103. Luân Hồi

103. Luân Hồi

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 260     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 103. Luân Hồi

42803- Luân Hồi Trong Kiếp Sống

Oct 15, 2007  

YP: Các bạn thân mến,

Khi quán niệm, chúng ta sẽ thấy Thân và Tâm sinh diệt không ngừng. Hơn nữa, không một sinh diệt nào lại giống sinh diệt nào. Vì thế, chúng ta đang luân hồi ngay trong cuộc sống này.  Tuy nhiên, vì sự sinh diệt (CHẾT của THÂN TÂM) xảy ra quá nhanh, nên ta tưởng lầm có cái TA trường tồn, vĩnh cửu. Từ đó, chúng ta tin có LINH HỒN, vân vân… Chỉ khi nào có khả năng quán chiếu thấy rõ sự sinh diệt từng sát na, thấy rõ sự tan rã của vạn pháp, lúc đó chúng ta mới có khả năng thấy sự sai lầm về TA, về LINH HỒN.

Câu hỏi của YP: Ngay trong cuộc sống này, chúng ta còn chưa nhận ra sự thật là KHÔNG CÓ TA, KHÔNG CÓ LINH HỒN.  Như vậy, làm sao trong kiếp sống tới, chúng ta có thể nhận ra THÂN TÂM mới không phải là TA đi LUÂN HỒI?

Xin cám ơn các bạn.

HL: Như vậy thì phải có một cái gì đó nhập vào người lên đồng, hay là người bị Ma nhập. Người lên đồng: anh Minh (ở Đà Nẵng) lấy 1 sợi dây làm bằng miếng vải quấn lại to bằng ngón chân cái và dài khoảng 2 mét (trên 2 yard), Anh Minh lấy sợi dây làm một cái nút và trồng vào cổ của mình và nhờ đệ và anh Thu mỗi người cầm 1 đầu dây và dùng hết sức siết thật mạnh. Anh Minh chỉ rít nhẹ lên 1 tiếng và dĩ nhiên cái mặt thì tím lè, tím lét nhưng anh ấy vẫn còn có thể nói được:

-- Hai anh nên siết mạnh lên một tý nữa!

Thế là đệ và anh Thu lại phải dùng hết sức và siếc mạnh thêm nữa. Bây giờ thì con quỷ đã nhập 100% vào anh Minh, nó có thể ngồi và nói chuyện trên 1 giờ đồng hồ, trong tư thế bị xiết cổ như vậy. Và khi nó xuất ra thì tự nó mở dây thắc cổ ra và lúc này anh Minh mới bị té xuống nền nhà và sau khi dẩy dẩy vài cái thì anh Minh tỉnh người hẳn lại và sinh hoạt bình thường. Người Ma nhập: Bác đã 70 tuổi mà có thể nhảy qua cái hàng rào cao 2 mét mà không cần lấy trớn. Sau khi đệ chữa xong thì bà không thể làm được nữa.

 

 

498
2.5035350322723 sec