118. Tại gia, xuất gia

118. Tại gia, xuất gia

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 310     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 118. Tại gia, xuất gia

43413- Tại gia, xuất gia

Mar 3, 2008

HL: Ý đồ đặt pháp danh cho thiên hạ nó cũng là 1 điều kỳ lạ! Đệ thì còn lạ gì đối với ai ở trong diễn đàn này nữa! Chuyên môn đi mây về gió và hay chiếu phim cho bà con coi mà. Về chuyện này, thì trong lúc đi mây về gió thì có gặp một vị cổ Phật, và đệ cũng có hỏi ngài về vấn đề đặt pháp danh này nọ!

Vì Ngài lại có cái tật là dùng 1 chữ để gọi vị đệ tử của mình mà thôi! Đệ cũng thấy đây là một ý lạ nên lại hỏi tới:

-- Thưa Thầy, nếu mà Thầy có quyền đặt lại cái tên của Ngài thì Ngài sẽ tự gọi là gì?

Không chút ngập ngừng, Ngài nói một cái rụp:

-- Cứt

-- Chỉ vậy thôi hả Thầy

-- Ừ, còn ông thì là Ruồi rồi nên cũng được!

Hai Lúa đệ lập lại cái pháp danh kỳ lạ đó:

-- Cứt!

Thầy nhận xét:

-- Đúng đó: Cứt

Và Thầy tiếp:

-- Thông thường người ta sẽ gọi tui thành "Cứt"

Và cả hai cùng cười!

Đệ đành phải bái phục mà khen:

-- Độc nghe! Độc thiệt!

lbt: lbt đọc mà cười văng cả nước miếng.

Anh HL đúng là Đồ Ruồi Bu.

Vị Cổ Phật đó đúng là Đồ Cứt Thúi.

bt: Tại sao là Phật mà lại là "Cứt"?  và Bồ Tát thì lại là "Ruồi"? Phật, Bồ Tát là cực tốt, còn Ruồi và Cứt là cực xấu sao? Chú HL lại phải giải thích thêm cho mọi người cái chỗ lấn cấn này.  Không hiểu tại sao không có ai thắc mắc chỗ này vậy cà.

lbt: lbt xin góp ý.

Con ruồi một khi đã dí được một mục tiêu rồi thì nó cứ bay lòng vòng cho đến khi nó bu được mới thôi. Ruồi bu là như vậy.

Cứt là rác rến, chẳng còn gì giá trị, bản ngã đã sạch. Giá trị giáo dục của bài anh HL viết thật hàm súc. Là một công án. Lbt suy diễn và khai triển sự tu tập theo kiểu " ruồi bu cứt thúi ". Dí cái thấy lên trên đề mục, hay niệm cái niệm lên trên đề mục. Theo cái kiểu đó. Cho đến khi bu được thì mới thôi. Anh HL hay nói nhìn chăm chăm vào đề mục, đến độ quên luôn cả hơi thở là như vậy.

Hay trong message 43391 NAT đã trích từ đâu đó:

… They further describe a specific technique in the Buddhist scriptures through hypnotic-like trances induced by gazing at a circle, a few inches in diameter, placed about three feet from the meditation seat…

Không biết NAT không trích đủ hay bài viết không nói tới. Là trong tu tập tâm linh thì mắt phải nhắm. Nếu là lbt, lbt sẽ viết như vầy:

… Close the eyes, imagine or paint a circle an inch in diameter, about one foot from your forehead and gaze at it… Xin nói thêm là chữ gaze rất chính xác. Nhưng rất mệt. Có thể gaze một hồi rồi look toward. Rồi lại gaze, rồi lại look toward….. Theo như anh Sơn Dalat từng nói với lbt:

- Look toward, not look at

Và anh HL:

- Nhìn như nhìn một con ruồi.

Gaze: nhìn chăm chăm

Look toward: nhìn như nhìn một con ruồi

Cái message trước, lbt dựa hơi anh HL mà viết. Vì xong rồi thì muốn nói sao cũng được. Chưa xong thì há miệng mắc quai.

 



 

513
1.5255088806152 sec