101. Thầy hướng dẫn

101. Thầy hướng dẫn

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 413     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 101. Thầy hướng dẫn

42608- Thánh tăng, và Thầy hướng dẫn

Sep 12, 2007

HL: Chào chị YP cùng Các Bạn,

Trước hết là đệ bàn về cái chữ "Thánh Tăng". Thông thường, ai cũng phải "Kính thưa" và "Kính gởi", nhưng thực tế thì họ không cần như vậy! Vì ngay cả một người có một nhận xét rất là phiến diện cũng đã nghĩ ra một câu sáo ngữ: "... phải là đầy tớ của nhân dân"! Thì thử hỏi một thằng "Thánh Tăng" thì thằng đó nó lại phải ở vị thế như thế nào đối với những người vừa mới chập chững tu hành?

Xin thưa: Thằng Thánh Tăng phải sống tiếp cận với những người này cho đến khi những người này không còn cảm thấy cón một kẽ hở nào cả! Khi đó thì tình thần giải thoát, giải thoát tri kiến mới có thể thể hiện được! Sự thể hiện này sẽ biểu hiện qua tính cách: "nói chuyện ngang cơ"! Và khi đã nói chuyện ngang cơ với nhau rồi thì sẽ có hiện tượng phê bình thẳng thắng với nhau. Và nhờ cái này thì mới tiến tu được.

Khi gặp nhóm lubu thì sẽ thấy rõ cái tính cách này: Họ cứ mầy tao, tôi tớ với nhau và bá vi, bá cổ với nhau! Nhưng việc tu hành thì khỏi chê vào đâu được! Ngay cả khi gặp Anh Sơn thì anh ấy cũng đề ra một cách xưng hô, anh nói:

-- Muốn kêu tui bằng cái thứ gì cũng được! Quan trọng là câu chuyện có được giải tỏa hay không mà thôi!

Kế đó là Thầy hướng dẫn, vị này rất là cần thiết vì chính vị này sẽ tính toán cho mình cách thức giải quyết cái biệt nghiệp của mình!

Như người bị vướng (ma theo) thì phải tập ra làm sao.

Người quá ác thì phải tu cái gì trước?

Người quá tỉnh bơ phải khởi tu như thế nào.

Và nhất là những trở ngại khi mình tu tập. Như là người tu theo thần quyền nay muốn tu theo Đạo Phật thì phải được hàn lại cái hào quang như thế nào. Ngoài ra thì tự tu tập sẽ không bị cái gì cản trở ghê gớm lắm đâu.

 

496
1.7746448516846 sec