo nên. Dĩ nhiên là biến hiện theo luật Nhân Quả, theo logic của Proramming (static or dynamic).