
43. Vô minh
Tập Tin II
Bài 43. Vô minh
19153- Vô minh
PTH: Có những vị đã giải thoát (chứng ngộ Niết Bàn), nhưng vẫn chưa đủ trí tuệ, vì quý ngài này chỉ “chấm dứt khát ái, kết thúc tham sân si...” Cho nên, mới nói chỉ Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ trong hàng môn đệ. Chỗ này, có thể đọc 2 cuốn trên của HT Chơn Thiện. Cho nên, nếu trong đời, chúng ta gặp các vị sư, cư sĩ nào chưa đủ trí tuệ hay ngôn ngữ chưa thông (theo kiểu phàm tâm của mình xét đoán) thì cũng đừng nên coi thường, vì họ có thể đã giải thoát trước mình lâu lắm rồi. Còn Trí Tuệ Viên Mãn là của Phật, nên mới nói “tận cùng giải thoát là trí tuệ” Còn nói “trí tuệ là con thuyền đưa đến bờ giải thoát” thì không sai, vì Giới Định Tuệ là con đường chung nhất. Tiếc là không dẫn được kinh ra nơi đây.
KKT: Nói dóc thêm chút ở đây. Ở PG Nguyên Thủy (NT) thì mục tiêu tu hành là để “Giải Thoát” tức là đắc quả A La Hán. NT bảo rằng Phật và A La Hán trí tuệ cũng như nhau tức là “những gì Phật biết thì vị A La Hán cũng biết” Phật chỉ khác A La Hán ở Ba La Mật, nghĩa là Phật đã tu tập qua vô lượng kiếp để đầy đủ BLM mới thành Phật được. Sang đến Đại Thừa thì lý tưởng Bồ Tát thay thế cho A La Hán. Bồ Tát không cầu giải thoát mà sẵn sàng lặn lội trong luân hồi mãi mãi để độ sinh (như huynh HL nguyện đi chuyến tàu chót). Vì Giải Thoát không còn là cứu cánh thiết yếu nữa nên phải tìm một lý tưởng khác để Bồ Tát theo đuổi trong vô lượng kiếp lặn lội này chứ.
Lý tưởng đó là gì? Đó là cầu “Trí Tuệ Viên Mãn” của một vị Phật tức là một vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hỏng biết cái TTVM này nó như thế nào mà nay trí tuệ của một vị A La Hán không còn có ký lô nào so sánh được?
HL: Nó sẽ không có kí lô nào là vì... Nếu... (lại nếu nữa)... tất cả đều đi vào con đường A La Hán thì sẽ nhập diệt trong kiếp này. Cho dù có ngồi xếp bằng và nhảy cà tưng cà tưng (như Ngài Xá Lợi Phất), hay là bay cách ngọn cây vài chục miles như là trực thăng cobra của Ngài gì đó (lại quên mất tên) vào giây phút chót, thì cũng đã quá trễ cho những ai muốn tu... thử theo phương pháp của các Ngài. Và điều đáng buồn là các Ngài sẽ nhập diệt liền sau đó. Do vậy mà mới có chuyện nguyện bu sau cóp ngay vào chuyến tàu cuối cùng. Tuy rằng sự ở lại này nó có vẻ... vô ích. Nhưng nó lại có tính cách giáo dục. Và vì cái tính giáo dục này mà nó có vẻ có giá trị hơn. Chớ thật sự là trình độ của trí tuệ thì... nó... như nhau. Hồi đầu đệ phát nguyện chỉ cho bà con cô bác tu hành... thử theo cách của đệ thì đệ thấy rằng: Đầu tiên, Họ tới với đệ với những nhân duyên sâu dầy như là (vợ chồng, con cái, anh em, cha và con) rồi một thời gian sau lại là những ông bạn hàng xóm... Và mới đây là những người với những nhân duyên rất là xa xôi qua những lần thoáng gặp nhau trong các cuộc đàm đạo vào những kiếp xa xôi.