
55. Bùa ngải
Tập Tin II
Bài 55. Bùa ngải
21428- Bùa ngãi ở San Jose
Carol: Hello Chị HNhu,
Cám ơn chị đã giải thích rõ ràng cho Carol. Em nhận được bài báo này thì cũng rất tò mò, muốn đi coi thử cho biết vì trong bài báo có đăng địa chỉ của cô người Thái. Em đang phân vân, không biết có nên đi coi thử 1 chuyến hay không nhưng bây giờ nghĩ kỹ thì có nhiều chuyện mình không nên biết thì hay hơn. Em có 1 câu hỏi muốn hỏi: Người ở cõi Atula có phải là cao lớn hơn người mình? Họ có phải là “genies” không? Họ có màu sắc hay không? Cám ơn chị.
HL: Tốt hơn hết là đừng có đi đến đó. Là vì đây là dạng tu sĩ mở huệ âm. Thực chất họ không có đủ nội lực để làm chuyện này chuyện nọ mà họ phải nhờ những điện thần nhân. Điện thần nhân không có bao giờ... cho không một cái gì... Người nào mà lạm dụng họ mà hành pháp thì kết quả là khi về già thì tinh khí lại xuất ra dầm dề và bị bịnh rất là nặng trước khi chết. Có người bị mù, có người bị điên.
Atula là những người tu hạnh sân hận và ghen tuông. Trong dạng này có những người lại rơi đúng vào tình trạng 50% thiện và 50% ác. Thì họ có thể ở trong cõi Con Người và các ông tiên Dục Giới (Số lượng Atula sẽ giảm dần đều từ Tứ Đại Thiên Vương... cho tới Đao Lợi, Tha Hoá Tự Tại lại rất ít Atula).
Con trai thì thô kệch và vạm vỡ, Con gái thì xinh đẹp nhưng lại vô duyên. Đặc biệt là họ hay bàn về vấn đề quyền uy, chinh phục và ghen ghét ai hơn họ. Không, họ không phải là những thiện thần (genies). Các thiện thần thì thân hình cân đối, to lớn nhưng rất là nhã nhặn và êm ái khi mình rờ vào thân hình của họ. Đôi khi họ cũng phát ra ánh sáng nữa (ánh sáng chớ không phải là hào quang)
Mến.