149. Thầy TNH

149. Thầy TNH

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 267     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 149. Thầy TNH

33799- Thầy TNH

NQS: Sau 40 năm lời giảng của của thầy Nhất Hạnh vẫn không có gì mới. Vẫn biết sống ngay bây giờ, ngay lúc này với chính mình mà thầy đã nói trong “Nẽo về của ý”. Nó có một chút của K. một chút của hiện sinh. Có hai trường hợp xảy ra:

 1/ Thầy đã hiểu đúng ý Phật từ 40 năm trước và không có gì để nói thêm

 2/ 40 năm nghiền ngẫm kinh sách thầy vẫn không thoát khỏi cái chấp kiến đã có.

Điều nào đúng đây?

HL: Về Ngài thì đệ có nghe hồi lâu rồi là Ngài có thể chịu đựng cơn đau khi nhổ răng bằng quán niệm hơi thở (nhổ răng mà không dùng thuốc tê). Cái này làm đệ hứng thú thật sự. Sau đó thì bị mất hứng khi nghe bài “gõ cái boong... rồi hè nhau mỉm cười” (bài pháp này không thể áp dụng khi nghe cái boong của tiếng kẻng khi ở trong tù: không ai đủ sức để mà mỉm cười hết! Do vậy mà không áp dụng đại trà được. Sau cùng lại không thích để ý đến Ngài nữa qua cái chuyện Bến Tre và 7 ông du kích, chuyện mà chính Ngài nói ở trong cái nhà thờ khi biến cố ở New York (9 tháng 11), nó... mất hết những cái gọi là “Chánh”... (trong Bát Chánh Đạo). Mà tu sĩ không tôn trọng những cái “Chánh” này thì coi như...

Và sau cùng là tính cách “Đâm Sau Lưng Chiến Sĩ” của Ngài, cái này là bản chất (có từ Hiệp Định Paris), nên không có thay đổi. Vớt vát chút đỉnh: Nói đến Ngài thì chỉ thích cách hành văn hay của Ngài vậy thôi.

SN: Xin các bạn cho vài chữ về lời nói của T/S NH: 

Quy y mà không yêu nước yêu đảng thì quy y làm gì? và sau đó T/S NH nói rộng hơn là sau khi quy y mình thương nước thương đảng hơn nữa.

HL: Vài chữ thôi à! Thôi thì đành chìu ý Huynh vậy:

1. Về đời:

Đâm sau lưng chiến sĩ

2. Về Đạo:

Pháp Cú phẩm “Người Ngu”

             63.      Người ngu nghĩ mình ngu,

                        Nhờ vậy thành có trí.

                        Người ngu tưởng có trí,

                        Thật xứng gọi chí ngu.

 

33939- Nằm mơ?

BY: Dường như VPV viết cho biết là “answers” đến với VPV trong giấc ngủ, BY hiểu đúng không?...

Answers đến lúc BY thức, có cái cảm giác và ý tưởng tự nhiên có, không biết từ đâu “xẹt vô ý” (dùng chữ của Anh HL nghe cho nó o-o-oai), không biết gọi nó là cái gì nên gọi nó là INSTINCT, LINH TÍNH gì gì chắc à... Chả biết có đúng chữ hay không, mà cũng thây kệ nó luôn chữ nghĩa... Ngộ lắm nhe VPV, mình ignore (không chịu tin (?) hay là để ý) mấy Linh Tính Answers Messages nầy, cứ làm đại ngược lại với nó thì thế nào cũng gặp chuyện trục trặc hà... Thử vụ nầy chừng cỡ chục năm, thấy lạ nhưng không biết gì và cũng không có giải thích... Ậy, có thì xài, cần gì biết ở đâu có nó ra...

HL: Nguyên tắc là: Hễ mà tâm của mình thanh tịnh thì mình có thể... thấy một phần của sự thật. Sự thấy này có khi là hình ảnh hay có khi là âm thanh. Hình ảnh (như cơn mơ) chỉ được cho là đúng khi mình tu hành miên mật.

Có nghĩa là: Trong khi đang tu ngon trớn như vậy thì mình bỗng nhiên lọt vào một trạng thái nữa mê nữa tỉnh thì ngay lúc này mà có... giấc mơ thì mới được cho là... đúng.

Một trường hợp điển hình: Bỗng nhiên, sau khi tác ý là thôi không tập nữa thì đệ lại rơi vào tình trạng nữa mê, nữa tỉnh: và ngay lúc này, đệ thấy rất rõ cái cảnh Anh Sơn đang đi xuống dốc Chùa Linh Sơn (Đà Lạt). Vào ngay buổi chiều hôm sau, cái cảnh đó lại diễn ra rất là đúng y như cảnh đệ... nằm mơ sau buổi tập vậy. Trường hợp của Chị BY là do cái tâm thanh tịnh mà nó ra cái linh tính này nọ. Có hai trường hợp thường xảy ra:

1. Chư Thiên thông báo, trường hợp này lại có cái lợi và cũng có cái hại của nó. Cái lợi là mình có linh cảm được một chuyện nào đó. Cái hại là vô tình, mình bị họ cầm chân lại trên đường công phu để họ có cơ hội tiếp tục... thông báo cho mình... Có nghĩa là trình độ công phu của mình lại ngang cơ với họ và vì chuyện... đôi bên cùng có lợi (y như chuyện... ngồi lê đôi mách vậy) nên vô tình, mình bị họ cầm chân lại. Một chi tiết rất đáng chú ý là: khi mở mắt thì: Một đôi khi, trong khi mở mắt và sinh hoạt bình thường, Chị có thể thấy một điểm sáng bỗng nhiên xuất hiện và bỗng nhiên biến mất. Nó xẹt một cái như sao xẹt vậy. Đó là Chư Thiên đến thăm Chị đó.

2. Tự cái tâm thanh tịnh nó linh cảm cho mình biết: Trong trường hợp này tư tưởng như một mũi tên nó chạy từ bên phải qua bên trái của cái đầu của Chị. Chị chưa có cái tình trạng này.

Mến.

339
0.076856851577759 sec