
128. Cúng sao
Tập Tin II
Bài 128. Cúng sao
32975- Cúng sao.
HL: Trong cuốn Mật Tông của Thầy Viên Đức có bàn về chuyện này. Nhưng không phải ai làm cũng được. Nay phân tích thử coi nó là cái gì và tác động ra làm sao.
1. Nếu đây là những vị thần thì sau khi cúng thì họ (các vị thần) này liền bảo vệ và cho nạn nhân sống yên lành, bất chấp đó là kẻ ác hay người hiền. Như vậy những ông thần Kế Đô, La hầu... đều chỉ là những “Nịnh Thần” (có cúng thì mới cho ở yên chỉ có một năm) do vậy mà đã là dân Phật Giáo thì... không chơi.
2. Nhưng nếu đây là những “ác xạ” thì đây lại là một vấn đề. Có người lại dị ứng với ác xạ, có người thì không! Người do ác nghiệp ít thì không có bị gì hết cho dù đó là La Hầu hay Kế Đô. (một trong hai sao này lại là Sao Mai).
Có người lại dị ứng hoàn toàn thì nên làm chuyện này: (trong mười năm lưu lạc giang hồ, đệ chỉ gặp có một (1) người sợ cái ngôi Sao Mai mà thôi.)
Phải dùng Thiên Nhãn để ấn định một ngày nào đó mà ác xạ lớn nhất hay mạnh nhất. Sau đó dùng định lực của tu sĩ để tạo ra một điện thần nhân tương đương với nạn nhân. Ác xạ sẽ đánh chỗ nào dễ nhất. Chỗ dễ nhất là cái mâm có gắn mấy cái đèn cầy, hay là cái nơi mà điện thần nhân đang đứng.
Lời bàn: cái mâm cúng với đèn cầy hay là điện thần nhân, được xem y như là (cột thu lôi) hay là những trái sáng mà các phi công phải bắn ra để đánh lừa không cho cái hỏa tiễn chui vào ống khói khi máy bay bị các hỏa tiễn không đối không hay địa đối không bay theo đuôi.
Ác xạ đánh xong thì tu sĩ mới tuyên bố là an toàn. Đó là dân nhà nghề làm chuyện nhà nghề. Tuy vậy ác nghiệp nó tới thì nó dứt cũng được như thường. Sau này, thì họ làm chiếu lệ và tầm bậy tầm bạ, không đâu ra đâu, hầm bà là xí cấu.
3. Sau khi thông qua những chuyện trên rồi thì chỉ cần:
a. Quán cho ra một đề mục trong vòng 12 giây là những dị ứng trên đều biến mất.
b. Thường niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, hay A Di Đà Phật thì ác xạ cũng bị biến mất.
c. Đeo một viên hạt trai (3 carat) hình thù ra sao cũng được, ngay huyệt Ngọc Đường.
4. Kết luận: khỏi cúng, chỉ cần tu thì mấy ác xạ sẽ mất hết.
La Hầu và Kế Đô chỉ là hai hiện tượng thiên văn bình thường.
Mặt Trăng ăn Mặt Trờì và là Sao Hôm, hay Sao Mai. Ai mà bị dị ứng thì có một nổi sợ hãi kỳ lạ. Trong những lúc chữa bệnh cho bà con hồi còn ở VN, đệ có một số người lại sợ... trăng tròn. Trăng tròn đẹp thấy mồ mà họ lại... trùm mền rên hừ hừ, có người sợ quá phát sốt luôn.
Trong Mật Tông, khi Nhật Thực (cái bóng của trái đất hiện lên cái mặt trăng) thì hành giả lợi dụng lúc này mà luyện những bửu bối. Đệ có làm thử một cái chày kim cang bằng cây vông (loại cây mà bà con hay làm guốc ở VN): nó vừa nhẹ nhưng lại dẻo dai.
Đệ dùng hai ngày Nguyệt Thực và Nhật Thực để tập trung vào bửu bối. Sau đó thì đệ đi chữa mấy người bị Ma nhập. Khi họ thấy cái chày này thì cứ y như là Dracula mà thấy cái thánh giá vậy đó: Con quỷ nó hả miệng thở khè khè (y như con mèo khi sợ hay khi nó hù con chó vậy) và lấy tay che mặt y, rồi quay đầu nhìn chỗ khác y như trong phim vậy. Sau này, đệ thử nhìn theo cái nhìn của con ma hay con quỷ, thì té ra nó sợ là vị nó thấy đó là một cái vực đen hù và sâu hun hút.
Mến.
TB: Huynh Haian Nguyen đem chị ra ngoài sân và nói với chị ấy rằng: chỉ là sao Hôm, và hiện tượng Nhật Thực. Nếu chị ấy khi nhìn vào hiện tượng đó mà tự nhiên nổi da gà và sợ không thể tả được thì nên... chỉ cần đeo một viên ngọc trai nặng khoảng ba (3) carat ngay huyệt Ngọc Đường thì êm ru. Đệ là tu sĩ Mật Tông hạng nặng, đệ đụng độ nhiều và trên đây: chỉ là kinh nghiệm chiến trường mà thôi. Chúc Huynh may mắn và mãi là dân Phật Tử thuần thành.
