
40. Cầu nguyện
Tập Tin II
Bài 40. Cầu nguyện
18921- Sự cầu nguyện.
SN: Kính thưa Quý ĐH.
Sự cầu nguyện của các tôn giáo có thật sự hiệu nghiệm? xin Quý ĐH chỉ giáo cho, chúc quý ĐH an lạc, cám ơn.
Khucdinhhop: Xin forward bản tin của ĐH Nguyên Giác đã posted để ĐH thấy sự hiệu nghiệm của cầu nguyện. Có lẽ nhờ sự cầu nguyện mà những chuyện trong bản tin dường như... không xảy ra đúng như... bản tin đã loan báo.
Chúc ĐH an lạc, Hop
PTH: 7,000 dân sẽ chết trong vài giờ đầu
Dear các bạn,
Sau đây là bản tin tôi đang dịch, chưa xong, nhưng muốn chia xẻ để mời gọi cầu nguyện: trong vài giờ đầu tiên, dự kiến sẽ có 7.000 thường dân Baghdad chết vì bom. Và sau đó, con số này sẽ tăng tới vài chục ngàn, và có thể cả trăm ngàn.
from Evening Standard BAGHDAD
-- Thủ đô Iraq hôm thứ hai đã rơi vào mép bờ hỗn loạn -- với nhiều ngàn người di tản và hàng trăm ngàn người tuyệt vọng lo tích trữ lương thực và nước uống để chờ bom dội xuống. Cho tới giờ, Iraq vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng với cuộc tấn công của Mỹ, Anh có lẽ vài giờ nữa, các ông chồng đang lo đẩy vợ con lên các chuyến xe buýt hướng về Jordan và Syria. Trong khi đó, dân số 5 triệu người còn lại ở thủ đô Iraq đang lo trữ lương thực và nước uống càng nhiều càng tốt, sợ rằng mạng lưới cung cấp có thể bị phá hủy sớm.
Cùng lúc đó, nguồn tin tình báo tin là có tới 30,000 tân binh Iraq đã đào ngũ. Số lượng này khoảng 15% tổng số quân đội Iraq. Ủy Ban Hồng Thập Tự Quốc Tế nói là đang sửa soạn cho tối thiểu 7.000 thường dân chết tại Baghdad trong vài giờ đầu tiên của chiến dịch dội bom -- với hàng chục ngàn, và có thể hàng trăm ngàn nạn nhân nữa sau đó. Tại trạm xe buýt trung ương, các xe đò đủ kích cỡ đổ vào, đón người và lại ào ạt chạy ra lại. Bên hè phố, những người cha và những người chồng đứng vẫy tay lặng lẽ, nhìn các chuyến xe buýt biến mất. Các túi đồ đủ kích cỡ chất đầy các hè phố khi các gia đình chen chúc vào các xe buýt có máy lạnh sẽ nhắm hướng Amman và Damascus tại Syria -- các chuyến đi mất ít nhất 12 giờ đồng hồ...
Lê An Bình: Đôi khi chúng ta nên dùng TRÍ một chút.
Kính
Hop:
-- Dạ, đúng vậy, nên dùng TRÍ. Nhưng muốn có TRÍ thì phải bớt THAM LAM, SÂN HẬN THÙ OÁN đưa đến SI MÊ, khiến cho bản thân mất cả sự sáng suốt, không còn được hưởng pháp lạc, không còn sự an tịnh của tâm thức, chỉ còn biết khơi dậy lòng thù hận nơi người khác, làm cho họ mất cả tinh thần khách quan, công bằng, nội tâm luôn luôn náo động, trở thành nạn nhân của sự “lấy oán báo oán, oán ấy chất chồng”, có phải không ạ?
HL: Không thể nào có chuyện dùng trí hay dùng tâm trong vấn đề can thiệp vào cái cộng nghiệp này Mà phải là... làm hết mình hay nói một cách giang hồ là... “nguyên con” thì mới có thể cứu một phần các người đủ phước duyên ra khỏi cảnh này. Tuy vậy, cầu nguyện cho đúng cách thì nó cũng có ép phê một phần nào thôi.
Mến.