SN: Xin Anh cho biết thêm là chuyện nhật nguyệt thực làm sao liên quan đến tâm điên đảo của chúng sanh?
HL: Hay quá lại được dịp chiếu phim.
- Nguyệt Thực: Mặt trời bỗng nhiên biến mất: các phù thủy thời bấy giờ cũng mù tịt nên họ phải làm lễ để cúng... thượng đế bằng cách xô mấy nàng trinh nữ hay mổ tim những nàng này để dâng cúng. Người nạn nhân kinh khiếp nên có nạn nhân còn sợ cho đến bây giờ.
- Sao Hôm, sao Mai là khoảng 5 hay 6 giờ sáng, là cái giờ mà các tội nhân bị xử tử (treo cổ hay bắn) họ kinh sợ cho đến... ngày nay. Mặt trăng tròn mà sợ thì đây chỉ là dấu hiệu của bệnh đằng dưới.
TB: Huyệt Ngọc Đường nằm ngay giữa ngực. Trên Mạch Nhâm trong các sách châm cứu, hay đó cũng là trung tâm năng lực... Con Người (vì chết mà nóng ở chỗ này thì đầu thai làm Con Người).
Viên ngọc trai (có 7 màu) khoảng 3 carat có thể che những ác xạ, mặt khác nó có thể chữa được bệnh đau lưng, đau xương. Chuyện đeo ngọc để chữa bệnh có cách đây 4000 năm rồi nhưng vì bà con đeo không đúng chỗ nên nó chỉ có tác dụng là khoe của mà thôi. Không cần các thầy bùa sênh vào đó cái gì cả chỉ cần lâu lâu đem nó (cục ngọc) ngâm vào nước muối mặn thiệt là mặn để khử ác xạ mà thôi.
Và điều lý thú này là khi đệ đọc cuốn “Secret of the Pulse” ISBN: 1-883725-03-8 của nhà xuất bản
The Ayurvedic Press
P.O Box 23445
Albuquerque, NM 87192-1445
thì họ cũng có quan điểm như trên.
BT: bt cứ ngỡ huyệt Ngọc Đường trùng với huyệt Chiên Trung (Kiên Trung). Huyệt Kiên Trung: Ngay trên Nhâm Mạch (cái đường thẳng đứng giữa ngực). Nếu dùng một sợi dây nối từ đầu vú này qua đầu vú bên kia, và sợi dây này giao điểm với đường Nhâm Mạch. Cái giao điểm đó là huyệt Kiên Trung.
HL: Của liền ông thì lược chứ của tàn pà mà làm zậy thì có khi tụng loại zú mướp thì zao tiểm ở chêng sẽ là một chỗ nào tó ở pụng á!!! Hà cái lầy nói nghiêm chỉng à!!! Tốt hơn hếch là tới Thày Châm cứu họ chỉ một cái: họ xạc $20 là chắc ăn á!!!
Huyệt Ngọc Đường: Theo sách Từ Điển Huyệt Vị Châm Cứu của Lê Quý Ngưu có ghi thêm rằng: Theo “Kinh huyệt thích nghĩa hội giải” ghi rằng: “Huyệt ở chỗ hõm, dưới huyệt Tử Cung 1.6 thốn. Huyệt ở vị trí của Tâm. Tâm là quan của quân chủ, bởi ngày xưa lấy Ngọc Đường đặt tên cho cung điện, nên ví huyệt này như chỗ ở của quân chủ, nên được gọi là Ngọc đường”
Tên Hán Việt khác: Ngọc Anh Huyệt thứ 18 thuộc Nhâm mạch.
Mô Tả Huyệt
1. Vị trí xưa: Chỗ hõm, dưới huyệt Tử Cung 1.6 thốn (Giáp Ất, Đồng Nhân, Phát huy, Đại Thành)
2. Vị trí nay: Huyệt là điểm gặp nhau của đường dọc của xương ức và đường ngang qua bờ trên khớp ức sườn 4. (Có sách ghi ở trên huyệt Chiên Trung 1.6 thốn, ngang với xương sườn 3).
bt: Vậy, Huyệt Ngọc Đường trên huyệt Kiên Trung 1.6 thốn. Quý vị nào biết xin bổ sung và đính chính. Chú AP, có đúng vậy không?
mến.
À, tại sao phải Viên Ngọc 3 Carat? hay! hay! Ngọc thì có nhiều dạng không biết là Ngọc loại nào thì được? Saphire, Hồng Ngọc, Bích Ngọc, Cẩm Thạch v.v…? Và có cần Ngọc này nguyên chất 100% không? Ở Mỹ, đa số Ngọc và Hột Xoàn được pha chế lại không còn nguyên chất nửa. Như vậy có work không chú HL? À, đeo Hột Xoàn (Diamond) có được không?
HL: Loại thiên nhiên là tốt nhất. Chưa nghiên cứu về Kim Cương nên không biết! Chỉ biết những loại sau đây có thể chữa bệnh được mà thôi: Topaz, Saphir, Ruby, Argace, Ngọc trai (loại nuôi hồ cũng được), Emerauld.